Cùng nhau nuôi dạy con.

Cùng nhau nuôi dạy con.

Postby truong vinh loc » Tue May 26, 2009 7:05 am

Điều cần biết về sữa đối với trẻ em
Dưới đây là những điều bạn nên biết về sức khỏe con bạn và sữa:

[url="http://anhso.net"]Image[/url]


ảnh minh họa

1. Trẻ cần uống nhiều sữa
Sữa chứa 9 vi chất và vitamin thiết yếu như protein, vitamin A, D, B12, canxi, Kali, phốt pho, vitamin B2, niaxin, kẽm và magiê.

Theo một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Tập đoàn Quốc tế về môi trường, ĐH Vermont và Ủy ban Quốc gia về sữa tiến hành năm ngoái, những trẻ uống sữa sẽ có được nguồn dinh dưỡng tốt nhất so với trẻ không uống sữa.

Trẻ vị thành niên nên uống 3 cốc sữa không béo (sữa gầy) hoặc các sản phẩm tương tự như sữa chua mỗi ngày (200ml/ cốc).

2. Uống sữa nguyên kem hay ít béo

Nhiều bậc cha mẹ không biết cho con uống sữa nguyên chất (không lọc béo), sữa 2%, 1% béo hay không béo? Viện hàn lâm Nhi của Mỹ từ lâu đã khuyến cáo nên cho trẻ dưới 2 tuổi uống sữa nguyên chất, thường chứa từ 3,5 - 4% chất béo vì chất béo bão hòa trong sữa rất cần thiết cho sự phát triển trí não của bé.

“80% quá trình phát triển của não bộ diễn ra trong 2 năm đầu đời của trẻ, vì vậy chúng rất cần chất béo vào giai đoạn này”, GS Frank R. Greer, Khoa Nhi ĐH Y và sức khỏe cộng đồng kiêm Chủ tịch Ủy ban dinh dưỡng AAP cho biết.

Đối với trẻ trên 2 tuổi, tốt nhất là cho bé uống sữa ít béo (chỉ từ 1 - 2% chất béo trong sữa). “Đó là điều tối thiểu bạn nên làm vì lúc này trẻ đã “nạp” rất nhiều chất béo có trong thực đơn. Và tuy rằng sữa có nhiều chất dinh dưỡng tốt nhưng bạn cũng đừng coi đó là nguồn cung cấp chất béo cho trẻ”, GS Greer nói.

3. Không phải tất cả trẻ ở độ tuổi tập đi đều nên uống sữa nguyên kem

Vì béo phì là nguy cơ gây ra bệnh tim và thường kéo theo các vấn đề về cholesterol. Viện hàn lâm Nhi khoa khuyến cáo sữa ít béo (dưới 2%) tốt đối với trẻ 1 tuổi có thân hình mũm mĩm - giáo sư cho biết, nhất là những trẻ 1 tuổi đang bị thừa cân, có cha mẹ béo phì hoặc gia đình có người bị bệnh tim. Trẻ thường ăn nhiều chất béo từ các nguồn thực phẩm khác hơn là từ sữa.

4. Uống sữa có thêm phụ gia hương vị không phải lúc nào cũng gây hại

Việc hạn chế cho trẻ em và thiếu niên uống sữa có phụ gia hương vị có thể dẫn đến những tác dụng không mong muốn như bị giảm nguồn dinh dưỡng “nạp” vào.

Sữa có hương vị, thậm chí những loại chứa nhiều đường và nhiều calo hơn thì vẫn tốt hơn những loại không có hương vị. Loại sữa được tạo hương vị giàu dinh dưỡng với 9 dinh dưỡng thiết yếu như những loại sữa khác.

Mỗi cốc sữa 200ml cung cấp 300 mg can xi - dinh dưỡng quan trọng thứ tư đối với trẻ trong thực đơn. Sữa tạo hương vị nhưng có màu trắng chứa 2 loại đường tự nhiên và nhân tạo (gần ½ lượng đường trong sữa có hương vị là đường tự nhiên); sữa này chứa ít đường hơn các loại đồ uống khác dành cho trẻ em như nước ngọt.

Trung bình 1 cốc sữa tạo hương vị 200ml ít béo cung cấp 158 calo trong khi sữa thường ít béo chỉ có 105 calo. 1 ly nước trái cây 350ml chứa 192 calo và 1 ly nước soda chanh dung lượng tương tự chứa 148 calo nhưng không có dinh dưỡng như sữa.

5. Trẻ không thích đường sữa cũng có thể dùng sữa và các sản phẩm từ sữa

Ủy ban dinh dưỡng AAP khuyên các bậc cha mẹ không nên bỏ các sản phẩm từ sữa ra khỏi thực đơn của những trẻ và thiếu niên không thích đường sữa. Lý do là vì canxi trong những thực phẩm này rất quan trọng đối với hệ xương và các sản phẩm chế biến từ sữa cũng chứa những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của trẻ.



Read more: "5 điều cần biết về sữa đối với trẻ em - XãLuận.com tin tức Việt Nam cập nhật 24 giờ" - http://www.xaluan.com/modules.php?name= ... GhE9NGhn&A
/09/05/26/1242886976.jpg

Con tôi thích làm quan !

Con gái tôi đang một trường chuyên ở tỉnh. Việc học tương đối nặng, cho nên tôi và mẹ nó bồi dưỡng nó liên tục bằng miếng ăn, miếng uống và nhiều lời khuyên răn .

Mẹ nó thì’’ ba cùng’’ với các con, Cùng ăn, cùng ngủ một giờ và cùng hoc… Cháu học chuyên Anh ,vợ chồng tôi định hướng cháu thi các nghành khối D, nhiều khi học nhiều con tôi vùng vằng: Con học ít thôi, nghành gì cũng được, mai mốt con xin ra làm quan … Vợ tôi thì ôm đầu, còn tôi thì trợn mắt, chả là mắt tôi đã to bi giờ tức quá mở bự ra nữa, nên tức mắt ghê gớm …

Tôi hỏi nó : Sao, lớn lên con muốn làm quan ? nó trả lời rằng : Nếu mình làm kỷ sư, bác sỹ, công nhân…Thì chỉ có bản thân và gia đình mình nhờ thôi! Còn làm quan thì cả họ hàng đều nhờ vả và đều giàu sang sung sướng cả !

Tôi hỏi nó ,ai đâu mà con nói vậy ? nó bảo như ông Vũ, ông Nguyễn, ông Lê…ông nào cũng giàu có, họ hàng đều ăn theo giàu có !!!

Chả là con tôi khi còn học cấp 2, nó là một trong cái băng hay tặng hoa cho lãnh đạo …mỗi khi có lễ mừng các quan ở tỉnh, hoặc có đoàn về thăm …

Con tôi đã nghe và thấy đâu cần gì tôi phải dạy, phải vẽ cho nó một con đường vinh hoa, mà nó đã cảm nhận được từ xã hội …

Tôi đau đầu vì ước muốn phạm thượng của nó !

Tôi chỉ nói: Con muốn làm quan ,nhưng ba … ba đâu phải là ông vua…Làm sao con làm quan được !!!
Last edited by truong vinh loc on Fri Sep 17, 2010 2:30 am, edited 3 times in total.
Sau cơn mưa trời lại nắng! Nếu không nắng thì sẽ bị lụt! Sau đêm đen trời lại sáng, nếu không sáng thì không còn sự sống! Sau cơn nhậu say người lại tỉnh nhưng bị mệt! Sau nhiều cơn nhậu say sẽ bị mệt nhiều...Một lúc nào đó sẽ...không tỉnh lại nữa!...Và chỉ còn lại...Lời cảm tạ!
User avatar
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2246
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 474 times
Have thanks: 592 times
Blog: View Blog (20)
Top

Re: cùng nhau nuôi dạy con.

Postby truong vinh loc » Wed Sep 15, 2010 6:41 am

Dìm và sợ!

Trưa nay lên phố núi-Hoàng văn Thụ gặp người quen. Con của người quen đi học về hỏi mẹ là có cho con đi học thêm ở nhà cô Y không? Mẹ nó bảo là cô Y đã dạy phụ đạo tại trường rồi mà! Tới nhà cỗ học thêm nữa làm chi? Con nhỏ nó nói nếu không học thêm sợ cô dìm sao?

Tôi sực nhớ động từ dìm, nghĩa là nhận xuống nước không cho ngóc đầu lên, cho chết luôn! Cũng có thể dìm là tìm cách kìm hãm sự phát triển của một người nào đó dưới cấp của mình!

Tại sao lại có từ dìm đối với con người thế? 1 cá thể tiến bộ, rồi có nhiều người tiến lên…cả xã hội đều văn minh không tốt hay sao mà phải dìm người ta xuống cho ‘’đẹc’’luôn, cho bất mãn luôn! Để rồi mình lên ngồi trên đầu của họ. Thì ra dìm là sự ích kỷ, sự tham chức quyền, tiền bạc mà tài năng thì yếu, đạo đức thì thiếu! Điều này thường xảy ra đối với công chức nhà nước hiện tại!

…Tại sao thầy cô giáo lại dìm học sinh khi lũ chim non ấy không học cua học kèm ở mình? Chả lẽ tranh nhau mấy đồng mà làm như vậy thì còn chi cái nghề đạo cao đức trọng? Chuyện nầy cũng thường xảy ra hiện nay…Cũng ở trong xã hội hiện tại!

Sợ:

Thằng cu con của tôi nó bắt đầu tập tò lớp 1. Coi như bà xã tôi được kèm thêm 1 học sinh. Thằng nhỏ còn nhỏ nên thiếu tập trung. Học mong cho hết giờ, vừa học vừa nhìn ra cữa xem thử có bạn tới rủ đi chơi chưa? ‘’cô giáo trộm lén’’ của tôi quất cho hai roi, cu ta nem nép chăm chú học. Nó học vì sợ bị đòn đau! Trẻ con, bản năng mạnh hơn lý trí nhiều lắm! Nói thẳng ra lý trí nó gần như là số không , nên chúng ta phải cho chúng sợ!
Image http://up.anhso.net
Hai đứa lớn đang ngồi học bắt đầu mở miệng:
-Thực ra hồi nhỏ con chăm học vì sợ mẹ đánh!
Đến lượt tôi hả miệng:
-Chính vì sợ mẹ đánh mà các con có ngày hôm nay!

Chiều nay lên ‘’Hai Đức’’, cầu xéo, thị trấn Bình Định chắc đóng 1 xị với 1 dĩa diềm, nói nhỏ thôi, sợ bà xã nghe: Dìm, diềm cái con khỉ mốc!
Sau cơn mưa trời lại nắng! Nếu không nắng thì sẽ bị lụt! Sau đêm đen trời lại sáng, nếu không sáng thì không còn sự sống! Sau cơn nhậu say người lại tỉnh nhưng bị mệt! Sau nhiều cơn nhậu say sẽ bị mệt nhiều...Một lúc nào đó sẽ...không tỉnh lại nữa!...Và chỉ còn lại...Lời cảm tạ!
User avatar
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2246
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 474 times
Have thanks: 592 times
Blog: View Blog (20)
Top

Cái gương soi.

Postby truong vinh loc » Wed Mar 30, 2011 10:33 am

...Hồi nhỏ lâu lắm rồi chỉ có một lần cúng thôi nôi, nghe kể lại tư gạo bắt trúng cái gương.

…năm tháng lớn lên nghe người ta nói đứa nào, hồi nhỏ bắt trúng cái gương, lớn lên là làm đĩ đực.

Nỗi sợ cứ kéo dài theo năm tháng, nhưng cũng may quê cha đất tổ và sổ hộ khẩu đều ở thôn quê, nên lớn lên không làm theo cái gương thần điềm chỉ như hồi nhỏ…

Bài học kinh nghiệm cho thấy cái điềm dị đoan không bao giờ thành sự thật, hay là…điều kiện để nó thành thực tế thì không có thể, vì gốc gác tư chỉ là em bé nông dân quanh năm chăn vịt chận gà…thì tiền đâu, son phấn đâu, lời lẽ đầu môi đâu???mà làm thằng ddixx..đực. ..

