… 14h30 mình đã tập trung một số anh em để chuyển trống và dụng cụ vào, sau đó chạy ngược về đem mấy túi áo ra sân, mệt đứt hơi.
14h45 anh Longevityqn lên sân cùng mấy đứa bạn, trời nắng chang chang như thiêu như đốt, nhìn ảnh thấy mà xót. Giữa trời nắng thấy mấy bóng áo đứng giữa khán đài căng kéo mà muốn chạy lên cùng, nhưng còn đống áo ngoài kia …
15h5 … áo đã bán được 2 túi, lại chạy ngược vào sân, cờ trống vào sân, chỉ tiếc là thiếu chú Ánh (về Tuy Hòa) & anh Dũng Viettravel cũng không thấy. Không có người sắp xếp chỗ ngồi nên áo đỏ không tập trung lại một chỗ. Gọi điện Vespa nhưng lại đang bận ở đâu đó.
15h20 chạy & chạy, đó là cảm giác mỏi của đôi chân. Mình cảm thấy thất vọng về Binhdinhffc, về những thành viên từng được gọi là "cổ động viên nhiệt tình", tất cả chỉ biết ngồi nói, chê bai & giờ đây, nhìn quanh chỉ thấy có mỗi Longevityqn & mình là thành viên Binhdinhffc.
15h35 áo còn lại 1 túi, mình sợ bán ko hết nên rất sốt ruột, nhìn Lalala và nhóm bạn MBĐ nhễ nhại mồ hôi, mình lại thấy chạnh lòng khi những người đứng chung tay với mình lúc này lại là thành viên của MBĐ, không biết trong số cổ động viên ngồi trong khán đài kia có ai là Binhdinhffcers ko? Những changtraibien, Vuquang …. đều ko thấy
15h55 còn lại 20 chiếc áo, mình định đứng bán nốt nhưng anh Lalala kêu vào thẳng sân, gọi điện vội cho Khánh Vinh thì biết anh ko đến sân được vì chuyện gia đình …
Vào sân thì thấy đã đá mấy phút, cảm nhận đầu tiên là sân đông khán giả hơn trước, anh em rất khí thế. Mình ngồi ngay bên cạnh anh Longevityqn, phía sau là Laodurockqn và mấy đứa bạn, nhìn quanh thấy toàn áo đỏ. Mình ngồi ngay trống và cầm dùi chơi luôn. Đánh ko chuyên nghiệp nhưng độ máu thì đủ để làm nóng sân.
Buồn khi biết mấy anh Binhdinhffc chê không khí thế. Chắc máy quay của VTC lia toàn khán đài C, D hay A. Bên B đông hơn mọi ngày. Do hôm nay là thứ 4 chứ nếu chủ nhật chắc đông hơn – mình lẩm bẩm.
Trận này không có nhiều điều để nói. 5 trận & 1 kịch bản. Hay hơn, nhiệt tình hơn nhưng tỉ số không ưng ý. Vĩnh Lợi chụp lập bập & quờ quạng. Trận này có cảm giác một điều gì đó "ám" vào chân các cầu thủ: Dương Ngọc Hùng chăng ?
Hàng phòng thủ ko có Bruno quả là một sự thiếu hụt kinh khủng. Ngọc Thạch thay chỗ chơi khá tốt, Xuân Hùng cũng khá hơn, Văn Thịnh & Dũng cũng không tồi, người đáng gọi hai chữ “tuyệt vời” là Phương Thời: những cú tackle bóng dũng mãnh, sự nhiệt tình của Thời là đáng ghi nhận. Nhưng lại thua vì không chiến.
Hàng tiền vệ 3 người thì Thành Tài hôm nay chơi vật vờ, Thái Dương đá khá hay & nhiệt. Còn lại Cruz thì không biết dùng từ nào để diễn tả. Từ ngày mình coi Bình Định đá tới giờ chưa có một ngoại binh nào như vậy: lạnh lùng, kĩ thuật, bình tĩnh đến đáng sợ. Ai nhanh, ai chậm mặc kệ, bóng đến chân là Cruz bình tĩnh xử lý, lừa dẻo, sút tốt, cầm nhịp như Paul Scholes. Mọi điểm nóng đều có Cruz. Một phong cách chưa từng thấy ở Bình Định. Ko biết sau mùa này BĐ có giữ được Cruz ở lại ko.
Nildo thì coi như bỏ không, chả hiểu sao Bruno lại giới thiệu ông to con này cho đội, dở ẹc. Còn Carlos hôm nay đá hay hơn. Ngoại trừ bàn thắng thể hiện sức mạnh & đẳng cấp là sự nhanh nhẹn & lối chơi thông minh. Hiệp 2 Thanh Sang & Kim Bình vào cũng vậy, dù cố gắng nhưng cảm giác có cái gì đó ngăn chặn không bóng vào lưới. Kim Bình thì vẫn dở trên sân nhà, lập bập và nhát chân.
Mọi người xung quanh mình hò hét máu me, mình không thể quên cảm giác khi Carlos ghi bàn mở tỉ số, mọi thứ như rung chuyển, cờ trống lên liên hồi, hai tay mình như rã ra nhưng vẫn đánh, đánh tốc lực, đánh hết sức.
Khi tỉ số là 2-1, nhìn sang Longevityqn mình thấy nhói đau nơi lồng ngực, một ánh mắt buồn, một sự bất lực đến bế tắc, nỗi buồn của một cổ động viên chân chính & nhiệt tình.
Hết trận, anh em ở lại dọn đồ, tới mấy cổng thì shit, đóng cửa hết. 8 người chết cứng trong sân, đèn đã tắt, ko lẽ kẹt lại trong sân. Móc di động, alô cho anh Vespa nhờ cứu giúp. Chờ mãi cuối cùng phải nhảy rào. Một cảnh tượng quái đản hồi giờ mới thấy, trẻ em phụ nữ có đủ, hai cái trống nặng cũng được đưa qua hàng rào xuống đường pic. 15 phút chuyển người & dụng cụ xuống, đưa ra sân & nhồi lên xích lô, áo ai nấy ướt nhẹp mồ hôi.
Buồn, buồn vì đội nhà thua, buồn vì công sức anh em lại nhận kết quả không có hậu. Một thế trận tốt, sự nhiệt tình tuyệt vời nhưng như vậy chưa đủ, kinh nghiệm các cầu thủ còn non quá, mình ao ước ai cũng “lạnh” được như Bruno hay Cruz thì tình hình đã khác. Nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc, một trận đấu nhiệt, chỉ có những người ngồi trên khán đài mới hiểu điều đó.
Ôi, Bình Định ơi ! Biết bao giờ mới thắng ?
Cảm ơn Lalala, cảm ơn các bạn MBĐ, cảm ơn anh Longevityqn … cảm ơn tất cả, nếu không có họ, chắc mình cũng đã đứt hơi từ lâu rồi.