Làm câu đố nào

Những câu chuyện kỳ thú về mọi lĩnh vực...

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sun May 04, 2008 3:37 am

laodurockqn 04/05/2008, 01:09
Hai con gà trống và mái đã luộc vàng như nhau, chặc đầu, bỏ chân, chỉ còn lại cái mình. Đố làm sao phân biệt được con nào là gà mái, con nào là gà trống?

Coi cái lưng nó là biết chứ gì. :lol::lol::lol:
Restive Horse
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 100
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sun May 04, 2008 2:55 pm

laodurockqn wrote:Hai con gà trống và mái đã luộc vàng như nhau, chặc đầu, bỏ chân, chỉ còn lại cái mình. Đố làm sao phân biệt được con nào là gà mái, con nào là gà trống?


Hehe cái này thì tuôi đã nghe 1 người đố rồi và có 2 cách phát hiện là:
1. Da lưng con gà mái sẽ dày hơn con gà cồ hoặc là lưng con gà mái sẽ bằng hơn lưng con gà cồ.
2. Da lưng con gà mái sẽ có những vết sướt vì phải cõng con gà cồ hehehe.
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sun May 04, 2008 3:26 pm

laodurockqn wrote:Bánh gì mà tự xưng tên?

bánh này khó ăn quá, thua rồi
laodurockqn wrote:Cái gì càng bóp càng đứng?

Cái này là cái đồ đo huyết áp.
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Sun May 04, 2008 3:52 pm

dinhtandl wrote:
laodurockqn wrote:Bánh gì mà tự xưng tên?

bánh này khó ăn quá, thua rồi
laodurockqn wrote:Cái gì càng bóp càng đứng?

Cái này là cái đồ đo huyết áp.

Bánh đó ngon lắm. Bánh ít
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 234
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sun May 04, 2008 3:59 pm

dinhtandl wrote:Câu hỏi mới cho anh em:
Câu 1: Đẳng thức sau đúng khi nào : 16 + 53 + 3 + 27 + 7 = 14

Lâu quá rồi không ai giải câu này nên tui phải tự dẹp tiêm thôi chứ ế quá hehehe.
Trong bảng HỆ THỐNG TUẦN HOÀN thì:
16= S (sunfuaric)
53= I ( I ốt)
3= Li ( Liti)
27= Co ( Coban)
7= N ( Ni tơ )
14= Silicon
=> S + I + Li + Co + N = Silicon
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sun May 04, 2008 4:18 pm

Thêm câu mới cho anh em:
1. Cái gì người mua biết, người bán biết mà người dùng không biết?
2. 1 người quay mặt ở hướng Đông , 1 người quay mặt ớ hướng Tây , hỏi 2 người muốn gặp nhau phải nhìn qua bao nhiêu tấm kính?
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Sun May 04, 2008 4:23 pm

dinhtandl wrote:Thêm câu mới cho anh em:
1. Cái gì người mua biết, người bán biết mà người dùng không biết?

Hehe, Thọ đường.
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 234
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sun May 04, 2008 4:27 pm

black_rose07 wrote:
dinhtandl wrote:Thêm câu mới cho anh em:
1. Cái gì người mua biết, người bán biết mà người dùng không biết?

Hehe, Thọ đường.

Có vẻ câu đố này dễ quá, mới ra có mấy phút mà tiêu rồi.
Phải nói là cái QUAN TÀI bà con mới dễ hiểu.
Bình Định thua --> hơi buồn --> về nhà nhậu, mệt quá ngủ đã.
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Mon May 05, 2008 5:52 am

black_rose07 wrote:
dinhtandl wrote:
laodurockqn wrote:Bánh gì mà tự xưng tên?

bánh này khó ăn quá, thua rồi
laodurockqn wrote:Cái gì càng bóp càng đứng?

Cái này là cái đồ đo huyết áp.

Bánh đó ngon lắm. Bánh ít

Câu trả lời này đúng chưa vậy? lên tiếng đi nào chủ tiệm
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Mon May 05, 2008 6:26 am

dinhtandl wrote:Thêm câu mới cho anh em:
2. 1 người quay mặt ở hướng Đông , 1 người quay mặt ớ hướng Tây , hỏi 2 người muốn gặp nhau phải nhìn qua bao nhiêu tấm kính?

Không cần tấm kính nào cả, muốn gặp nhau thì đi tới mà gặp thôi, đúng không bác.
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 234
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Mon May 05, 2008 6:28 am

Thêm một câu chơi:
" Có hai bạn trẻ yêu nhau thắm thiết. Một hôm hai người đang đi dạo trên bờ sông vắng, bỗng nhiên trời nỗi mưa rất to, nhưng không ướt mình. Vì sao?"
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 234
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Mon May 05, 2008 7:01 am

black_rose07 wrote:
dinhtandl wrote:Thêm câu mới cho anh em:
2. 1 người quay mặt ở hướng Đông , 1 người quay mặt ớ hướng Tây , hỏi 2 người muốn gặp nhau phải nhìn qua bao nhiêu tấm kính?

Không cần tấm kính nào cả, muốn gặp nhau thì đi tới mà gặp thôi, đúng không bác.

Chính xác. Quá đơn giản hehehe. Dạo này Black_rose lên đô quá
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Mon May 05, 2008 7:13 am

dinhtandl wrote:
black_rose07 wrote:
dinhtandl wrote:Thêm câu mới cho anh em:
2. 1 người quay mặt ở hướng Đông , 1 người quay mặt ớ hướng Tây , hỏi 2 người muốn gặp nhau phải nhìn qua bao nhiêu tấm kính?

Không cần tấm kính nào cả, muốn gặp nhau thì đi tới mà gặp thôi, đúng không bác.

Chính xác. Quá đơn giản hehehe. Dạo này Black_rose lên đô quá

Theo bác chơi phải học hỏi được chút ít chứ. Bác giải câu của em luôn đi.:D
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 234
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Mon May 05, 2008 7:26 am

black_rose07 wrote:Thêm một câu chơi:
" Có hai bạn trẻ yêu nhau thắm thiết. Một hôm hai người đang đi dạo trên bờ sông vắng, bỗng nhiên trời nỗi mưa rất to, nhưng không ướt mình. Vì sao?"

Họ mặc áo mưa thì làm sao mà ướt được hehehe
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 233
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Mon May 05, 2008 8:12 am

dinhtandl wrote:
black_rose07 wrote:Thêm một câu chơi:
" Có hai bạn trẻ yêu nhau thắm thiết. Một hôm hai người đang đi dạo trên bờ sông vắng, bỗng nhiên trời nỗi mưa rất to, nhưng không ướt mình. Vì sao?"

Họ mặc áo mưa thì làm sao mà ướt được hehehe

Bổ sung thêm cho rõ ràng câu hỏi: Hai người này không có dụng cụ che mưa, cũng như không có bất cứ chỗ nào để trú mưa.Câu trả lời của bác chưa đúng.Hehe
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!
User avatar
black_rose07
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 234
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Góc thư giãn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest