PV Khanh Vinh wrote:Giờ thì tôi không còn là tôi với Bình Định FFC nữa, mà tôi sẽ luôn là cầu nối cho sợi dây gắn kết giữa Bình Định FFC với những đồng hương Bình Định ở Bình Dương. Chắc chắn là như thế, cũng như anh Bình, anh Tần... cũng phải thế! Nhất định phải như thế!
KHÁNH VINH
PV Khanh Vinh wrote:Hồi đó còn lấc cấc lắm (mà có thể bây giờ vẫn còn thế), thế là tôi tạo vài vết gợn khó chịu trong số anh em diễn đàn. Nói không phải nhắc lại, hồi đó gây phản cảm không ít cho anh em. Riết rồi tôi cũng bị... ác cảm với Bình Định FFC nên cũng ít vào diễn đàn dần. Hên là sau đó ít lâu thì lại được tham dự offline một trận tơi bời ở Thanh Đa. Hôm đó, mới biết được thế nào là qui mô và ý nghĩa của Bình Định FFC. Đáng nhớ nhất là vụ anh em quyên góp tiền nuôi web và việc tổ chức hội đá banh ở sân Kỳ Hòa thì phải.
KHÁNH VINH
robinson wrote:
1. Ờ! Tuổi trẻ mà - máu bốc đồng và hiếu thắng là điều hiển nhiên.
2.Có điều thời gian qua đi, con người càng va vấp với những mối quan hệ của cuộc đời sẽ đúc kết kinh nghiệm và có định hướng tốt cho mình.
luclamthaokhau wrote:Cái chiện chia sẻ hạnh phúc zợ chồng của anh 5 bàu lùng...Tôi cũng thấy mình hơi có phần bị thất đức! Vì nếu không có BĐFFC Thì hàng đêm anh 5 hạnh phúc cùng chị 5, ai đời ảnh lại bỏ chị phòng không mà ôm láp tốp!...Nếu một ngày nào đó tự nhiên anh 5 cứ giao lưu ON và OFF thường xuyên với anh em mắm ruột...thì cơ nguy...hàng đêm chị 5 chỉ làm bạn cái gối! Rồi một lúc nào đó, nửa đêm anh 5 lại mò về thì...có thể bị chết đuối vì cái gối có quá nhiều H2O...của chị 5???Thất đức! thất đức!!!
PV Khanh Vinh wrote:Hôm nào về BD đi cf chơi a Trí quơi. Dạo này Bình Dương mưa nhiều, lại lạnh giống tiết trời miền Trung nhà mình quá! Nhớ nhà nhớ quê, mà dạo này tuổi già sức yếu chả dám đi đâu. Giờ mà có người ngồi uống trà, luận đàm thế sự ở Cỏ Quán thì thì...
PV Khanh Vinh wrote:Nhà em ở cuối đường LHP, gần ngã 3 LHP - Huỳnh Văn Lũy á! Khi nào dìa tuyển a vài em chân dài
bundooroo wrote:PV Khanh Vinh wrote:Nhà em ở cuối đường LHP, gần ngã 3 LHP - Huỳnh Văn Lũy á! Khi nào dìa tuyển a vài em chân dài
Vụ chân dài thì âu cơ, mà đừng cho vợ biết nhen KV!
Vậy nhà chú gần nhà Bình con chú Tư Phương hả, đoạn đó gần Sở Giáo dục Bình Dương. Nhà anh ở đoạn giữa, gần khu dân cư Phú Hòa (chỗ có mấy quán massage này nọ đó).
PV Khanh Vinh wrote:@ Bunduro
Nhà em gần nhà anh Bình. Gần cả nhà cũ lẫn nhà sắp xây luôn. Cách đây khoảng 1 tháng mà anh bin2003 ok mua đất ở đối diện thì thành một... xóm 77 FC chứ chẳng chơi. Giờ ở trong xóm, gần nhà anh em anh Biên, cũng trong đội 77 FC (nhưng vì lý do khách quan, nhân vật này chưa hề xuất hiện). Tuần nào cả xóm cũng đá 5-3 trận với nhau hết.
À mà quên, trong đội 77 FC cũng có cầu thủ Trần Trung Việt sn 83 cũng vừa mới mua đất đối diện nhà em tháng trước! Nói ko chừng trong tương lai không xa, anh mà vô nhà em chơi thì rất nhiều khả năng sẽ "đi dễ khó về" (Vì nguyên một xóm 77 FC lận đó)
bundooroo wrote:PV Khanh Vinh wrote:@ Bunduro
Nhà em gần nhà anh Bình. Gần cả nhà cũ lẫn nhà sắp xây luôn. Cách đây khoảng 1 tháng mà anh bin2003 ok mua đất ở đối diện thì thành một... xóm 77 FC chứ chẳng chơi. Giờ ở trong xóm, gần nhà anh em anh Biên, cũng trong đội 77 FC (nhưng vì lý do khách quan, nhân vật này chưa hề xuất hiện). Tuần nào cả xóm cũng đá 5-3 trận với nhau hết.
À mà quên, trong đội 77 FC cũng có cầu thủ Trần Trung Việt sn 83 cũng vừa mới mua đất đối diện nhà em tháng trước! Nói ko chừng trong tương lai không xa, anh mà vô nhà em chơi thì rất nhiều khả năng sẽ "đi dễ khó về" (Vì nguyên một xóm 77 FC lận đó)
Ông nậu Bin làm kế toán quèn mà tiền đâu mua đất Bình Dương hé? chết chết, tham ô, tham nhũng... SOS, alô 113 đâu, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đâu?!![]()
![]()
.....................................
Giỡn chơi xí cho hạ nhiệt nhen lão Bin, hé hé!
(KHÔNG CHUNG ĐÚNG GIÁ SẼ KHÔNG XÓA!)
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests