Lẽ ra, tôi sẽ không viết những dòng này.
Và tôi mong, sẽ không nhiều anh chị em (ace), phải viết những dòng không lấy gì làm vui, ở một diễn đàn, cũng vốn không có quá nhiều người. Theo tôi, sự thưa vắng các góp ý, bài viết giá trị, sẽ làm diễn đàn ngày càng "buồn" hơn.
Là một thành viên mới của binhdinhffc, tự tôi thấy, mình không đóng góp gì nhiều cho diễn đàn. Việc đi hay ở của mình không ảnh hưởng nhiều lắm đến BinhDinhFFC theo kiểu vẫn thường thấy "không chợ thì mợ vẫn đông", như dân gian có nói.
Lẽ ra, tôi sẽ lẳng lặng ra đi như tôi có nhắn tin cho một số anh em. Tuy nhiên, cũng có một số ace có ít nhiều tình cảm và ít nhiều thắc mắc về sự ra đi của mình nên tôi có vài lời bộc bạch. Và tôi nghĩ, có thể, hành động tạm xa diễn đàn của mình và một số ace trước đây sẽ góp phần làm ban quản trị (BQT) phải suy nghĩ lại.
Lý do tôi ra đi cũng đơn giản: Bài viết của tôi đã được rút bỏ mà không hề có một sự trao đổi nào. Nghề nghiệp của tôi và trải nghiệm sống cho tôi hiểu biết rằng: Muốn người khác tôn trọng mình thì hãy trao đổi, lắng nghe và dĩ nhiên là, cũng nên tôn trọng người khác. Nhất là, đối với vấn đề thuộc về suy nghĩ, tư tưởng.
Diễn đàn, như tôi đã nói, tự bản chất, nó đã dung chứa nhiều sự khác biệt.
Tất nhiên, diễn đàn có những nguyên tắc riêng, và hễ ai chạm vào nguyên tắc, vùng cấm, thì việc loại bỏ là tất yếu. Bản thân tôi từ lúc tham gia vào BinhDinhFFC đến bây giờ đã ý thức, mình cố gắng không phạm húy.
Tất nhiên, BQT có quyền rút bỏ một bài viết nào mà họ cảm thấy để an toàn cho diễn đàn. Tuy nhiên, cách hành xử ở đây nên là, cho người bị rút bỏ bài, hiểu được lý do của sự rút bỏ đó, thay vì, hành xử theo kiểu "đao phủ". Chúng ta đang cổ súy cho sự tự do, sự dân chủ (ít nhất là trong tranh luận), nhưng dường như, chúng ta đang hành xử ngược lại.
Rất có thể, vài dòng trên đây tôi viết, sẽ khiến một số người không hài lòng. Tuy nhiên, theo tôi, sự thật thì luôn khó nghe, và có lẽ, những ai đó có trách nhiệm cũng nên quen dần với cách nghe và cảm nhận sự thật.
Hơn 1 năm qua khi biết đến BinhDinhFFC cho tôi gặp những người anh, người bạn, người em... mà tôi cho là đáng quý. Tôi hiểu, duy trì tình cảm với những người tôi đã gặp là cơ hội từ BinhDinhFFC mang lại. Và tôi trân trọng những tình cảm đó.
Xin gửi lời chào tạm biệt và chúc các ace sức khỏe. Tôi sẽ quay lại BinhDinhFFC khi nào tôi thấy ở đó có một sự thay đổi và cởi mở trong quan điểm, tư tưởng và cách hành xử tôn trọng người khác của BQT.
Lần nữa, cảm ơn tất cả những anh em tôi có dịp gặp ở BinhDinhFFC trong thời gian qua và xin giữ lại những tình cảm tốt đẹp của tôi với những anh em như vậy, nếu có thể.
Trân trọng!