77L7*7777 wrote:1. Bằng cổ tay,
ngủ suốt ngày.
hễ sờ bụng mày mày ựa sữa ra.
2. Thân em như cái tà loa
đút vào mát mẻ, rút ra ấm mình.
Cho hỏi cái tà loa là cái gì vậy?
có hình của nó không?
77L7*7777 wrote:1. Bằng cổ tay,
ngủ suốt ngày.
hễ sờ bụng mày mày ựa sữa ra.
2. Thân em như cái tà loa
đút vào mát mẻ, rút ra ấm mình.
dinhtandl wrote:black_rose07 wrote:1.Mình tròn trùng trục đít bảnh bao
Mân mân mó mó đút ngay vào
Thủy hỏa tương giao kêu sùng sục
Âm dương nhị khí sướng làm sao
dinhtandl đã giải.
2.... Đứng thì Xếp
Ngồi thì Banh
Ngửi thấy Tanh
Rờ thấy Ướt
Cái gì vậy ta ??
3.Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé, trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra.
2. Lưới đánh cá
3. bàn là
dinhtandl wrote:77L7*7777 wrote:1. Bằng cổ tay,
ngủ suốt ngày.
hễ sờ bụng mày mày ựa sữa ra.
2. Thân em như cái tà loa
đút vào mát mẻ, rút ra ấm mình.
Cho hỏi cái tà loa là cái gì vậy?
có hình của nó không?
black_rose07 wrote:dinhtandl wrote:dinhtandl wrote:Bình thường BinhDinhffc tổ chức offline thì RH và Black_Rose thường xuyên xuất hiện.
RH không có xe máy nên thường hẹn trước với Black_Rose. Khi RH xuống xe buýt ở trạm A thì cùng lúc đó Black_Rose (đi từ nhà) cũng vừa tới trạm A để đón RH. Một bữa RH ghiền nhậu quá nên đi xe buýt tới sớm hơn cuộc hẹn 1h và tự đi bộ đến địa điểm offline, đi được một lúc thì gặp Black_Rose đi đón, khi đến địa điểm Offline thì 2 người thấy nhanh hơn bình thường 20phút. Hỏi RH đã đi bộ bao lâu? Biết rằng địa điểm Offline rất rất gần nhà Black_Rose.
Giải câu này đi anh em.
Mới gọi điện cho RH, ảnh nói hôm đó đã đi bộ mất 50 phút, mệt muốn chết.
Hehe, để cho anh em giải đã, nếu tới mai mà không ai giải thì tui giải luôn.
black_rose07 wrote:dinhtandl wrote:dinhtandl wrote:Bình thường BinhDinhffc tổ chức offline thì RH và Black_Rose thường xuyên xuất hiện.
RH không có xe máy nên thường hẹn trước với Black_Rose. Khi RH xuống xe buýt ở trạm A thì cùng lúc đó Black_Rose (đi từ nhà) cũng vừa tới trạm A để đón RH. Một bữa RH ghiền nhậu quá nên đi xe buýt tới sớm hơn cuộc hẹn 1h và tự đi bộ đến địa điểm offline, đi được một lúc thì gặp Black_Rose đi đón, khi đến địa điểm Offline thì 2 người thấy nhanh hơn bình thường 20phút. Hỏi RH đã đi bộ bao lâu? Biết rằng địa điểm Offline rất rất gần nhà Black_Rose.
Giải câu này đi anh em.
Mới gọi điện cho RH, ảnh nói hôm đó đã đi bộ mất 50 phút, mệt muốn chết.
Hehe, để cho anh em giải đã, nếu tới mai mà không ai giải thì tui giải luôn.
dinhtandl wrote:Thêm một câu hỏi mới nè anh em ơi:
Không may có một cô gái bị nhốt chung vào một cái chuồng với 1 con cọp. Nhưng con cọp này bị trói bởi một sợi dây thừng tại một góc chuồng nên tạm thời không ăn thịt được cô gái. Có một ngọn nến đang cháy và đang từ từ đốt cháy đứt sợi dây thừng, nếu sợi dây thừng dứt thì con cọp có thể tới ăn thịt cô gái. Cô gái không thể lại gần cây nến để thổi tắt nó vì nếu lại gần cây nến sẽ bị con cọp ăn thịt mất. Anh em chỉ cho cô gái này một cách để không bị con cọp ăn thịt đi nào. Anh hùng cứu mỹ nhân đi nào.
Restive Horse wrote:dinhtandl wrote:Thêm một câu hỏi mới nè anh em ơi:
Không may có một cô gái bị nhốt chung vào một cái chuồng với 1 con cọp. Nhưng con cọp này bị trói bởi một sợi dây thừng tại một góc chuồng nên tạm thời không ăn thịt được cô gái. Có một ngọn nến đang cháy và đang từ từ đốt cháy đứt sợi dây thừng, nếu sợi dây thừng dứt thì con cọp có thể tới ăn thịt cô gái. Cô gái không thể lại gần cây nến để thổi tắt nó vì nếu lại gần cây nến sẽ bị con cọp ăn thịt mất. Anh em chỉ cho cô gái này một cách để không bị con cọp ăn thịt đi nào. Anh hùng cứu mỹ nhân đi nào.
Anh Em ra tay di chứ, chờ bác sĩ Toàn cái đã.
dinhtandl wrote:Thêm một câu hỏi mới nè anh em ơi:
Không may có một cô gái bị nhốt chung vào một cái chuồng với 1 con cọp. Nhưng con cọp này bị trói bởi một sợi dây thừng tại một góc chuồng nên tạm thời không ăn thịt được cô gái. Có một ngọn nến đang cháy và đang từ từ đốt cháy đứt sợi dây thừng, nếu sợi dây thừng dứt thì con cọp có thể tới ăn thịt cô gái. Cô gái không thể lại gần cây nến để thổi tắt nó vì nếu lại gần cây nến sẽ bị con cọp ăn thịt mất. Anh em chỉ cho cô gái này một cách để không bị con cọp ăn thịt đi nào. Anh hùng cứu mỹ nhân đi nào.
Restive Horse wrote:dinhtandl wrote:Thêm một câu hỏi mới nè anh em ơi:
Không may có một cô gái bị nhốt chung vào một cái chuồng với 1 con cọp. Nhưng con cọp này bị trói bởi một sợi dây thừng tại một góc chuồng nên tạm thời không ăn thịt được cô gái. Có một ngọn nến đang cháy và đang từ từ đốt cháy đứt sợi dây thừng, nếu sợi dây thừng dứt thì con cọp có thể tới ăn thịt cô gái. Cô gái không thể lại gần cây nến để thổi tắt nó vì nếu lại gần cây nến sẽ bị con cọp ăn thịt mất. Anh em chỉ cho cô gái này một cách để không bị con cọp ăn thịt đi nào. Anh hùng cứu mỹ nhân đi nào.
Con cọp bị trói rồi mà sợ ăn thịt gì nữa, bác Sĩ Toàn nói Cô gái chạy tới thổi nến đi, ko bị gì đâu rầu đá luôn con cọp 1 cái coi thử nó ăn thịt không là biết liền chứ gì. Xong rầu BSi Toàn mở cổng chuồng ra dẫn Em nó đi over night luôn.
black_rose07 wrote:dinhtandl wrote:77L7*7777 wrote:1. Bằng cổ tay,
ngủ suốt ngày.
hễ sờ bụng mày mày ựa sữa ra.
2. Thân em như cái tà loa
đút vào mát mẻ, rút ra ấm mình.
Cho hỏi cái tà loa là cái gì vậy?
có hình của nó không?
Tác giả đâu rồi, sao không giải thích cho anh em biết vậy.
dinhtandl wrote:Nhưng mà không biết cái tà loa là cái gì thì làm sao mà đoán được --> pó tay.
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 4 guests