VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Re: CHUYỂN ĐỀ TÀI NHÉ!

Postby quynhoner » Thu Mar 22, 2012 2:51 am

anh5baulung wrote:Vui lòng tạm gác chuyện " hoa Phượng " & " những chiếc giỏ xe, chờ dịp khác trao đổi nhiều hơn.

Anh em Binhdinhffc mình lên kế hoạch off đờn ca tài tử, bài chòi và hát bộ để bàn chuyện cho mùa hè này nhé! Đồng ý không các chiến hữu?

:D :D Chứ có gì mà viết nữa A5 ! Toàn là phóng tên lửa đó mà.
Anh em gần họp bàn luận xem sao anh 5 !
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby chen » Thu Mar 22, 2012 8:00 am

Vừa xong những công việc thường ngày,tranh thủ đọc bài viết mới.Từng câu như từng thước phim chầm chậm,chầm chậm đưa tôi về với quãng thời gian không thể nào quên.Hồi đó,trong ngôi trường Trung học duy nhất của Quận lỵ,trương được xây dưng bên bờ và mặt hướng về con sông Côn hiền hoà,những cây Phượng được trồng dọc bờ sông và trên con đường từ cổng vào 2 dãy phòng học.Chúng tôi thường chuyền tay nhau những truyện của Nhã Ca,Từ Kế Tường Duyên Anh... những tập san Tuổi Ngọc những Hoa Tím....
-Rồi sau 30/4/1975 chúng tôi tiếp tục năm học dang dỡ,lớp có thêm nhiều bạn mới.Có bạn trước kia học ở Tỉnh khác,trường khác chuyển về,có nhũng Anh lớn hơn bị gián đoạn việc học vì nhiều lý do và có Anh ghi tên học vì bạn rủ " Vào học để đá banh". Những ngày cuối năm học ấy Trường tổ chức nhiều hoạt đông Văn nghệ,thể thao,lớp Đệ Tam đã chuyển thành lớp 10A(gồm những học sinh ở Thị trấn)và lớp 10A đã đoạt 80% các giải thưởng của Trường. Anh có mặt trong tất cả các môn thi Thể thao từ BĐ,BC đến BB và giải Nhất đôi nam BB phải đổi lại 3 vết may trên gò má của Anh(vì cú líp bóng quá mạnh của đồng đội ).Rồi hè đến,chúng tôi tham gia phong trào " Bình dân học vụ" dạy chữ cho các Bác, Dì ở những xã,thôn gần Thị trấn.....Rồi những lần đi lao đông trồng cây ở Gò Giữa (gần Hầm hô) những đêm văn nghệ ở sân trường nhân dịp cuối năm.....Ở cái tuổi"bẻ gãy sừng trâu" tôi đón nhận cuộc sống xung quanh với nhiều điều mới mẻ một cách vui thích.
-Năm học lớp 12,Anh thường được tập trung bởi cơ quan chủ quản của Trường,thứ 7 và thứ 2 Anh được nghỉ học có phép.Dẫu nghỉ học nhiều,nhưng vở của Anh vẫn có bài đầy đủ(vì khi đi Anh đã bàn giao vở cho dãy bàn đầu)chỉ có điều là có nhiều kiểu chữ...Khi về nhận lại vở, Anh không quên để lại cho chúng tôi lúc là tập sách dạy xếp hình,khi là bịch kẹo...Thỉnh thoảng Anh nói vui "Học ,mấy em lo, còn Chơi,để tụi Anh" vì đá banh hồi đó không có lương :D
-Tốt nghiệp THPT, chúng tôi mỗi người 1 hướng đi.,Với lý lịch có Cha là nguỵ quân ,tôi khg có cơ hội vào bất cứ Trường Đại học hay Cao đẳng nào vào cái năm 1977 .Anh cũng phải lựa chọn :Lâm nghiệp , C An,hay Giáo dục,rồi sau đó3 năm Anh lại phải chọn 1 lần nữa,cơ hội được làm việc ở 1 thanh phố lớn hay gắn bó với quê nhà,và Anh cũng đã chọn!
-Và giờ đây chúng tôi đã là Ông, là Bà,cảm ơn bài viết của Quinhoner ,nó đã làm cho Tôi đươc sống lại những hồi ức đẹp đẽ , cảm ơn cuộc đời,cảm ơn tât cả....

chen
Thành viên
 
Posts: 14
Joined: Tue Feb 21, 2012 11:32 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 6 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: binhdinh
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Thu Mar 22, 2012 2:28 pm

:(
chen wrote:Chúng tôi thường chuyền tay nhau những truyện của Nhã Ca,Từ Kế Tường Duyên Anh... những tập san Tuổi Ngọc những Hoa Tím....
...Ở cái tuổi"bẻ gãy sừng trâu" tôi đón nhận cuộc sống xung quanh với nhiều điều mới mẻ một cách vui thích.
-Và giờ đây chúng tôi đã là Ông, là Bà,cảm ơn bài viết của Quinhoner ,nó đã làm cho Tôi đươc sống lại những hồi ức đẹp đẽ , cảm ơn cuộc đời,cảm ơn tât cả....

Xin cảm ơn lời chia sẻ của @chen !
Thì ra @chen cũng là đồ đệ thứ thiệt của Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa một thời. Rất tiếc còn một đồ đệ thứ thiệt của Duyên Anh thời đó không còn ở Quy Nhơn nữa. Nữ đồ đệ này chỉ lớn hơn @chen đúng một tuổi.
@chen ở Tây Sơn ( Bình Khê) chắc là không biết tiệm cho thuê sách ở ngả tư Mai Xuân Thưởng - Lê Hồng Phong Quy Nhơn trước năm 1975. Chính tại nơi đây đã có những chuyện tình đẹp, thơ mộng và thăng hoa. Chỉ có điều kết cục của chuyện tình đó không trọn vẹn như chuyện tình với anh chàng cầu thủ của @chen.

@chen còn nhớ những cuốn sách này không ?





Tặng @chen bài hát về quê hương Tây Sơn yêu dấu. Để mãi nhớ rằng @chen đã có một quê hương tuyệt đẹp. Đó là cội nguồn đáng yêu nơi đã bắt đầu sinh ra tất cả.

Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby chen » Fri Mar 23, 2012 8:49 am

Tôi lặng người đi khi nhìn thấy các tựa sách,những trang sách ố vàng làm mắt tôi cay sè....Gần 40 năm,hơn nửa đời người,với ngần ấy thời gian và bao nhiêu điều xảy ra....Thú thật tôi không biết nghĩ gì,nói gì nữa ...và có khi cũng không cần nói gì nữa.
chen
Thành viên
 
Posts: 14
Joined: Tue Feb 21, 2012 11:32 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 6 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: binhdinh
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Fri Mar 23, 2012 6:45 pm

NHƠN MỸ - AN NHƠN KỶ NIỆM NGÀY VỀ !

@nguyentoans BinhDinhFFC vừa gửi xong trên 250 tấm hình mà tôi và em đã lang thang để chụp suốt một ngày Chúa nhật 18/3/2012. Từ Quy Nhơn lên Tuy Phước, vòng ra Phước Thuận, vòng về Đông Định và quay lại Quy Nhơn. Từ Quy Nhơn lên Nhơn Mỹ - An Nhơn với Bàu Sấu và bến Thị Lựa bên dòng sông Côn.
Đã gần một giờ sáng. Định đi ngủ vì ngày mai còn phải làm việc. Nhìn những tấm hình mà cơ hội phải nói là rất hiếm mới có được. Máy ảnh 5baulung phải mang từ Sài Gòn ra. @nguyentoan phải hy sinh cả một ngày trời với biết bao công việc của em. Xin cảm ơn 5baulung, cảm ơn @nguyentoans đã làm những gì có thể làm được vì hình ảnh của quê hương, vì diễn đàn BinhDinhFFC.com. Món nợ tình cảm quê hương của những đứa con xa xứ phần nào được đền bù qua những hình ảnh mà có lẽ cuộc đời còn quá ngắn ngủi không kịp để thực hiện.

Tôi có diễm phúc được đến Nhơn Mỹ lần thứ 2. Cũng như nhiều anh em của BinhDinhFFc xa xứ. @5baulung hẳn không lúc nào vơi được nỗi nhớ quê hương. Một đều thiêng liêng mà cứ luôn da diết canh cánh nỗi nhớ trong lòng. Nhơn mỹ là nơi đã sinh ra 5baulung, nơi đã nuôi dưỡng anh khôn lớn thành người. Nơi còn có người mẹ già lúc nào cũng ngong ngóng những đứa con, dù biết rằng một năm chỉ có thể về được vài lần.
Quê anh có nhánh dòng Côn giang chảy qua. Đó là dòng sông tuổi thơ của anh. Có bến Thị Lựa ngày xưa với những chuyến đò ngày hai buổi đến trường. Có thể nhân hóa dòng sông tuổi thơ như tình Mẫu tử “Con sông quê hương dạt dào như lòng mẹ”.

Khi kéo chài lên thấy có mấy con cá phi. Anh ngồi xuống dùng hai tay moi thành một cái vũng tròn để bỏ cá vào. Tôi liếc mắt nhìn anh. Có lẽ tâm hồn của những tháng ngày tuổi thơ đang trỗi dậy trong anh. Hai tay khoét cát, be bờ và đắp cho nó tròn. Phải như thế. Vì đứng trước những gì của quê hương ta luôn trở về với ký ức của những tháng ngày tuổi thơ. Không như thế làm sao lớn nổi thành người. Anh đứng giữa dòng nước chảy để nghe tiếng nước chảy dưới chân mình. Anh đang trở về với quê hương nguồn cội, trở về với những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm hòa cùng thiên nhiên và để được thấy lại hình ảnh @5baulung trong đó.

Sống giữa Sài Gòn hoa lệ. @5baulung và nhiều anh em khác của BinhDinhFFC.com đã từng uống những lon bia cả chục nghìn đồng. Có khi uống chai rượu tiền triệu. Nhưng khi dĩa cá vụn kho nghệ tươi bưng lên chỉ một loáng đã hết. Thử hỏi, nếu mùi vị của dĩa cá không ngấm vào trong máu của từng anh em trong nhà, thì liệu có ai nuốt nổi một miếng hay không ?



Cá đồng kho nghệ tươi. (đặc sản ở nhiều vùng quê Bình Định)

Vài dòng viết để nhớ về quê hương Nhơn Mỹ của @5baulung ! Mạn phép @5baulung post lên những hình ảnh mang đậm nhiều dấu ấn. Nhớ về dòng sông phiêu bồng một thưở.



Nhìn lại dòng sông tuổi thơ !


Nghe tiếng nước chảy dưới chân mình như nghe lời ru của mẹ !





Nhìn lại mình đời đã rong rêu !

Tuổi U60 mà như trẻ thơ !
...............................................................................................

Thấy gì hình ảnh tuổi thơ của 5baulung ! :lol: :lol:


Suy nghĩ !

Chỉ đạo !

Hướng dẫn !


Last edited by quynhoner on Fri Mar 23, 2012 7:19 pm, edited 5 times in total.
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Fri Mar 23, 2012 6:58 pm

ẢNH NGHỆ THUẬT Ở NHƠN MỸ - AN NHƠN
























Chiều quê Nhơn Mỹ !
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CHUYỂN ĐỀ TÀI NHÉ!

Postby vovanha » Sat Mar 24, 2012 2:32 am

Bài viết của quynhoner hay quá . Cảm ơn

Last edited by vovanha on Sat Mar 24, 2012 2:40 am, edited 1 time in total.
vovanha
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Fri Apr 17, 2009 1:04 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby bundooroo » Sat Mar 24, 2012 2:36 am

Tráng sĩ sơn cước không quên nghề chài lưới năm xưa!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7210
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 626 times
Have thanks: 301 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby bin2003 » Sat Mar 24, 2012 2:45 am

Rất thích những tấm hình anh Nơ quăng lưới! Rất đẹp và ý nghĩa!
Không biết khi nào mới được dịp tận mắt chứng kiến những hình ảnh trên, và tận... miệng thưởng thức kết quả :mrgreen:
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2883
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Has thanked: 167 times
Have thanks: 176 times
Blog: View Blog (19)
Fan of: Bình Định, Chelsea
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby bundooroo » Sat Mar 24, 2012 2:52 am

bin2003 wrote:Rất thích những tấm hình anh Nơ quăng lưới! Rất đẹp và ý nghĩa!
Không biết khi nào mới được dịp tận mắt chứng kiến những hình ảnh trên, và tận... miệng thưởng thức kết quả :mrgreen:


Bữa nào lên Tân Phú off rồi nói anh Ner biểu diễn rồi thưởng thức luôn (miễn anh Ner đừng quăng chài trúng cá sấu La Ngà :D :D :D )
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7210
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 626 times
Have thanks: 301 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Sat Mar 24, 2012 3:26 am

bin2003 wrote:Không biết khi nào mới được dịp tận mắt chứng kiến những hình ảnh trên, và tận... miệng thưởng thức kết quả :mrgreen:

Khó gì Chú Bin ? Thì chú chọn chỗ nào có sông, có suối xong rồi tôi mượn cái chài. Thế là ổn thôi ! :lol:
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Sat Mar 24, 2012 3:37 am

bundooroo wrote:Tráng sĩ sơn cước không quên nghề chài lưới năm xưa!

Chẳng lẽ tráng sĩ mà mất gốc hả chú Bun ;) ? Vẫn còn thiện xạ lắm đầy em36 !
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby bundooroo » Sat Mar 24, 2012 3:39 am

quynhoner wrote:
bundooroo wrote:Tráng sĩ sơn cước không quên nghề chài lưới năm xưa!

