Trong cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, ai cũng bận rộn lo cho mái ấm và cuộc sống của riêng mình. Dẫu vậy …vẫn còn những mảnh đời bất hạnh khốn khó rất cần những sự quan tâm và sẻ chia. Đó là những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh nhưng có được nghị lực và ý chí vượt khó để vươn lên bước tiếp ước mớ đổi đời bằng con đường học tâp.
Chuyên mục “Thắp Sáng Niềm Tin” của diễn đàn BinhDinhFFC mang ý nghĩa nhằm tiếp sức, tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… có được niềm tin hơn trong cuộc sống này để bước tiếp trên con đường hướng về một tương lai tươi sáng và cũng là để các em cảm nhận được về cái tình của con người Binh Định thật thà, chất phát và biết sẻ chia.
“Thắp sáng Niềm tin” sẽ là nơi hội tụ của những tấm lòng cao cả, muốn sẻ chia và giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình.
Thông qua chuyên mục này các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng các đơn vị, cá nhân, các ACE của Diễn đàn BinhDinhFFC muốn đóng góp những phần quà thông qua chuyên mục “Thắp sáng Niềm tin” để gửi đến cho các em học sinh, sinh viên là con em người Bình Định. Xin mời Qúy ACE vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung qua số điện thoại 0945.640.739, hoặc nếu đóng góp bằng tiền mặt, xin vui lòng chuyển vào số tài khoản 0102126706- Trần Thành Trung, Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Lái Thiêu – Thuận An.
Số tiền của Quý ACE đóng góp sẽ được công bố trực tiếp lên diễn đàn trong trang chuyên mục này. Mỗi quý hoặc 1 năm BQT của diễn đàn sẽ đưa ra danh sách các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt rất cần sự giúp đỡ. Thông qua đó sẽ có một cuộc họp để rút ra danh sách các em được giúp đỡ và BQT sẽ chuyển phần quà bằng tiền mặt cho các em.
Mọi điều sẽ còn rất mới mẻ nên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ tất cả các ACE của diễn đàn, để cho chuyên mục này hoàn chỉnh hơn nhằm có chung một tấm lòng “luôn chia sẻ” để mang lại thêm niềm vui những nụ cười hạnh phúc và thắp sáng thêm niềm tin cho một thế hệ trẻ của tương lai.
Kỳ I: Thắp sáng Niềm tin cho 4 Em Sinh viên là Con Em Người Bình Định.
Câu Chuyện Thứ Nhất !
Thưa Quý ACE và các Bạn, những người đang xem chuyên mục này ! sau đây Trung xin phép được kể cho tất cả Quý ACE và các Bạn cùng nghe một câu chuyện rất cảm động về tấm lòng cào cả và sự hy sinh to lớn của một người Mẹ, cả cuộc đời Mẹ luôn tần tảo, thức khuya dậy sớm làm việc gấp đôi gấp ba lần so với sức của mình….cũng chỉ là để lo cho các Con được ăn học……
Một người Mẹ năm này đã ngoài 56 tuổi rồi, cái tuổi mà lẽ ra giờ đây chỉ an nhàn với mỗi công việc làm nội trợ và vui vầy bên Chồng cùng các Con Cháu. Vậy mà đối với người Mẹ này thì không được may mắn như bao người Mẹ khác, với dáng người gầy gầy nho nhỏ và sức khỏe thì cũng không còn được tốt như cái thời con gái….ấy vậy mà người Mẹ này phải ngày ngày đạp xe trên chiếc xe đạp cà tàng, chở đầy một giỏ trái cây nặng trĩu, dù nắng dù mưa vẫn cứ phải đi đi về về cả hàng trăm cây số như thế…. rong ruổi trên khắp các nẻo đường ngõ hẻm chỉ với mỗi mong muốn thật giản đơn là làm sao bán cho được hết giỏ trái cây để có tiền mà trang trải cho mọi sinh hoạt của gia đình và chu cấp cho 4 đứa con đang còn tuổi ăn tuổi học….
Thưa Quý ACE và các Bạn !
Hình ảnh người Mẹ mà Trung vừa kể cho Quý ACE và các Bạn nghe đó chính là Cô Hà Thị Hạ, năm nay cô đã ngoài 56 tuổi, quê của Cô ở Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát. Hiện nay Cô đang ở trọ gần khu vực Chợ Đầu mối , P. Tam Bình, Q. Thủ Đức. để đi bán trái cây lo cho các Con ăn học.
và Cô Hạ là Mẹ của Hai em:
Đặng Hổ , sinh năm 1991, sinh viên năm 3 Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỷ Thuật TP HCM
Đặng Hâu , sinh năm 1993, sinh viên năm 2 Trường Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật TP HCM
Rất tình cờ trước ngày sinh nhật lần thứ 9 của BinhDinhFFC (13/4), Trung đã gặp Cô Hạ khi đang đi bán Trái cây tại khu vực Lái Thiêu, Thuận An. Qua cuộc trò chuyện ngắn với Cô thì Trung cũng cảm nhận được phần nào về cái sự khó khăn vất vả hiện tại mà Cô đang một mình bươn chải… Đem câu chuyện của Cô về kể lại cho các ACE trong Diễn đàn nghe và Trung nhận được sự đồng cảm từ phía mọi người, và cũng xuất phát từ đó, kế hoạch giúp cho Cô Hạ đỡ phần nào vất vả khi lo cho Hai đứa Con đang ăn học đã hình thành…
Và trong ngày Sinh Nhật Lần 9 (13/4) vừa qua, BTC đã mời Hai Anh Em: Đặng Hổ và Đặng Hậu đến tham dự. Hai em cũng rất vui và hòa nhập cùng với tất cả các ACE của Diễn đàn, dẫu lần đầu gặp gỡ nhưng cùng là người Bình Định cùng một Quê Hương nên dường như mọi người không còn thấy có khoảng cách về nhau nữa ….và cho đến giữa chương trình khi bắt đầu cho chuyện mục “Thắp sáng Niềm tin” thì hai em Hổ và Hậu được mời lên Sân khấu. qua những lời tâm sự của hai em thì tất cả Quý ACE tham dự ngày hôm đó đều rất xúc động trước sự cố gắng vượt khó của hai em trong con đường học tập của mình. Và có lẽ điều mà tất cả Quý ACE có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó và ngay cả Hai em Hổ và Hậu cũng không thể cầm được nước mắt là khi được chương trình cho xem đoạn phóng sự ngắn về Cô Hạ trong những ngày vất vả đi bán trái cây để lo cho các Con:
Sau khi xem hết phần phóng sự về Mẹ của mình, hiểu rõ hơn sự vất vả của Mẹ như thế nào để lo cho Hai em được ăn học, những giọt nước Mắt đã lăn dài trên Má của Hai em... có phải đấy là những giọt nước mắt chứa đầy những yêu thương mà hai em muốn dành cho Mẹ của mình, và cũng có thể là những giọt nước măt như muốn chia sẻ cho vơi bớt đi cái phần nào khốn khó vất vả mà Mẹ đang gánh nặng, hay những giọt nước mắt như đang ẩn chứa một lời hứa hẹn : Mẹ ơi con yêu Mẹ lắm, Con hứa sẽ không bao giờ làm điều gì để cho Mẹ phải buồn vì Con, và Con xin Mẹ hãy ráng chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa thôi, khi Con ra trường, Con sẽ có công việc làm, có thu nhập thì chúng Con sẽ bù đắp lại những khó khăn vất vả và sự hy sinh cao cả của Mẹ, một đời cũng vì các Con….dù Hai em không nói hết được nên lời, nhưng chúng tôi cũng phần nào cảm nhận được…….không gian như bị bao trùm bởi một điều gì đó thật lắng đọng và thật thiêng liêng mỗi khi chúng ta nghĩ về Công ơn của Cha Mẹ…..và thật sự vỡ òa khi bất ngờ Cô Hạ xuất hiện và được mời lên sân khấu, thì ra BTC đã bí mật mời Cô đến tham dự buổi tiệc nhưng không cho Hai em Hổ và Hậu biết, cho đến khi Cô được mời ra sân khấu để nhận những bó Hoa mà hai Con của Cô muốn tặng cho Cô ngay lúc đó.(theo điều ước mà hai em đã nói sau khi xem xong phần phóng sự về Mẹ). sự đoàn tụ thật bất ngờ của ba Mẹ Con Cô Hạ trong buổi tiệc Sinh Nhật BinhDinhFFC lần 9, đã thật sự mang lại một bất ngờ xen lẫn niềm vui và hạnh phúc cho tất cả ACE của diễn đàn khi chứng kiến giây phút ấy.
Và một kết thúc cho câu chuyện cũng rất có hậu. chuyên mục “Thắp sáng Niềm tin” của Diễn đàn BinhDinhFFC cùng các đơn vị có tên dưới đây đã Thắp sáng lên cho Hai em Đặng Hổ và Đặng Hậu có thêm niềm tin để vững bước trên con đường đi đến một tương lai tươi sáng.
Xin cảm ơn các Đơn vị, Cá nhân đã đồng hành cùng chuyên mục “Thắp sáng Niềm tin” gửi tặng những phần quà đến cho Hai em Hổ và Hậu:
1. Anh Thắng ( Café Melody ) 1.000.000đ
2. Anh Bình ( Vietcombank) 1.000.000đ
3. Anh Biên (Cty xây dựng Phúc Biên) 1.000.000đ
4. Công ty TNHH vận tải Ô tô Xuân Quang 500.000đ và 5 vé xe tuyến Phù Cát – Sài Gòn
5. Anh Tài ( xi măng) 500.000đ
6. Anh Tấn Cường 300.000đ
7. Anh Tăng Cường (Công ty xây dựng Phúc Thắng) 1.000.000đ
Hai em sinh viên Đặng Hổ và Đặng Hậu.
Bất ngờ được chương trình cho xem hình ảnh người mẹ của mình đang bươn chải, mưu sinh lo cho con ăn học...
BTC chương trình đã bí mật đưa cô Hà Thị Hạ, 56 tuổi, quê ở xã Cát Tường, Phù Cát (mẹ của hai em Hổ và Hậu), đến dự buổi Sinh nhật - Giây phút gặp gỡ bất ngờ của 3 mẹ con
Hỗ trợ từ quỹ Thắp sáng niềm tin và từ các nhà tài trợ
Thưa Quý ACE và các Bạn! đến đây thì câu chuyện thứ nhất xin được khép lại. Mời Quý ACE và các Bạn nhớ đón xem câu chuyện thứ hai !!!
trung_eva wrote:Trong cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, ai cũng bận rộn lo cho mái ấm và cuộc sống của riêng mình. Dẫu vậy …vẫn còn những mảnh đời bất hạnh khốn khó rất cần những sự quan tâm và sẻ chia. Đó là những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh nhưng có được nghị lực và ý chí vượt khó để vươn lên bước tiếp ước mớ đổi đời bằng con đường học tâp.
Chuyên mục “Thắp Sáng Niềm Tin” của diễn đàn BinhDinhFFC mang ý nghĩa nhằm tiếp sức, tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… có được niềm tin hơn trong cuộc sống này để bước tiếp trên con đường hướng về một tương lai tươi sáng và cũng là để các em cảm nhận được về cái tình của con người Binh Định thật thà, chất phát và biết sẻ chia.
“Thắp sáng Niềm tin” sẽ là nơi hội tụ của những tấm lòng cao cả, muốn sẻ chia và giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình.
Thông qua chuyên mục này các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng các đơn vị, cá nhân, các ACE của Diễn đàn BinhDinhFFC muốn đóng góp những phần quà thông qua chuyên mục “Thắp sáng Niềm tin” để gửi đến cho các em học sinh, sinh viên là con em người Bình Định. Xin mời Qúy ACE vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung qua số điện thoại 0945.640.739, hoặc nếu đóng góp bằng tiền mặt, xin vui lòng chuyển vào số tài khoản 0102126706- Trần Thành Trung, Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Lái Thiêu – Thuận An.
Số tiền của Quý ACE đóng góp sẽ được công bố trực tiếp lên diễn đàn trong trang chuyên mục này. Mỗi quý hoặc 1 năm BQT của diễn đàn sẽ đưa ra danh sách các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt rất cần sự giúp đỡ. Thông qua đó sẽ có một cuộc họp để rút ra danh sách các em được giúp đỡ và BQT sẽ chuyển phần quà bằng tiền mặt cho các em.
Mọi điều sẽ còn rất mới mẻ nên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ tất cả các ACE của diễn đàn, để cho chuyên mục này hoàn chỉnh hơn nhằm có chung một tấm lòng “luôn chia sẻ” để mang lại thêm niềm vui những nụ cười hạnh phúc và thắp sáng thêm niềm tin cho một thế hệ trẻ của tương lai.
Một ý tưởng tuyệt vời, hôm nào ghé SG alo cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.
"ngaunhien"
Một ý tưởng tuyệt vời, hôm nào ghé SG alo cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Xin chân thành cảm ơn anh @ngaunhien ! và có lẽ phải cảm ơn anh thêm một lần nữa vì anh là người tiên phong cho chuyên mục này: tài khoản 0102126706 vừa nhận được 500,000VND báo có chuyển tiền từ @ngaunhien, ủng hộ cho quỹ "Thắp sáng Niềm tin".
"ngaunhien"
Một ý tưởng tuyệt vời, hôm nào ghé SG alo cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Xin chân thành cảm ơn anh @ngaunhien ! và có lẽ phải cảm ơn anh thêm một lần nữa vì anh là người tiên phong cho chuyên mục này: tài khoản 0102126706 vừa nhận được 500,000VND báo có chuyển tiền từ @ngaunhien, ủng hộ cho quỹ "Thắp sáng Niềm tin".
Chương Trình "Thắp Sáng Niềm Tin" Kỳ II, dự kiến sẽ tổ chức trao tặng quà vào đúng dịp Sinh nhật lần thứ 10 của Diễn đàn BinhDinhFFC. và cũng có khả năng sớm hơn, phụ thuộc vào số tiền quỹ ủng hộ từ các Đơn vị và các Mạnh thường quân.
Danh Sách Các Đơn Vị, Cá Nhân Ủng Hộ Quỹ "Thắp Sáng Niềm Tin" Kỳ II: