VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby robinson » Sat Apr 28, 2012 2:43 pm


Đường vào Hầm Hô


"Lão bà bà" nào đây mà "hiện đại" dữ. Xài mobile!
Last edited by robinson on Sun Apr 29, 2012 1:00 am, edited 1 time in total.
Tôi về hoang đảo sống kiếp du mục! Chúc mọi người thành công!

robinson
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1282
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Location: Vũng Tàu
Has thanked: 172 times
Have thanks: 404 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Real
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby bundooroo » Sat Apr 28, 2012 2:54 pm

Nhìn tay gầy guộc kia thì chắc là U5 :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7375
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 676 times
Have thanks: 306 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby dinhtandl » Sat Apr 28, 2012 3:03 pm

quynhoner wrote:
dinhtandl wrote:Đọc bài của Bác quynhoner thích nhất là câu "Con người chỉ thấy được dòng sông, nhưng có ai biết được lòng sông"

Dòng sông và lòng sông đã được nhân hóa ! ;)
Quê Phù Cát, xã nào dậy ? ;)

Dạ ở xã Cát Tường chú quynhoner. Mỹ Cát cách Cát Tài và Cát Minh con sông La Tinh phải không vậy chú quynhoner
Last edited by dinhtandl on Sun Apr 29, 2012 1:12 am, edited 1 time in total.
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 741
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (1)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby xichlo » Sat Apr 28, 2012 3:09 pm

dinhtandl wrote:
Dạ ở xã Cát Tường bác quynhoner. Mỹ Cát cách Cát Tài và Cát Minh con sông La Tinh phải không vậy chú quynhoner

Đầu câu xưng bác, cuối câu xưng chú. sửa lại bác tấn ơi!

Love United- Hate Glazers, Yêu Bình Định-Ghét SQC
User avatar
xichlo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 607
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Location: TP.HCM
Has thanked: 40 times
Have thanks: 43 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Man United, SQC.BĐ
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby xichlo » Sat Apr 28, 2012 3:10 pm

bundooroo wrote:Nhìn tay gầy guộc kia thì chắc là U5 :D

Cái Nokia 2 sim kia chắc là của U5 rồi :D

Love United- Hate Glazers, Yêu Bình Định-Ghét SQC
User avatar
xichlo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 607
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Location: TP.HCM
Has thanked: 40 times
Have thanks: 43 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Man United, SQC.BĐ
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby anh5baulung » Sat Apr 28, 2012 9:56 pm

Những ngày nghỉ Lễ trên quê hương:
Gần 5:00 rồi, chuẩn bị ra sau tắm biển với các bạn ( KS đang ở đối diện ĐH Qui Nhơn).
Nghe nói khu vực này cá mập hay "lởn vởn", chắc phải trang bị thêm "cu-ki" cho chắc ăn, không thể chủ quan, cá mập nó "phập" thì mất....g...i...ố...n...g ?!?!?!
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2482
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 184 times
Have thanks: 260 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Sat Apr 28, 2012 11:07 pm

dinhtandl wrote:Dạ ở xã Cát Tường bác quynhoner. Mỹ Cát cách Cát Tài và Cát Minh con sông La Tinh phải không vậy chú quynhoner

Chính xác ! em36
Các năm 1975, 1976 tôi có về Cát Tường để vác lúa. Lúc đó mấy anh chị em từ Quy Nhơn ra ở trọ nhà anh Bửu ( nay trên 60 tuổi rồi) ở thôn Chánh Lạc.
Sông La Tinh từ Phù Ly chảy xuống là ranh giới tự nhiên của Phù Cát - Phù Mỹ. Xã Mỹ Cát nằm ở cuối dòng La Tinh. Thôn Hội Thuận giáp với xã Cát Tài, còn thôn Trinh Long Khánh và An Mỹ thì giáp với Đức Phổ - Cát Minh.
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1211
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 281 times
Have thanks: 510 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby dinhtandl » Sun Apr 29, 2012 1:25 am

quynhoner wrote:
dinhtandl wrote:Dạ ở xã Cát Tường bác quynhoner. Mỹ Cát cách Cát Tài và Cát Minh con sông La Tinh phải không vậy chú quynhoner

Chính xác ! em36
Các năm 1975, 1976 tôi có về Cát Tường để vác lúa. Lúc đó mấy anh chị em từ Quy Nhơn ra ở trọ nhà anh Bửu ( nay trên 60 tuổi rồi) ở thôn Chánh Lạc.
Sông La Tinh từ Phù Ly chảy xuống là ranh giới tự nhiên của Phù Cát - Phù Mỹ. Xã Mỹ Cát nằm ở cuối dòng La Tinh. Thôn Hội Thuận giáp với xã Cát Tài, còn thôn Trinh Long Khánh và An Mỹ thì giáp với Đức Phổ - Cát Minh.

Con ở thôn Phú Gia nên hông biết bác Bửu rồi :D
Hồi giờ con chỉ biết sông La Tinh là sông nhất chảy quả Phù Cát, nhờ chú con được biết thêm một số thông tin về con sông này.
@xichlo: cảm ơn nhé, đã sữa :lol:
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 741
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (1)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby fenvn » Sun Apr 29, 2012 1:27 am

quynhoner wrote:
bin2003 wrote:Đăng ký A5 1 hũ mắm ruốc; đội trưởng 1 chai mắm nhỉ; Robinson 1 can Bàu Đá :no1:

Lộn địa chỉ hết rầu chú Bin ơi là chú Bin ! ;)
Anh 5 dân An Nhơn thì về Nhơn Lộc lấy rược Bàu đá chính hiệu. em36
Robinson về Phù Mỹ lấy nước mắm ngon ở Mỹ Thành, Mỹ Thọ em36
Trưởng thôn thì kiếm mắm ruốc. em36
Xoài ngoài mình mùa này không ngon lắm. đâu ! Ghé Cam Ranh mua xoài thì OK nhất ! em36 em36

Năm nay, ngư dân Bình Định trúng mùa cá cơm, ruốc nên các Pác đăng ký nắm nêm cá cơm, nước ruốc thì tuyệt nhất đấy. ;)
Con gái Bình Định cũng quyến rũ như mắm cá thu
fenvn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 415
Joined: Mon Sep 26, 2011 2:07 am
Has thanked: 56 times
Have thanks: 71 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Internet
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Thu May 03, 2012 4:40 am

anh5baulung wrote:Anh Ner tặng bài này rất ý nghĩa, bởi vì:
- Nhạc sĩ Vĩnh An cũng là người Tây Sơn ( Bác Đặng Vĩnh An là cha của thầy giáo Đặng Vĩnh Hằng, ở Mỹ Đức, Bình An - Chen biết thầy Đặng Vĩnh Hằng);
- Ca sỹ Kim Thủy thì Chen quá rành. Kim Thủy là em Kim Phượng, con bác Bửu "Lr" ở sau lưng cây xăng của Bà Nội và gia đình Chen trước 1975. Kim Thủy nay là Trung tá, ca sỹ QK7, em dâu của Họa sỹ Lê Duy Hồng ( hay off cùng mấy anh em mình).
- Các hình ảnh minh họa trong clip là những hình ảnh mà chen khá quen từ tuổi ấu thơ.









Tối qua, nhân dịp liên lạc với mấy anh em Phù Mỹ, @quynhoner mới biết cô Kim Thủy MC của các lần họp mặt của Hội Đồng hương Phù Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh chính là ca sĩ hát bài " Bên bờ sông Côn" của nhạc sĩ Vĩnh An.
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1211
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 281 times
Have thanks: 510 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby anh5baulung » Sat May 05, 2012 1:05 pm

@Quinhonner: Chiều nay thấy bác theo dõi trận SQC BĐ- Trẻ Đà nẵng, " bị mừng hụt" em35 em35 em35 . Thôi, xin đãi bác món bún riêu cua đồng của Hà An Mỹ nè???
Image
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2482
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 184 times
Have thanks: 260 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: VIẾT VỀ BÌNH ĐỊNH - XỨ NẨU

Postby quynhoner » Sat May 05, 2012 1:17 pm

anh5baulung wrote:@Quinhonner: Chiều nay thấy bác theo dõi trận SQC BĐ- Trẻ Đà nẵng, " bị mừng hụt" em35 em35 em35 . Thôi, xin đãi bác món bún riêu cua đồng của Hà An Mỹ nè???
[ Hình ảnh ]

Món này bây giờ mà về ngoài mình thì tuyệt vì đang vào mùa rạm. Còn cua đồng thì phải chờ đến mùa lụt thì mới ngon. :D
Cao cấp quá ! Món đó mà ăn sáng thì khỏi phải chê rầu ! :)
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1211
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 281 times
Have thanks: 510 times
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests