Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi
77L7777 wrote:Chắc HLV Nguyễn Văn Thịnh nghĩ đến tình nghĩa của Bình Định đang nuôi quý tử của ông là Hoàng Lan.
Casanova wrote:Vậy thì Thời - Bảo - Tú - Thịnh - Hùng, đá 5 hậu vệ đó thử xem. Sao lại phải là Cao Văn Dũng ?
THỂ THAO
16 GIỜ CHIỀU MAI (10.8), BOSS BÌNH ĐỊNH TIẾP SÔNG LAM NGHỆ AN:
Phải thắng
8:30', 9/8/ 2008 (GMT+7)
Sự trở lại của Cruz (phải) giúp lối chơi tấn công của Boss Bình Định đa dạng hơn. Ảnh: Văn Lưu
Trong trận cuối cùng được chơi trên sân nhà ở mùa giải năm nay, 16 giờ ngày 10.8, Boss Bình Định phải gặp đối thủ “khó chịu” Sông Lam Nghệ An. Ở tình thế hiện tại, phải lấy trọn ba điểm ở trận này đội bóng đất Võ mới có thể duy trì hy vọng trụ hạng.
Chiến thắng nghẹt thở trước Thép Cảng ở lượt trận trước có tác dụng tốt về nhiều mặt. Nó không chỉ giúp Boss Bình Định có thêm ba điểm quý giá trên con đường trụ hạng, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho các thành viên trong đội. Một thuận lợi lớn cho Boss Bình Định ở trận đấu tới, là ngoài yếu tố sân nhà, Sông Lam Nghệ An hiện đang trong cơn khủng hoảng lực lượng do có bốn trụ cột đang phải thi hành án kỷ luật treo giò của Ban Tổ chức giải. Nhưng người hâm mộ đất Võ vẫn có lý do để lo lắng. Bởi so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, trình độ của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ luôn nhỉnh hơn một bậc.
Boss Bình Định đón nhận sự trở lại của tiền vệ Cruz sau một trận nghỉ vì thẻ phạt. Nhưng niềm vui chưa kịp đến, thì nỗi lo đã chực chờ, vì với chiếc thẻ vàng nhận từ trọng tài Vũ Bảo Linh ở trận trước, Nirut sẽ phải làm khán giả ở vòng 24 này. Trong khi đó, chấn thương của Bruno vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Do vậy, Boss Bình Định sẽ phải chơi trận thứ hai liên tiếp với hàng phòng ngự toàn cầu thủ nội.
Với việc để thủng lưới 39 bàn sau 23 trận, Boss Bình Định đang sở hữu hàng phòng ngự “thoáng” nhất tại V-League năm nay. Khắc phục tình trạng này không phải là điều đơn giản, bởi các hậu vệ mà HLV Nguyễn Ngọc Thiện hiện có trong tay, người mang gánh nặng tuổi tác, kẻ còn non kinh nghiệm. Sự trở lại của Cruz có thể giúp Boss Bình Định chủ động chọn lối chơi tấn công, khỏa lấp sự yếu kém ở hàng phòng ngự. Nhưng cũng sẽ là không thừa nếu Ban huấn luyện nhắc nhở tiền vệ này giảm bớt những pha bóng mang nặng phần trình diễn, vốn dễ gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà trong những pha phản công của đối phương sau khi anh bị mất bóng.
Điều đáng tiếc là tiền đạo Thanh Sang, vốn bị cảm trong những ngày qua, sẽ khó xung trận với thể lực tốt nhất. Sau nhiều trận đấu kém may mắn, không ghi được bàn thắng, Thanh Sang đang có những biểu hiện ức chế tâm lý. Việc tung cầu thủ này vào sân ở những thời điểm thích hợp có lẽ sẽ phát huy được tác dụng tốt hơn sử dụng anh ngay từ đầu như những trận đấu vừa qua. Khả năng tìm kiếm bàn thắng của Boss Bình Định hầu như trông chờ vào Nildo - người tỏ ra rất có duyên khi thi đấu trên sân Quy Nhơn và đang thể hiện được sự tiến bộ đáng kể. Nếu được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội, hy vọng, Nildo sẽ tiếp tục đem lại niềm vui cho người hâm mộ tỉnh nhà, giúp Boss Bình Định “đòi lại món nợ” thua 0-6 ở lượt đi và vững tin hơn trên con đường giành quyền trụ hạng.
Cũng ở vòng 24 này, Nam Định sẽ chỉ phải gặp đội bóng đã rớt hạng Hòa Phát Hà Nội. Do đó, nhiều khả năng đội bóng thành Nam sẽ bỏ túi ba điểm để duy trì vị trí “an toàn”. Trong khi đó, sau vài vòng đấu có phần thong dong, Thanh Hóa sẽ phải nhận không ít áp lực từ phía sau nếu để thua chủ nhà Đồng Tâm Long An. Trong trường hợp cả Nam Định và Boss Bình Định đều có điểm ở lượt trận này, Hải Phòng nhiều khả năng sẽ “tiễn” Hà Nội ACB xuống hạng Nhất để lấy thêm ba điểm nuôi tham vọng giành ngôi Vô địch.
*
Vũ Lê
Gendut wrote:Casanova wrote:Vậy thì Thời - Bảo - Tú - Thịnh - Hùng, đá 5 hậu vệ đó thử xem. Sao lại phải là Cao Văn Dũng ?
Hàng hậu vệ này có tới 3 hậu vệ biên,một người phải ngồi ngoài. Ngọc Bảo gây ấn tượng tốt trận rồi nhưng dù sao cũng lớn tuổi lại mới vừa trở lại, trong khi đó X.Hùng tuy đá có nhiều sai số nhưng rõ ràng là Hùng rất cố gắng chỉ là lực bất tòng tâm,anh em CĐV cũng hiểu nên không trách gì,do đó nên để Thời - Hùng đá chính, hiệp 2 đưa Bảo vào lúc cần thiết. Dũng Roy đầu mùa chơi rất cố gắng và là thủ lĩnh tinh thần động viên đàn em nhưng sau Euro thì phải nói cực kì thất vọng, vấn đề của Dũng rất khó nói chính xác bởi anh ta có vấn đề ở cái đầu, HLV Thiện nên để Dũng ở ngoài
Gendut đề nghị hàng hậu vệ (từ trái qua phải): Xuân Hùng - Văn Thịnh - Thanh Tú - Ngọc Thạch - Phương Thời
Quy Ninh wrote:Gendut wrote:Casanova wrote:Vậy thì Thời - Bảo - Tú - Thịnh - Hùng, đá 5 hậu vệ đó thử xem. Sao lại phải là Cao Văn Dũng ?
Hàng hậu vệ này có tới 3 hậu vệ biên,một người phải ngồi ngoài. Ngọc Bảo gây ấn tượng tốt trận rồi nhưng dù sao cũng lớn tuổi lại mới vừa trở lại, trong khi đó X.Hùng tuy đá có nhiều sai số nhưng rõ ràng là Hùng rất cố gắng chỉ là lực bất tòng tâm,anh em CĐV cũng hiểu nên không trách gì,do đó nên để Thời - Hùng đá chính, hiệp 2 đưa Bảo vào lúc cần thiết. Dũng Roy đầu mùa chơi rất cố gắng và là thủ lĩnh tinh thần động viên đàn em nhưng sau Euro thì phải nói cực kì thất vọng, vấn đề của Dũng rất khó nói chính xác bởi anh ta có vấn đề ở cái đầu, HLV Thiện nên để Dũng ở ngoài
Gendut đề nghị hàng hậu vệ (từ trái qua phải): Xuân Hùng - Văn Thịnh - Thanh Tú - Ngọc Thạch - Phương Thời
3 trung vệ - chốt chặn cuối cùng của đội bóng là các cầu thủ trẻ , các bạn đã đặt trọn niềm tin của đội bóng vào đây .Theo tôi hiểu thì ko một HLV dám lật bài ngửa như vậy cả ,trừ khi cộng thêm vào đó là Bruno thì khả dĩ chấp nhận được .
kim truc wrote:[quote="
Ủng hộ việc thay thế những nhân tố mới. Hàng hậu vệ của SLNA ngồi ngoài nhưng tiền đạo của họ khá mạnh với sự có mặt của Công Vinh. Vì thế rất cần những cầu thủ trẻ, khỏe để đeo bám, bên cạnh đó cũng phải ngầu nữa!
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: bundooroo, Dilangthang, godfather, Google [Bot], kaspersky, only4u, tieulamvy, Yahoo [Bot] and 10 guests