by PHAN BA LINH on Fri Aug 29, 2008 3:56 am
Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà BHL cùng các cầu thủ của mình cần sự chia sẻ động viên để sớm ổn định tinh thần. Bóng đá là vậy, tôi không bất ngờ khi đội bóng yêu quý của mình xuống hạng, nhưng tôi luôn hy vọng họ sẽ làm được một điều gì đó nhưng đã không như vậy. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để các cầu thủ cùng BHL nhìn nhận lại mình. Hôm qua nhìn gương mặt khắc khổ như muốn khóc của HLV Nguyễn Ngọc Thiện, sự cố gắng trong tuyệt vọng của Thanh Sang, Thái Dương, Bruno, Crus ... lòng tôi như thắc lại! Mong rằng tất cả những người hâm mộ không quay lưng lại với đội bóng mà cùng nhau vượt qua nỗi đau này.
APPLE