NÓI LẠI CHO RÕ

NÓI LẠI CHO RÕ

Postby PV Khanh Vinh » Wed Dec 11, 2013 9:58 am

NÓI LẠI CHO RÕ
Để buộc phải viết những dòng này theo em là vô cùng không cần thiết. Tuy nhiên, mức độ thông tin đã lan nhanh và xa đến nhiều anh em trong diễn đàn và ngoài diễn đàn nên em nghĩ nên phải viết ra comment này để anh em được rõ.
1. Về chuyện 3 triệu đồng do bạn Tài và 2 bạn nữa đã hứa ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin của Diễn đàn nhưng chưa chuyển và có một số khúc mắc là do thế này:
Cuối tháng 11, khi bà con đang đói khổ vì lũ, em tác nghiệp ở quê nhà thấy cấp bách quá nên mới gọi điện cho một số anh em tại Bình Dương quyên tiền mua gạo cứu trợ cho bà con qua cơn đói. Số tiền ủng hộ cũng khá nhưng danh sách địa phương thống kê đưa lên quá nhiều nên chưa đủ khi phát gạo tại Phước Thắng (Tuy Phước) và Tây Xuân (Tây Sơn). Trong cơn bí bách, Tài đã linh hoạt gọi điện thoại anh Trung Eva xin rút 3 triệu đồng đã hứa chuyển cho nhà mình để mua 300 kg gạo phát.
Nhìn chung, số tiền 3 triệu đồng đó có thay đổi về hình thức về quê chứ không mất đi vẻ đẹp, ý nghĩa của nó. Thậm chí, 3 triệu đồng đó rất quý giá trong bối cảnh bà con bị hư hại lương thực không có đồ ăn những ngày sau lũ.
2. Em thấy có một chút hiểu lầm trong cách suy nghĩ của các anh. Tài không rút lời sau khi hứa góp tiền, cùng anh em "Thắp sáng niềm tin" mà Tài đã có một cách nghĩ rất thoáng và vô tư. Tức là ứng cứu cái cần kíp trước mắt rồi tính sau. Em thấy Tài là một người vô tư làm việc thiện. Ngoài việc tham gia cùng cả nhà mình, Tài còn làm từ thiện ở rất nhiều hội khác nhau tại Bình Dương, báo Công an TPHCM... Như vậy, hiểu sai về Tài và các bạn của Tài là không nên.
Hôm nay, khi em đang ngồi ở quán cà phê Melody viết bài thì Tài có đến và nhờ em mở diễn đàn cho đọc hộ. Tuy Tài vẫn cười nói không có gì, nhưng em thấy Tài rất buồn, vì theo Tài nói, nhiều anh em trong diễn đàn từ hôm đó đến nay có gọi hỏi úp úp mở mở làm nó rất ngại..
3. Nếu ai có facebook của Tài sẽ thấy từ cách đây 5 ngày Tài đã lập một toppic kêu gọi ủng hộ tăng cường cho bà con quê nhà thông qua chương trình "Thắp sáng niềm tin". Điều đáng mừng là số tiền ủng hộ đã có kha khá. Ngoài ra, Tài còn hứa sẽ rút tiền túi ra bù vào khoảng 3 triệu đã hứa quyên góp cho quỹ nhà mình.
Đó là một con người tốt.
Và hiểu lầm một con người tốt là không đúng.
Một lần nữa, mong anh em đừng vội nhận xét hay có cái nhìn vội vàng về một người khác nhé!
Thân ái!
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!
PV Khanh Vinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 510
Joined: Thu Jan 10, 2008 11:14 am
Location: Tây Sơn
Has thanked: 22 times
Have thanks: 101 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Barca, Pháp
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby PV Khanh Vinh » Wed Dec 11, 2013 10:02 am

CỰC CHẲNG ĐÃ
Bí lắm tôi mới lập toppic này vì mọi góp ý, nói nặng, nói nhẹ đều bị gạt sang một bên và bị anh TrungEva xóa sạch hết.
Bình Định FFC ngày càng kỳ cục quá!
Xin hỏi, làm tổn thương người khác như vậy, tôi viết một bài viết thể hiện cảm xúc và quan điểm cho mọi người tham gia diễn đàn được rõ có sai không?
Trong sự việc này, anh TrungEva cố tình bẻ lệch thông tin dư luận, làm lệch cách hiểu của mọi người về bạn Tài Xi Măng, làm mọi người có cái nhìn không thiện cảm với tôi và Tài. Tôi viết không phải để thanh minh, mà để mọi người hiểu hơn về Tài, về việc làm của Tài.
Nếu anh TrungEva vì sợ dư luận thì tốt hơn đừng làm điều gì khuất tất. Bao nhiêu comment, ý kiến của tôi lẫn theanh_hn đều xóa sạch.
Đồ bất lịch sự!
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!
PV Khanh Vinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 510
Joined: Thu Jan 10, 2008 11:14 am
Location: Tây Sơn
Has thanked: 22 times
Have thanks: 101 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Barca, Pháp
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby theanh_hn » Wed Dec 11, 2013 10:39 am

Ừ THÌ UP LẠI
Lâu rồi em không vào diễn đàn! Có vào chắc cũng nghía thôi chứ không viết lách hay nói năng gì vì em có cảm giác những lời nói của em là không cần thiết. Nhưng hôm nay em vô đây và vô tình thấy topic của anh Vinh. Em vô comment mấy câu cho nó có! Ai nghe được thì nghe còn ai có những suy nghĩ trái chiều thì cho em xin lỗi.
1. Ý tưởng "Thắp sáng niềm tin" là một ý tưởng tốt, đáng được nhân rộng nhưng cách làm thì giống như làm để cho có, làm để cho thiên hạ biết mình không vô tâm vậy chứ không thấy có một sự quy củ, chuyên nghiệp...
Vì sao em lại nói điều đó, chắc chắn khi đọc đến đây sẽ có nhiều người nghĩ em là nhiều chuyện, võ đoán. Nhưng có ai ở đây khi thực hiện xong một chiến lược từ thiện xong bây giờ có thật sự quan tâm được số tiền quyên góp giờ nó đi đâu hay nhữn người được giúp đỡ họ bây giờ như thế nào hay không?
Đừng nghĩ đem cho họ một cục tiền rồi là giúp đỡ được họ... của cho là đáng quý nhưng cách đem cho như thế nào còn đáng quý hơn...
VD: Như chương trình thắp sáng niềm tin lần 1, nếu mà em tổ chức thì em không bao giờ tổ chức như vậy. Vì sao? Hai bạn trẻ được nhận trợ giúp ở đó, em xin hỏi người tổ chức chương trình lần 1 có tìm hiểu kỹ họ làm gì hay không? Hay biết bây giờ hai em học như thế nào hay không? Liệu rằng số tiền đó có được các em sử dụng cho việc học hay không?
Nếu em làm chương trình đó em sẽ phải xác định là mục đích của chương trình là làm gì? Nếu xác định trợ giúp gia đình các em có thể làm ăn với số tiền đó thì phải hỏi thẳng gia đình họ là sẽ làm gì ở số tiền đó, nếu chăn nuôi thì hổ trợ con giống, thức ăn... trồng trọt thì sẽ hổ trợ giống, phân bón và hổ trợ tiền công chăm sóc... nếu gia đình xác định là để tiền đó để cho các em ăn học thì chúng ta sẽ liên hệ trường và nộp tiền học phí định kỳ cho các em và hổ trợ một ít tiền sinh hoạt phí nữa... biết đâu với sự hảo tâm của chúng ta thì các ban ngành liên quan ở trường có thể giúp đỡ thêm cho các em...
"Một cay làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao."

2. Về vấn đề của anh Tài xi măng: Như em đã nói của cho là một chuyện cách cho là một chuyện khác. Điều quan trọng là hổ trợ lúc nào là cần thiết, khi nào người ta thật sự cần hổ trợ? Khi họ ổn định rồi thì cần gì cái sự hổ trợ đó nữa? Anh Tài đã nghĩ và quyết định như vậy em thấy rằng điêu đó rất đúng và cần thiết. Em ủng hộ anh Tài!

