Chiều chủ nhật 23/3, quả là một buổi chiều đáng nhớ của các CĐV Bình Định. Một CĐV TMN.CSG đã phải thốt lên: “Chà! Người Bình Định ở đâu ra mà nhiều vậy nhỉ?”. Dưới sân cỏ, các cầu thủ B.BĐ chơi một trận tưng bừng, còn trên khán đài những cầu thủ thứ 12 cũng nhiệt tình chẳng kém.
“Tôi xin cảm ơn các CĐV”
Thật nhiều dư vị cảm xúc lưu lại sau 98 phút dài lê thê trên sân Thống Nhất, nhưng có lẽ hình ảnh khán đài D đỏ rực với hơn 1.000 CĐV áo đỏ tưng bừng khiến nhiều người nhớ mãi.
Các CĐV Bình Định trong sắc áo đỏ truyền thống chen chúc nhau đứng trên đường Tân Phước đến 2 tiếng đồng hồ trước giờ diễn ra trận đấu thật ấn tượng và gợi nhớ nhiều về quá khứ không xa.
Trận gặp Thể Công ở vòng 8 V.League 2004, hàng vạn CĐV đã chen chúc, tranh giành nhau để được vào sân Qui Nhơn xem đội nhà chơi bóng trước đội bóng áo lính. Máu đã đổ, một số cửa sắt đã bị cơn giận của CĐV dỡ bỏ chỉ vì sân Qui Nhơn cháy vé trước khi trận đấu diễn ra 2 giờ đồng hồ.
Xa lắm rồi cái thời CĐV Bình Định phải vượt hàng chục km, thậm chỉ là cả trăm km, vào sân “xí” chỗ hàng giờ đồng hồ dưới trời nắng gắt như lửa đốt. Xa rồi chảo lửa Qui Nhơn. CĐV đất Võ bây giờ nghe câu người ta bảo: “Sân Thống Nhất bị biến thành… sân nhà của Bình Định”, chỉ biết cười mếu mà buồn nhiều hơn vui.
Bởi cái chảo lửa Qui Nhơn bây giờ chẳng khác nào là một đống tro tàn nguội lạnh. Cái sân rực lửa giờ chỉ lèo tèo vài nhúm CĐV không kèn, không trống đến sân mỗi trận đội nhà thi đấu.
CĐV cười buồn như vậy, không biết ông Minh, ông Diện ngồi trên sân Thống Nhất chiều 23/3 có “nhột” không. Còn HLV Nguyễn Ngọc Thiện trên bàn họp báo sau trận đấu thì cảm ơn CĐV nhà rối rít: “Tôi vô cùng cảm ơn các CĐV Bình Định đã đến sân và cổ vũ cho các cầu thủ trẻ. Chính các CĐV đã truyền lửa cho các cầu thủ của tôi đứng dậy sau bàn thua đầu tiên và giành chiến thắng tưng bừng”.
Từ bàn giấy đến khán đài…
… quả là một con đường xa dịu vợi để các cầu thủ thứ 12 đến với những người làm bóng đá Bình Định. Tháng 4/2004, LĐBĐ Bình Định đã ban hành cùng một lúc 2 hội CĐV. Một hội được thành lập ngay trên sân nhà do bà Nguyễn Thị Thanh Bình, GĐ nhà hát tuồng Đào Tấn làm chủ tịch hội. Hội còn lại được thành lập tại TPHCM do hội đồng hương Bình Định tại đây quản lý.
Sau 1 năm, cái hội thứ nhất tan rã vì những tranh cãi xung quanh mâu thuẫn về quyền lợi của LĐBĐ Bình Định với hội CĐV. Sau 4 năm, cái hội xa quê tại TPHCM èo uột phát triển không nổi và giờ nó chỉ còn mỗi ông Hồ Xuân Vỹ, là hội trưởng hội này và đồng thời cũng là người đang nắm giữ tờ quyết định thành lập hội năm nào.
Ít ai biết được rằng, buổi cổ vũ tưng bừng trên sân Thống Nhất chiều 23/3 được tổ chức từ một hội… tự phát và đang bị Sở TDTT Bình Định quên lãng. Bởi nhà tài trợ sơn Boss chỉ có vỏn vẹn 150 chiếc vé mời cho khách hàng ruột đến sân cùng 300 cái áo đỏ, một số băng rôn cổ vũ. Phần đa 150 chiếc vé mời ấy đến sân và im như thóc, vì họ có phải là CĐV Bình Định đâu!
Trong khi đó, thông qua diễn đàn tự phát http://binhdinhffc.com, các CĐV Bình Định đã vận động hàng trăm chiếc áo đỏ dành cho các CĐV trước đó. Không những thế, khi nhận thấy nhu cầu của CĐV Bình Định đến sân quá lớn. Lại chỉ nhận được 50 vé miễn phí từ nhà tài trợ sơn Boss, các thành viên diễn đàn đành bấm bụng góp hơn 1,5 triệu đồng mua vé phát miễn phí cho CĐV Bình Định.
Họ còn phải è cổ ra mua gần 100 chiếc vé vào sân từ những người tự xưng là nhân viên của nhà tài trợ sơn Boss với giá 20 ngàn đồng (thực tế vé vào cổng ở các khán đài C,D sân thống Nhất là 15 ngàn đồng). Khi một vài CĐV đặt vấn đề vì sao lại bán vé với giá chênh lệch như vậy, họ chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn: “Để ủng hộ tiền áo phát miễn phí”.
Nhà tài trợ sơn Boss đang là niềm hi vọng mới của các cầu thủ thứ 12 tha hương lam lũ Bình Định và nếu quả thật đây là cách đối xử của họ thì thật đáng buồn.
Vé vào sân không chỉ là vấn đề của các CĐV Bình Định trên sân Thống Nhất mà nó còn là trở lực cực lớn đối với các CĐV Bình Định ngay trên sân nhà Qui Nhơn. Trong khi các sân khác thả cổng miễn phí cho CĐC hoặc chỉ 15 ngàn đồng/vé ngay tại một nơi có vật giá đắt đỏ như TPHCM, thì tại Bình Định, vé vào sân ở các khán đài B, C, D đã lên đến 25 ngàn đồng. Có khu vực của khán đài A, giá vé là 40 ngàn đồng.
Bây giờ, CĐV Bình Định chỉ mong chờ một ánh mắt từ GĐ Sở. Thật thương cho một số CĐV cứ phải kéo tấm băng rôn rộng cố chạy sang mé khán đài B sân Thống Nhất, đứng thật lâu, cốt chỉ để cho các lãnh đạo Sở nhìn thấy sự tồn tại của http://binhdinhffc.com, của các CĐV.
Xin Boss Bình Định đừng lãng quên cầu thủ thứ 12 của mình.
Becamex Bình Dương còn cho hội CĐV của mình hẳn một biển quảng cáo trên sân để hội này bán cho vinaphone và kiếm tiền hoạt động đó thôi! Hay Thép Miền Nam còn dành hẳn một số tiền lớn để duy trì hoạt động cho hội CĐV. Vậy cớ gì mà Sở TDTT Bình Định cứ làm lơ cầu thủ thứ 12 của mình mãi!?
KHÁNH VINH