Chẳng lẽ tráng sĩ mà mất gốc hả chú Bun ;) ? Vẫn còn thiện xạ lắm đầy em36 !


Nhìn mành lưới bung tròn đều chứng tỏ tay nghề đạt đến mức tuyệt kỹ! :no1:
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7210
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 626 times
Have thanks: 301 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby Restive Horse » Sat Mar 24, 2012 10:21 am

Đúng là nhà nghề có khác, cái chài này nghe đồn là Chì nặng tới 6kgchưa tính lưới và nước dính vào lưới, đường kính chài là 6m. Nếu 1 người ko có nghề và sức khỏe thì không thể nào quăng được chài này. Thanks Anh!
Đất Lành Chim Đậu - Đất Không Lành Đất Nhậu Luôn Chim
http://www.vuongphu.com.vn
User avatar
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1802
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Has thanked: 372 times
Have thanks: 156 times
Blog: View Blog (4)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby bundooroo » Sat Mar 24, 2012 10:39 am

Bức hình quăng chài hé lộ 1 thắc mắc chưa có lời đáp. Động tác tay và bộ chân cho thấy anh Ner là một cao thủ môn Bowling!!! :o :o :o Hai chục năm nay ổng sống trên miệt Tân Phú Đồng Nai, xứ này làm gì có món đó?Lật lại những bước đi của anh Ner, khả năng quynhoner là người đã tiếp cận và lĩnh hội những tuyệt kỹ của môn Bowling gần như đầu tiên ở Việt Nam. Do đó, có ba giả thuyết đưa ra:

1. Anh Ner đã mày mò và học hỏi môn Bowling từ cách đây 35 năm cũng chính trên những thửa ruộng mấp mô Hưng Thạnh này. Khi đó nhờ khả năng ngoại ngữ anh đã lĩnh hội những kỹ năng cơ bản của môn bowling từ các lính Mỹ đóng quân gần đó?

2. Anh Ner đã học và chơi môn này lúc đóng quân ở nước bạn Campuchia (lúc đó bóng bowling có thể là những quả dừa khô và pin (ky) chính là những quả lựu đạn. :D :D :D

3. Anh Ner đã lén bà xã xuống Sài Gòn luyện Bowling tại Saigon SuperBowl Tân Bình những năm 1990s khi trung tâm này mở ra đầu tiên tại Việt Nam.

Các bạn xem hình sẽ rõ hơn nghi vấn này!
Attachments
A Ner.jpg
A Ner.jpg (81.37 KiB) Viewed 104 times
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7210
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 626 times
Have thanks: 301 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Sat Mar 24, 2012 10:49 am

bundooroo wrote:Bức hình quăng chài hé lộ 1 thắc mắc chưa có lời đáp.

Các bạn xem hình sẽ rõ hơn nghi vấn này!



Nó là cái này ! Chính xác nó là một thế võ cổ truyền. Không như chú Bun nói. Anh em nhìn kỹ nhé ! :lol:
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby bundooroo » Sat Mar 24, 2012 10:52 am

Thâu rầu, lại 1 nghi án nữa? Ông Ner học võ ở đâu, khi nào? Tại sao phải học? :D :D :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7210
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 626 times
Have thanks: 301 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby chen » Sat Mar 24, 2012 11:11 am

-Quinhoner hơn anh chàng Vọi của "Trống mái" trong TLực Văn Đoàn vì có đội nón và mặc áo thun Thể thao. :D : Bài viết hay và hình đẹp lắm ,chờ bài mới...
chen
Thành viên
 
Posts: 14
Joined: Tue Feb 21, 2012 11:32 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 6 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: binhdinh
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Sat Mar 24, 2012 11:18 am

Cách chài truyền thống Bình Định và theo kiểu sông nước Cà Mau ! :lol: :lol: ;)





Khao khát ấy của một thời hoa phượng !

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Sat Mar 24, 2012 11:21 am

Restive Horse wrote:Đúng là nhà nghề có khác, cái chài này nghe đồn là Chì nặng tới 6kgchưa tính lưới và nước dính vào lưới, đường kính chài là 6m. Nếu 1 người ko có nghề và sức khỏe thì không thể nào quăng được chài này. Thanks Anh!

Chài đó 6kg chì đó Res ! Nói chung anh đã xuống sức nhiều, chứ ngày xưa nước cỡ đầu gối thì cái chài đó anh ném ra xa khoảng vài mét. Còn mùa gió Nam cồ xuôi gió anh cho nó bay hết dây chóp chài luôn.
Res xem @nguyentoans cầm cái chài thì biết này.



Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1097
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 263 times
Have thanks: 449 times
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests