Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby trung_eva » Sun Mar 03, 2013 4:59 am

Sở dĩ có chuyện mục này để AE ép ép xơ chia sẻ và dám nói ra những chuyện "Lần Đầu Tui Kể". vì bình thường gặp nhau trong bàn nhậu thì "ông" nào cũng nổ dzữ dzằn lắm chứ biết đâu tấu về nhà năn nỉ mấy Bà dzợ muốn gãy lưỡi để được có lần sau đi họp với AE ép ép xơ. :D :D :D
Thâu thì dù sao chúng ta cũng là AE một nhà, không có gì phải sợ nói ra dzị lắm, mắc cỡ lắm....mà cứ nói ra để chia sẻ nhau kinh nghiệm đối phó và cho các AE sắp làm chồng có thêm kinh nghiệm....
Điển hình là cái vụ sợ con dzợ của khánh Vinh ngày hôm qua. sáng hôm qua AE tập hợp ở cafe Melody đông đủ rầu, chuẩn bị xuất phát thì nhìn đi nhìn lại thấy thiếu Khánh Vinh(KV), điện thoại cho KV thì KV nói AE thông cảm cho em xin 10 phút vì đang nấu cơm cho con dzợ..... em39 . KV than thở : đêm qua ông sếp về Quê nên em phải trực ở cơ quan tới 1h sáng, vậy mà sáng về nhà con dzợ nhứt quyết không cho em ngủ vì cứ nghi ngờ đêm qua em đi 'ăn phở"...... năn nỉ mãi, dỗ ngọt mãi không được, em dùng dzũ lực...ai dè con dzợ nó không sợ mà còn làm dzữ hơn, thâu thì dzợ mình mình sợ chứ có sợ dzợ ai đâu, nên em đành xuống nước và xin đi nấu cơm giặt đồ để con dzợ hết giận....

trời quơi...pó tay... đây chắc không phải là trường hợp cá biệt của KV. còn AE nào nữa mau chia sẻ lên đây nếu không muốn tiếp tục sống trong cảnh sợ dzợ....
Nghe nói @Curchi, @Bun.....cũng sợ dzợ dzữ lắm..... :D :D :D

vì bị dzợ không cho ngủ nên thiếu ngủ trầm trong, tranh thủ lúc đi tăng 2 vô karaoke KV chộp mắt chút....

trung_eva
Thành viên
 
Posts: 92
Joined: Sat Dec 08, 2012 3:20 am
Location: Thôn Xuân An- Cát Minh - Phù Cát _ Bình Định
Has thanked: 14 times
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Dinh
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby bin2003 » Sun Mar 03, 2013 5:16 am

Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận??? Đây là kinh nghiệm của Thắng Melody - Một doanh nhân tương đối thành đạt :) - vừa truyền đạt với anh em Bình Dương:

Khi bị vợ giận, cằn nhằn, nhiếc móc, quát tháo, thậm chí có nguy cơ bị dính chưởng vũ lực (nhất là những ai có vợ người Bình Định), việc đầu tiên và cần thiết nhất là cứ lẳng lặng lấy xe đi ra ngoài (bất kể giờ giấc, đi đâu thì tính sau)

Thế nào rồi vợ cũng sẽ gọi điện hỏi đang ở đâu, lúc ấy cứ bình thản trả lời "đi đâu kệ tui". Sau 2 tiếng đồng hồ thì về nhà, cũng lẳng lặng như lúc đi, nhưng bảo đảm là vợ sẽ im lặng. Nếu vợ lại tiếp tục cằn nhằn, nhiếc móc..., thì tiếp tục lẳng lặng lấy xe ra ngoài đi thêm 2 tiếng nữa...

User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3100
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Has thanked: 202 times
Have thanks: 197 times
Blog: View Blog (19)
Fan of: Bình Định, Chelsea
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby bundooroo » Sun Mar 03, 2013 5:20 am

Tui sợ vợ hàng xóm hơn à! :D :D :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8123
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 959 times
Have thanks: 380 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby svd » Sun Mar 03, 2013 5:45 am

Làm gì mà sợ dữ vậy anh em. Tui xin kể chuyện của mình mới tức thì còn nóng hẩu đây.
Hầu nãy đang chát ngon lành với anh Ner và xichlo , đang dui dẻ thì vợ bưng mâm cơm lên bảo :" anh ơi ! ăn cơm anh " bực mình vì chát đang ngon trớn tui cãi lại liền liền : " ăn thì ăn chứ sợ gì " hihi :D :D :D
svd
Thành viên
 
Posts: 72
Joined: Mon May 16, 2011 6:38 am
Has thanked: 17 times
Have thanks: 8 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby quynhoner » Sun Mar 03, 2013 5:57 am

svd wrote: " ăn thì ăn chứ sợ gì " hihi :D :D :D

Đúng rầu ! Sợ khỉ khô gì nó đúng không ? :D :D :D
Quy Nhơn ơi ! Nửa vầng trăng còn mãi. Còn nửa vầng trăng theo mãi bước người đi !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2087
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 341 times
Have thanks: 752 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby xichlo » Sun Mar 03, 2013 7:40 am

svd wrote:Làm gì mà sợ dữ vậy anh em. Tui xin kể chuyện của mình mới tức thì còn nóng hẩu đây.
Hầu nãy đang chát ngon lành với anh Ner và xichlo , đang dui dẻ thì vợ bưng mâm cơm lên bảo :" anh ơi ! ăn cơm anh " bực mình vì chát đang ngon trớn tui cãi lại liền liền : " ăn thì ăn chứ sợ gì " hihi :D :D :D

Còn 1 chuyện nữa hôm trước mới hóng được gần nhà Chú 6. Một hôm Chú 6 nhận được điện thoại của Cán bộ rủ đi nhậu. Chú 6 đang lẳng lặng dắt con xe ra để phi đến quán thì Thím 6 thấy được. Thím 6 cất giọng :" Lại đi nhậu à? đi vào ngay, nhậu với nhẹt suốt ngày"... Thế là Chú 6 nhà ta thể hiện bản lĩnh, lên giọng lớn tiếng quát lại ngay :" Vào thì vào chứ sợ cái gì mà ko vào" :D :D :D :lol: :lol:
(truyện chế cho zui thâu, Chú 6 thông cảm nhé)

Forged in Industry, Striving for Glory!

User avatar
xichlo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 805
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Location: TP.HCM
Has thanked: 101 times
Have thanks: 57 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Man United, SQC.BĐ
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby xichlo » Sun Mar 03, 2013 7:40 am

:D :D :D
Last edited by xichlo on Sun Mar 03, 2013 7:42 am, edited 1 time in total.

Forged in Industry, Striving for Glory!
User avatar
xichlo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 805
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Location: TP.HCM
Has thanked: 101 times
Have thanks: 57 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Man United, SQC.BĐ
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby svd » Sun Mar 03, 2013 10:44 am

xichlo wrote:
svd wrote:Làm gì mà sợ dữ vậy anh em. Tui xin kể chuyện của mình mới tức thì còn nóng hẩu đây.
Hầu nãy đang chát ngon lành với anh Ner và xichlo , đang dui dẻ thì vợ bưng mâm cơm lên bảo :" anh ơi ! ăn cơm anh " bực mình vì chát đang ngon trớn tui cãi lại liền liền : " ăn thì ăn chứ sợ gì " hihi :D :D :D

Còn 1 chuyện nữa hôm trước mới hóng được gần nhà Chú 6. Một hôm Chú 6 nhận được điện thoại của Cán bộ rủ đi nhậu. Chú 6 đang lẳng lặng dắt con xe ra để phi đến quán thì Thím 6 thấy được. Thím 6 cất giọng :" Lại đi nhậu à? đi vào ngay, nhậu với nhẹt suốt ngày"... Thế là Chú 6 nhà ta thể hiện bản lĩnh, lên giọng lớn tiếng quát lại ngay :" Vào thì vào chứ sợ cái gì mà ko vào" :D :D :D :lol: :lol:
(truyện chế cho zui thâu, Chú 6 thông cảm nhé)

A ! xichlo nói xấu chú nghen
svd
Thành viên
 
Posts: 72
Joined: Mon May 16, 2011 6:38 am
Has thanked: 17 times
Have thanks: 8 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby xichlo » Sun Mar 03, 2013 1:58 pm

cháu nghe đồn thế chứ ko biết là nói xấu chú đâu! :D

Forged in Industry, Striving for Glory!
User avatar
xichlo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 805
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Location: TP.HCM
Has thanked: 101 times
Have thanks: 57 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Man United, SQC.BĐ
Top

Re: Làm Gì Khi Sợ Vợ và Bị Vợ Giận???

Postby anh5baulung » Sun Mar 03, 2013 4:22 pm

bundooroo wrote:Tui sợ vợ hàng xóm hơn à! :D :D :D


Có lẽ, có nhiều đồng minh! em34
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3666
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 227 times
Have thanks: 464 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top


Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest