
anh5baulung wrote:Từ Bình Phước tranh thủ về xem thử anh em có kỷ niệm 8 năm ngày 04/4 không? Sao yên lặng quá vậy hè? Bờ Sông Thanh Đa hóng mát đê...y!
bundooroo wrote:anh5baulung wrote:Từ Bình Phước tranh thủ về xem thử anh em có kỷ niệm 8 năm ngày 04/4 không? Sao yên lặng quá vậy hè? Bờ Sông Thanh Đa hóng mát đê...y!
Gọi Bin đê....y
bundooroo wrote:CỘNG WÀ XÃ HẬU CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
ĐƠN XIN MẤT SÓNG
Kính gửi: Anh Năm Bầu Lùng, chủ tịch danh dự hậu cổ động dziên binhdinhffc
Đồng kính gửi: các anh Bin, Curchi, Rét Hót, God
Cùng nhiều anh em khác
Iem tên: Bun Sinh năm 1982
Quơ quán: Quảy
Quấc tịch: Việt Nam
Điện thoại di động: Nokia E63/Iphone 3GS, Samsung (cũ quá không nhớ model)
Nay iem viết đơn này cho phép em được phép mất sóng một hôm.
Lý do: iem sợ mấy anh gọi mà em không dám chối từ.
Em hứa ngày mai máy em sẽ mở 24/24.
Làm tại: cơ quan em
Kính
anh5baulung wrote:Từ Bình Phước tranh thủ về xem thử anh em có kỷ niệm 8 năm ngày 04/4 không? Sao yên lặng quá vậy hè? Bờ Sông Thanh Đa hóng mát đê...y!
vinh hy wrote:Em vào rồi anh 5 ơi. Dìa quãy trên đường đi eo gió bị trượt cát té xe trầy tay chưng tùm lum
vinh hy wrote:Em vào rồi anh 5 ơi. Dìa quãy trên đường đi eo gió bị trượt cát té xe trầy tay chưng tùm lum
anh5baulung wrote:CẢM NHẬN SAU ĐÚNG MỘT NĂM THAM GIA DIỄN ĐÀN BINH DINH FFC
Kinh gửi : Ban Quản Trị Binhdinhffc
Thân gửi: Các thành viên của diễn đàn,
Như vậy là đúng một năm kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2011 khi mình đăng ký tham gia diễn đàn với nick @anh5baulung, chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy mình đã ĐƯỢC rất nhiều từ Binhdinhffc, điều này đã được công nhận từ vợ con mình. Còn gì bằng khi được như vậy phải không các bạn?
Tham gia diễn đàn này, mình đã hạn chế dần những cuộc nhậu nhiều giờ với bạn bạn bè và đối tác, khi sức khỏe báo hiệu rằng mình không còn như thời trai trẻ. Đó là cái ĐƯỢC thứ nhất!
Từ diễn đàn này, mình đã gặp, biết và kết bạn với rất nhiều anh chị em Bình Định sống xa quê hương như Đồng Nai, Vũng tàu, Bình Dương, Gia lai , Thành Phố HCM và một số AE hiện đang sinh sống, làm việc tại Qui Nhơn . Đương nhiên, trong tiếp xúc, va chạm không tránh khỏi những bất đồng quan điểm nhỏ với một số bạn trẻ, thành thật xin nhận thiếu sót nếu một số ít các bạn còn chưa thông cảm. Và, mình tin chắc rằng trong tương lai sẽ sáng sủa hơn. Đa phần còn lại là những người bạn, những em, những đứa cháu rất tốt và rất chân tình. Thử hỏi, nếu mình không tham gia Diễn đàn Binh Dinh FFC thì làm sao có những người bạn, em, cháu như : Quinhonner; Truongvinhloc; Curchi; Bun; Bin; Res.; Vinhhy; Letananhon; Canvedo; Robinson; Ngoctan; Khanh Vinh; Khanhly; ; Ngaunhien; Nguyentoan; Casa; Lala ; Dr. Jivago; Godfather; Fenvn; Vutien; changtraibien; only4U; daophuc1488; Hai-Huong Binh; Van (Du Lich); Tu_annhon; Xichlo; Wags; Hoa Phố Núi; Viruss223; và nhiều bạn, em, cháu khác ở TP.HCM đã quen biết trước và sau ngày Offline mừng sinh nhật lần thứ 8 Diễn đàn mình ngày 21.4 vừa qua.
Tất cả những người bạn kể trên được quen biết, kết thân sau những lần tổ chức đá bóng tại Sân Bình Dương và Tại Sài Gòn; những lần offline mini; những chuyến đi các thăm thành viên tại Vũng Tàu, Tân Phú- Đồng Nai ; Cà Mau hay là những lần về Qui Nhơn, Nhơn Mỹ đều được chia sẻ từ nhiều bạn . Đặc biệt những lúc đi cổ vũ đội bóng quê nhà trên các sân Đồng Nai, Sài Gòn; Cần Thơ, Long An,… Tất cả những lần gặp gỡ như vậy đều để lại cho mình những dấu ấn khó quên. Và thật lòng mà nói: Mình đã ĐƯỢC tình cảm nơi những con người Bình Bịnh sống xa quê, chưa mất gì cả!
Tham gia diễn đàn này, mình đã HỌC được từ các bạn nhiều điều: Sự chân tình, có bao dung độ lượng; trong sáng; lòng tự trọng; ý chí, thái độ lao động và ước mơ làm giàu – Xin cảm ơn các bạn!
Sau cùng xin chúc Binhdinh ffc ngày càng lớn mạnh, uy tín để là nhịp cầu nối hữu hiệu nhất, gần gũi, gắn bó, hổ trợ , chia sẻ với tất cả những thành viên của Diễn đàn và những người con xứ Nẫu.