3. Cách kêu gọi ủng hộ từ thiện của binhdinhffc cũng là một vấn đề. Em tham gia hoạt động xã hội cũng khá lâu! Ở đây chắc cũng có người biết, người không biết... nhưng kiểu kêu gọi từ thiện kiểu tôi làm anh cũng làm như binhdinhffc em rất ít thấy. Tag facebook là để người đọc biết cái này là đúng nhưng kiểu nhắn tin riêng nhắc đóng góp làm người xem có cảm giác bị ép buộc! Chắc chắc các bác ở đây cũng có người do cả nể mà tham gia thôi.
Thiện tâm thì ai cũng có nhưng quan trọng họ thể hiện ở đâu mà thôi.


XIN NÓI THÊM MỘT CHÚT
Khi mình không sai không khuất tất thì công cớ gì phải xóa để bà con quy cho là "Bưng bít thông tin". Và em cũng tin là anh Trung_eva cũng chẳng phải là người đi làm chuyện đó. Có chăng là do sơ xuất nào đó làm anh Trung suy nghĩ không thấu đáo thôi.
" Điều hành viên " mổi chuyên mục có quyền di chuyển các comment của thành viên vào một topic khác hoặc tạo một topic mới cho nó hợp lý hơn!
Em nghĩ đây cũng chỉ là một sơ xuất nhỏ mong các anh bớt nóng! Đừng để chuyện bé xé ra to!
[*]
MẤT NIỀM TIN BÌNH ĐỊNH FC
User avatar
theanh_hn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 918
Joined: Thu Mar 12, 2009 3:41 pm
Has thanked: 16 times
Have thanks: 32 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: V. Ninh Bình, Đồng Tâm Long An
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby bundooroo » Wed Dec 11, 2013 3:19 pm

OK, nếu có thể thông được thì thông chỗ này!
TÔI YÊU BÌNH ĐỊNH!
User avatar
bundooroo
Site Admin
 
Posts: 8720
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 1357 times
Have thanks: 567 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby PV Khanh Vinh » Wed Dec 11, 2013 4:23 pm

Về việc tặng, hỗ trợ cho 20 trường hợp bị chết là tốt, nhưng nên chăng phải xem xét lại vì những lý do sau:
1. Đau thương, mất mát đã qua đi hơn 45 ngày, vết thương lòng của người mất người thân đã nguôi ngoai, sao chúng ta lại đến, lại cho tiền đi theo đoàn như thế làm gì? Đành là đi cho, nhưng không sợ người ta buồn hơn sao? Những ngày tác nghiệp trong vùng lũ, em đi từng nhà ghi nhận, đến đâu, người ta gặp mình cũng khóc hết nước mắt vì thương nhớ người thân. Giờ bỗng dưng mọi chuyện nguôi ngoai đi, mình lại về nữa, em thấy chuyện này rất ư là tế nhị!
2. Nói ra không phải, chứ trong suốt đợt lũ vừa qua, những nhà mất người thân đã nhận rất nhiều tiền, quà của nhà nước và các đoàn thể xã hội. Đành rằng, mất người là mất tất cả, không của cải nào so sánh được nhưng việc Bình Định FFC tặng cho họ ít tiền, quà vừa không mang nhiều ý nghĩa, vừa loãng vì đã có vài chục đoàn tới thăm viếng và cho tiền, quà trước đó.
3. Nói thật, trong đợt cứu trợ vừa qua của Becamex IDC, em đi cùng và đã vận động tặng tiền cho 20 trường hợp bị chết do lũ. Nhưng có đi mới thấy, nhiều trường hợp chết rất thương tâm, nhưng có những trường hợp, chính mình là người kêu gọi công ty cho tiền người ta mà mình cũng thấy mắc cỡ. Giả dụ trong danh sách 20 người, có ngươi như bà Cao Thị Diễn, là do già yếu chết chứ không phải lụt chìm chết. Hay như ông Trần Đông Chinh là do té chấn thương sọ não chết. Hay như thằng cu Trần Anh Tưởng, cũng là do ngịch nước, đi phá hàng xóm mà té ngã chết... Nhiều rất nhiều trường hợp chết không phải vì lũ, khi mình đến cho tiền, quà mấy ông bà hàng xóm còn nói điều tiếng. Đó là chưa kể, nhiều trường hợp người ta tuy chết nhưng nhà giàu rất giàu, sá gì 1-2 triệu mình cho.
Bởi vậy mới nói, cách cho cũng là quan trọng. Nếu cứ sa đà vào việc bổ đồng thì kém ý nghĩa. Lại khơi lại niềm đau của người ta, không nên.
3. Hiện nay, đã là gần Tết, số tiền Bình Định FFC quyên góp không lớn, nhưng nếu tập trung làm theo một chủ đề nào đó sẽ rất tốt, mang ý nghĩa xã hội và hiệu ứng cao. Ý nghĩa và hiệu ứng cao không phải là cái để NỔ, hay dùng tiền làm chuyện này, chuyện nọ mục đích cá nhân, mà là để cho nhiều cá nhân, đoàn thể trong xã hội cùng biết việc chúng ta làm, cùng chung tay với chúng ta. Đó mới là đích đến cao cả hơn cả.
Đôi dòng tâm sự, mong bài không bị xóa các anh, các chú nhé!
Ngồi cặm cụi viết ra, cảm giác bị xóa rất ức chế đấy.
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!
PV Khanh Vinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 510
Joined: Thu Jan 10, 2008 11:14 am
Location: Tây Sơn
Has thanked: 22 times
Have thanks: 101 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Barca, Pháp
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby bin2003 » Wed Dec 11, 2013 5:27 pm

Chiều ngày hôm nay, từ lúc kiểm tra ĐT thấy tin nhắn của KV, rồi vài phút sau của Anh Năm, rồi của vài thành viên nữa, mình đã cảm nhận có chuyện gì đó không hay giữa lúc mọi người đang chuẩn bị tích cực cho chương trình TSNT kỳ 3 đã và đang thực hiện...

Ngay sau khi đọc nội dung tin (check ĐT muộn) của KV và U5, mình đã online BDFFC ngay lập tức, thấy theanh_hn đang online, mình PM trao đổi luôn

Sự thật phần nhiều mình đã đoán được và tìm hiểu được nguồn gốc & vấn đề. Và mình đã có tâm sự nhanh với theanh_hn, nội dung đại để là những thắc mắc tại sao xảy ra xung đột:

1. Lẽ nào chúng ta lại đang hành xử với nhau một cách tiểu nhân như thế (thật sự xin lỗi, nếu có nặng lời, với bất kể bên nào trong mâu thuẫn gay gắt hiện tại), vì thực tế những từ ngữ và những gì đang diễn ra đã thể hiện như thế. Hãy nghĩ rằng chúng ta đang chửi nhau trên 1 hoạt động từ thiện, thì cách dùng từ cho hành xử của chúng ta như trên không sai tí nào.

2. Một chương trình đầy ắp tính nhân văn của Trung EVA như vậy có gì là không đúng? Khi đã là chương trình kỳ 3? Dẫu còn vài thiếu sót thì cũng đâu đến nỗi vì những hạt sạn ấy mà lên án, nhất là dùng những từ ngữ rất khó nghe? Hơn nữa, hơn 90% thành viên BinhDinhFFC đang rất ủng hộ

3. Tài XM có gì sai? Bạn ấy đã linh hoạt chuyển số tiền đã đăng ký trong TSNT vào 1 chương trình khác mà bạn ấy tham gia (Tài XM tham gia khá nhiều tổ chức từ thiện tại BD) khi chương trình đó tổ chức về Bình Định trước.

4. Khánh Vinh là người trực tiếp về Bình Định khi tác nghiệp cho báo BD, trực tiếp thấy cảnh bà con thiếu thốn, khốn cùng, cần trợ giúp ngay lập tức. Với suy nghĩ ấy, KV đã gay gắt phê phán sự chậm trễ của TSNT kỳ 3. Suy nghĩ ấy cũng đâu có sai nếu không muốn nói là có ý nghĩa hơn nhiều?

Vậy tại sao xảy ra những xung đột trong cùng 1 hành động ủng hộ đồng bào lũ lụt quê nhà?

Mình đang ở BD, không tham gia đóng góp đồng nào cho TSNT kỳ 3, nhưng rất luôn ủng hộ và có suy nghĩ rằng có lẽ không bao giờ chấp nhận những người như mình lại bàn luận hay tác động vào chương trình. Hãy nghĩ và sẽ thấy Trung EVA cũng chỉ vì tấm lòng với quê hương mà phải "đứng mũi chịu sào" không vụ lợi như thế? Các chương trình 1,2 Trung EVA đã làm rất tốt và rất chuyên nghiệp, và cũng nên nhớ cho rằng kỳ 3 đã khởi động từ trước khi xảy ra cơn lũ kia mà.

Nhưng thực tế cơn lũ đã có làm KV thay đổi. Có thể vì chứng kiến những hoàn cảnh đau lòng, KV đã bộc lộ tính bốc đồng? Nhưng cách thể hiện với chương trình TSNT thì không ổn. Quỹ TSNT đâu phải là quỹ "mở" mà muốn dùng nó để ủng hộ bất kỳ chương trình nào? Nó là chương trình đã xác định mục tiêu ủng hộ ngay từ đầu (từ trước khi xảy ra cơn lũ), nên muốn chuyển sang ủng hộ mục tiêu khác cần phải có hàng loạt những động tác (thông báo cho những thành viên ủng hộ, thay đổi chương trình hành động, tăng cường vận động để bù đắp...). Với 1 quy mô nhỏ như TSNT, những thay đổi như thế tuy khó, nhưng không phải là không thể. Nhưng cũng không thể nhanh đến mức "muốn là làm" như yêu cầu của KV.

Suy nghĩ như KV, Tài XM đã hành động trước. Rồi cùng với bức xúc chính đáng của Trung EVA, KV đã làm mọi chuyện nặng nề thêm. Vấn đề ở đây mà nhiều người thắc mắc là tại sao KV bức xúc đến như thế? Khi KV không tham gia chương trình, giống như mình?
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3217
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Has thanked: 225 times
Have thanks: 241 times
Blog: View Blog (19)
Fan of: Bình Định, Chelsea
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby PV Khanh Vinh » Wed Dec 11, 2013 7:58 pm

Bức xúc là ở cách TrungEva cứ viết là xóa, viết lại là xóa.
Anh nhìn lại xem từ bài đầu tiên em có bức xúc nào trong đó không? Bức xúc là ở cách hành xử, ém nhẹm của anh Trung chứ không phải bức xúc vì chuyện chậm hay trễ.
Lâu nay em đối với TrungEva chẳng có gì phải bàn cãi, giữ mức xã giao bình thường.
Chỉ hơi khó chịu ở chỗ: Thằng Tài nó làm từ thiện, tự dưng vì một vài cử chỉ của Trung Eva trên toppic TSNT, mọi người có cái nhìn không thiện cảm về nó. Còn không thiện cảm như thế nào thì những comment của Thuận Đức, chú anh5baulung, trungvuong1987 đã nói hết tất cả rồi. Sau này, thấy em phản ứng quá anh TrungEva mới vội vàng tẩy xóa đi.
Bức xúc là ở cái cách TrungEva hỏi đại loại: Em đã bớt 20 ngàn đồng cà phê để tham gia chương trình chưa? Đã vận động kêu gọi anh em bạn bè tham gia chưa? - Xin lỗi, KV này không có Bình Định FFC làm từ thiện thì còn có chỗ khác. Tấm lòng hảo tâm không bao giờ thiếu, chỉ là ở cách thức và đích đến.

Như em đã từng nói ở vài bài viết đã bị TrungEva xóa sạch. Bình Định FFC giờ quá khác lúc xưa. Bức xúc là ở cái diễn đàn này, nói ngọt ngon thì tung hê, một ý kiến góp ý nhẹ nhàng như thế, nhằm giúp mọi người hiểu rõ vấn đề hơn tại sao phải tẩy xóa? Làm phật lòng nhau chăng? Xóa thì giải thích nhau một tiếng, thà nói thẳng: chỗ này các anh, các chú đang chơi ngoan, sao mày góp ý làm gì, biến đi chỗ khác. Đằng này cứ im ỉm xóa xóa tẩy tẩy.

Điều cuối cùng em muốn nhắc lại. Hãy công tâm nhìn lại tất cả các bài viết của em đã bị TrungEva theo trình tự diễn tiến sự việc xem em có thái độ bốc đồng, khiêu khích ngay từ đầu không? Em có mất dạy hay vô lễ không? Hay em phải dùng từ ĐIẾM để chỉ trích một con người là vì sao?
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!
PV Khanh Vinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 510
Joined: Thu Jan 10, 2008 11:14 am
Location: Tây Sơn
Has thanked: 22 times
Have thanks: 101 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Barca, Pháp
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby PV Khanh Vinh » Thu Dec 12, 2013 2:03 am

XOA DỊU NỖI ĐAU BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG

Theo chân đoàn cứu trợ, đi tới đâu chúng tôi cũng ghi nhận được cảnh đau thương, mất mát. 18 trường hợp chết người do lũ dữ gây ra ở Bình Định là 18 câu chuyện thương tâm. Nỗi đau tiếp nối nỗi đau qua từng câu chuyện đã khiến chúng tôi không thể ngăn được nước mắt! Bằng những lời động viên chân thành nhất, những hoạt động cứu trợ thiết thực, các thành viên đoàn cứu trợ của Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương đã xoa dịu phần nào nỗi đau xé lòng của thân nhân những người bị nạn…
Nỗi đau và mất mát
Đoàn chúng tôi đến với gia đình nạn nhân Trần Sỹ Nho (phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn) vào một sáng trời nắng nhẹ. Căn nhà nhỏ oằn mình sau lũ dữ nằm trong xóm nghèo lọt giữa những thửa ruộng trũng vẫn còn ngập trong nước, sặc mùi bùn non sau lũ. Câu chuyện của gia đình ông Nho đã khiến nhiều người trong đoàn phải rơi nước mắt. Đêm lũ, ông và con trai sốt ruột vì nhiều nhà trong xóm neo đơn, không ai cứu giúp nên hai cha con tất tả ngược xuôi trong nước lũ để giúp bà con.

Không may, khi nước đổ về mạnh hơn, hai cha con ông bị cô lập ngoài đường, nước chảy xiết cắt đường về nhà. Sốt ruột vì tài sản của gia đình, hai cha con ông quyết định lội qua con đường nhỏ nước chảy xiết để về nhà. Tai nạn bất ngờ ập đến, dòng nước nhấn chìm cả hai cha con nhưng anh con trai Trần Văn Tín may mắn được người dân cứu giúp, còn ông Nho thì vĩnh viễn ra đi!

Cũng như ông Nho, một người đàn ông trụ cột trong một gia đình khác là ông Ngô Văn Bá (thôn Luật Bình, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) cũng chung số phận trong đợt lũ này.
http://www.baobinhduong.org.vn/newsdeta ... huong.aspx
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!
PV Khanh Vinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 510
Joined: Thu Jan 10, 2008 11:14 am
Location: Tây Sơn
Has thanked: 22 times
Have thanks: 101 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Barca, Pháp
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby PV Khanh Vinh » Thu Dec 12, 2013 2:05 am

Ghi nhận từ tâm lũ Bình Định

(BDO) Có mặt tại tâm lũ Bình Định suốt những ngày qua, chúng tôi cảm nhận hết sự hụt hẫng, cảm giác ghê sợ và chờ đợi của người dân. Những cánh tay vươn dài từ trong tâm lũ đang kêu cứu từng giờ trước sự mất mát, cái đói rập rình trước mắt.
Hoang mang xả lũ
Những nơi chúng tôi đi qua đều ghi nhận sự tang tóc và đau thương. Cho đến thời điểm hiện tại, thiệt hại về người của Bình Định đã lên đến con số 16 người chết và 1 người mất tích. Có đến 98.095 căn nhà bị ngập, 6 nhà bị sập, 84 nhà hư hỏng. Cơ sở vật chất trường học bị thiệt hại nặng, đường giao thông bị sạt lở, chia cắt nhiều tuyến. Nước lũ lên quá nhanh và ập về vùng hạ lưu với sức tàn phá khủng khiếp đã khiến hàng chục ngàn người mất trắng của cải, tài sản chỉ trong vài chục phút đồng hồ.

Ở các vùng hạ lưu sông Kôn, sông Hà Thanh nhiều ngôi nhà bị ngập từ sâu đến rất sâu. Bà Đỗ Thị Bích Nhung, 65 tuổi ở thôn Phú Hòa (Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định) nghẹn ngào: “Nước lên nhanh quá tui không biết đường nào chạy. Nhà có mấy phuy lúa và mấy con heo, con gà nhưng tui không cứu được đành bỏ của chạy lấy người. Giờ tài sản đi theo nước lũ hết rồi không biết sống ra sao nữa”.
http://www.baobinhduong.org.vn/newsdeta ... _Dinh.aspx
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!
PV Khanh Vinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 510
Joined: Thu Jan 10, 2008 11:14 am
Location: Tây Sơn
Has thanked: 22 times
Have thanks: 101 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Barca, Pháp
Top

Re: NÓI LẠI CHO RÕ

Postby PV Khanh Vinh » Thu Dec 12, 2013 11:21 am

THÂN CÒ KHÔNG VỀ NỮA

(CATP) Tôi rùng mình khi nhìn đôi mắt thơ ngây của hai đứa trẻ mất mẹ ngơ ngác trong đám tang của chị Nguyễn Thị Trúc, người bị nước lũ cướp đi sinh mạng tại xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn, Bình Định. “Thân cò” lam lũ ấy mãi mãi không về nữa. Rồi đây các con chị sẽ sống ra sao khi thiếu hơi ấm của mẹ...

Sáng 18-11, chúng tôi theo chỉ dẫn của người dân tìm về xã Nhơn Phúc với thông tin chị Nguyễn Thị Trúc trong lúc cắt rau muống chiều 15-11 đã bị lũ nhấn chìm. Từ đầu thôn Thái Thuận đến tận ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong thôn, ai gặp chúng tôi cũng không ngăn nổi nước mắt. Ông Lê Văn Thu, hàng xóm của chị Trúc cho biết: “Tội nghiệp lắm! Con Trúc bị lũ cuốn chết để lại hai con thơ, đứa lớn ba tuổi, đứa nhỏ một tuổi. Từ hôm bà con tìm được xác đến giờ hai đứa nhỏ còn chưa biết mẹ chúng đã ra đi vĩnh viễn”.

Theo lời kể của ông Thu, chiều 15-11 khi nghe thông tin sắp có lũ trên sông Kôn, lo đàn heo không có rau muống để ăn, hai vợ chồng anh Vũ Văn Khánh (31 tuổi) và chị Nguyễn Thị Trúc (28 tuổi) vội vã xách câu liêm đi cắt rau cho heo ăn. Cắt xong, họ nhờ thêm bà Vũ Thị Tâm ở gần đó cùng chất rau lên xe để mang về nhà thì lũ bất ngờ ập đến cuốn phăng cả ba người vào dòng nước xiết. Anh Khánh và bà Tâm may mắn được người dân chống sõng ra ứng cứu kịp thời còn chị Trúc mãi đến hai ngày sau mới tìm được xác bị cuốn trôi cách đó 800 mét.
http://www.baomoi.com/Than-co-khong-ve- ... 452876.epi
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!
PV Khanh Vinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 510
Joined: Thu Jan 10, 2008 11:14 am
Location: Tây Sơn
Has thanked: 22 times
Have thanks: 101 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Barca, Pháp
Top


Return to Giao lưu - Hỏi đáp - Góp ý

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 2 guests