blackcat2008 wrote: Có lẽ do trận này không phải vào chủ nhật hay sao mà khán giả đến sân ít thế nhỉ???Ngồi coi tivi mà chỉ có số ít khán giả đến sân.
Màu áo đỏ trên khán đài tuy đông mà có vẻ không nhiệt tình gì cả.Cờ thì chỉ có mấy cái bé tẹo đã thế còn là màu xanh chả nổi gì cả.Không có ai chỉ huy cổ vũ àh ???
blackcat2008 wrote: theo lời mấy thằng bạn của blackcat thì không có một lá cờ nào như trong ảnh này cả.Trên sân chỉ có mấy lá cờ bé tẹo đã thế còn không có ai phất.Sao lại thế chẳng phải đã chuyển cờ ở tp.HCM về rồi sao?Trống thì gõ cho có chả sôi nổi nhiệt tình gì cả.Áo thì người mặt người không có người còn lấy áo che nắng nữa chứ.
Hơi bức xúc, nhưng xin nói thẳng nhé
Cái loại như ông anh, tốt nhất là nên ở nhà & đừng đi xem trận nào của Bình Định. Đến sân ko khéo nó đấm vỡ mồm đấy
Ko nhiệt tình ? Ít nhất 7-8 chai nước ném thẳng xuống đầu Tăng Tuấn (HAGL), tất cả đồng thanh hô & chửi. Ko khí im ắng vì BĐ bị dẫn trước, ko lẽ bị thua lại hò reo ?
Cờ thì chỉ có mấy cái bé tẹo đã thế còn là màu xanh chả nổi gì cả ?
Lại lần lần nữa xin lỗi, "cái loại" chỉ biết gác chân nói dóc thì chả chấp. Có giỏi thì bỏ tiền ra tài trợ, may cờ kiểu mình thích. Họ cho sao, họ làm sao thì mình lấy vậy. Cờ nhỏ do tiền ít, ai tiền nhiều thì may giùm cờ lớn. Đừng có ngồi bóc phét & chê bai.
Về áo nhiều người mua nhưng ko mặc vì trời nóng, họ lấy che nắng cũng đúng thôi vì ko có mũ mà. Còn về trống, nếu hôm nay ông anh về QN, tới nhà tôi gõ lại cho nghe, ai nói trống gõ cho có lệ ?
Cờ thì toàn ở đây, TPHCM chỉ gửi về băng-rôn & áo, ko có cờ.
Hình cờ và một số hình khác mà đậu trưởng Curchi post lên, đó là hình cách đây 1 năm trên sân Thống Nhất. Đậu trưởng làm vậy chỉ muốn kích thích khí thế anh em, còn đậu trưởng thực chất ko ở trên sân lúc đó. Sự "nhiệt tình" của đậu trưởng lại gây sự hiểu nhầm
Blackcat: biết thì thưa thốt, ko biết dựa cột chết đi