B.BĐ thắng dễ nhưng khó thoát play-off
10:11' 11/08/2008 (GMT+7)
(VietNamNet) - Đội chủ sân Quy Nhơn đã có một trận đấu khá dễ dàng trước SLNA thiếu vắng nhiều trụ cột. Thậm chí, có lúc người ta đã có thể nghĩ đến việc đội bóng của ông Nguyễn Ngọc Thiện có thể trút vào lưới thủ môn Đức Anh đến 6 bàn để trả sòng phẳng món nợ ở lượt đi.
>> V-League vòng 24: Không còn đại diện BĐ thủ đô!
Nhưng 3 điểm giành được trong trận này dường như không còn nhiều ý nghĩa, bởi nó chưa đủ để cứu B.BĐ khỏi suất play-off.
Đây là trận thứ hai liên tiếp HLV Nguyễn Ngọc Thiện có trong tay đúng 2 ngoại binh có thể xung trận. Nhưng điều đó không làm cán cân lực lượng nghiêng về phía đội khách. Bởi ngoài 4 cầu thủ bị treo giò do án phạt của Liên đoàn, HLV Nguyễn Văn Thịnh lại mất thêm hậu vệ Lâm Tấn ngay từ đầu trận do cầu thủ này tái phát chấn thương.
Bình Định (áo đỏ) có chiến thắng dễ trước SLNA. Ảnh: Q.A
Những phút đầu trận hai đội chơi khá cởi mở, nhưng do hàng phòng ngự cả hai bên đều chơi tập trung nên không có tình huống nào đáng chú ý. Phải đến phút 18, đội chủ nhà mới tạo được ơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha phản công, Nildo tạt bóng từ cánh phải cho Kim Bình lao lên bay người đánh đầu… vọt xà ở cự ly khoảng 5m.
Chỉ hai phút sau, SLNA trả lời bằng tình huống tương tự. Đình Hiệp tạt bóng chính xác để Opara bật cao đánh đầu, nhưng đôi chân của thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã ngăn tiền đạo này ghi bàn thắng đầu tiên trong trận.
Phút 21, tiền đạo Nildo có pha khống chế bóng khá khéo léo trước khu vực 16m50 rồi bất ngờ ngả người vôlê, thủ môn Đức Anh đứng nhìn bóng đi… sạt cột dọc ra ngoài.
Nhưng khán giả trên sân Quy Nhơn không phải đợi lâu để chứng kiến bàn mở tỉ số của đội nhà. Phút 30, Nildo trong vòng vây của 3 hậu vệ vẫn tung được cú đánh đầu từ mép vòng 16m50, khiến thủ môn Đức Anh đang lao ra lỡ trớn, bóng từ từ đi vào lưới.
Hưng phấn sau khi có bàn thắng, những pha phối hợp của các cầu thủ B.BĐ trở nên nhuần nhuyễn hơn. Tiền vệ Cruz thường xuyên có những cú đi bóng kỹ thuật, khiến các hậu vệ SLNA đeo bám khá vất vả. Phút 35, sau khi phối hợp cùng đồng đội, Cruz bất ngờ tung cú sút xa đưa bóng đập cột dọc.
Phút 37, tỉ số suýt được san bằng cho đội khách. Công Vinh thoát xuống dũng mãnh bên cánh trái, đối diện với thủ môn Tô Vĩnh Lợi, nhưng cú sửa bóng ở góc hẹp của tiền đạo mang áo số 9 xứ Nghệ cũng tìm đến cột dọc.
Đầu hiệp hai, SLNA chơi với đội hình cao hơn, và họ đã tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Phút 58, Như Thuật có đường chọc khe đẹp mắt cho Trọng Hoàng phá bẫy việt vị lao xuống sút bóng trúng người Tô Vĩnh Lợi.
Phút 60, tỉ số được nâng lên 2-0 cho B.BĐ, người lập công vẫn là Nildo. Quả tâng bóng điệu nghệ của Kim Bình loại hết hàng phòng ngự SLNA, để Nildo thoát xuống thoải mái sửa bóng vào góc xa khi đối diện với Đức Anh.
Bị dẫn hai bàn, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn không nôn nóng dâng lên. Hệ quả là họ thủng lưới thêm bàn thứ 3 ở phút 73. Tiền vệ nhỏ con Thành Tài có cú bấm bóng thông minh qua đầu Baby, để Kim Bình băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương.
Cầm chắc 3 điểm trong tay, HLV Nguyễn Ngọc Thiện bắt đầu có những sự thay đổi người nhằm tăng cường hàng phòng ngự, đồng thời ra hiệu cho các học trò chơi chậm lại. Tuy nhiên, SLNA cũng tìm được bàn rút ngắn tỉ số ở phút 79 bằng cú sút phạt căng như kẻ chỉ ở rìa vòng 16m50 của Công Vinh.
Đến phút bù giờ thứ nhất, trong một pha lộn xộn trước khung thành Vĩnh Lợi, các hậu vệ B.BĐ phá bóng không dứt khoát, để Đình Hiệp nhanh chân đệm bóng, ấn định tỉ số 2-3.
Có được 3 điểm quý giá, đội bóng đất võ lại nuôi tham vọng giành quyền trụ hạng khi có cùng số điểm với Nam Định và chỉ kém Thanh Hóa đúng 1 điểm. Tuy nhiên, xét các đối thủ còn lại của cả 3 đội, cửa tham dự trận play-off của B.BĐ là “sáng” nhất.
Quỳnh Anh