BÓNG ĐÁ CH/NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀNG

BÓNG ĐÁ CH/NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀNG

Postby anh5baulung » Tue Feb 07, 2012 4:50 pm

Đã là bóng đá chuyên nghiệp, các ông bầu, HLV, cầu thủ phải bình đẳng, sòng phẳng, rõ ràng mọi thứ khi ký và thực hiện hợp đồng.

Theo tôi, cầu thủ Đinh Thanh Trung đã xử sự rất đúng, sao bầu Kiên lại phùng mang, trợn mắt quát tháo trên sân Bình Dương?

Vui lòng xem thêm bài này:
Tại sao Đinh Thanh Trung "bật" bầu Kiên, từ chối ra sân?

Từ chối ra sân thi đấu trong trận Becamex Bình Dương - CLB Hà Nội, tiền vệ Đinh Thanh Trung đang gây nên những cuộc tranh luận. Để hiểu rõ hơn về sự việc, chiều qua (6/2), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiền vệ gốc Hà Tĩnh này.

- PV: Trước tiên, anh có thể cho biết lý do, tại sao không đồng ý ra sân thi đấu?
- Tiền vệ Đinh Thanh Trung: 1 tuần trước khi trận B.BD - CLB Hà Nội diễn ra, tôi đã gặp trực tiếp HLV Nguyễn Thành Vinh. Sở dĩ, tôi nói chuyện với ông Vinh sớm vì không muốn ông ấy bị bất ngờ, từ đó chủ động sắp xếp người khác đá thay vị trí của tôi cho trận gặp B.BD. Tôi nói với ông Vinh rằng, mình đã hết hợp đồng nên về lý, tôi không thể thi đấu cho CLB Hà Nội nữa. Bởi ai cũng biết, để có thể ra sân thi đấu thì tôi phải có hợp đồng với CLB chủ quản. Đằng này, hợp đồng giữa tôi và CLB Hà Nội đã đáo hạn vào ngày 31/1/2012. ông Vinh thông cảm với hoàn cảnh của tôi và đã vui vẻ chấp nhận.

- Bầu Kiên đã nói với anh những gì?
- Trước trận đấu, vì không đăng ký thi đấu nên tôi ngồi trên khán đài sân Gò Đậu. Bầu Kiên đã chỉ trích tôi và dọa sẽ kỷ luật bằng cách đẩy tôi xuống đội trẻ.

- Anh có ý thức được rằng, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình?
- Trước khi đưa ra quyết định xin không thi đấu, ngày 10/1/2012, tôi đã gửi một lá thư cho bầu Kiên. Nội dung lá thư này là, tôi muốn gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội và mong bầu Kiên xem xét. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ bầu Kiên, nên đến trận gặp B.BD, tôi xin không đá.

- Nguyện vọng của anh là như thế nào?
- CLB Hà Nội là nơi tôi đã gắn bó từ rất lâu. Bởi vậy, đội bóng này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi. Ở đây, tôi có các đồng đội, BHL, anh em thân thiết. Cuộc sống ở đây đã quen rồi, nên tôi rất muốn tiếp tục cống hiến. Nếu việc gia hạn hợp đồng được xúc tiến, tôi sẵn sàng ở lại ngay. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, tôi đành phải suy nghĩ lại quyết định của mình. Năm nay, tôi đã 24 tuổi, đời cầu thủ lại rất ngắn! Nếu trận gặp B.BD, tôi đá và chẳng may dính chấn thương, lúc đó, ai sẽ đứng ra lo liệu? Vì về lý, tôi không còn ràng buộc với CLB Hà Nội nữa. Từ trước tới nay, ở CLB Hà Nội, ai cũng rõ tính cách của tôi, có bao giờ tị nạnh, gây mất đoàn kết, ra sân thi đấu không hết mình đâu! Nhưng chuyện hợp đồng, rất cần sự rõ ràng.

- Anh cân nhắc ra sao để giải quyết dứt điểm sự việc này?
- Hiện tại, tôi vẫn cùng đội tập trung ở TP.HCM. Ngày 8/2/2012, tôi sẽ trở lại Hà Nội để gặp bầu Kiên, giải quyết vấn đề hợp đồng. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, tôi tiếp tục chơi cho CLB Hà Nội. Còn không, có khi tôi phải xin ý kiến luật sư.

