Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi
nguoiquen wrote:Ngày đầu tiên của Euro cũng không có gì đặc biệt. Mùa Euro này chắc buồn và không trọn vẹn. Có một nổi buồn nhưng chôn chặt vào đáy thùng gạo. 6h sáng đã thức dậy tự dặn lòng phải chào đón Euro với một ngày làm việc thật hăng say, thế mà hôm nay lại trúng thứ Bảy. Hôm qua nhậu lếch bánh, sáng dậy sớm mệt không thể tả nhưng vì Euro. 6h30 chỉ nuốt được món cháo lòng, ực thêm 2 ly trà đá bự bà cố. Vào công ty gặp ngay bác bảo vệ, không vợ, không con nhưng yêu bóng đá hết mình. Bác ấy hỏi : “ nằm dưới hay trên ?”. Mình nghỉ chết mẹ rồi. Hôm qua nhậu say không biết có làm gì với con nào không mà thằng cha này hỏi thế. Mình trả lời ngây thơ như lúc cầm cái cơ : em có nằm đâu ? Dắt xe vào bãi biến lên phòng gọi ly đá bỏ ít cà phê. Ngồi tâm sự cùng anh em.
Trận đầu tiên : Thụy Sĩ và Cộng Hòa Séc. Một thằng TS là vua về đồng hồ, nhưng bán mắc bỏ mẹ. Có ngân hàng nữa, nghe đồn là an toàn lắm, mình có gởi đâu biết làm gì cho mệt xác. Còn gì nữa nhỉ ? Có cái là cờ giống hệt cái hay dán ở xe cứu thương. Nước này chắc hồi xưa là đâm chém nhau nhiều nên bệnh viện làm cho cái Logo tặng Tổng thống luôn. Theo Hán Việt thì 2 chữ Thụy Sỹ được cắt nghĩa như sau : Thụy là Thụy, Sĩ là Sĩ nên Thụy Sĩ có nghĩa là Thụy Sĩ. Mình quả là thiên tài. Còn thằng kia tên là Sec. Tên nguyên thủy là Sex nhưng qua Việt hóa trở thành SEC để admin dễ cho đang nhập. Cái quốc gia này có thằng cao kều bên môn bóng rổ chuyển sang tến là Kó Lờ, gốc Bana đăng ký tạm trú ở Sa Thầy – Komtum. Nhảm quá ! Thôi mình trở lại phân tích chiến thuật nha.
Trận này hòa 0-0, anh em biết vì sao không ? Vì mình đã mua tỷ số như vậy. Nên bố thằng tiền đạo nào dám ghi bàn. Hàng tiền đạo của hai thằng này đều là cùi bắp. Thằng Sĩ thì chỉ trông mong vào thằng nhóc còn tên gì đó đếch nhớ, còn thằng Sex thì tin vào Kó-Lờ thì chết mẹ rồi.
Bây giờ là 8 giờ sáng, xưởng đã bắt đầu làm việc nhưng căng tin còn đông lắm. Chủ căng tin đã cho hạ bảng “ An toàn lao động “ xuống để thay bằng lịch Euro 2008 cái này cho thấy một chiến lược kinh doanh rất nhạy bén nhưng vô cùng tàn ác. Theo tin nhận được thì hiện tại ở dưới đó đang có : PGĐ điều hành, quản đốc xưởng, tài xế xe 10 tấn, tài xế xe 7 chỗ, bảo vệ và mình 5 phut nữa sẽ xuống trả tiền cà phê và tư vấn cho anh em. Không khí bóng đá đang phủ kín tòan bộ công ty.
Trong kho, mấy thằng kho đang thử loa bằng bài hát “ The cup of life “ rất khí thế. Không thể tập trung được, vậy là 23h đêm nay sẽ bắt đầu cho những đêm không ngủ. Công ty, nhất là bên phòng nhân sự đang sàng lọt những lý do không hợp lệ cho việc đi trễ. Mình đã có phương án đối phó. Sẽ họp khách hàng hoặc khảo sát, dàn dựng từ 9h sáng. Vì vậy mình có thể ngủ tới 8h30. Oh yeah….
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 4 guests