Chúc tất cả ACE lời chúc : SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT.
Thân ái,
Mr Five
anh5baulung wrote:CẢM NHẬN SAU ĐÚNG MỘT NĂM THAM GIA DIỄN ĐÀN BINH DINH FFC
Kinh gửi : Ban Quản Trị Binhdinhffc
Thân gửi: Các thành viên của diễn đàn,
Như vậy là đúng một năm kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2011 khi mình đăng ký tham gia diễn đàn với nick @anh5baulung, chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy mình đã ĐƯỢC rất nhiều từ Binhdinhffc, điều này đã được công nhận từ vợ con mình. Còn gì bằng khi được như vậy phải không các bạn?
Tham gia diễn đàn này, mình đã hạn chế dần những cuộc nhậu nhiều giờ với bạn bạn bè và đối tác, khi sức khỏe báo hiệu rằng mình không còn như thời trai trẻ. Đó là cái ĐƯỢC thứ nhất!
Từ diễn đàn này, mình đã gặp, biết và kết bạn với rất nhiều anh chị em Bình Định sống xa quê hương như Đồng Nai, Vũng tàu, Bình Dương, Gia lai , Thành Phố HCM và một số AE hiện đang sinh sống, làm việc tại Qui Nhơn . Đương nhiên, trong tiếp xúc, va chạm không tránh khỏi những bất đồng quan điểm nhỏ với một số bạn trẻ, thành thật xin nhận thiếu sót nếu một số ít các bạn còn chưa thông cảm. Và, mình tin chắc rằng trong tương lai sẽ sáng sủa hơn. Đa phần còn lại là những người bạn, những em, những đứa cháu rất tốt và rất chân tình. Thử hỏi, nếu mình không tham gia Diễn đàn Binh Dinh FFC thì làm sao có những người bạn, em, cháu như : Quinhonner; Truongvinhloc; Curchi; Bun; Bin; Res.; Vinhhy; Letananhon; Canvedo; Robinson; Ngoctan; Khanh Vinh; Khanhly; ; Ngaunhien; Nguyentoan; Casa; Lala ; Dr. Jivago; Godfather; Fenvn; Vutien; changtraibien; only4U; daophuc1488; Hai-Huong Binh; Van (Du Lich); Tu_annhon; Xichlo; Wags; Hoa Phố Núi; Viruss223; và nhiều bạn, em, cháu khác ở TP.HCM đã quen biết trước và sau ngày Offline mừng sinh nhật lần thứ 8 Diễn đàn mình ngày 21.4 vừa qua.
Tất cả những người bạn kể trên được quen biết, kết thân sau những lần tổ chức đá bóng tại Sân Bình Dương và Tại Sài Gòn; những lần offline mini; những chuyến đi các thăm thành viên tại Vũng Tàu, Tân Phú- Đồng Nai ; Cà Mau hay là những lần về Qui Nhơn, Nhơn Mỹ đều được chia sẻ từ nhiều bạn . Đặc biệt những lúc đi cổ vũ đội bóng quê nhà trên các sân Đồng Nai, Sài Gòn; Cần Thơ, Long An,… Tất cả những lần gặp gỡ như vậy đều để lại cho mình những dấu ấn khó quên. Và thật lòng mà nói: Mình đã ĐƯỢC tình cảm nơi những con người Bình Bịnh sống xa quê, chưa mất gì cả!
Tham gia diễn đàn này, mình đã HỌC được từ các bạn nhiều điều: Sự chân tình, có bao dung độ lượng; trong sáng; lòng tự trọng; ý chí, thái độ lao động và ước mơ làm giàu – Xin cảm ơn các bạn!
Sau cùng xin chúc Binhdinh ffc ngày càng lớn mạnh, uy tín để là nhịp cầu nối hữu hiệu nhất, gần gũi, gắn bó, hổ trợ , chia sẻ với tất cả những thành viên của Diễn đàn và những người con xứ Nẫu.
Chúc tất cả ACE lời chúc : SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT.
Thân ái,
Mr Five
anh5baulung wrote:CẢM NHẬN SAU ĐÚNG MỘT NĂM THAM GIA DIỄN ĐÀN BINH DINH FFC
Kinh gửi : Ban Quản Trị Binhdinhffc
Thân gửi: Các thành viên của diễn đàn,
Như vậy là đúng một năm kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2011 khi mình đăng ký tham gia diễn đàn với nick @anh5baulung, chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy mình đã ĐƯỢC rất nhiều từ Binhdinhffc, điều này đã được công nhận từ vợ con mình. Còn gì bằng khi được như vậy phải không các bạn?
bin2003 wrote:anh5baulung wrote:CẢM NHẬN SAU ĐÚNG MỘT NĂM THAM GIA DIỄN ĐÀN BINH DINH FFC
................................................................
Thân ái,
Mr Five
Cảm ơn tâm sự rất thật của A5, cái được của anh cũng là cái được của em. Nhớ có 1 ngày, bỗng dưng ông anh gọi điện, sau cuộc ốp-lai Sake quán, "nó là bạn của tao" mới phát hiện ra A5 chính là bạn của ông anh mình. Sau hôm Offline sinh nhật vừa rồi, ổng lại gọi điện "tay guitare và violin là bạn của tao" Trờy quơy, thì đúng rầu, anh Khiết, anh Xuân cũng là bạn của A5 mà
Cái được nữa là từ sau ngày vợ chồng A5 lên tham dự trận đấu giao lưu với FC Bình Dương mới thấy dân Bình Định mình ở Bình Dương cũng có tổ chức đồng hương bài bản lắm, điều mà mình không hề biết sau hơn... 10 năm sinh sống, giờ thì ổn rầu
Return to Người Bình Định bốn phương
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests