
bundooroo wrote:ĐẤT VÕ - Tuần báo lá cải của mọi Cổ Động Viên Bình Định!
Ra hàng tuần vào 1 ngày bất kỳ - Có thể 3 ngày 1 số, có khi 3 tuần 1 số, miễn 1 năm đủ 52 số
Tổng biên tập: bin2003 - Phó Tổng biên tập: bundooroo, chukme Thư ký tòa sọan: ilove8x - Tòa soạn: các quán cafe wifi
SỐ 15 - THỨ HAI, 04-01-2010
Lý Đức Trí – niềm tự hào của bida Bình Định
Nói đến bida có lẽ nhiều người biết đến những cái tên như Dương Anh Vũ, Nguyễn Thành Nam, Đặng Đình Tiến… hay mới đây là Cao Thành Trúc. Nhưng nói đến bida nghệ thuật thì chắc hẳn cũng không it người biết đến cái tên Lý Đức Trí, và nhiều người trong số đó đã từng chứng kiến những đường cơ điêu luyện của anh, nhất là những cú “trô” bi chạy như tên bắn 2-3 chục mét và những cú “sơn” xít xê danh bất hư truyền của chàng trai gầy gò có biệt danh Turbo.
Lý Đức Trí sinh ra và lớn lên tại 1 trong những khu phố lao động nhỏ tại TP biển Quy Nhơn. Điều may mắn và có lẽ cũng là duyên số khi phong trào bida bắt đầu nở rộ ở Quy Nhơn những năm 80 thì con đường Ngô Mây gần nhà Trí là một trong những nơi có nhiều bàn bida. Chính vì thế mà ngoài giờ đi học thì phần lớn thời gian còn lại của Trí là quây quần bên bàn bida.
Chúng tôi có buổi nói chuyện với Lý cơ thủ tại nhà riêng của anh, 1 căn gác nhỏ ở Gò Vấp…
Xin chào Lý cơ thủ,
Chào anh, gọi tôi là Turbo được rầu (cười).
Anh đến với bida từ rất sớm?
Đúng vậy, từ năm tôi 9-10 tuổi gì đó, nghĩa là đủ cao để nhìn bàn và bi và đủ sức để vác cây cơ. Lúc đầu thì tôi coi người ta đánh, lúc họ tính tiền thì tôi tranh thủ đánh ké. Sau này thì tôi ngồi ghi điểm và xếp bi cho người ta đánh, rồi tôi xin đánh chung…Sau này thì người ta xin đánh chung với tôi (cười).
Khi đã chuẩn bị cho mình “vốn liếng” kha khá, tôi rời Quy Nhơn vào TPHCM, tìm đến những CLB lớn để học hỏi thêm. Những ngày tôi ở TPHCM là những ngày cực kỳ gian khổ. Tôi phải nhịn ăn phở, đạp xe từ Gò Vấp đến các CLB trong thành phố xem người ta tập luyện, thi đấu. Số tiền ít ỏi mà vợ cho mỗi ngày, tôi để dành trả tiền giờ tập billards. Ngoài ra tôi cũng chỉ dám uống Sài gòn xanh, khi nào thắng độ thì mới dám nghĩ đến Sài gòn đỏ, thỉnh thoảng cũng tự thưởng cho mình vài chai Ken, Tai gơ… (cười).
Những ngày đầu đến với bida
[ Hình ảnh ]
Anh thích nhất thể loại bida nào?
Ồ, tôi thích tất cả các thể loại, từ bi da 3 bi, 9 bi, 15 bi, bida phăng, bi da libre, bi da carom đến bida lỗ. Nhưng có lẽ tôi thích nhất là bida lỗ.
Anh có thể nói thêm về thể loại bida lỗ?
Bida lỗ nói đơn giản là dùng cây cơ đưa bi vào lỗ. Nói thì nghe có vẻ dễ nhưng đánh thì không dễ chút nào vì người đánh phải vừa khéo léo, vừa có kỹ thuật để đưa bi vào lỗ, nhiều lúc mình đánh rất mướt mà vẫn không chịu vào lỗ vì không tha cu lơ đúng cách và nhất là không chịu khởi động. Ngoài ra cũng phải dùng đến sức mạnh. Nói thật với anh, tôi đây quánh trật hoài chớ bộ.
Để làm chủ được lỗ, anh phải tập luyện nhiều, ngày có, đêm có, nhiều lúc nằm mơ cũng thấy đang đưa bi vào lỗ mà sợ vãi mồ hôi hột. Anh thấy đấy, tôi coi bộ thế này cũng bởi vì tôi đánh bi da lỗ quá nhiều…
Bida nghệ thuật khác với bida thi đấu chính thức như thế nào?
Bida nghệ thuật thoáng hơn, thoải mái hơn từ ăn mặc đến cách đánh, cơ thủ có thể ăn, uống, hút thuốc lá, gáy… tuỳ thích mà không bị gò bó, trời nóng quá có thể cởi trần (tôi chẳng bao giờ làm thế).
Bida nghệ thuật chú trọng đến kiểu cách, nói đơn giản là chơi kiểu cọ này kia.
Ngoài ra thì các cô em xếp bi nói chung là rất nghệ thuật…Vì thế mà người ta đến xem bi da thi đấu là xem vận động viên thi đấu, còn đến bida nghệ thuật thì còn xem mấy em chân dài, vì thế giải bida nghệ thuật có rất nhiều em chân dài tới nách, dài hơn cây cơ luôn!
Bida thi đấu thì hướng đến giải thưởng và huy chương, bida nghệ thuật thì chủ yếu phục vụ khán giả. Chính vì vậy anh thấy đấy, tôi có cái huy chương vàng bạc với lại Xi Gêm gì đâu?
CLB Bida Judy - Nơi Lý Đức Trí thường xuyên luyện tập
[ Hình ảnh ]
Tuyệt kỹ của anh là gì thế?
Tôi mạnh về những cú “trô” và cũng nổi tiếng với những cú sơn. Dĩ nhiên “giò gà” thì tôi ít khi trượt lắm, nhưng tôi vô địch về những cú “mắt kiếng”, càng gần quánh càng trúng.
Anh kỵ rơ kiểu nào?
Tôi ghét nhứt là những cú kéo, vì dạo này thể lực kém, kéo hông nổi! Với lại những cú sơn mỏng, vì mắt tôi bắt đầu yếu rồi.
Thường tôi khoái đi rắc (direct_PV), tôi ghét đánh 2-3 băng, canh mệt lắm!
Anh có bí quyết gì để thắng đối thủ?
Có gì đâu. Tôi thường dùng 1 cây cơ dài hơn các cây cơ khác. Nói thật nhé đây là cây cơ mà tôi ưng ý nhất và cũng rất tự hào về nó. Nói anh đừng cười chớ cây cơ của tôi nó dài nhưng lại thanh thoát, không quá to và nhất là trơn, láng, và nhẹ hều dễ dung lắm. Đi ngủ tôi cũng mang theo nó bên người! Bà xã tôi cũng mê nó lắm, tối nào cũng phụ tôi lau, chùi, đánh bóng… Nghiệt nỗi nó hơi dài nên di chuyển mang nó theo cũng hơi bất tiện, nhất là ngồi xe đạp, xe máy…
Ngoài ra khi đánh độ, 1 số chiêu thức như cố tình tha cu lơ thiệt lâu để làm giảm hưng phấn của đối phương. Lúc nào bí thì tôi sử dụng tuyệt kỹ của tôi là cú a băng chạy đạn. Tôi đánh cho bi chạy lung tung làm đối phương bị rối mắt, quáng gà…
Cơ thủ Lý Đức Trí thi đấu
[ Hình ảnh ]
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là gì?
