Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova
changtraibien wrote:Hôm nay, khi tan trận, giọt nước mắt đã rơi trên mi của cầu Thủ Thái Dương, Thái Dương đã quỵ xuống giữa sân, nằm lăn khóc như những đứa trẻ. Nhìn mà thấy thương. Nhưng cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua. và chúng ta đã là người thua cuộc. Chiều hôm nay, mọi người đều rất buồn, buồn hơn bao giờ hết. Họ vẫn cố nén lại sân để chia buồn cùng các cầu thủ. Riêng tôi, cũng có vài khoảng khắc không kìm chế được và nước mắt lại tuôn.
Chia buồn cùng Bóng Đá Bình Định. Bây giờ tôi mới thấu hiểu được câu nói " chỉ có trời mới biết, vì sao tôi yêu đội Bình Định".
Bình Định xuống hạng chưa phải là mất tất cả. Quan trọng phải đứng lên để làm lại. Năm sau, có lẽ không còn mặn mà với Bình Định. Đành nhường lại cho các anh em. Mình sẽ ủng hộ Bình Định qua tivi ở hạng nhất mùa bóng năm sau.
changtraibien wrote:Sáng nay, khá đông CĐV đã tụ họp tại sân Vận động Quy Nhơn để :
- Đòi cải tổ bóng đá Bình Định cụ thể : HLV Nguyễn Ngọc Thiện phải ra đi, nhanh chóng lên kế hoạch tuyển quân để trở lại Vleague. Cố giữ chân cho được Thái Dương, Vĩnh Lợi và đặc biệc phải biết trân trọng tình cảm của Nirut ( nguyện vọng của Nirut muốn gắng bó với Bóng Đá Bình Định mặc dù ở vài trò HLV đội trẻ). Đuổi ngay nhà tài trợ Boss biến khỏi đất Bình Định.
- Một số thành phần quá khích đòi đập, phá....
- Một số đến chia buồn cùng các cầu thủ.
Tin của bạn từ quê nhà.
Với lực lượng như hiện nay, khó lòng mà năm sau Bình Định lại lên Vleague.
changtraibien wrote:Hôm qua Boss Bình mượn danh anh em diễn đàn mình để quảng bá cho họ, nhưng điều đó đã được mấy anh em mình phát hiện, và làm việc triệt để.
Boss hãy biến khỏi đất Bình Định. Để cho bóng đá Bình Định làm lại từ đầu. Năm sau nữa, quyết góp mặt ở Vleague.
kẻ lang thang wrote:Tôi bỏ tất cả công việc đang dang dở để phóng xe thật nhanh tới SVĐ. Để được thấy màu áo đỏ, để được gặp đồng hương, để được nghe chất giọng Bình Định...
Bước vào sân, người tôi bỗng lạnh đi trước sự nhiệt tình của người dân BĐ. Vẫn tiếng kèn nhựa, vẫn tiếng còi hú bào động...tất cả đều quá đỗi quen thuộc... Tôi hò hét đến khan cả cổ, tôi đòi thay cầu thủ này cầu thủ nọ, tôi văng tục khi thấy các cầu thủ cứ đá chơi chơi...
Và tôi nghẹn khi tiếng còi kết thúc trận đầu vang lên...
Tôi nhớ dòng người đổ về SVĐ từ rất sớm với hi vọng sẽ được vào sân xem BĐ đá...Tôi nhớ hình ảnh sân vận động Quy Nhơn luôn chật kín khán giả dù đội nhà đg đá ở Hạng Nhất... Bao giờ, bao giờ tôi mới lại có cái cảm giác ấy?
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: buctuonglua_qn, giabao, Google [Bot], hugo_mitsubishi, only4u, robinson, tieulamvy, vehangI and 14 guests