Vĩnh biệt nhạc sĩ La Hữu Vang

Moderator: curchi

Vĩnh biệt nhạc sĩ La Hữu Vang

Postby Bình Lâm on Fri Nov 30, 2007 6:10 am

Nhạc sĩ La Hữu Vang đã ra đi vĩnh viễn do bệnh hiểm nghèo tại nhà riêng ở trị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, Bình Định vào sáng 28-11. Nhạc sĩ La Hữu Vang tên thật là Trần Đình Giác, sinh năm 1935, tại thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Năm 23 tuổi, ông theo học khoa sáng tác sư phạm tại Trường quốc gia Âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn.

La Hữu Vang là một nhạc sĩ kỳ cựu của Bình Định, trưởng thành từ phong trào học sinh - sinh viên ở miền Nam. Ông tham gia phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” cùng với các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh... và cho ra đời những ca khúc nổi tiếng như: Không ai ngăn nổi lời ca, Hát cho quê hương, Tổ quốc ơi ta đã nghe...

Nhiều ca khúc của La Hữu Vang đã được phổ biến trên Đài tiếng nói VN như Âm vang tiếng trống quê hương, Tháng bảy và những cơn mưa, Những con đường quê ta đó...
Vậy là 1 người Gò Bầu đã rađi. Vĩnh biệt ông! Xin lỗi ông vì có lần tôi đùa tên ông là "tiếng la còn vang mãi".
Image
Hãy vào NkMh.net để cùng ca hát
Bình Lâm
Ban huấn luyện
 
Posts: 895
Joined: Mon Apr 19, 2004 12:10 am
Location: Tuy Phước (Gia Lai)
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Vĩnh biệt nhạc sĩ La Hữu Vang

Postby chanqtraibien on Fri Nov 30, 2007 7:34 am

La Hữu Vang - Cánh chim ưng lặng lẽ

Image
Nhạc sĩ La Hữu Vang. Ảnh tư liệu do
gia đình cung cấp
Giữa những năm tháng Sài Gòn và các đô thị miền Nam đang dâng cao ngọn lửa đấu tranh đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh xâm lược, kẻ thù đã ra tay đàn áp dã man phong trào sinh viên học sinh ngay giữa Sài Gòn và các thành phố miền Nam. Từ đất võ Tây Sơn, những sáng tác thật âm thầm được chuyển vào Sài Gòn, tô thêm độ sắc nhọn, hào hùng, đanh thép nhưng ray rứt, truyền cảm tiếp sức cho phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe:

"Không ai ngăn nổi lời ca, lời ca mãi muôn đời, lời ca yêu mến người. Lời tôi ca trên đồng lúa, lời tôi ca sớm mai hồng, lời tôi ca con sóng nhỏ dòng sông... Không ai ngăn nổi lời ca, lời ca những anh hùng trọn đời yêu núi sông... Và ngàn lời ca quyết đánh tan bao ngục tù, và ngàn lời ca xóa đớn đau quên hận thù. Người người tìm nhau trong bác ái, tin yêu đời, chung xây nước Việt đẹp tươi..." (Không ai ngăn nổi lời ca).

Đó là nhạc sĩ La Hữu Vang. Ông tên thật là Trần Đình Giác, sinh ngày 6.4.1935 tại Tuy Phước (Bình Định). Từ những năm 1960, ông đã tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn và về dạy nhạc tại Quy Nhơn. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã từng là học trò âm nhạc của La Hữu Vang trong những năm tác giả Người mẹ Bàn Cờ còn ở bậc trung học. Và, từ năm 1968, La Hữu Vang đã vào Sài Gòn, lặng lẽ tham gia phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe.

La Hữu Vang sáng tác không nhiều nhưng mỗi ca khúc đều có độ bộc phá mạnh mẽ của sự phản kháng trí thức và tình yêu nước nồng nàn của công dân trước thời cuộc. Âm nhạc của La Hữu Vang rất chân thực, vừa đằm thắm, dịu dàng, trăn trở lại vừa quyết liệt, mạnh mẽ đan xen nhau, đã đi vào lòng người đô thị, tạo nên một động cơ kích thích, bùng vỡ, để đi đến một kết thúc, hướng định có thật ở tương lai: "Đất nước ta đang còn nghèo, nhân dân ta còn khổ đau trong áp bức trong xích xiềng, trong khói lửa ngun ngút cháy. Bao xóm làng giờ tan hoang, bao xác người ngã đầy non. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, đây tiếng hát con tim đời đời… Dù mưa bom, dù bão tố ta cũng nguyền vì Tổ quốc ra đi. Dù cho quân thù và loài bán nước, bao ác gian lòng ta vẫn hiên ngang... Đất nước ta sẽ hùng cường, nhân dân ta sẽ ấm no, khi áp bức, khi xích xiềng, khi ác thù sẽ gục ngã. Quê hương mình mãi sáng chói, muôn lửa hồng mãi rực tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, đây tiếng hát con tim đời đời!" (Hát cho quê hương).

Tất cả những suy tưởng, trăn trở phải dẫn đến sự dấn thân quyết liệt cho ngày mai: "...Tổ quốc ơi ta đã nghe lời sông núi, thề nguyền cả cuộc đời trọn dâng cho quê hương này. Ta đi chiến đấu quyết đánh tan quân bạo tàn, bảo vệ Việt Nam quê hương ta !... Muôn hoa tươi thắm ngát hương trên bao nụ cười. Gian khổ nề chi, ta ra đi!" (Tổ quốc ơi ta đã nghe).

Có thể nói những slogan của phong trào luôn bao hàm những cảm thức tự tại, hồn nhiên mà quyết liệt: Hát cho dân tôi nghe, Không ai ngăn nổi lời ca, Dậy mà đi, Tự nguyện...

Âm nhạc của La Hữu Vang đã bổ khuyết và làm tràn đầy những tiếng hát từ trái tim đến trái tim của các má, các bác, các anh chị thanh niên, sinh viên học sinh và của đồng bào miền Nam một thời rực lửa. Từ những lao động nghệ thuật đầy tâm huyết và trách nhiệm đó, anh đã trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và giờ đây, tên tuổi của anh đã nằm trong bộ sách dày đầy trang trọng: Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại, sắp xuất bản vào đầu tháng 12.2007 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Giờ đây, TP.HCM và các đô thị miền Nam đang rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. La Hữu Vang - một trong những cánh chim ưng của phong trào lại bay lên, trở về cõi vĩnh hằng trong nỗi tiếc thương đang trào dâng vô hạn: Không Ai Ngăn Nổi Lời Ca ...

Xin vĩnh biệt nhạc sĩ La Hữu Vang...

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập
Thanh Niên
www.ttvnol.com/binhdinh.ttvn
User avatar
chanqtraibien
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 323
Joined: Wed Mar 02, 2005 1:36 am
Location: Gam cau - Nghia dia city
Blog: View Blogs (1)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Gõ tiếng Việt Tắt Telex VNI VIQR Tuỳ ý
Quote Selected
 

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests