BÌNH LOẠN VÒNG TỨ KẾT EURO 2008

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

BÌNH LOẠN VÒNG TỨ KẾT EURO 2008

Postby laodurockqn on Thu Jun 19, 2008 1:05 am

Bồ Đào Nha - Đức, hai đội này sẽ cống hiến cho chúng ta một trận cầu kinh điển, những cổ xe tăng Đức có thể vượt qua Bồ Đào Nha để vào tiếp vòng bán kết không? câu trả lời là không...
Hiện tại Bồ Đào Nha đang chiếm lĩnh những cầu thủ rất xuất sắc, Ronaldo, Nani, Pepe, Deco, Cavalho... một cái sườn rất cứng, khiến cho đối thủ nào cũng phải kinh hồn. Mặc dù có những lúc thấy còn cái tôi, cái cá nhân... nhưng với sự dẫn dắt tài ba của Scolari (đề nghị ông Scolari không nghĩ ngợi về Chelsea nữa, để cái đầu nghĩ về trận đấu tối nay đi) tôi tin vào chiếc cúp vô địch sẽ về với Bồ.
Những cổ xe tăng Đức đang ì ạch, những chân suýt rất "vô duyên ghi bàn". Ballack không còn thời đỉnh nữa, nhưng kinh nghiệm của anh liệu có thể giúp cả đội vượt qua được không?
Bồ Đào Nha sẽ tiến xa hơn, vào trận chung kết gặp Hà Lan :roll: , lúc đó lão cùng Restive Hore cùng nhau dập chai... chờ xem, chờ xem...
Dự đoán: 2-0 cho Bồ Đào Nha
LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 209
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG TỨ KẾT EURO 2008

Postby gtec on Thu Jun 19, 2008 5:18 am

laodurockqn wrote:Bồ Đào Nha - Đức, hai đội này sẽ cống hiến cho chúng ta một trận cầu kinh điển, những cổ xe tăng Đức có thể vượt qua Bồ Đào Nha để vào tiếp vòng bán kết không? câu trả lời là không...
Hiện tại Bồ Đào Nha đang chiếm lĩnh những cầu thủ rất xuất sắc, Ronaldo, Nani, Pepe, Deco, Cavalho... một cái sườn rất cứng, khiến cho đối thủ nào cũng phải kinh hồn. Mặc dù có những lúc thấy còn cái tôi, cái cá nhân... nhưng với sự dẫn dắt tài ba của Scolari (đề nghị ông Scolari không nghĩ ngợi về Chelsea nữa, để cái đầu nghĩ về trận đấu tối nay đi) tôi tin vào chiếc cúp vô địch sẽ về với Bồ.
Những cổ xe tăng Đức đang ì ạch, những chân suýt rất "vô duyên ghi bàn". Ballack không còn thời đỉnh nữa, nhưng kinh nghiệm của anh liệu có thể giúp cả đội vượt qua được không?
Bồ Đào Nha sẽ tiến xa hơn, vào trận chung kết gặp Hà Lan :roll: , lúc đó lão cùng Restive Hore cùng nhau dập chai... chờ xem, chờ xem...
Dự đoán: 2-0 cho Bồ Đào Nha

Đức - BĐN: 1-0, Hi vọng Đức và Hà Lan sẽ gặp nhau tại trận chung kết
gtec
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 106
Joined: Sat May 26, 2007 8:04 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG TỨ KẾT EURO 2008

Postby chukme on Sat Jun 21, 2008 2:34 am

Tối qua thấy cặp đấu Thổ - Croatia trong đầu cứ nghĩ thằng Thổ đi thôi, trận này không có bất ngờ không đáng coi, ngủ lấy sức để tối mai + mốt coi Hà Lan, TBN đá hấp dẫn hơn. Sáng ngủ dậy lọ mọ anh tẹc nách thì thôi rồi croatia a ơi. Vậy là 2 đội đá hay đá đẹp Bồ + Croatia đã ra về. Không biết đêm nay và ngày mai HL và TBN có về nốt không, nếu điều đó thực sự xảy ra thì bóng đá đẹp đi về nơi xa lắm.
chukme
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 362
Joined: Sat Mar 17, 2007 11:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG TỨ KẾT EURO 2008

Postby bundooroo on Sun Jun 22, 2008 2:28 am

Tui đã coi trận Nga _ Hà Lan. Đó là một trận đấu mà Hà Lan hoàn toàn đánh mất mình, khác hẳn hoàn toàn với những gì họ đã thể hiện trong hai trận đấu với Ý và Pháp. Có cảm giác rằng nếu không có màu áo cam truyền thống thì không ai nghĩ đó là Hà Lan! Hàng tiền vệ mất hút, không thể kiểm soát khu trung tuyến và không hỗ trợ gì được cho hàng phòng ngự, tiền đạo bị chia cắt và đơn độc đói bóng, điều nổi bật nhất là hàng hậu vệ quá kém để cho các chú gấu Nga mặc sức tung hoành, qua người, dốc bóng rất dễ dàng, nếu không nhờ tại nghệ của Van de Sar thì chắc chắn rằng Hà Lan đã "chết" từ hai hiệp chính! Vào trận với một tâm lý dè dặt rất khó hiểu, không có sự tấn công ào ạt, áp đặt trận đấu như hai trận trước, thậm chí còn co cụm phòng ngự thay vì phải thổi bùng cơn lốc da cam! Thêm vào đó, sự thay đổi người không mang lại nhiều hiệu quả và không có điều chỉnh đấu pháp thích hợp từ Van Basten để xoay chuyển tình thế.

Khi xem trận TBN - Nga, tui đã khẳng định Nga cũng sẽ chỉ là kẻ lót đường vòng bảng cho dù Nga thi đấu khá nhiệt tình và đầy ngẫu hứng! Nhưng những gì họ thể hiện đêm qua hoàn toàn khác! Họ đá như lên đồng và có cảm giác đó chính là hình ảnh của Hà Lan những trận đấu trước. Những gì Nga phô diễn là một sự uyển chuyển, nhuần nhuyễn trong phối hợp, thể lực dồi dào sung mãn, sự tự tin đến cao độ, và sự hưng phấn tột đĩnh! Nếu Nga vẫn đá như thế này thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây!

Theo đánh giá của cá nhân tui thì một trận thua không thể bào chữa của Hà Lan và một trận thắng xứng đáng và hoàn toàn thuyết phục của Nga!

Hà Lan ra về không thể coi là một sự thất bại của bóng đá đẹp, vì chính Nga đã thay thế họ trình diễn một thứ bóng đá rất trẻ trung và còn đẹp hơn thế!

Nếu Ý vượt qua Tây Ban Nha và vào bán kết, thậm chí đi đến đích cuối cùng, chắc chắn họ sẽ cười, cười rất lớn, rất ngạo nghễ trước thất bại này của Hà Lan!
Nho tung goc pho Quy Nhon!
User avatar
bundooroo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 430
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG TỨ KẾT EURO 2008

Postby LOWEN on Sun Jun 22, 2008 10:03 am

Phải nói là gấu mẹ, à quên gấu Nga làm cho Euro đúng là bóng đá đỉnh cao, hết bất ngờ Thổ đến bất ngờ Nga. Chúc mừng Nga, chúc mừng Hiddink đã vào BK. Tối nay Ý - TBN quyết chiến để dành vé vào BK. Đây là 2 đội bóng tôi thích, đặc biệt Ý. Đội nào về cũng tiếc, nhưng chiến đấu thì phải có kẻ thắng người thua, tui vẫn mong Ý vào BK.

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 945
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG N.O EURO 2008

Postby laodurockqn on Mon Jun 23, 2008 4:47 am

Qua các trận vòng tứ kết có rất nhiều bất ngờ xảy ra, ngẫm nghĩ lại khiến ta học được bài học: Dù có giỏi đến mấy thì cũng không nên khoe khoan, nên biết khiêm tốn, đó là đức tính tốt để sau này còn bước xa trên "trận mạc". Bồ Đào Nha, Hà Lan ở vòng ngoài biểu diễn cực kì hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Nhưng vào vòng trong cả hai đều bị ngả ngựa, xem thường đối thủ. Đó là bài học đắt giá cho những ai kiêu ngạo...
Ôi bóng đá, tuyệt vời làm sao. liệu Nga có khiến cho ta tiếp tục bất ngờ khi gặp lại Tây Ban Nha không nhỉ?
LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 209
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG N.O EURO 2008

Postby dihatti on Mon Jun 23, 2008 5:59 am

laodurockqn wrote:Qua các trận vòng tứ kết có rất nhiều bất ngờ xảy ra, ngẫm nghĩ lại khiến ta học được bài học: Dù có giỏi đến mấy thì cũng không nên khoe khoan, nên biết khiêm tốn, đó là đức tính tốt để sau này còn bước xa trên "trận mạc". Bồ Đào Nha, Hà Lan ở vòng ngoài biểu diễn cực kì hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Nhưng vào vòng trong cả hai đều bị ngả ngựa, xem thường đối thủ. Đó là bài học đắt giá cho những ai kiêu ngạo...
Ôi bóng đá, tuyệt vời làm sao. liệu Nga có khiến cho ta tiếp tục bất ngờ khi gặp lại Tây Ban Nha không nhỉ?

Sự thật vẫn là sự thật. Sức mạnh của Nga thì không có gì bàn cãi, Nga không còn là một đội bóng thuộc dạng thường thường, nhưng để vươn lên tầm đẳng cấp của 1 đội bóng mạnh thì còn chờ thêm thời gian nữa (ít nhất là không phải bây giờ). Câu chuyện cổ tích đến đây là quá đẹp đối với họ rồi, và có lẽ nên ngừng lại để tự biết mình là ai. Và thực tế cũng sẽ chứng minh điều đó ...
Image
User avatar
dihatti
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 405
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:23 am
Location: Gò Bồi (Bình Định) - Thanh Đa (HCM)
Blog: View Blog (1)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG TỨ KẾT EURO 2008

Postby bundooroo on Mon Jun 23, 2008 8:20 am

Hôm qua quả thực là một trận đấu tẻ nhạt nhất của VCK EURO lần này. Cả hai đội dường như quá thận trọng và hầu như chẳng có một tình huống nào thực sự đẹp mắt. Tui đã hy vọng sẽ chứng kiến sự bùng nổ của Tây Ban Nha như họ đã thể hiện ở vòng bảng. Các gương mặt sáng giá bên Ý hầu như mờ nhạt ngoài trừ thủ môn Buffon, Luca Toni thì quá tệ, Del Piero thì không thể làm gì hơn vì vào sân trễ quá. Ngược lại Tây Ban Nha có lẽ vì các dớp 88 năm không thắng được Ý đã khiến họ quá thận trọng và có cảm giác không biết đối phó thế nào với lối phòng ngự số đông và đeo bám tích cực.

Tóm lại là trận hôm qua là trận chán nhất từ trước đến giờ! Mừng cho Tây Ban Nha và hy vọng là họ sẽ tìm lại mình trong trận đấu với Nga.
Nho tung goc pho Quy Nhon!
User avatar
bundooroo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 430
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÌNH LOẠN VÒNG N.O EURO 2008

Postby laodurockqn on Mon Jun 23, 2008 10:01 am

Khi gặp lại Nga, các chú Gấu sẽ xé xác những con bò tót, biết đâu Nga sẽ là Hy Lạp thứ hai thì sao?
LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 209
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: chiennguyen and 7 guests