- Xin cám ơn anh!
Ngọc Anh (thực hiện)

*Là người chứng kiến cơn “lôi đình” của bầu Kiên trước toàn đội ở trận gặp B.BD, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Giữa Thanh Trung và bầu Kiên có đôi chút hiểu nhầm. Khi thấy Thanh Trung không đăng ký thi đấu, anh Kiên hỏi tại sao cậu ấy không thi đấu vì cho rằng bản hợp đồng giữa Thanh Trung với CLB vẫn còn. Trước đó, anh Kiên có nói sẽ đồng ý ký hợp đồng với Thanh Trung thêm 2 năm nữa với mức giá 2 tỷ đồng. Từ trước tới nay, anh Kiên đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Tuy nhiên, Thanh Trung lại cho rằng, phải có văn bản hợp đồng chính thức rồi mới thi đấu. vì lỡ mắc phải chấn thương, lúc đó mọi chuyện sẽ khó cho cậu ấy trong việc thương thảo hợp đồng mới”.

http://bongdaplus.vn/Super-League-2012/ ... /37318.bbd
Last edited by anh5baulung on Thu Mar 22, 2012 2:55 pm, edited 1 time in total.
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2152
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 162 times
Have thanks: 214 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀ

Postby xichlo » Tue Feb 07, 2012 5:05 pm

Đinh Thanh Trung wrote: Tôi nói với ông Vinh rằng, mình đã hết hợp đồng nên về lý, tôi không thể thi đấu cho CLB Hà Nội nữa. Bởi ai cũng biết, để có thể ra sân thi đấu thì tôi phải có hợp đồng với CLB chủ quản.

Năm nay, tôi đã 24 tuổi, đời cầu thủ lại rất ngắn! Nếu trận gặp B.BD, tôi đá và chẳng may dính chấn thương, lúc đó, ai sẽ đứng ra lo liệu? Vì về lý, tôi không còn ràng buộc với CLB Hà Nội nữa.

Lí lẽ thế này là chính xác và hết sức chuyên nghiệp. vì số cầu thủ đang chấn thương bị CLB bỏ rơi khá nhiều nên Thanh Trung cư xử thế này là hoàn toàn đúng.

Love United- Hate Glazers, Yêu Bình Định-Ghét SQC
User avatar
xichlo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 472
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Location: TP.HCM
Has thanked: 30 times
Have thanks: 25 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Man United, SQC.BĐ
Top

Re: BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀ

Postby ngoctan_bcvt » Wed Feb 08, 2012 6:42 am

Mình ủng hộ Thanh trung. Tại sao Quy chế bóng đá của mình lại chưa có. Một cầu thủ còn 6 tháng hợp đồng có thể tự do đàm phán hợp đồng với CLB khác. Nếu CLB mà không tiếp xúc với cầu thủ để ký hợp đồng tiếp thì hiển nhiên CLB đó không có quyền hạn gì hết.

Đúng là bóng đá VN
Thiết kế website, phần mềm nhà hàng, khách sạn,...
http://www.binhdinhsoft.sonthangloi.com.vn, http://www.bìnhđịnhthiếtkếweb.vn, http://www.bìnhđịnhsoftware.vn

User avatar
ngoctan_bcvt
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 450
Joined: Wed Aug 17, 2011 1:11 am
Location: http://www.binhdinhsoft.sonthangloi.com.vn
Has thanked: 0 time
Have thanks: 12 times
Blog: View Blog (3)
Fan of: Binhdinhfc
Top

Re: BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀ

Postby bundooroo » Wed Feb 08, 2012 12:03 pm

Nếu đúng như vậy thì mình thấy chẳng có lý gì mà bầu Kiên làm loạn lên cả. Miệng hô hào chuyên nghiệp thì hành xử cũng phải chuyên nghiệp chứ.
Có thể ông này nhiều việc quá nên nhầm lẫn chăng?
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7211
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 627 times
Have thanks: 301 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀ

Postby bin2003 » Thu Feb 09, 2012 11:15 am

bundooroo wrote:Nếu đúng như vậy thì mình thấy chẳng có lý gì mà bầu Kiên làm loạn lên cả. Miệng hô hào chuyên nghiệp thì hành xử cũng phải chuyên nghiệp chứ.
Có thể ông này nhiều việc quá nên nhầm lẫn chăng?

Chưa chắc đâu đấy nhé! Hãy đọc lại đoạn màu đỏ trên, cỡ như bầu Kiên thì khó có chuyện... "quên". Có lẽ có lý do hết cả đấy...

Những gì Thanh Trung phát biểu với báo chí, tui chưa tin hết 100% đâu. Chờ 1 thời gian nữa xem sao
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2883
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Has thanked: 167 times
Have thanks: 176 times
Blog: View Blog (19)
Fan of: Bình Định, Chelsea
Top

Re: BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀ

Postby anh5baulung » Thu Feb 09, 2012 3:47 pm

bin2003 wrote:
bundooroo wrote:Nếu đúng như vậy thì mình thấy chẳng có lý gì mà bầu Kiên làm loạn lên cả. Miệng hô hào chuyên nghiệp thì hành xử cũng phải chuyên nghiệp chứ.
Có thể ông này nhiều việc quá nên nhầm lẫn chăng?

Chưa chắc đâu đấy nhé! Hãy đọc lại đoạn màu đỏ trên, cỡ như bầu Kiên thì khó có chuyện... "quên". Có lẽ có lý do hết cả đấy...

Những gì Thanh Trung phát biểu với báo chí, tui chưa tin hết 100% đâu. Chờ 1 thời gian nữa xem sao


Trước mắt thấy ông nậu bầu Kiên này lăng xăng mà chẳng chuyên nghiệp, chẳng đẳng cấp tí nào:
- VPF do ông ấy đề suất qua 4 vòng đấu là thấy có vấn đề; bạo lực sân cỏ? Đạo đức cầu thủ xuống cấp trầm trọng; trọng tài không dám xử mạnh, vì sợ phật ý các ông bầu. Mà "Super" của quí ông toàn là của các ngài có tiền, có thế lực..., VẬY THÌ CÁI GIẢI NĂM NAY LIỆU CÓ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC NGƯỜI HÂM MỘ?
- Vụ "Quýnh lén CV9" với bầu Hiển là chưa "quân tử", mà chính CV9 nghe Bầu Kiên dụ đã tự kết thúc sự nghiệp ngay tại đây? Tiếc cho một cầu thủ dày " chuyện đời" như C.Vinh mà cũng bị xao lòng trước mật ngọt?! ( vui lòng xem tất cả diễn biến hoạt động của Vinh từ khi về CLB HN sẽ rõ)
- Chẳng hiểu biết nhiều về bóng đá. Chẳng hạn khi HLV đề xuất tăng cường thêm tiền đạo CV, có nghĩa là những cầu thủ đã có trước đó, cụ thể hàng tiền vệ đã ưng ý với HLV NTV. Trận thua 1-3 trước Bình Dương như gáo nước lạnh tạt vào mặt Ông Kiên, nói rằng: " Ông chả biết gì về chuyên môn, xử sự với cầu thủ không chuyên nghiệp, không đúng luật,...thì hậu quả ông phải lãnh đủ";
.....Và, còn nhiều điều bất cập lắm....
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2152
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 162 times
Have thanks: 214 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Ôi, Những nhà kinh doanh làm Ông Bầu Bóng đá!

Postby anh5baulung » Mon Feb 13, 2012 6:22 pm

Đọc báo Pháp Luật TP.HCM:

14/02/2012 - 00:15
Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Ai dẹp loạn giải VĐQG?
Bạo loạn sau trận đấu, đốt pháo sáng, quan chức đội bóng nhảy vào sân quậy trọng tài… đó là những hình ảnh đang leo thang tại giải vô địch quốc gia.

Giải loạn đừng nên vội đổ cho nhà điều hành mới VPF mà hãy nhìn hết mọi vấn đề và tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, ai dẹp loạn mới là vấn đề đáng quan tâm.

Thực trạng trên các sân…

Hình ảnh ông bầu Nguyễn Đức Thụy của CLB Sài Gòn FC nhảy vào trong khu vực kỹ thuật sau trận đấu phản ứng tổ trọng tài Đinh Văn Dũng với sắc mặt rất phản cảm đã nói lên giải vô địch đang… loạn và sân bóng đôi khi bị biến thành cái chợ để ai cũng có quyền phản ứng và nhảy vào sân.

Chưa cần biết trọng tài đúng hay sai nhưng cách phản ứng thái quá của bầu Thụy là vi phạm nghiêm trọng nội quy và điều lệ giải.

Cúp Quốc gia, sân Thống Nhất từng xảy ra cảnh cầu thủ đôi co nhau thì ông giám đốc điều hành lao vào và đội khách cũng lao vào rồi loạn cả lên trong khi trước đó trọng tài đang kiểm soát tốt trận đấu.

Việc một ông bầu lao vào sân phản ứng như bầu Thụy sẽ rất nguy hiểm và làm khó cho công tác điều hành giải. Tuy nhiên, hiện nay các quy định và quy chế giải đấu năm 2012 vẫn chưa được thông qua thì lấy đâu là cơ sở để xử phạt cách phản ứng vô tổ chức này?

Trước đây, tại mùa giải 2007, Trưởng đoàn HA Gia Lai Huỳnh Ngọc Định cũng với cách phản ứng thiếu chuyên nghiệp như thế và đã bị “trảm” ngay.

Sau ba vòng đấu giải Vô địch quốc gia, Tổng cục TDTT, LĐBĐ VN và Bộ VH-TT&DL đã ra các quyết định nhằm chấn chỉnh giải đấu an toàn hơn, chất lượng hơn, ngăn chặn nạn bạo lực nhưng điều này không có dấu hiệu giảm đi mà ngược lại, biến tướng sang hình thức khác. Nguy hiểm nhất là phản ứng của người đứng đầu CLB rất dễ làm mồi lửa cho những phản ứng tiếp theo mà có thể làm ảnh hưởng lớn đến công tác an ninh của giải.

… Đến những ông bầu


Ngày chuẩn bị ra đời VPF, bầu Kiên tuyên bố soạn đề án bóng đá chuyên nghiệp trong… vòng 2 tiếng đồng hồ. Nghe thật khôi hài bởi các nền bóng đá chuyên nghiệp điển hình như Nhật khi chuẩn bị lên chuyên nghiệp, họ mời những giáo sư, tiến sĩ giỏi của Đức đến nghiên cứu nhiều năm từ con người, xã hội, văn hóa, sở thích… rồi mới viết nên đề án.

Điều đáng nói là ngay cả những ông bầu từ cấp lãnh đạo VPF cho đến cấp CLB đều là dân kinh doanh thuần túy và mạnh ở những “con số” nhưng để điều hành một giải đấu thì cần phải có sự trợ giúp nhiều mặt về chuyên môn nằm ngoài “con số”.

Ở cấp CLB thì những ông bầu tay ngang can thiệp trắng trợn trên sân ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh giải. Điển hình các bầu đổ tiền mua cầu thủ ngoại, “bắt” cầu thủ ở các địa phương và phá giá nhau trong khi phần chính là đào tạo trẻ thì nhiều ông bầu bỏ mặc.

Nhiều ông bầu một, hai mùa đổ tiền và thành công, thế là cho rằng họ biết làm bóng đá chuyên nghiệp và cứ lấy “sách vung tiền” đè luôn cả “sách giáo khoa bóng đá”.

Giải vô địch quốc gia đang diễn ra với nhiều nỗi lo từ công tác điều hành, từ cách làm bóng đá của các CLB, từ áp lực của những người bỏ tiền. Đó là chưa kể đến giờ vẫn “cãi nhau” vì cái tên và “đánh nhau” vì quyền hành và quyền lợi.

Bất chấp còi đã tuýt từ Tổng cục TDTT nhưng giải vẫn chưa có dấu hiệu đi vào quỹ đạo tốt và câu nói của HLV Vương Tiến Dũng: “Không khéo thì giải “vỡ” mất!” hoàn toàn có khả năng xảy ra.

TẤN PHƯỚC
http://phapluattp.vn/20120213111915356p ... i-vdqg.htm
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2152
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 162 times
Have thanks: 214 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Ôi, Những nhà kinh doanh làm Ông Bầu Bóng đá!

Postby anh5baulung » Mon Feb 13, 2012 6:32 pm

14/02/2012 - 00:05
Bầu Hiển, bầu Kiên và bóng đá
Hai ông bầu sừng sỏ của bóng đá Việt Nam trên cùng địa bàn Hà Nội có những niềm vui và nỗi buồn trái ngược nhau trên sân cỏ.

Nếu như Hà Nội T&T của bầu Hiển đang bay cao với ngôi nhất bảng sau năm vòng đấu thì CLB Hà Nội của bầu Kiên đang chìm nghỉm gần đáy bảng xếp hạng.

Vẫn còn quá sớm ở mùa giải 2012 để nhìn nhận đội bóng của bầu nào cán đích nhưng qua nhiều năm ở sân chơi này, đội bóng của bầu Hiển luôn đi trước bầu Kiên nhiều bước.

Hà Nội T&T sau khi lập kỷ lục ba mùa thăng ba hạng thì vẫn đang chễm chệ ba mùa đều nằm trong tốp 3 đội mạnh nhất quốc gia. Ngược lại, các đội bóng của bầu Kiên trong suốt một thập niên làm bóng đá nếu không rớt hạng (hoặc mua suất đổi tên) thì cũng luôn luôn ngắc ngoải ở nhóm đội chạy trốn rớt hạng.

Trong kinh doanh, không ai biết tiền của bầu nào nhiều hơn bầu nào nhưng ở địa hạt bóng đá thì chắc chắn bầu Hiển có nhiều huy chương hơn hẳn bầu Kiên.

Bóng đá với ông bầu đương thời của CLB Hà Nội (trên các phương tiện truyền thông) mùa này rất ồn ào thì với bầu Hiển luôn lặng lẽ trên đỉnh cao nhất bảng xếp hạng.

Trên sân cỏ bầu Kiên thường dữ dội với cái cách dằn mặt cầu thủ nhà hay cầm sa bàn chỉ đạo chiến thuật thì bầu Hiển luôn dịu êm cùng nụ cười sau khi đã giao việc cho HLV và trao trọn quyền cho HLV.

Bóng đá với bầu Kiên là một cuộc chơi có trật tự lạnh lùng đến mức khắc nghiệt thì sự thoải mái và hào phóng là tính cách riêng của bầu Hiển.

Hai ông bầu này gần như không thể nói chuyện với nhau không hẳn bởi khác nhau về quan điểm làm bóng đá mà còn bởi tồn tại sự ganh đua của hai ông bầu làm bóng đá ở thủ đô.

Bầu Kiên khẳng định bóng đá Hà Nội qua cái tên CLB Hà Nội trong khi fans của bầu Hiển thì không ngần ngại trưng bangderole hô hào: “Hà Nội T&T mới là Hà Nội”.

Bầu Hiển và Hà Nội T&T đang làm nhiều hơn nói, qua cái suất đầu bảng ổn định từ đầu mùa đến nay chưa biết thua. Còn bầu Kiên nổi đình nổi đám ở VPF nhưng để làm cho “cái riêng” ở đội bóng của ông thì vẫn còn phải vất vả nhiều và học nhiều.

ĐĂNG HUY
http://phapluattp.vn/20120213111753470p ... ong-da.htm
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2152
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 162 times
Have thanks: 214 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀ

Postby vinh hy » Mon Feb 20, 2012 12:22 am

http://vtc.vn/thethao/200-322432/the-th ... i-hoac.htm

Hôm nay vtc công bố phát biểu mới của bầu Kiên. Qua phát biểu này mình dự đoán sẽ có thêm nhiều chuyện bi hài của làng Vũ Đại V - league. Có thể 4-5 ông bầu sẽ hùa nhau bỏ giải chăng ?
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4034
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 397 times
Have thanks: 953 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: BÓNG ĐÁ CH/NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀNG

Postby anh5baulung » Mon Feb 20, 2012 1:18 am

Hoan hô... Chí Phèo 18/02/2012 09:38

"Chuyện thường ngày" là chuyên mục hay trên báo Tuổi trẻ, nhiều người theo dõi. Mới đây, "Chuyện thường ngày" có nói về "Cơm với phở trong bóng đá".

Đại ý rằng "nếu gọi cơm là nơi chốn chính thống và phở là chỗ phụ thì hiện nay một số sếp ở VFF đang làm việc cho VPF. Hiện nay VFF với VPF đang căng như dây đàn, tuy ở chung một trụ sở nhưng các ông chóp bu chỉ trích nhau kịch liệt. Tình trạng đó khiến mấy sếp tầm trung bị đẩy đến cái thế trớ trêu: sáng họp với VFF bàn chuyện tấn công VPF, chiều họp với VPF thì bàn chuyện phản công VFF!"

Bài báo kết luận: "Ngoài đời, mấy ông lăng nhăng chỉ phải trả giá cho việc "cơm phở" bằng thiệt hại riêng cho bản thân; còn trong bóng đá, cả làng yêu môn thể thao vua phải chịu thiệt vì mối quan hệ phức tạp giữa VFF với VPF".

Mùi cơm-phở bỗng dậy lên "thơm nức" khi một sếp vừa có chân trong VFF vừa là nhân vật chóp bu của VPF đăng đàn tuyên bố: "Họ la lối và "đấu" kiểu "Chí Phèo". "Họ" ở đây được hiểu là VPF.

Không hiểu báo có dẫn chính xác lời ông sếp vừa ở VFF vừa ở VPF hay không nhưng nói thế thì... lạ quá. Cả một thời gian dài cuộc chiến công văn qua lại, ông này "lặn không sủi tăm" hoặc đi theo "con mẹ hàng lươn" rồi đột nhiên nổi bềnh lên mắng những người cùng chiếu, thậm chí cả "sếp trên" của mình là Chí Phèo.

Hi vọng chỉ là nhỡ mồm chứ ai lại tỏ ra nguy hiểm thế !

Nhưng xét ra cũng là tâm lý bình thường: chán phở rồi lại về với cơm. Như người ta hay nói: "bảo vệ nồi cơm" hoặc trong bóng đá hay nhắc: "đừng đá bể nồi cơm của nhau".

Chỉ có điều, nói VPF chơi kiểu "Chí Phèo" thì đúng là hơi quá, dù gì thì họ cũng là doanh nhân, đóng góp cho bóng đá ít nhiều và quan trọng là ý tưởng thay đổi bóng đá nước nhà- trong đó vấn đề bản quyền đa phương tiện (bao gồm cả truyền hình)- được Người hâm mộ ủng hộ khá nhiệt tình.

Lại nhớ chuyện Chí Phèo, không phải tự nhiên có một thằng "vừa đi vừa chửi", trong mắt Nam Cao, thứ đáng lên án không phải là Chí Phèo mà chính là cái xã hội sinh ra và tha hóa nó. Một trong những câu nói nổi tiếng của Chí Phèo mà ai cũng biết: "Tao muốn làm người lương thiện. Không được. Ai cho tao lương thiện?"

Vấn đề là chỗ ấy, VPF ra đời với một mục tiêu ai cũng nhìn thấy: bóng đá sạch hơn, hấp dẫn hơn, các doanh nghiệp và CLB có khả năng sinh lời từ bóng đá. VPF muốn, nhưng ai cho?

Trên thực tế, người ta không sợ Chí Phèo, người ta chỉ sợ nhiều Chí Phèo mới được sinh ra như một sự luẩn quẩn.

Đáng ngại hơn, sẽ có người giật mình Super League về lại là V.League nhưng bản chất lại là tên tắt của Vũ Đại League!
http://vtc.vn/thethao/200-322233/the-th ... i-pheo.htm
Last edited by anh5baulung on Thu Mar 22, 2012 2:57 pm, edited 1 time in total.
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2152
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 162 times
Have thanks: 214 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀ

Postby vinh hy » Mon Feb 20, 2012 2:17 am

Các anh còn nhớ lúc trước ông Kiên hay bá vai bá cổ ông DŨng: " bạn thân chí cốt của tui, là nhà tài trợ eximbank, ảnh có thể bỏ tài trợ .... "
Tự dưng "bạn thân" quay lại gọi bầu Kiên là Chí Phèo - Ngay lập tức "CHÍ Phèo" dùng ngay cái mõ làng VTC chưởi tưng bừng.
Chờ xem Bá Kiến ra tay .... :D
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4034
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 397 times
Have thanks: 953 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

CHƠI KHÔNG NHƯ NGƯỜI LỚN?

Postby anh5baulung » Thu Mar 22, 2012 2:36 pm

Báo Bongdaplus/Thứ năm 22/03/2012 18:05

Đinh Thanh Trung: “Tôi sẽ chia tay bầu Kiên"

Cho đến cuối buổi giờ chiều nay (22/3), CLB Hà Nội vẫn chưa chuyển giấy thanh lý cho Đinh Thanh Trung. Quá thất vọng về cách cư xử của lãnh đội bóng Thủ đô, tiền vệ 24 cho biết anh sẽ sớm ký kết hợp đồng với đội bóng mới.


-PV: Thời gian gần đây, Thanh Trung đã gặp gỡ lãnh đội CLB Hà Nội để xin nhận giấy thanh lý hợp đồng chưa?

+ Đinh Thanh Trung
: Theo như kết luận của phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ (thuộc VFF), thì tôi đã đáo hạn hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 21/1/2012. VFF đã gửi công văn đến CLB Hà Nội yêu cầu CLB phải chuyển giấy thanh lý hợp đồng cho tôi trước ngày 22/3. Suốt thời gian vừa qua, tôi thường xuyên liên lạc với ông Lê Xuân Thông (GĐĐH CLB Hà Nội) để nhận giấy thanh lý hợp đồng. Nhưng ông Thông nói rằng chỉ có bầu Kiên mới là người quyết định chuyển giấy thanh lý cho tôi. Tôi đã đợi và đến cuối giờ chiều ngày 22/3, mọi chuyện giậm chân tại chỗ.

-Trước đây, CLB Hà Nội đã yêu cầu Thanh Trung chuyển 60 triệu đồng vào CLB, thì họ mới đưa giấy thanh lý hợp đồng. Phải chăng, do Trung chưa chuyển số tiền trên, nên mới gặp rắc rối?

+ Ngày tôi mới từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, CLB HP.HN (tiền thân CLB Hà Nội) có đưa cho tôi 180 triệu đồng tiền lót tay cho 6 năm hợp đồng. Bây giờ khi tôi và CLB Hà Nội không gia hạn thêm 2 năm hợp đồng nữa thì tôi có trách nhiệm chuyển 60 triệu đồng cho đội bóng Thủ đô. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị đủ 60 triệu đồng trong túi để chuyển cho họ, nhưng việc “giao dịch” chỉ thực hiện khi hai bên thống nhất gặp nhau để giải quyết. Nhưng khổ nổi là đến bây giờ CLB Hà Nội chưa có ý kiến thống nhất lúc nào gặp nhau để tôi đưa tiền cho CLB và CLB sẽ đưa giấy thanh lý hợp đồng cho tôi.

- Nếu phía CLB Hà Nội không đưa giấy thanh lý hợp đồng cho Thanh Trung, vậy anh sẽ tính toán thế nào cho tương lai của mình?


+ Theo phán quyết của VFF thì tôi đã là cầu thủ tự do, có thể ký hợp đồng mới với CLB khác mà không cần giấy thanh lý hợp đồng của CLB Hà Nội. Nhưng tôi muốn việc chia tay CLB phải đàng hoàng nên mới kiên nhẫn chờ giấy thanh lý. Tuy nhiên, với tình hình này, có khi tôi phải ký hợp đồng với đội bóng khác để thuận tiện cho việc tập luyện, hòa nhập với CLB mới để có thể thi đấu ở giai đoạn 2.

-Xin cám ơn!

NGỌC ANH (thực hiện)
http://bongdaplus.vn/VLeague-2012/Dinh- ... /41737.bbd

ÔNG "BẦU" KIÊN ƠI! NGƯỜI LỚN MÀ SAO CHƠI DZẪY?
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2152
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 162 times
Have thanks: 214 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: BÓNG ĐÁ CH/NGHIỆP- PHẢI BÌNH ĐẲNG, SÒNG PHẲNG, RÕ RÀNG

Postby ngocviendesign » Thu Mar 22, 2012 3:09 pm

Llàm lãnh đạo trong VPF, có tiền éo có đức, bày đặt vênh váo đòi làm bóng đá.
Mai mốt tao có tiền tao cũng lập ra cái hội tên VXF hoặc VXXXF điều hành bóng đá chơi.
Hay là tụi VPF có tiền mà chưa có chức gì trong nhà nước nên làm oai? Chủ yếu có lợi cho tụi này. Trước mắt là ông Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên đem về cho mình cái lợi không nhỏ về mặt ... làm phách.

Ngay cả cầu thủ của mình cũng hất hủi. Vậy mà Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên sủa rân cái mỏ là đưa bóng đá VN đi lên. Chính đ/c này ỷ có tiền rồi chà đạp người ta.

Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên đồng chí nên từ chức VPF - Đừng to mồm sủa nữa.
http://nhiepanhbinhdinh.net
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1256
Joined: Mon Mar 24, 2008 1:44 am
Has thanked: 211 times
Have thanks: 222 times
Blog: View Blog (0)
Top


Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests