Ngày 26/02/2007, báo Bình Định đăng 1 bài viết giới thiệu trang web http://binhdinhffc.com cho người hâm mộ tỉnh Bình Định. Liền theo đó là động thái nhằm kiếm tìm nguồn tài trợ cho website.
Theo nguồn tin thân quen, đích thân PV viết bài đã liên hệ trực tiếp và đã nhận được lời chia sẻ, khích lệ và hứa hẹn của GĐ Sở TDTT Bình Định. Song song đó, việc tìm nguồn tài trợ được chuyển tới không dưới 3 đơn vị kinh tế lớn của tỉnh. Tình hình rất lạc quan...
Nhưng...
Ngay trên website, đã không ít bài viết phàn nàn, từ chối, thậm chí bài bác... Rằng nhận tài trợ là phải "ngậm miệng"...
Đành rằng quan điểm đó phần nào đúng, nhưng thực tế:
- Các bạn đã suy nghĩ và dự phòng quá sâu, quá xa
- Các bạn chỉ nghĩ đến việc phát ngôn cho "sướng"
- Các bạn đã bỏ lỡ cơ hội chính ngôn
Mấy ngày nay theo dõi, trong 1 số chủ đề, đã bắt đầu có 1 số ý kiến theo chiều chửi bới hơn là góp ý xây dựng. Với suy nghĩ của tôi, tôi cũng từng chửi bới, nhưng phải trên tinh thần vạch được ra 1 hướng suy luận cho nhiều người cùng tham gia
Sở TDTT đã chán ngấy mỗi khi vào và thấy tòan ý kiến sửa lưng, dạy đời... xuất phát từ 1 nơi chưa chính danh...