Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby kaspersky on Sat Jun 07, 2008 2:22 pm

kim truc wrote:cả Thanh Sang và Thái DƯơng đều bị laọi hết,cả Hoàng Lâm cung bi loại luôn. buồn đối với BD

sao em biết chính xác vậy ? hình như em quen thân mấy anh đó phải ko?co i tức gì báo liền nha.
kaspersky
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 261
Joined: Thu Jan 17, 2008 4:15 am
Location: tuy phuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby Quy Ninh on Sat Jun 07, 2008 3:17 pm

HLV Calisto hoàn tất bộ khung ĐTVN


(Dân trí) - Ngày hôm nay, ông Calisto đã phải làm công việc khó khăn là gút danh sách ĐTVN trước khi lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội chủ nhà. Ngoại trừ thủ môn Tấn Trường, những cái tên khác bị loại đều là tân binh.
Image
Hôm nay HLV Calisto và các tuyển thủ sẽ rời TPHCM (ảnh: Sơn Dũng)
Có 5 cầu thủ buộc phải sớm nói lời chia tay với ĐTVN là thủ môn Tấn Trường (Đồng Tháp), hậu vệ Chu Ngọc Anh (ĐPM Nam Định), trung vệ Ngũ Chí Thắng (TMN. CSG) và Thanh Sang, Thái Dương (B. Bình Định). Mặc dù đã gạch tên khỏi thành phần ĐTVN, nhưng HLV Calisto vẫn đánh giá cao khả năng chuyên môn và ý thức tập luyện của những cầu thủ này trong thời gian vừa qua.

2 ngày trước khi gút danh sách, ông Calisto đã phải đau đầu về chấn thương của đội trưởng Minh Phương. Nhưng sáng qua, mọi việc đã tốt đẹp hơn khi bác sỹ thông báo Minh Phương sẽ tập luyện bình thường những ngày sắp tới. Minh phương sẽ vẫn cùng ĐTVN chuẩn bị cho trận giao hữu với Indonesia.

Sáng ngày hôm nay, ĐTVN sẽ rời TPHCM đi Indonesia. HLV Calisto và các học trò sẽ có 2 ngày để làm quen với sân bãi và điều kiện khí hậu. Có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, ông Calisto sẽ có rất nhiều thuận lợi trong ngày ra mắt “triều đại” mới ở ĐTVN.

Ngọc Quỳnh
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng ....
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 633
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby kaspersky on Sat Jun 07, 2008 5:44 pm

Đội tuyển bóng đá VN: 6 cầu thủ ở nhà

TTO - Trong chuyến bay của đội tuyển bóng đá VN từ phi trường Tân Sơn Nhất sang Changi (Singapore) sáng 8-6 sẽ không có tên 6/26 tuyển thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2008.


Màn khởi động của các tuyển thủ trước buổi tập. Ảnh: SĨ HUYÊN



Đó là sáu tuyển thủ: hậu vệ Ngọc Anh (Nam Định), tiền vệ Chí Thắng (Thép Miền Nam CSG), thủ môn Tấn Trường (Đồng Tháp), tiền vệ Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An) cùng hai tuyển thủ trẻ đến từ Bình Định là Thái Dương và Thanh Sang. Ngoại trừ Chí Thắng và Ngọc Anh thì bốn tuyển thủ còn lại bị loại do cùng bị bệnh cúm, phải nghỉ tập trong nhiều ngày qua nên không bảo đảm thể lực. Ngọc Anh còn quá trẻ, non kinh nghiệm nên chưa thể lấy suất chính thức.

Đáng tiếc nhất là trường hợp bị loại của lão tướng Ngũ Chí Thắng - 30 tuổi, cầu thủ lớn tuổi nhất ở lần tập trung này. Trước buổi tập sáng 7-6, Thắng than thở với Tuổi Trẻ Online rằng: ”Gọi tôi lên tập trung làm chi mà không cho tôi đá?”. Thắng vẫn tập luyện hằng ngày, HLV Calisto chưa công bố danh sách chính thức, tại sao Thắng lại suy nghĩ tiêu cực như vậy? “Tôi đoán được rằng mình sẽ không có tên trong chuyến bay đi Indonesia…”.

Than thở như vậy, nhưng lão tướng Ngũ Chí Thắng vẫn theo trọn giáo án tập luyện của đội tuyển trưa 7-6 trước khi thu xếp hành lý rời khỏi Trung tâm thể thao Thành Long vào buổi tối cùng ngày.

Ngạc nhiên nhất là trường hợp của Minh Phương. Kết quả chụp phim, xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh trưa 7-6 cho thấy quả thận bên trái của tiền vệ này bị ứ nước khiến Minh Phương bị đau lưng, không thể tập nặng trong hai ngày vừa rồi. Tuy nhiên, bệnh tình không quá đỗi nghiêm trọng nên anh được HLV Calisto chọn đi Indonesia.


Tiền vệ Minh Châu, người được HLV Calisto ví như Makelele của đội tuyển Pháp vì luôn chơi tận tình và đặc biệt là rất khỏe - Ảnh: SĨ HUYÊN


Nói thêm về các tuyển thủ tạm bị loại, HLV Calisto cho rằng: ”Tôi ghi nhận nỗ lực tập luyện của họ trong gần hai tuần qua, có mặt đúng giờ, sinh hoạt rất tốt. Song tôi nhận ra rằng dường như họ chưa vượt lên mặc cảm của người lần đầu khoác áo đội tuyển - trừ thủ môn Tấn Trường. Chính vì vậy tôi tạm gạt tên họ kỳ này và mong rằng sẽ làm việc chung với họ trong thời gian tới…”.

Giải thích về việc giữ lại “thương binh” Minh Phương, HLV Calisto cho rằng: ”Cần phải nói ngay với các bạn rằng tôi giữ lại Minh Phương không phải vì anh ấy là học trò cưng của tôi. Anh ấy là cựu binh, là cầu thủ được tín nhiệm và có tiếng nói quyết định với đồng nghiệp lẫn ban huấn luyện. Có tới 99% anh ấy sẽ không ra sân trong trận gặp Indonesia ngày 11-6, tôi muốn theo dõi thêm về bệnh tình của anh ấy và giúp Minh Phương vượt qua cơn sốc tâm lý vào lúc này…”.

Lời "tuyên chiến" từ Calisto

Sau buổi tập trưa 7-6, ông Calisto đã ngồi lại và tâm tình cùng toàn đội ngay trên sân cỏ với những nhắn nhủ chân tình như sau: ”Tôi biết một số bạn đang bồn chồn, âu lo về việc mình có tên đi Indonesia hay không? Đây chỉ là một trận cầu giao hữu, không phải là giải đấu chính thức nên tôi chưa gút lại danh sách sau cùng. Tôi cần và kêu gọi sự nỗ lực nhiều hơn của các bạn trong lần gặp tới đây của đội tuyển quốc gia tại Hà Nội…”.


HLV Calisto nhắn gửi các học trò của mình: ”Những ai lên đường cùng ban huấn luyện phải hiểu rằng chúng ta đang là sứ giả của một nền bóng đá. Do vậy đi đứng, nói năng, sinh hoạt phải ý tứ và lịch sự"- Ảnh: SĨ HUYÊN



Đột ngột, ông Calisto cất cao giọng như một lời tuyên chiến rằng: ”Nhân đây, tôi nói thẳng ở những lần tập trung còn lại trong năm 2008, tôi sẽ không gọi những cầu thủ không còn thiết tha với màu cờ sắc áo, không mặn mà với việc cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Đơn giản chỉ vì họ không coi đó là niềm vinh dự của một cầu thủ chuyên nghiệp. Họ sẽ không có cửa trở lại với đội tuyển khi tôi còn làm việc ở đây. Với tôi, đội tuyển quốc gia bao giờ cũng là một mái ấm gia đình, cần phải thương yêu, đùm bọc là làm việc hết sức mình cùng nhau để mái ấm gia đình ấy sung túc, phát triển tốt hơn…”.

HLV phó Mai Đức Chung cho biết: sau trận gặp Indonesia chiều 11-6, đội tuyển VN sẽ chia tay nhau ngày 12-6 với hai chuyến bay về Hà Nội và TP.HCM. Ngày 3-7, sau vòng 19 giải hạng nhất và V-League, đội tuyển sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để bay sang Trung Quốc thi đấu giao hữu với tuyển Olympic nước này ngày 6-7.

Ở lần tập trung thứ hai, ông Chung vẫn có mặt với tư cách HLV phó, sau đó khi đội tuyển tập trung lần thứ ba vào tháng 9 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup vào cuối năm), ông Chung sẽ nhường lại vai trò HLV phó cho người khác để chuyển sang làm việc dài hạn cùng đội tuyển Olympic quốc gia chuẩn bị cho SEA Games-25.
kaspersky
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 261
Joined: Thu Jan 17, 2008 4:15 am
Location: tuy phuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby Quy Ninh on Sun Jun 08, 2008 2:45 am

ĐTVN gút danh sách đi Indonesia


(VietNamNet) - Sau gần 2 tuần đối mặt với rất nhiều khó khăn về quân số, trưa 7/6 HLV trưởng Calisto đã chọn được bộ khung tạm coi là ưng ý nhất vào thời điểm hiện tại để lên đường sang Indonesia.

Dù báo chí đã được dự đoán được những cái tên nhiều khả năng sẽ ở nhà, nhưng đối với HLV Calisto điều này là không dễ dàng. Thậm chí, khi kết thúc buổi tập cuối cùng trước khi lên đường đi Indo, danh tính của 6 người bị loại vẫn chưa được HLV Calisto quyết định.

Image
Thanh Sang thoải mái rời đội. Ảnh: Hồng Long

Ông lý giải: "Hiện giờ tôi chưa thể công bố cho tới khi bác sỹ Hiền đưa các cầu thủ đi khám bệnh trở về, hẹn mọi người sau bữa ăn trưa khi tôi có trong tay mọi ý kiến của các thành viên BHL".

Và sau bữa trưa, 6 cầu thủ ở nhà trong lần xuất ngoại đầu tiên dưới thời HLV Calisto đã được công bố. Đó là Ngọc Anh (ĐPM.NĐ), Chí Thắng (TMN.CSG), Thái Dương, Thanh Sang (B.BĐ), Hoàng Lâm (ĐT.LA) và Tấn Trường (CS.ĐT).

Nếu như Ngọc Anh, Chí Thắng, Hoàng Lâm và Tấn Trường bị loại là không quá ngạc nhiên khi trình độ chuyên môn so với những người cùng vị trí là kém hơn, thiếu kinh nghiệm hơn.

Thì bộ đôi của B.BĐ bị loại là khá đáng tiếc, ngay chính bản thân HLV Calisto đã thừa nhận "đây là những cầu thủ trẻ, có chuyên môn tốt, tuy nhiên việc bất ngờ bị bệnh đã khiến họ không thể tập cùng đội trong những ngày qua. Tôi rất tiếc khi phải gạch tên Sang, Dương".

Riêng trường hợp của đội trưởng Minh Phương - người cũng đang bị bệnh những ngày qua vẫn có tên trong danh sách đi Indonesia cũng gây không ít ngạc nhiên, dù thế theo bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền tiền vệ của ĐT.LA vẫn có thể phục hồi kịp trước trận đấu với đội bóng xứ Vạn Đảo.

Ngay trong buổi chiều, toàn đội được nghỉ, một số cầu thủ xin phép về thăm nhà và chuẩn bị những đồ dùng cá nhân, một số được xe của trung tâm Thành Long đưa lên thành phố để sắm sửa "giày tây" để mặc đồng phục áo sơ mi quần tây như quyết định của HLV trưởng Calisto.

Riêng những cầu thủ không đi cùng đội lần này cũng đã ra về ngay trong buổi chiều, và hầu hết đều không quá buồn khi HLV Calisto vẫn khẳng định "đây mới chỉ là lần tập trung đầu tiên cho trận giao hữu, cánh cửa lên tuyển vẫn mở với những ai còn khát vọng cống hiến".

Danh sách 20 cầu thủ đi Indonesia:

TM (2): Santos (ĐT.LA), Thế Anh (Bình Dương)

HV (7): Quang Thanh, Như Thành (Bình Dương), Phước Tứ, Anh Tuấn (Thể Công), Xuân Hợp (XMCT.TH), Văn Biển (ĐPM.NĐ), Văn Phong (K.KH)

TV (7): Minh Phương, Tài Em (ĐT.LA), Đức Dương (ĐPM.NĐ), Tấn Tài (K.KH), Bảo Khanh (Thể Công), Thành Lương (HN.ACB), Minh Châu (XM.HP)

TĐ (4): Thanh Bình (TĐCS.Đồng Tháp), Việt Thắng (ĐT.LA), Ngọc Thanh (XM.HP) Quang Hải (K.KH)

* D.L
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng ....
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 633
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby chiennguyen on Sun Jun 08, 2008 3:05 am

Thì bộ đôi của B.BĐ bị loại là khá đáng tiếc, ngay chính bản thân HLV Calisto đã thừa nhận "đây là những cầu thủ trẻ, có chuyên môn tốt, tuy nhiên việc bất ngờ bị bệnh đã khiến họ không thể tập cùng đội trong những ngày qua. Tôi rất tiếc khi phải gạch tên Sang, Dương".

Nếu ông Calisto đã nói như vậy thì khả năng lên tuyển của Thái Dương và Thanh Sang trong những lần tập trung sau là rất lớn. Một diện mạo mới cho bóng đá Bình Định.
chiennguyen
Thành viên
 
Posts: 6
Joined: Sat Jun 07, 2008 6:43 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby ilove8x on Sun Jun 08, 2008 3:33 am

Thấy ku Sang tươi cười và thoải mái là ok rồi. Dù sao thì cũng hơi tiếc 1 chút, nhưng dù sao cũng vui vì mấy cựu binh của đội tuyển như Thanh Bình, Anh Đức cũng hôk được gọi huống hồ gì Sang và Dương bị "ở nhà" vì chấn thương

HNOL - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu

http://www.HoaiNhon.Vn
User avatar
ilove8x
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 189
Joined: Tue Nov 27, 2007 3:24 am
Location: Hoài Nhơn - Sai Gon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby camilla on Sun Jun 08, 2008 4:04 am

ilove8x wrote:Thấy ku Sang tươi cười và thoải mái là ok rồi. Dù sao thì cũng hơi tiếc 1 chút, nhưng dù sao cũng vui vì mấy cựu binh của đội tuyển như Thanh Bình, Anh Đức cũng hôk được gọi huống hồ gì Sang và Dương bị "ở nhà" vì chấn thương


Thanh Bình có tên, Anh Đức chấn thương. chứ kg phải hôk được gọi
camilla
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 84
Joined: Wed Feb 20, 2008 3:20 pm
Location: TP. HO CHI MINH
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby 77L7777 on Sun Jun 08, 2008 4:11 am

ilove8x wrote:Thấy ku Sang tươi cười và thoải mái là ok rồi. Dù sao thì cũng hơi tiếc 1 chút, nhưng dù sao cũng vui vì mấy cựu binh của đội tuyển như Thanh Bình, Anh Đức cũng hôk được gọi huống hồ gì Sang và Dương bị "ở nhà" vì chấn thương


Anh Đức bị chấn thương nên trả vể trước. Còn Thanh Bình thì còn trong danh sách 20 cầu thủ đi Indo.
Hai cầu thủ của Bình Định khó tranh chấp vào đội hình này là phải rồi. Sang và Dương cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới hy vọng sức chính trong đội tuyển trong tương lai. Khả năng tranh suất của Thái Dương cao hơn Sang, bỡi vì Thái Dương là một tiền vệ chơi khá xông xáo, mà Việt Nam thì ở tuyến tiền vệ khó tìm cầu thủ ưng ý và biết duy trì phong độ. Sau này với sự trở lại của Công Vinh nữa nên khả năng của Thanh Sang là rất khó, muốn vậy từ đây tới cuối mùa anh phải ghi thật nhiều bàn thắng cho Boss Bình Định mới còn một chút hy vọng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai yêu Boss Bình Định bằng binhdinhffc. Ai yêu binhdinhffc hơn các cầu thủ Boss Bình Định
-------------------------------------------------------------------------------------------------
77L7777
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 89
Joined: Sat Mar 08, 2008 3:37 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby Quy Ninh on Sun Jun 08, 2008 4:16 am

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM GÚT DANH SÁCH 20 CẦU THỦ: Vẫn người cũ
08-06-2008 07:46:18 GMT +7
PHẠM THỌ
Image
Toàn đội nghe công bố ai đi, ai ở. Ảnh: XUÂN HUY.
Sau khi xem trận khai mạc Euro, hôm nay thầy trò ông Calisto lên đường sang Indonesia đá giao hữu.

Hôm qua (7-6), ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cùng các tuyển thủ đã có cuộc họp gần một giờ đồng hồ để nghe HLV trưởng Calisto phân tích chuyên môn từng cầu thủ trước khi gút danh sách 20 người sẽ lên đường sang Indonesia đấu trận giao hữu duy nhất cùng với đội tuyển chủ nhà vào ngày 11-6 tới.

Kết quả danh sách không ngoài dự đoán so với những gì mà Calisto đã xếp đội hình tập luyện trong những ngày qua. Sáu vị trí bị loại lần này gồm thủ môn Tấn Trường và các tiền vệ, tiền đạo Thanh Sang, Thái Dương, Ngũ Chí Thắng, Ngọc Anh, Hoàng Lâm.

Như vậy, trừ Tấn Trường từng tập trung cùng tuyển U-23 thì các gương mặt còn lại đều là “tân binh” với tuyển, đã được trả về cho CLB. Riêng Hoàng Lâm và Thanh Sang bị đau amidan suốt mấy ngày qua nên trước đó đã có nguyện vọng xin được ở lại nhà chữa trị. Một chút buồn và tiếc nuối cho CLB Bình Định, lần này có hai cầu thủ là Thái Dương, Thanh Sang được gọi nhưng cuối cùng không còn người nào.

Buổi họp kết thúc, sáu thành viên bị loại buồn bã xếp hành lý, nhanh chóng chào tạm biệt, chúc bạn bè lên đường vui vẻ và bắt xe đi ngay trở về CLB.

Hôm nay, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia ra mắt thời kỳ mới Calisto.
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng ....
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 633
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby changtraibien on Sun Jun 08, 2008 4:45 am

Dừng topic này tại đây được rồi đó.
Để hai em nó, về lại đội BĐ mà cố gắng tập luyện. Cơ hội vẫn còn rất nhiều cho hai em.

Stop here...
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2602
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (7)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby TheDeath on Sun Jun 08, 2008 5:16 am

Dù sao cũng hơi tiếc khi BĐ đóng góp 2 cầu thủ ( nếu tính cả Hoàng Lâm là 3 ) nhưng không được chọn ai . Đọt tập trung sau chắc Thái Dương rộng cửa nhất, Thanh Sang hơi khó vì Công Vinh trở lại . Còn Hoàng Lâm chắc hết đường
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 294
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby Casanova on Sun Jun 08, 2008 7:34 am

Lau đi, giọt nước mắt này….


1. Một ngày ngày trước khi lên đường dự SEA Games 24, ông A.Reidl gạch tên Quang Hải ra khỏi danh sách sang Thái Lan. Trước đó, Quang Hải đã chơi không tồi chút nào: vua phá lưới VCK U.21 báo Thanh Niên, ghi bàn ngay trong ngày đầu tiên lên tuyển ở Agribank Cup. Chính vì thế mà chàng trai phố biển bị hẫng vì quyết định của ông thầy người Áo và… khóc.

Hải khóc vì bị loại, khóc vì tiếc nuối và khóc vì một chút hờn trách cho cái sự không công bằng (theo anh nghĩ) đối với mình. Thật đáng khen cho Quang Hải là anh không để nỗi buồn chi phối mình quá lâu. Ngay sau đó, người ta lại thấy anh tươi cười trong các buổi tập ở TT Thành Long cùng đội K.KH. Tuyệt vời hơn khi bây giờ Hải đường hoàng chiếm một suất ở ĐTVN bằng một phong độ chói sáng và một sự chững chạc cần thiết. Quang Hải đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nói không ngoa, Hải đã biết biến nỗi buồn thành sự nung nấu và khát khao khẳng định giá trị bản thân.

2. Hôm qua, nước mắt đã lại trào lăn trên má những người bị loại khỏi ĐTVN. Cả Hoàng Lâm, Ngũ Chí Thắng và Thái Dương đều bật khóc. Dù không biểu hiện ra, nhưng nỗi buồn và sự tiếc nuối là thứ cảm xúc có thể cảm được từ 3 cầu thủ Chu Ngọc Anh, Tấn Trường và Thanh Sang.

Cảm và thấu những giọt nước mắt của cả 6 người ở lại là một chuyện nhưng cũng cần có một cái nhìn nghiêm khắc đối với chính những giọt nước mắt ấy.

Suy cho cùng, ngoại trừ Ngũ Chí Thắng ra thì cả 5 người còn lại đều còn rất trẻ. Bởi thế, cơ hội đối với họ vẫn còn rất nhiều. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo giới trưa qua, ông Calisto khẳng định: “Tấn Trường là một tài năng trẻ rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Anh ta sẽ là một tượng đài trong tương lai gần”.

Tương tự, ông cũng dành cho Thái Dương, Hoàng Lâm… những lời nhận xét vô cùng tốt đẹp. Qua đây, cũng có thể hiểu HLV Calisto đang chờ một sự khẳng định và trưởng thành hơn của cả 6 người bị loại.

Con người trưởng thành nhanh nhất từ chính những lần vấp ngã của mình. Quan trọng là sau lần vấp ngã, họ có đủ bản lĩnh và sự nhận thức để đứng dậy hay không. Điều này, có lẽ 6 cầu thủ trên nên học chính từ tấm gương của Quang Hải 6 tháng trước đây. Hãy lau đi những giọt nước mắt này và đứng dậy thật mạnh mẽ. Khi có được niềm tin và một khát khao khẳng định thực sự thì ngại gì cánh cửa đội tuyển vời xa!

(HOA KHÁNH)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2323
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (10)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby Casanova on Sun Jun 08, 2008 7:36 am

ĐTVN chốt danh sách cho 2 trận giao hữu:
Tiếc cho người ở lại


Hôm qua, ông Calisto đã công bố danh sách 20 tuyển thủ đi Indonesia và Trung Quốc. Nhìn dáng vẻ thất thểu của Thái Dương, Thanh Sang, Tấn Trường… khi rời khỏi TT Thành Long không khỏi tiếc cho họ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má họ cũng chính là vị đắng của cuộc chia tay.

Nước mắt tuôn trào
Sau buổi tập sáng qua, HLV Calisto đã hội ý nhanh với bác sỹ của đội trước khi đưa ra quyết định cuối cuối cùng về 6 cái tên bị loại. Ngũ Chí Thắng, Hoàng Lâm, Tấn Trường, Ngọc Anh bị loại vì chưa thích nghi kịp với lối chơi của đội tuyển. Trong khi đó, Thanh Sang và Thái Dương phải rời đội vì ốm nặng và không đủ thể lực.

Cùng bị loại như nhau nhưng cảm xúc của cả 6 người lại khác, rất khác. Tấn Trường và Ngọc Anh tuy có hơi thoáng buồn khi nhận được quyết định nhưng lại rất bình thản rời TT Thành Long. Đối với Tấn Trường, có lẽ do đã xác định ngay từ đầu không thể cạnh tranh với Thế Anh, Santos nên không một chút ưu tư khi bắt taxi về Đồng Tháp: “Vị trí của em phải là ở đội U.23. Em mới 22 tuổi nên chẳng việc gì phải buồn hết. Khi nào chín chắn em sẽ lại lên tuyển thôi!”. Cùng chung ý nghĩ với Tấn Trường là tiền đạo Đỗ Thanh Sang (B.BĐ) và Chu Ngọc Anh (ĐPM.NĐ). Đối với họ, được tập trung đợt này cũng đã là như đi trong mơ rồi.

Nhưng hôm qua nước mắt đã tuôn trào ở tuyển. Có lẽ bị loại khỏi ĐTVN là một cú sốc lớn đối với Hoàng Lâm. Trong những ngày qua, anh luôn được HLV Calisto trao cơ hội và thể hiện của Lâm cũng không tồi. Sau khi được BHL thông báo, Lâm liêu xiêu về phòng và đổ ập lên giường nằm lỳ không buồn đi ăn trưa cùng đồng đội.
Dù đã xác định tâm lý ngay từ đầu, thậm chí là chuẩn bị đồ đạc ngay từ trươc nhưng Thái Dương lại bật khóc trước đông đảo các phóng viên và đồng đội. Ngay sau khi được thông báo, Dương về thẳng phòng mình và xách quần áo rời Thành Long. Tuy nhiên, trong lúc đợi taxi, Dương đã không kìm được nước mắt. Anh ngồi bệt xuống bậc tam cấp và ôm mặt khóc: “HLV Calisto bảo danh sách ban đầu có tên em, nhưng đen quá! Em bị ốm nên không đủ thể lực để đi anh ạ!”. Không ai đủ can đảm để tiếp tục nhìn những giọt nước mắt của Thái Dương…

Buồn cho người Sài Gòn ở tuyển
Trong số 6 người bị loại, có lẽ người buồn nhất là Ngũ Chí Thắng. Tương tự Hoàng Lâm, Thẳng “bế” đã về phòng và nằm liệt trên giường suốt buổi trưa, bỏ cả cơm. Suốt buổi chiều anh cũng không buồn nghe điện thoại và chỉ nằm trong phòng buồn bã. Năm nay Ngũ Chí Thắng đã 29 tuổi và là niềm hi vọng duy nhất của người Sài Gòn ở tuyển. Có được một phong độ ấn tượng trong màu áo TMN.CSG, Ngũ Chí Thắng được HLV Calisto trao cho cơ hội ở tuổi 29 và anh đã có những nỗ lực vượt sức mình nhằm kiếm một suất ở tuyển. Nhưng sự đời không như ý muốn chủ quan của Thắng được.

Chấn thương gối đã đeo anh dai dẳng mấy mùa nay khiến Ngũ Chí Thắng khó hòa nhập với cường độ tập luyện cao ở tuyển. Có những hôm sau buổi tập, Thắng “bế” phải liên tục chườm đá với những bước chân tập tễnh. Còn nhớ trong buổi tập chiều 6/6, khi được chúng tôi hỏi về chấn thương ở gối, Ngũ Chí Thắng buồn bã: “Còn yếu lắm! Nhưng phải ráng tập thôi. Lên tuyển là một vinh dự không dễ gì có được nên phải cố mà tận dụng!”. Trong buổi tập sáng 7/6, anh lại cố chạy thật hăng, rướn thật tốt. Vậy mà…

So với 5 người còn lại, có vẻ như cánh cửa ĐTQG đã trở nên xa vời đối với một cầu thủ đa lớn tuổi như Ngũ Chí Thắng. Bởi vậy, việc anh nằm lỳ trên giường sau khi nhận quyết định và từ chối tiếp xúc với mọi người âu cũng là dễ hiểu. Ngũ Chí Thắng, chấm dứt cuộc phiêu lưu muộn màng của mình trong một chiều mưa Sài Gòn tầm tã. Và buồn nẫu ruột.

(KHÁNH VINH)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2323
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (10)
Top

Re: Tin về Thái Dương và Thanh Sang ở tuyển VN

Postby Casanova on Sun Jun 08, 2008 8:10 am


Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2323
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (10)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 4 guests