CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Fri Sep 28, 2012 7:49 am

quynhoner wrote:LÒNG VỊ THA ĐÓN NHẬN SỰ TRỞ VỀ.

[ Hình ảnh ]

Dù thời cuộc đổi thay nhưng giá trị của gia đình luôn là một hằng số bất biến. Con người chỉ có thể vững bước đi lên từ những giá trị của gia đình.
Tất cả mọi sự “trở về” luôn được bao phủ bởi lòng vị tha.


SGTT.VN - Do một lần lầm lỗi, người con bị trừng phạt bằng những tháng ngày ngồi sau song sắt. Người mẹ đã dùng tình yêu của mình vực dậy niềm tin cho con, để đứa trẻ nông nổi ngày nào trở thành một tỉ phú trẻ ở xứ Huế. Đó là chuyện mẹ con nghệ nhân Phạm Thị Hải Đường và giám đốc công ty TNHH Thiên Ấn – Nguyễn Phạm Thiên Huy.

Những lá thư của lòng mẹ

Nhớ lại cái ngày cách đây mười năm khi toà tuyên án đứa con trai Nguyễn Phạm Thiên Huy mới 16 tuổi của mình vào tù vì hành vi trấn lột tiền của một đứa trẻ, cô Hải Đường vẫn không khỏi xúc động. Nhìn con rưng rưng nước mắt khi bị giải đi, cô gần như quỵ ngã nhưng vẫn cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt con. Cô muốn mình thật rắn rỏi làm chỗ dựa cho con.

Hàng ngày cô đều viết thư bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự phục thiện của con: “Con là tất cả niềm hạnh phúc của mẹ. Mẹ không mặc cảm về con đâu. Mẹ luôn tin con là người có bản lĩnh mạnh mẽ và nhất là biết phục thiện”. Cô còn cẩn thận dặn dò “con ăn nói phải từ tốn, giữ tác phong đúng đắn, biết thích nghi với mọi hoàn cảnh và biết thương những người đồng cảnh ngộ”. Người mẹ ấy nhớ cả những cái nhỏ nhất của con: “Mấy hôm nay trời nóng quá, không biết con ở trong phòng có bí lắm không. Mẹ lo cho con quá… Con đừng nặn mụn nữa mà lây cả mặt, hôm ra gặp mặt mẹ thấy có hai nốt đỏ, mẹ quên dặn con”.

Cứ đến ngày thăm nuôi, người mẹ không chỉ gởi cho con từng hộp ruốc thịt, gói bánh tự tay mình làm, mà còn gửi cả những quyển sách, tờ báo để con mở mang kiến thức.

Không phụ lòng tin của mẹ

Huy bị bắt khi đang là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Sau sáu tháng ra khỏi trại, sợ con phải đối mặt với sự kỳ thị, soi mói của người xung quanh vì mang bản lý lịch đen, gia đình xin cho Huy vào học ngành máy nổ tại trường trung cấp nghề Huế (nay là cao đẳng nghề Thừa Thiên – Huế). Để cha mẹ vui lòng, Thiên Huy cũng đến trường nhưng ngành máy nổ lại không hợp với con người có thiên hướng nghệ sĩ như Huy – có lẽ Huy giống mẹ bởi cô Hải Đường là nghệ nhân làm tranh mảnh sành sứ của Huế.

Gia đình vốn có truyền thống mua bán nhà cũ, trong đó có những cột kèo của các căn nhà rường được người ta tháo dỡ từng bộ phận để đem bán. Nhìn những cột kèo được chạm trổ tinh xảo vẫn còn vương nét thời gian được tháo xuống từ những căn nhà mục nát rồi được bán sang tay với giá rẻ mạt, Huy thấy tiếc và ấp ủ ý muốn phục dựng nhà rường. Một ngày, Thiên Huy bàn với gia đình sẽ “tầm sư học đạo” các thợ nhà rường Huế xưa để tìm cách phục dựng nhà rường hoàn chỉnh, sau đó mới bán lại để kiếm lời nhiều hơn.

Bất ngờ trước đề nghị của Thiên Huy nhưng nhìn vào ánh mắt đầy nghị lực của con, vợ chồng cô và các anh chị của Huy quyết định góp sức, góp của cho chàng trai này bước vào mày mò khám phá phục dựng nhà rường.

Trái ngọt cho mẹ và con

Với nghị lực phi thường, chỉ sau hai năm, từ một người thợ với số vốn ít ỏi của gia đình góp sức, Nguyễn Phạm Thiên Huy trở thành một ông chủ xưởng mộc với số vốn hàng chục tỉ đồng và nay đã được “nâng cấp” thành công ty gia đình với tên gọi Thiên Ấn.

Tài năng làm nhà rường của Huy nổi tiếng khắp cả nước, nhất là sau khi khu nhà rường Tịnh tâm kim cổ của chủ tiệm vàng Duy Mong ở đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế, khai trương trong dịp Festival Huế 2008. Tịnh tâm kim cổ đã vượt lên những khu nhà rường bình thường mà Huy từng dựng nên, được giới chuyên môn và du khách tham quan đánh giá rất cao về những nét chạm khắc rồng phụng tinh xảo và bố cục không gian hài hoà. Tiếng lành đồn xa, nhiều “đại gia” từ khắp nơi đã tìm đến công ty TNHH Thiên Ấn đặt hàng với nhiều hợp đồng tiền tỉ.

Đến thời điểm này, xưởng phục chế nhà rường của Huy đã phục dựng được hơn 100 ngôi nhà rường mang đi các tỉnh. Trung bình mỗi hợp đồng phục dựng nhà rường, anh kiếm tiền công cả trăm triệu, thậm chí bạc tỉ. Công ty TNHH Thiên Ấn đã tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động thường xuyên với mức lương 4 – 8 triệu đồng/tháng và các lao động thời vụ khác tuỳ vào số đơn đặt hàng. Một điều đặc biệt là trong số những người thợ của công ty, có người từng ngồi tù cả chục năm, và có những người tàn tật bởi như Thiên Huy nói, “mình thành công cũng muốn người khác thành công”.

Đứa trẻ từng là “đại ca nhí” ngày nào nay đã trở thành một người thành đạt khi mới bước vào tuổi 26. Trái ngọt của thành quả này chính là nỗ lực của Thiên Huy và người mẹ luôn tâm niệm: “Tôi không dạy con kiếm tiền thật nhiều mà dạy con sống phải nhân văn và có nghị lực”.

Minh Hạnh (ảnh do nhân vật cung cấp)
http://vn.news.yahoo.com/t%E1%BB%AB-ng% ... 00415.html
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1580
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 309 times
Have thanks: 617 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby doctor ZIVAGO » Sat Sep 29, 2012 4:11 pm

'The return of the Prodigal" là một điển tích đã được quá nhiều nhà văn Tây phương lấy làm cảm hứng sáng tác. Nhưng có hai tác phẩm được triết gia họ Phạm nhắc đến ở cuốn " Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" vẫn ám ảnh mình cho đến tận bây giờ. Hồi ấy ( 16 tuổi), khi đọc xong " Ý thức mới...", mình đã phải lục tung cả tủ sách ở nhà lên để kiếm cho bằng được cuốn "Diệu pháp liên hoa kinh" để kiếm cho bằng được đoạn nói về người con hoang. Riêng truyện ngắn Đứa con hoang trở về của André Gide, phải gần hai muơi năm sau mới có cơ duyên đọc được.

Đang nổi hứng ngồi mổ cò trên computer, làm biếng lục tủ, chỉ ghi lại theo trí nhớ, nên chắc chắn có sai sót, anh em lượng thứ nhé.

Trong Phúc Âm, nguyên mẫu truyện về đứa con hoang trở về nhà như thế này: Nhà nọ có hai đứa con. Đứa em xin cha chia cho gia tài và bỏ đi tiêu xài hoang phí cả. Đến khi thân tàn ma dại bèn tìm đường quay về nhà gục đầu xin cha tha tội. Người cha mừng rỡ vội mổ dê ăn mừng. Ông anh rất giận, không chịu vào nhà. Người cha giải thích rằng mọi thứ trong nhà đều là của người anh cả, nhưng cần mở tiệc vì việc người em trở về là một điều phúc quá lớn: nó chết nay đã sống lại, nó lạc mất cha nay đã thấy đường về.
Ý nghĩa của đoạn Phúc Âm trên là quá rõ. Mọi lầm lạc đều được bỏ qua, mọi sự trở về trong lòng Chúa đều đuợc hân hoan chào đón.

Qua "Diệu pháp liên hoa kinh", ý nghĩa của câu chuyện lại càng được nâng lên một bậc, khi mà đứa con đi hoang trở về đúng dưới mái nhà của cha mình nhưng không nhận ra là mình đã trở về. Con đường anh ta đi trải qua bao ngõ ngách hoang toàng nhưng cuối cùng cũng đến được nơi cần đến là mái nhà giải thoát.

Đến André Gide, gia đình đó có đến những 3 người con. Khi đứa con thứ hai trở về, hắn cũng được đón tiếp ân cần trong vòng tay cha mẹ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chính anh ta là người mở cửa, soi đèn cho người em bỏ nhà ra đi. Như vậy, trở về là một điều mừng, nhưng những trải nghiệm sống cũng cần phải có, bắt buộc có.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 219
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:02 am
Has thanked: 25 times
Have thanks: 100 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Sat Sep 29, 2012 5:26 pm

doctor ZIVAGO wrote:'The return of the Prodigal" là một điển tích đã được quá nhiều nhà văn Tây phương lấy làm cảm hứng sáng tác. Nhưng có hai tác phẩm được triết gia họ Phạm nhắc đến ở cuốn " Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" vẫn ám ảnh mình cho đến tận bây giờ.

Nhắc đến triết gia họ Phạm làm mình nhớ tới Thầy Lý Tấn Á (GS nhiều trường Trung học ở Quy Nhơn). Thầy Á là người bạn rất thân của triết gia họ Phạm khi học ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng trong những giờ học Thầy có nhắc đến "tư tưởng" của triết gia Thần đồng họ Phạm.
@Zi nghe bài hát này nhé !
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1580
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 309 times
Have thanks: 617 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Sun Sep 30, 2012 11:06 am

Trưa nay có dịp đi lòng vòng và ghé nhà Kpa Yang. Dạo này mưa to nước lụt nên Kpa Yang cũng khá bận rộn.
Image

Anh Bích lão tướng Bida nay xuống núi làm tài xế.

Image

Image

Kpa Yang sau chuyến chở cá đi chợ về.
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1580
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 309 times
Have thanks: 617 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby anh5baulung » Sun Sep 30, 2012 4:59 pm

quynhoner wrote:
doctor ZIVAGO wrote:'The return of the Prodigal" là một điển tích đã được quá nhiều nhà văn Tây phương lấy làm cảm hứng sáng tác. Nhưng có hai tác phẩm được triết gia họ Phạm nhắc đến ở cuốn " Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" vẫn ám ảnh mình cho đến tận bây giờ.

Nhắc đến triết gia họ Phạm làm mình nhớ tới Thầy Lý Tấn Á (GS nhiều trường Trung học ở Quy Nhơn). Thầy Á là người bạn rất thân của triết gia họ Phạm khi học ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng trong những giờ học Thầy có nhắc đến "tư tưởng" của triết gia Thần đồng họ Phạm.
@Zi nghe bài hát này nhé !


Bài hát này trích trong tập thơ "Ngày sinh của rắn" phát hành đầu tiên tại Pháp năm 1966 của Phạm triết gia,...
"mười năm qua gió thổi đồi tây
tôi long đong theo bóng chim gầy
một sớm em về ru giấc ngủ
bông trời bay trắng cả rừng cây
gió thổi đồi tây hay đồi đông
hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
trong mơ em vẫn còn bên cửa
tôi đứng trên đồi mây trổ bông
gió thổi đồi thu qua đồi thông
mưa hạ ly hương nước ngược dòng
tôi đau trong tiếng gà xơ xác
một sớm bông hồng nở cửa đông".
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2990
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 322 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby anh5baulung » Sun Sep 30, 2012 5:05 pm

quynhoner wrote:Trưa nay có dịp đi lòng vòng và ghé nhà Kpa Yang. Dạo này mưa to nước lụt nên Kpa Yang cũng khá bận rộn.
[ [url=http://nr7.upanh.com/b1.s32.d1/653adaa2d90aef44de902c74573ed36c_49620857.p9300001.jpg]Hình ảnh ][/url]

Anh Bích lão tướng Bida nay xuống núi làm tài xế.

[ [url=http://nr6.upanh.com/b5.s32.d1/af3cab61c1558e63575f79641f3ae7d8_49620896.p9300002.jpg]Hình ảnh ][/url]

[ [url=http://nr4.upanh.com/b5.s31.d2/6cc4a6cc58d5c28de6d7713012c12cc9_49620954.p9300003.jpg]Hình ảnh ][/url]

Kpa Yang sau chuyến chở cá đi chợ về.


Hèn chi, chiều nay K'Pa Yang ĐT cho mình,...nhờ cái vụ đứa con gái sắp ra trường? Khó xử quá, huhu.
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2990
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 322 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby anh5baulung » Tue Oct 02, 2012 8:20 am

Thành viên @tuanthai từ Darknong về SG công tác. Mời các U 16h30 chiều nay đến quán 121 Võ Văn Tần, Q.3, tâm sự nhé! Mong.
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2990
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 322 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Tue Oct 02, 2012 8:58 am

anh5baulung wrote:Thành viên @tuanthai từ Darknong về SG công tác. Mời các U 16h30 chiều nay đến quán 121 Võ Văn Tần, Q.3, tâm sự nhé! Mong.

Lâu quá rồi, từ ngày offline ở quán Cây Sứ cùng với anh em BinhDuongFC chưa gặp lại @tuanthai. Gửi lời chào thân ái đến @tuanthai. Chúc anh em offline vui vẻ, xa xôi quá về không được. em36
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1580
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 309 times
Have thanks: 617 times
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: quynhoner and 4 guests