Lần đó tôi đang bị dẫn điểm và tưởng thua đến nơi. Khi đó tôi đành sử dụng ngón “trô” sở trường. Lúc đó tôi mặc áo rộng lỗ và cú “trô” làm viên bi chui tọt vào người tôi. Cú “trô” đó nhanh đến nỗi chẳng ai thấy kịp và BTC phải dừng trận đấu để kiếm viên bi. Cũng may là viên bi đó cũng cùng cỡ với tôi nên không ai để ý là trong quần tôi có tới 3 viên bi. Mãi sau 1 hồi thì trận đấu mới tiếp tục được và đối thủ đã giảm hưng phấn, nhờ đó mà tôi thắng (cười).
Thường thì anh tập bida với ai?
Anh thấy đấy, bida lỗ thì tôi chỉ tập 1 mình, cái này hơi khó nói bởi lẽ nó không thể tập chung với nhiều người, lộ hàng hết. Với lại tập bida loại này thường chỉ tập buổi tối cho nó mát mẻ.
Còn các thể loại khác thì tôi tập với Curchi, Rét hót, có khi làm vài ván với Quỷ đầu thẹo…Nhưng cũng chỉ ban ngày thôi vì mấy gã này bị vợ quản lý chặt lắm, đi đâu cũng phải báo cáo, nhất là đi đánh bi da … lỗ (cười).
Anh có uống rượu, hút thuốc không?
Cái này luật bida thế giới không có cấm, miễn là anh không được hút thuốc rê vì làm mất thời gian hay hút thuốc lá không có đầu lọc vì nó sẽ gây hôi hám ô nhiễm môi trường. Rượu bia thì anh được uống thoải mái, miễn khi đánh phải đủ tỉnh táo để đánh trúng bi. Luật quy định nếu sau 5 phút mà anh không tha cu lơ trúng thì coi như bị loại vì không đủ tỉnh táo.
Thường thì sau khi đi nhậu nhiều người thích đi đánh bi da, cái đó rẻ và bổ ích hơn đi hát karaoke này nọ. Riêng tôi thì nhậu xong tôi thích đi đánh bi da lỗ.
Anh chơi bida hoài vậy bả có cằn nhằn không?
Tôi chơi bả khoái thấy mồ chứ cằn nhằn chi. Bữa nào mệt người bả làm ly nước chanh và nói "ráng nghe anh"... Bả nói vậy sao mà không ráng cho được.
Anh ráng quá nên tướng tá như bây giờ...
Cười
Nghe nói anh định đầu quân cho TP.HCM?
Thực lòng thì tôi thích đầu quân cho Bình Định hơn, nhưng anh thấy đấy ở Quy Nhơn không có điều kiện tốt cho tôi tập luyện và thi đấu. Cái quan trọng là tôi quen với bàn bida lỗ ở đây hơn. Nó vừa phải, không quá to và chính là tôi đã tập với nó gần chục năm nay.
Lý Đức Trí - Niềm tự hào của bida Bình Định
[ Hình ảnh ]
Anh có lời khuyên nào cho các cơ thủ trẻ?
Cũng chẳng có lời khuyên gì. Nói chung là ráng xốp ngay từ cú đề pa đầu tiên. Phải chăm chỉ tập luyện và nên tập ở những quán bida có các em xếp bi chân dài thì mới mau thành thục kỹ năng đưa bi xuống lỗ.
Câu hỏi cuối, người nổi tiếng thường gắn với "chân dài', anh thì sao?
Tôi cũng thích chân dài, ai cũng được, càng dài càng tốt, miễn là dài bằng cây cơ của tôi!
Xin cảm ơn anh và chúc anh năm mới vui vẻ!
Nhóm thực hiện:
Bài: bundooroo
Ảnh: Chi Cu (curchi)
http://binhdinhffc.com/diendan/view ... &start=120