Thơ Hàn Mặc Tử

Moderator: curchi

Thơ Hàn Mặc Tử

Postby bubi on Mon May 26, 2008 9:12 pm

Cửa sổ đêm khuya


Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thiết liễu in hồ gợn bóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lại láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hoà đàn sẵn có dế bên tường

Bài nè đọc ngược hay hơn đọc xuôi, nhưng phải nghe chú Dzũ Kha đọc mới hay. Các bạn vui lòng đến Quy Nhơn, lên thăm mộ Hàn Mặc Tử, vào lều thơ của Dzũ Kha nhen.
bubi
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 50
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:44 pm
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Thơ Hàn Mặc Tử

Postby Dilangthang on Tue May 27, 2008 2:30 am

bubi wrote:. Các bạn vui lòng đến Quy Nhơn, lên thăm mộ Hàn Mặc Tử, vào lều thơ của Dzũ Kha nhen.

thằng bạn người sài gòn tình cờ đọc bài trên báo tuổi trẻ về nghệ thuật bút lửa dzũ kha, nhân dịp hè mình về quê nó đòi theo về coi bút lửa và coi túp lều thơ dựng giữa đồi, xong xuôi nó kết luận 1 câu rất là buồn: nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm. Chuyện này lâu lắm rồi nhưng shock wá nên nhớ wài wài
Image
User avatar
Dilangthang
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 196
Joined: Sun Apr 13, 2008 6:44 am
Location: nơi đã ra đi
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests