Moderators: Restive Horse, longevityqn
longevityqn wrote:Thật ra, dùng văn hóa tranh luận thì lớn quá, vi đây chỉ là buổi tọa đàm, nêu ra các vấn đề từ các diễn giả....
letanannhon wrote:@longevityqn: Tui thì sợ bác Huệ sau trận này sẽ bị thiêu cháy theo giá xăng thôi chứ không lên được đâu bác ui.
letanannhon wrote:Xin trích câu này để chia sẻ với mọi người:
"Có lẽ ông Huệ cũng biết, với năng lực chi phối của các đại gia quốc doanh, cấp thứ trưởng, thậm chí bộ trưởng, chỉ là tép riu. Cạy cửa Vương Đình Huệ không được thì họ sẽ mở những cánh cửa cao hơn. Không những cần mua xăng giá rẻ, người dân còn muốn chứng kiến một Vương Đình Huệ không bị tẩm xăng đốt cháy." (Osin Huy Đức)
longevityqn wrote:hihi! mấy bác cứ đùa! cửa đâu mà đòi đốt cháy BT Huệ! mấy bác cứ nhìn những hành động tiếp theo trong mấy ngày vừa qua thì biết ông nào bị "cháy" thôi,
longevityqn wrote: Còn nói về quyền lực, Bộ Tài chính là 1 siêu bộ, với những quyền lực khủng khiếp.Còn nói về nâng đỡ,2 bộ trưởng tài chính trước đây đều trong bộ chính trị: 1 người là Chủ tịch quốc hội,1 người là Phó thủ tướng. Petro chi là 1 cong ty trực thuộc Bộ Cong thương, đâu phải đại gia gì mà đòi đánh được bộ trưởng tài chính. Tuy nhiên, bỏ qua những thứ đó, dánh giá riêng thì BT tài chính là 1 người có năng lực. Mình thấy hầu hết các diển đàn đều đánh giá cao về điều đó.
robinson wrote:Bạn có vẻ tự tin quá nhỉ? Ở các quốc gia khác thì có thể như bạn nói. Còn ở ta bọn quan tham với lợi ích nhóm đang vơ quét tiền của của nhân dân bằng cách đưa giá xăng dầu lên cao. Nỗ lực của ông Bộ trưởng hiện giờ là ngăn chặn, suy cho cùng là ông ngăn chặn lạm phát để cho nhân dân bớt khổ. Nhưng nhìn nhận lại xã hội hiện nay, tệ nạn tham nhũng đang tràn lan, như một người nào đó đã nói: xăng dầu mới là hiệp một, hiệp hai sẽ là điện, hiệp ba là khoáng sản… thì với vai trò Bộ trưởng còn thấp bé ông có “đấu” được không? Tham nhũng hiện nay là do bởi cơ chế, hành động của ông là cắt ngọn chứ không phải nhổ gốc nạn tham nhũng.
Việc ra quyết định thành lập các tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu vừa rồi cũng chỉ để chứng minh cho dư luận biết rằng ông Huệ không nói suông. Nhưng rồi kết quả thế nào hồi sau sẽ rõ. Thua lỗ trầm trọng như Vinashin (đã chất vấn trước QH) còn bị cho chìm xuồng thì kết quả kiểm tra này dù người dân có quan tâm có lẽ cũng sẽ không được công bố.
longevityqn wrote: Còn nói về quyền lực, Bộ Tài chính là 1 siêu bộ, với những quyền lực khủng khiếp.Còn nói về nâng đỡ,2 bộ trưởng tài chính trước đây đều trong bộ chính trị: 1 người là Chủ tịch quốc hội,1 người là Phó thủ tướng. Petro chi là 1 cong ty trực thuộc Bộ Cong thương, đâu phải đại gia gì mà đòi đánh được bộ trưởng tài chính. Tuy nhiên, bỏ qua những thứ đó, dánh giá riêng thì BT tài chính là 1 người có năng lực. Mình thấy hầu hết các diển đàn đều đánh giá cao về điều đó.
Câu tô đậm trên đúng là võ đoán! Ông Bộ trưởng sẽ được nâng đỡ hay Bộ trưởng Tài chính sẽ được nâng đỡ? Câu: nén bạc đâm toạc tờ giấy chắc không bao giờ cũ
Mình cũng đánh giá cao ông Huệ nhưng đường trường mới biết. Một mình giữa bầy sói thì "chiến đấu" như thế nào?
bin2003 wrote:Quả thật mình thấy 1 điều đáng buồn (và nếu được sẽ cười) rằng: chẳng có bất cứ điều gì hiện nay khiến người ta tin tưởng cả.
Chẳng ai tin 1 chuyển biến nhỏ nhoi như ông Huệ; ai cũng chỉ mong chờ 1 thay đổi lớn lao hơn mà không cần nhớ rằng mọi thay đổi luôn bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất.
Vì sao cũng không hiểu
Return to Cafe bóng đá - 360 Bạch Đằng
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests