Sáng 3h45, cả đoàn xuất phát với hành trình lòng vòng...
Điểm đầu tiên là đón bình minh trên biển Tam Quan, trời mùa này mây phủ cả phía chân trời, thế nên mặt trời lên tận mấy xào mà chỉ nhìn thấy những quầng sáng. Mình ráng chờ, ráng chờ cho mặt trời qua khỏi khóm mây kia... Và ngẫu hứng 1 vài tấm, mọi người xem cho vui.
Điểm đầu tiên là bãi biển Tam Quan.
Chiếc xe đạp ....
Hai nhân vật chính bên ánh sáng huyền ảo của bình minh. Mặt trời bị mây che phủ...
Khoảnh khắc mặt trời lên chỉ có vỏn vẹn vài giây... cả đoàn lại tiếp tục lên xe hành trình đến cửa biển cũng thuộc Tam Quan luôn. Lúc này mọi người cũng đã thấy, mặt trời lên chót vót...
Nắng sớm, cô dâu chú rể cười hết cỡ...
Một chút chỉ đạo và mình xuất hiện trong ống kính .... trông cũng nghệ sĩ ra phếch chớ nhỉ. Hậu cảnh của một ngày làm việc thật đáng quý.
Tranh thủ ngía hình tý.
Lội ra đồng...
Để có những ảnh đẹp... tụi em phải lội bùn đấy.
Để có những ảnh đẹp... tụi em phải lội bùn đấy.
Bắn phá trên đồng lát Hoài Châu
Vừa kết thúc 1 cảnh chú rể gánh lúa và hoa cưới...
Hành trình tiếp theo là tụi em tiếp tục lên xe đi ra Châu Me - Quảng Ngãi.
Tới đây thì thú thật quần áo em ướt nhẹp hết. Nên giờ em chơi quần đùi luôn.
Cô dâu chú rể đâu rầu các bác
Tranh thủ cô dâu chú rể thay trang phục, hai nhiếp ảnh gia chụp qua chụp lại cho dzui...
Những loạt ảnh hậu trường trên được chụp bởi Trường Đăng - PV báo Tuổi Trẻ tại Bình Định.
]