Thất bại nặng nề 1-4 trước ĐTLA trong lượt trận thứ 15 là một cú sốc nặng đối với các cầu thủ cũng như các cổ động viên của đội bóng chúng ta. Nhưng đó không phải là một dấu chấm hết, cơ hội vẫn còn đang rộng mở cho đội bóng Bình Định trong cuộc chiến trụ hạng tại V-League 2008.
Sau lượt trận này, chúng ta sẽ trở về Qui Nhơn tiếp hai đối thủ trực tiếp là HP. Hà Nội và Hà Nội ACB. Nạn nhân đầu tiên để Bình Định "trút giận" là HP. Hà Nội. Tại vòng đấu 15, HPHN đã có trận hòa trước đối thủ khá mạnh là HAGL, nhưng điều đó không có nghĩa là HPHN chơi hay, 93 phút thi đấu trên sân nhà, HPHN thể hiện một lối đá mơ ngủ và bế tắc.Dường như vị HLV Viczko Tamas, vốn đuợc coi là người sẽ thổi một luồng sinh khí mới cho HPHN không làm được nhiều lắm. Cho nên có thể nói đây là trận đấu khá dễ dàng của các cầu thủ Bình Định chúng ta, và yếu tố quan trọng cuối cùng để làm nên chiến thắng là tinh thần của các cầu thủ, hãy quên đi những gì đã xảy ra ở Tân An để bước vào trận đấu này với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh.
Ở lượt đi, chúng ta đã đánh mất 2 điểm đáng tiếc khi đã dẫn trước với tỉ số 3-1 vì "kẻ thù" mang tên kinh nghiệm. Và sau 14 vòng đấu, tôi tin rằng điểm yếu này đã dần được khắc phục và chiến thắng sẽ nằm trong tay chúng ta.
Dự đoán: 3-1.