by kaspersky on Sat Apr 12, 2008 7:25 am
THỂ THAO
CHIỀU MAI (13.4),TIẾP HẢI PHÒNG TRÊN SÂN QUY NHƠN:
Trận đấu quyết định của Boss Bình Định
13:52', 12/4/ 2008 (GMT+7)
Trận đấu cuối cùng của giai đoạn I V-League 2008 giữa Boss Bình Định và Hải Phòng, diễn ra vào lúc 16 giờ chiều mai (13.4) sẽ là trận quyết định “sống - còn” đối với đội chủ sân Quy Nhơn.
Các cầu thủ Hải Phòng vui mừng sau chiến thắng. Hình ảnh này sẽ không lặp lại vào chiều mai trên sân Quy Nhơn? Ảnh: VNN
Trong khi Hải Phòng đang đứng đầu bảng xếp hạng và chỉ cần thắng ở trận này để trở thành nhà vô địch lượt đi một cách hoàn hảo; thì Boss Bình Định vào trận với tâm thế của một người đang tìm kiếm một “vận may đổi đời”. Một chiến thắng ở thời điểm này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng đất Võ tránh được vị trí “đèn đỏ”. Còn nếu thất bại, Boss Bình Định chắc chắn sẽ xuống cuối bảng xếp hạng và nhiều khả năng sẽ bị “điểm mặt” cho một suất xuống hạng.
Hơn ai hết, HLV Nguyễn Ngọc Thiện và các học trò hiểu được mức độ quan trọng của trận đấu và hẳn nhiên, sẽ dùng hết sức bình sinh chơi ở trận cầu mang tính quyết định. Thông thường, bóng đá Bình Định luôn chơi khá hay ở những trận đấu mang tính “sống- còn” và hy vọng chiều mai, điều này lại đến.
Ngoài quyết tâm, HLV Nguyễn Ngọc Thiện còn có trong tay một đội hình mạnh nhất, các cầu thủ đang trong phong độ tốt nhất. Bên kia “chiến tuyến”, Hải Phòng cũng không hề kém cỏi về lực lượng, bởi vì đến với trận này, Hải Phòng không chỉ có đủ lực lượng mà còn có tâm lý hưng phấn sau những thành công vừa qua.
Cái khó mà Boss Bình Định đang phải đối diện chính là áp lực tâm lý. Các cầu thủ trẻ buộc phải thắng, cho dù đối thủ của họ là một đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng và có phong độ rất ổn định. Nếu vượt qua được áp lực tâm lý này, có thể Boss Bình Định sẽ chơi tốt.
Một cái khó khác mà Boss Bình Định sắp phải đối diện chính là việc đội bóng đất Võ được lọt tiếp vào vòng sau của Cúp Quốc gia 2008. Như vậy, kết thúc giai đoạn I V-League 2008, trong lúc các đội bóng khác đang tập trung củng cố lực lượng trước khi bước vào giai đoạn II, thì Boss Bình Định với lực lượng vốn đã mỏng, lại phải “cày ải” ở đấu trường Cúp Quốc gia.
Có lẽ, hơn lúc nào hết, lúc này, Boss Bình Định đang rất cần sự “chung tay” của người hâm mộ. Còn nhớ, tại trận Boss Bình Định làm khách trên sân Thống Nhất trước chủ nhà Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ mà các cầu thủ trẻ Boss Bình Định đã chơi một trận như “lên đồng” và lội ngược dòng thành công với chiến thắng giòn giã 4-2. Biết đâu, chiều mai, sự cố gắng của đội bóng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, sẽ tạo thành sức mạnh để Boss Bình Định vượt qua áp lực tâm lý và giành được chiến thắng trong trận quyết định này.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Hải Phòng là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Điều đó cho thấy là họ mạnh như thế nào. Boss Bình Định bị xếp cửa dưới, nhưng tôi nghĩ lợi thế sân nhà có thể giúp Boss Bình Định làm đảo lộn mọi dự đoán”.
Công Tam