HOÀI NIỆM
Năm rồi tôi trở về
Qua con đường rộng mở
Chẳng để ý làm chi
Chỉ có cổng thành mới
Nhớ những chuyện ngày xưa
Trường vẫn như ngày xưa
Đối diện bên kia đường
Trường tiểu học chẳng khác
Trường tôi Đào Duy Từ
Trường tôi trường Bình Định
Sân vận động vẫn vậy
Chùa Ông về đất khách
Nơi đá banh ngày nhỏ
Mua bánh ướt mỗi chiều
Nhà tôi cạnh Chùa Ông
Ba mươi năm có lẻ
Trở về "Bến My Lăng"
Lắng nghe Trường Thi hót
Nơi tắm sông ngày nhỏ
Tìm lại ký ức xưa .
(08/5/2008)
THÀNH BÌNH ĐỊNH -
THỊ TRẤN BÌNH ĐỊNH
Ngày xưa là quận lỵ
Hôm nay lên thị trấn
Nhớ ngày xưa còn nhỏ
Mỗi khi đến Quy Nhơn
Mẹ căn dặn khi về
Nhớ nói đi Bình Định
Lòng phân vân thầm nghĩ
Đó là tỉnh kia mà
An Nhơn và Nhơn Hưng
Chữ gì là Bình Định
Đem thắc mắc hỏi ba
Thuở xưa đây là Thành
* * *
Miệng mở đường quy hoạch
Cướp đất của dân đen
Sao chẳng nhớ Cờ Đào
Chắc đã quên Áo Vải
Bán đất Đàn Nam Giao
Băm nát đất Thành Cha
Chia gạch đất Thành Con
Giành lấy đất Chùa Ông
Nhiều con đường mới mở
Chẳng thấy bóng dân đen
Có Cổng Thành Đông mới
Đó là chuyện đời nay
Di tích cha ông đâu
Đại bác bắn lịch sử
Hỡi tiền nhân có thấu !
LÊN THỊ TRẤN LÀM GÌ ?
(10/5/2008)
AQ tự đại
Hai hai năm bước chân công sở
Cũng đã hiểu bao nhiêu thắc mắc
Dân khiếu nại biết đường giải quyết
Luật tạm hiểu nào biết sợ ai
Bạn ngoài kia tôi ở trong này
Cũng gian truân chẳng kém thua ai
Nghe bạn hữu thôi không bàn luận
Lòng ấm ức tỏ cùng thi ca .
(10/5/2008)
TIẾC NUỐI
Đôi môi em ẩn chứa nụ cười
Lòng xao xuyến con tim thắt chặt
Nghe nick nọ răn đe pháp luật
Trời sanh chi sớm mấy mươi niên !
(20/5/2008)
XÌ TRÉT
Lên to pic kỳ án thứ hai
Xả Xì trét Casa nó viết
Thơ con cóc phút chốc hiện hình
Đăng lên mạng sao còn théc méc
Hay giờ chót ý đồ tạo phản
Muốn một mình cấm chợ ngăn sông
À! Chắc dzậy nó đang đơn độc
Tạm thư giản trở dzề bình loạn .
(21/5/2008)
MỪNG TÂN TUYỂN THỦ
Khen ai tinh mắt ông đồ Thiện
Lặn lội đường xa gọi lại Sang
Từ chàng phu xe thành Tuyển thủ
Chuyện nghĩ trong mơ cứ tưởng đùa
Báo đăng kia rồi tin chính thức
Đất Võ hôm nay rộn ràng vui
Chiến binh tốc độ hàng tiền đạo
Đảo cánh qua người hậu vệ than
Chạy chổ không banh đồng đội nể
Quấy phá phòng thủ đối thủ rầu
Thần mã hai biên ai ngăn cản
Chỉ còn một nỗi dứt điểm thôi
Bước chân lên Tuyển còn bỡ ngỡ
Học hỏi anh em lắm điều hay
Chấp hành mệnh lệnh Ban huấn luyện
Rèn giũa bởi Thầy phù thủy Tô
Ngọc càng mài giũa ngọc càng sáng
Ráng mà rèn luyện Tuyển thủ ơi .
(23/5/08)
THẮC MẮC
Tới to pic tìm lịch thi đấu
Chẳng thấy đâu lại thấy hai thần
Tranh nhau chê vì nàng công chúa
To pic kia chưa đủ hay sao .
(23/5/2008)
TÌM KIẾM
Lên Gu gô tôi tìm tin tức
Thấy diễn đàn bóng đá quê tui
Đã Bóng đá lại còn Bình Định
Ào ào chát nay lên Đội phó .
(01/6/2008)
Năm rồi tôi trở về
Qua con đường rộng mở
Chẳng để ý làm chi
Chỉ có cổng thành mới
Nhớ những chuyện ngày xưa
Trường vẫn như ngày xưa
Đối diện bên kia đường
Trường tiểu học chẳng khác
Trường tôi Đào Duy Từ
Trường tôi trường Bình Định
Sân vận động vẫn vậy
Chùa Ông về đất khách
Nơi đá banh ngày nhỏ
Mua bánh ướt mỗi chiều
Nhà tôi cạnh Chùa Ông
Ba mươi năm có lẻ
Trở về "Bến My Lăng"
Lắng nghe Trường Thi hót
Nơi tắm sông ngày nhỏ
Tìm lại ký ức xưa .
(08/5/2008)
THÀNH BÌNH ĐỊNH -
THỊ TRẤN BÌNH ĐỊNH
Ngày xưa là quận lỵ
Hôm nay lên thị trấn
Nhớ ngày xưa còn nhỏ
Mỗi khi đến Quy Nhơn
Mẹ căn dặn khi về
Nhớ nói đi Bình Định
Lòng phân vân thầm nghĩ
Đó là tỉnh kia mà
An Nhơn và Nhơn Hưng
Chữ gì là Bình Định
Đem thắc mắc hỏi ba
Thuở xưa đây là Thành
* * *
Miệng mở đường quy hoạch
Cướp đất của dân đen
Sao chẳng nhớ Cờ Đào
Chắc đã quên Áo Vải
Bán đất Đàn Nam Giao
Băm nát đất Thành Cha
Chia gạch đất Thành Con
Giành lấy đất Chùa Ông
Nhiều con đường mới mở
Chẳng thấy bóng dân đen
Có Cổng Thành Đông mới
Đó là chuyện đời nay
Di tích cha ông đâu
Đại bác bắn lịch sử
Hỡi tiền nhân có thấu !
LÊN THỊ TRẤN LÀM GÌ ?
(10/5/2008)
AQ tự đại
Hai hai năm bước chân công sở
Cũng đã hiểu bao nhiêu thắc mắc
Dân khiếu nại biết đường giải quyết
Luật tạm hiểu nào biết sợ ai
Bạn ngoài kia tôi ở trong này
Cũng gian truân chẳng kém thua ai
Nghe bạn hữu thôi không bàn luận
Lòng ấm ức tỏ cùng thi ca .
(10/5/2008)
TIẾC NUỐI
Đôi môi em ẩn chứa nụ cười
Lòng xao xuyến con tim thắt chặt
Nghe nick nọ răn đe pháp luật
Trời sanh chi sớm mấy mươi niên !
(20/5/2008)
XÌ TRÉT
Lên to pic kỳ án thứ hai
Xả Xì trét Casa nó viết
Thơ con cóc phút chốc hiện hình
Đăng lên mạng sao còn théc méc
Hay giờ chót ý đồ tạo phản
Muốn một mình cấm chợ ngăn sông
À! Chắc dzậy nó đang đơn độc
Tạm thư giản trở dzề bình loạn .
(21/5/2008)
MỪNG TÂN TUYỂN THỦ
Khen ai tinh mắt ông đồ Thiện
Lặn lội đường xa gọi lại Sang
Từ chàng phu xe thành Tuyển thủ
Chuyện nghĩ trong mơ cứ tưởng đùa
Báo đăng kia rồi tin chính thức
Đất Võ hôm nay rộn ràng vui
Chiến binh tốc độ hàng tiền đạo
Đảo cánh qua người hậu vệ than
Chạy chổ không banh đồng đội nể
Quấy phá phòng thủ đối thủ rầu
Thần mã hai biên ai ngăn cản
Chỉ còn một nỗi dứt điểm thôi
Bước chân lên Tuyển còn bỡ ngỡ
Học hỏi anh em lắm điều hay
Chấp hành mệnh lệnh Ban huấn luyện
Rèn giũa bởi Thầy phù thủy Tô
Ngọc càng mài giũa ngọc càng sáng
Ráng mà rèn luyện Tuyển thủ ơi .
(23/5/08)
THẮC MẮC
Tới to pic tìm lịch thi đấu
Chẳng thấy đâu lại thấy hai thần
Tranh nhau chê vì nàng công chúa
To pic kia chưa đủ hay sao .
(23/5/2008)
TÌM KIẾM
Lên Gu gô tôi tìm tin tức
Thấy diễn đàn bóng đá quê tui
Đã Bóng đá lại còn Bình Định
Ào ào chát nay lên Đội phó .
(01/6/2008)