quynhoner wrote:Nếu bán được hàng này sẽ đủ kinh phí offline Binhdinhffc !
Chiều dài hơn 2m chiều rộng 1.6m. Toàn bộ bằng rễ cây sao nằm dưới suối mấy chục năm.
quynhoner wrote:Nếu bán được hàng này sẽ đủ kinh phí offline Binhdinhffc !
Dòng thời gian wrote:Bác 5 Bàu Lùng nay cũng chuyển sang "chơi" đồ gỗ hử?
Chắc đang mon men vào hàng ngũ Đại gia rùi! Hoặc cũng có khi mua đi bán lại hưởng chênh lệch. Còn bác Ner cố gắng bắt cầu vụ này nhé! Hy vọng phi vụ thành công để có kinh phí ốp iếc chơi!
anh5baulung wrote:Sao " lục" ( nằm dưới suối lâu năm) thì bền vạn niên, nhưng không giá trị bằng gõ đỏ ( cò te).
Nhà mình chật nên không "sắm" bộ này được, nhưng sẽ " mua đi bán lại", kiếm ít lúa tổ chức "Ốp iếc" cho dzui. Phi dzụ này thành công chắc anh Ner cũng có "rủng rỉnh" mấy hào đi chu du Cà mau, Đồng Tháp, Kiên Giang,...thăm Wags, anh ba Miệt thứ nghen.
quynhoner wrote:anh5baulung wrote:Sao " lục" ( nằm dưới suối lâu năm) thì bền vạn niên, nhưng không giá trị bằng gõ đỏ ( cò te).
Nhà mình chật nên không "sắm" bộ này được, nhưng sẽ " mua đi bán lại", kiếm ít lúa tổ chức "Ốp iếc" cho dzui. Phi dzụ này thành công chắc anh Ner cũng có "rủng rỉnh" mấy hào đi chu du Cà mau, Đồng Tháp, Kiên Giang,...thăm Wags, anh ba Miệt thứ nghen.
Gõ đỏ thì số 1 rồi. Bàu Min xưa kia là rừng Sao và Chai (hòm). Còn Gõ đỏ thì phải vào vùng Tà Lài giáp với rừng" cấm" Nam Cát Tiên mới có.
He he ! Vùng Cà Mau thì giao cho Rét Hót. Đồng Tháp là địa bàn của K'sor Búa. Kiên Giang của anh Ba miệt thứ thì khỏi về. Nghe nói ở dưới đó còn bom MK81 và lựu đạn M26 nhiều lắm !
Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests