-Đức 1988
An tượng euro đầu tiên của tôi khi ấy là một vòng ck đen tối…,

-Thụy Điển 1992
Kẻ đóng thế hoàn hào Đan Mạch ,sau khi đuợc dự vòng CK vé vớt thay Nam Tư (nội chiến nên không tham gia) "Nh?ng chu lính chì" Ðan M?ch dgây b?t ng? l?n v?i ch?c vơ dđ?ch có 1 khong 2 trong l?ch s? sau. Với một thế hệ tài năng như anh em Michael và Brian Laudrup ,thủ môn Peter Schmeichel….họ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác,những chú lính chì đã thọc 2 gậy lam dut xich cỗ xe tăng Đức để lần đầu tiên mang về chức vô địch
Truyền hình thời kỳ này đã phổ biến nên các trận đấu và cầu thủ đuợc nhiều người biết đến hơn,ngoài các danh thủ đã thanh danh như bộ 3 “nhông- sên- đĩa “GuLit- Rijkaard -Van Basten của Halan, Voller.klinman của Đức,Platini Pháp,thì bóng đá Bắc Au cũng sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc như Brolin – Dalin của đội chủ nhà…
Lúc này Liên Xô tan rã nên anh 2 cũng đá đấm chả ra trò gì mặc dù tình cảm của người hâm mộ VN vẫn rất nhiều nhưng chỉ là những thất vọng,và từ đây nhiều fan VN đả có những chuyển huớng sang những đội mang lại “luồng gió mới trong tư tuởng” hơn là trung thành với anh 2 LiênXô
-Anh 1996
Tôi biết đến bóng đá Anh qua chương trình tổng hợp giải ngoại hạng Anh vào khoản 8-9h sáng thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV,khi đó đội Blackburn (1995) vo địch nên được chú ý nhiều nhất,lúc đó cũng không có biết Chelsea ,Man City hay thậm chí Liverpool va Man United la những đội hoàn toàn xa la đối với tôi ,Blackburn với trang phục truyền thống nửa xanh-trắng bao năm qua không bao giờ thay đổi ,(chả bù cho đội Bình Định của tôi thay đổi màu áo theo gu thời trang hay theo ý những ông chủ,lúc thì xám xịt như titan,lúc xanh lúc vàng )rất tiếc năm nay Blackburn đã rớt hạng. Đây là thời kỳ hưng thịnh của bóng đá đông Au sản sinh ra những tuợng đài như Boban-Suker- của Croatia,Hagi của Rumani,Neved của CH Séc. CH séc tưởng đâu lập lại được kỳ tích như đội láng giềng Đanh Mạch khi vượt qua những đội bóng lớn để có mặt trận chung kết với người Đức,trận tứ kết CH Séc vượt qua Bồ Đào Nha rất mạnh bằng bàn thắng chắc nhiều người còn nhớ với pha zích bóng của Poboskiy qua đầu thủ môn BĐN,kết thúc vòng Ck, Man U nhanh tay ký hợp đồng với Poboskiy với giá rất cao,nhưng a là nỗi thất vọng của Man United.
Trận chung kết năm đó là đêm trước ngày thi tốt nghiệp THCS của tôi nên chắc hẳn những ai cùng trang lứa với tôi khi đó sẽ không thể xem được trận Ckết .Thi tốt nghiệp thì năm nào chả có,còn euro thì những 4 năm mới có,lâu lâu mới có một kỳ chứ đâu phải bánh mỳ mà ngày nào cũng có ,nên tôi ráng mà cỗ vũ cho đội bóng yếu thế hơn la CH SÉc,nhưng rất tiếc cho Ch séc khi cầu thủ Oliver Behoft ghi bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử(hình như là lần đầu áp dụng va sau đó chuyển qua bàn thắng bạc rồi bỏ luật đó luôn)mang về chức vô địch cho đội Đức.
Bỉ-Hà Lan 2000:
Sau sự cố Y2K thì bóng đá khoa học đã xâm nhập vào chiến thuật các đội bóng nên với tôi nó ít hấp dẫn hơn ,bóng đá hoa mỹ,kỹ thuật ,vô tư đã nhường sân cho những toan tính chiến thuật…
Đặt cục gạch ở đây….
Có gì mọi người bổ xung thêm…