Lớn lên…mãi mãi đến năm…mười bảy mười tám…thấy con gái bắt đầu để ý…và lúc đó mới biết soi mặt mình vào cái giò nước mỗi khi súc miệng, hay khát nước.

Nhiều khi thấy ngứa ở mặt, mấy đứa nói mặt mày có ít mụn rồi, coi mà nặn ra chứ để lâu nó thành tàn nhang thì xấu…

Một hôm bắt gặp một mảnh gương vỡ…và thỉnh thoảng lấy ra để soi…thì ra mặt mày tư nhìn cũng tạm được , vài cái mụn nổi lên…tức là đã dậy thì, và bắt đầu biết soi gương…

Một hôm ngủ mê, chợt thức giấc, thấy cái quần đùi bị ướt nhẹp phía trước…sáng ra kể lại với thằng bạn…thằng bạn bảo: mầy đã biết bắn máy bay…

Mất hồn ông hồn cha…nhiều khi vừa soi gương vừa nghĩ…hồi giờ chưa biết súng đạn là gì…sao ban đêm tối mò lại biết bắn máy bay…vội lấy cái tay chọi lên cái đầu một cái và thắc mắc muốn điên, sao không thấy máy bay nào rụng…thằng bạn nó nói do mầy bắn trật…

…để kiểm tra mặt mình xấu, đẹp, dơ, sạch…thì phải lấy gương mà soi…
Không soi thì sẽ không biết, mà không biết gì hết thì…hổng biết bắn máy bay là cái gì???

Lớn lên thêm, tư gạo đọc được một câu châm ngôn…cái gương tốt nhất ở đời là cái nhìn của người khác…từ đó, rút ra…là không nên soi gương nhiều bằng gương mà phải soi bằng sự hiểu biết và tính cách của mình…đó là cái gương kiến thức, cũng từ đó cái gương bằng thủy tinh…rất ít khi xài, và nhiều khi cứ vô tư thấy mình luôn luôn trẻ!

Gần nhà có cái bảo tàng mà thấy ít khi người ta đến. thỉnh thoảng tư cũng có đến…đến để biết một thời lịch sử của ông cha…suốt chiều dài toàn là chống giặc giữ nước.

Từ bắc, ông cha mở mang bờ cõi vào phương nam, từ phương nam dẫn quân ra bắc đánh tàu ô để giữ yên bờ cõi…và từ những hạt nhân dũng cảm lan rộng ra đánh tan giặc pháp, đánh bại giặc mỹ…quá khứ dân tộc là một bản hùng ca…tư nhận thấy đó là một tấm gương sáng, vĩnh cửu để cho nhiều người soi…

Tư gạo mới hỏi anh bảo vệ bảo tàng rằng có nhiều cán bộ hiện thời bây giờ đến thăm bảo tàng không? Anh bảo vệ bảo rằng rất ít, chỉ có học sinh nó đến là nhiều thôi…

ồ thì ra, tấm gương sáng quá thì ít người soi. ồ thì ra gương sáng quá soi vào sẽ thấy hết tâm não, suy nghĩ, soi đến cái túi…cũng sẽ thấy túi đựng tiền dơ hay sạch…
IMG_0794.jpg
IMG_0794.jpg (25.17 KiB) Viewed 301 times

các tầng lớp cha ông đã gian khổ dạn dày sương gió để cho có ngày hòa bình thống nhất hôm nay…biết bao nhiêu người đã anh dũng hy sinh sinh mạng lẫn hạnh phúc cá nhân để mang đến hòa bình độc lập cho các thế hệ sau…họ là nhưng tấm gương sáng ngàn lần, soi rọi cho quá khứ lẫn hiện tại…

nhiều cán bộ ngày nay họ chưa bao giờ gian khổ. phục vụ nhân dân thì ít mà tham ô, nhận hối lộ, tham nhũng thì nhiều quá…hằng ngày họ vẫn soi mặt, chải chuốc bằng gương…họ đẹp họ sang bằng hình thức bên ngoài, bằng tài sản, xe cộ do làm ăn bất chính mà có…

cái mặt bên trong của con người họ không thể nào soi bằng gương được.

cái bảo tàng cách nhà tư gạo 200m…là tấm gương được làm bằng máu, bằng xương thịt của bao chiến sỹ đồng bào. Một tấm gương sáng cho các cán bộ ngày nay soi, nhưng họ không bao giờ đến soi…vì họ thấy xấu hổ…thôi chũng ta hãy thông cảm cho họ…

…thôi về đi con!
IMG_0796.jpg
IMG_0796.jpg (26.15 KiB) Viewed 301 times
IMG_0776.jpg
IMG_0776.jpg (25.32 KiB) Viewed 301 times
[/size][/color]
Sau cơn mưa trời lại nắng! Nếu không nắng thì sẽ bị lụt! Sau đêm đen trời lại sáng, nếu không sáng thì không còn sự sống! Sau cơn nhậu say người lại tỉnh nhưng bị mệt! Sau nhiều cơn nhậu say sẽ bị mệt nhiều...Một lúc nào đó sẽ...không tỉnh lại nữa!...Và chỉ còn lại...Lời cảm tạ!

User avatar
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2246
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 474 times
Have thanks: 592 times
Blog: View Blog (20)
Top

Re: Cùng nhau nuôi dạy con.

Postby canvedo » Wed Mar 30, 2011 11:49 am

"Cán bộ từ nhân dân mà ra", mà dân ta dốt sử từ lâu, thì cán bộ sao mà biết soi gương bác.
Bài viết hay bác à!
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Busy
User avatar
canvedo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1013
Joined: Mon Mar 02, 2009 12:19 pm
Has thanked: 662 times
Have thanks: 170 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Bình Định
Top

Nói láo cho con.

Postby truong vinh loc » Sat May 07, 2011 5:38 am

Sáng nay thằng Khờ qua nhà ông khu vực để uống nước trà. Bỗng đâu có ông Núi ở trên đường Lê Hồng đến báo rằng nhà bên phá nhà để xây mà không che kỹ làm bụi bay đến nhà ông.

…Qua tuần trà, ông khu vực mới hỏi:
-Nầy ông Núi, thằng con của ông bữa ni nó mần ri?
Ực xong ngụm trà ông Núi bảo:
-Nó hiện giờ làm ở sở tài nguyên-môi trường. Nó là kiến trúc sư học ở Đức về đấy!

…Thằng Khờ bỗng ùng ục trong họng như muốn mửa ngụm nước trà mới uống ra. Chả là cái thằng Nỡm nhà ông Núi thì nó biết tỏng cái tim đen nó rồi!

…Nỡm là công nhân xuất ngoại bên đông Đức, làm được hai năm. Đông và tây Đức đập bỏ bức tường Bá- Linh nên nó được mời về với mức bồi thường khoảng hơn hai trăm triệu tiền việt.

…Thằng nhóc khoảng hai nhăm tuổi thất nghiệp, xin xuống 02 Nguyễn Huệ học tại chức xây dựng, nhưng học không nổi nên nghỉ về nhà bỏ đi làm ti tan ngoài Đề Gi.

…Một buổi sáng thằng Khờ ra tiệm thay bình ắc quy cho cái xế nổ…
Thằng Nớm bảo là nếu đổ dung dịch acid vào mà không xạc thì cái bình sẽ không có điện!?

Thằng Khờ bảo nỡm rằng mầy nói bậy. Nỡm vẫn cái bướng…sau đó thằng khờ lấy dd acid đổ vào một chặp vừa nhai xong miếng sin-gum thì chạm hai dây điện xẹt ra tùm lum…thằng Nỡm quê độ bỏ về…

Nó không biết về quá trình hóa điện trong cái ắc quy …được gọi là sự điện ly…

Mấy người chứng kiến thấy vậy mới nói: Thằng zố đó mà biết gì!


Thằng Khờ nghe bố thằng Nỡm nói tốt về con mình mà mắc cười ùng ục…

Nó biết rằng ông ấy nói láo…nhưng mà nói láo cho con!!!
Sau cơn mưa trời lại nắng! Nếu không nắng thì sẽ bị lụt! Sau đêm đen trời lại sáng, nếu không sáng thì không còn sự sống! Sau cơn nhậu say người lại tỉnh nhưng bị mệt! Sau nhiều cơn nhậu say sẽ bị mệt nhiều...Một lúc nào đó sẽ...không tỉnh lại nữa!...Và chỉ còn lại...Lời cảm tạ!
User avatar
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2246
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 474 times
Have thanks: 592 times
Blog: View Blog (20)
Top

Uống rượu cùng cha.

Postby luclamthaokhau » Sun Oct 02, 2011 8:27 am

Năm nay con Tư gạo thi đậu vào trường ngon. Con chú em của Tư gạo thi vào trường thấp hơn…Trường đại học xã hội! Trường nghe hơi lạ! Nó đậu nguyện vọng 2.

Thành tích trên làm cho ông nậu của lũ nó bình thường. Hỏi ông sao lạ vậy, ổng bảo rằng một đứa thì ngon, một đứa thì hơi dở nên tao bình thường!

Ông cha tư gạo thế là một nông dân tự cao đấy nha! Cái gì ổng cũng đòi thành tích cao…Nhớ hồi làm ruộng khoáng, nhà ông lúc nào lúa cũng tốt và năng suất cao hơn nhà ngừ ta! Rau ông trồng cũng tươi cũng mướt…Nghĩa là ổng cứ tự làm cao hơn người a!

Mấy ông già ở quê…bình thường thì hổng có nổ, nhưng khi làm khoảng một ve vòi thì bắt đầu nổ…Cháu của tui đâu cao hơn cháu của ông…đại loại là như vậy…

Một hôm…Tư gạo mang zìa quê một mớ cá chai. Tư bắt chước dân biển làm sạch và ướp muối ớt sả…mà nướng.

Tư không quên đem về một hủ rượu cá ngựa mật ong….Từ khi bắt lò lên Tư đã thấy ông già hắt xì hơi…a a ổng đã bắt đèn rồi đấy….

Rượu vào được ba chung, Tư mới hỏi sao cái gì cha cũng làm cao như zậy? Ổng bảo rằng vì danh dự nên hổng lao động thì thâu, chứ đã làm thì phải cao!
-Thế mọi chuyện làm cáo đều tốt hết a!

Ông ngưng uống, đằng hắng ba tiếng rồi nói:
-Bộ mầy bắt đầu gài tao rầu sao?
-Hổng phải, ví như chất lượng cao, năng suất lúa cao, đô cao…đều tốt!
-Zậy mầy nói chuyện gì mà làm cao mà hổng có tốt nói cho tao nghe!
-Như vầy nè…đẻ mà cao số lượng quá…thì hổng có tốt!
-Cha mầy! Nhưng có đứa nào dốt đâu, chứng tỏ tui mầy cũng có chất lượng cao đó chứ! Nếu như chất lượng mầy không cao thì sao con mầy đậu cao được?
-Nhưng …Sinh nhiều thì xã hội kém văn minh, gia đình kém hạnh phúc…

Ông già ngẫm nghĩ bảo…cứ chờ xem…thằng Trung Quốc mà nó đánh thì mấy cái máy đẻ năng suất cao…rất cần đó con a!...Thằng cha mầy, cho tao ăn mấy con cá mà nói chuyện cao thấp!
…Tư gạo???
Thường trực FFC để phòng chống bệnh tay chân miệng!
User avatar
luclamthaokhau
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 128
Joined: Tue Apr 26, 2011 10:16 am
Has thanked: 52 times
Have thanks: 48 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: liverpool
Top


Return to Thông báo - Hỏi đáp - Góp ý

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests