Cảm ơn anh Vinh hy nhiều, vì đã "ngộ" ra và truyền đạt lại cho anh em. Vì thế, em cũng bớt "áy náy" với cái máy của em rồi, hihiii.
                          Mấy hôm nay, cũng thích chụp cái giọt nc, nhưng chắc là tay còn yếu, lại không có chân máy (tripod?) nên cứ nhòe nhòe làm sao đó...
                          
                          Hình giọt sương 1:
                          
                          
                          Giọt sương 2:
                          
                          
                          Hình thứ 2, có cái bông chút xíu trong đó, hihiii. Dùng "tiểu xảo" đấy: Ngắt một cái bông de863 canh giọt sương, chọn góc chụp
                          sao cho thấy cái bông trong giọt sương mà ko thấy cái bông bên ngoài, hihiii. Vì em thấy hình con chuồn chuồn của anh Vinh hy sưu tầm, có giọt nc, và cái bông bên trong hay quá, nên nghĩ cách như vậy, hihiii
                          
                          @Xiah1488: Bạn có thể tìm hiểu thông tin về chiếc máy ảnh của mình ở đây
                          http://www.vatgia.com/319/216694/ricoh-gx200.html
                          Mình dùng cái máy này thấy rất hài lòng. Chỉ có điều, muốn sắm ống kính cho nó thì hơi đắt, khoảng 4tr nữa. Vì nó hơi ít thông dụng, nên ko có ống kính khác để thay thế, phải dùng "hàng chính hãng" cho riêng nó mà thôi. Nhu7g mình đang cố gắng tiết kiệm, nếu thấy chụp có tiến bộ thì nửa năm nữa sẽ sắm ống kính, phụ tùng..."nâng cấp" cho nó, hihiii
                          @ngocviendesign: Ngưỡng mộ pác lâu roài! Hôm nào "quanh quẩn" gần chỗ pác, nhất định sẽ alo pác ngay. Cảm ơn pác đã thích mấy tấm cúc tím của mình.