Hãy sống như chúng ta đã sống !

Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby Nothing » Fri Aug 29, 2008 1:04 am

Buồn ! Chán nản và thất vọng. Đó là cảm giác của tôi và cũng như nhiều cổ động viên Bình Định khác. Tôi đã thấy rất nhiều khán giả ngồi ngẩn ngơ, thất thần, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã thấy nhiều khán giải với khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản để che giấu đi nỗi buồn. Tôi đã thấy nhiều khán giả chửi rủa để giải tỏa nỗi thất vọng.
Thế là hết ! Bình Định đã xuống hạng. Chúng ta phải chấp nhận một xự thật không thể chối cãi. Không biết đến bao giờ Bình Định sẽ lại có mặt ở V-luague.
Đội bóng Bình Định đã tự đặt dấu chấm hết cho chính mình.
Tuy nhiên, Bình Định FFC vẫn sẽ mãi mãi là Bình Định FFC. Nó vẫn sống, vẫn trụ vững vượt qua phong ba bão táp, vẫn kiên cường chiến đấu. Chiến đấu cho một lý tưởng. Chiến đấu cho một niềm tin, một tình yêu bóng đá. Mặc dù Bình Định FFC chỉ là "đứa con ghẻ" của Sở VH-TT-DL, chúng ta không được công nhận chính thức. Nhưng...bấy lâu nay chúng ta vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn hiện diện, vẫn được báo chí công nhận.
Đội bóng Bình Định đã xuống hạng nhưng Bình Định FFC vẫn trường tồn !
Last edited by Quy Ninh on Fri Aug 29, 2008 1:07 am, edited 1 time in total.
Reason: đã sửa
Image
User avatar
Nothing
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 521
Joined: Tue Apr 03, 2007 3:24 am
Location: Tp.Hồ Chí Minh
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby changtraibien » Fri Aug 29, 2008 1:44 am

"Đội bóng Bình Định đã chết Tại Vleague 2008, hẹn gặp tại giải hạng nhất năm 2009"
Fan hâm mộ cuồng nhiệt của Quỷ Đỏ Liverpool...
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 5252
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Âm tào - Địa phủ.
Has thanked: 50 times
Have thanks: 57 times
Blog: View Blog (9)
Fan of: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby turbo » Fri Aug 29, 2008 3:44 am

Trước hết, không phải đâu nothing à! Không phải anh Quy Ninh chỉ cho "khen", "nói tốt" đâu. Hãy đọc kỹ lại bài của mình.
Thứ 2, nhìn tấm hình trên SGGPTT sáng nay nè, ai thế nhỉ?
nothing.jpg
nothing.jpg (65.8 KiB) Viewed 3149 times
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1979
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Has thanked: 3 times
Have thanks: 10 times
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby My Lăng » Fri Aug 29, 2008 8:32 am

Có thể nói hầu như ko bao giờ tôi bỏ sót trận bóng nào của Bình Định (trong điều kiện cho phép ) nhưng cũng chẳng bao giờ dám coi đầy đủ 90' trừ việc xem tận mắt đôi đang thi đấu trên sân .

Trận hôm qua , ngay từ đầu hiệp 1 gần như chúng ta đã bị ép sân toàn diện .
Các đường lên bóng chúng ta gần như ko có cửa xâm nhập khung thành ĐT .Trung tuyến làm ko nổi việc tiếp bóng cho tiền đạo ,ngăn chặn từ xa việc tấn công của đối thủ . Do vậy, hàng hậu vệ gần như làm việc liên tục (tiếc rằng Bruno còn chấn thương nên ko thể vào từ đầu trận).
Các cầu thủ đã ko còn là chính mình , có phải do căng thẳng vì tâm lý thi đấu của trận playoff , vì các em còn quá trẻ ? vì trọng tài ? (2 thẻ vàng ko đáng có ngay đầu trận ) , vì thiếu Bruno từ đầu trận ? hay vì lý do nào khác mà chúng ta chưa biết?
Có thể nói tôi đã chuẩn bị tâm lý cho trận này , nên ko quá buồn như các anh em khác .Tôi chờ Thần May Mắn sẽ đến với đội như các trận gặp K.Khánh Hòa hay TMN-CSG ở những phút bù giờ , nhưng Thần đã ngoãnh mặt là ngơ .
Khách quan mà nói , các cầu thủ trẻ của BĐ khó có thể so sánh về tâm lý với các cầu thủ ĐT được vì họ đã "lên bờ - xuống ruộng" hai , ba mùa bóng gần đây .Số lượng cầu thủ của họ đã vào các đội tuyển QG hơn chúng ta nhiều .
Giá như ....
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 996
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Has thanked: 21 times
Have thanks: 14 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby xichlo » Fri Aug 29, 2008 8:59 am

xuống hạng nhưng ko fải là chết. chúng ta sẽ trở lại sau 2 năm nữa

Love United- Hate Glazers, Yêu Bình Định-Ghét SQC
User avatar
xichlo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 580
Joined: Sat Dec 08, 2007 11:26 am
Location: TP.HCM
Has thanked: 40 times
Have thanks: 37 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Man United, SQC.BĐ
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby KLy » Fri Aug 29, 2008 3:37 pm

Dư âm trận play-off:
Đừng khóc cho tôi, Boss.Bình Định


(TT&VH) - Khuôn mặt rất tươi của Thanh Sang ngày có tin bị loại khỏi ĐTQG vài tháng trước, hay vẻ ngoài “lí lắc” của Thành Tài ở giải U21 năm ngoái và cả nét mặt đầy hóm hỉnh của già Thiện nữa, đã không còn. Thay vào đó chỉ là nỗi thất vọng cùng cực của họ sau hơn 90 phút tranh tài với CS.ĐT…

1. Trước trận đấu, dù vẫn đánh giá đối thủ đầy thận trọng nhưng rất ít người Bình Định có thể nghĩ rằng CS.ĐT sẽ thế chỗ của mình ở V-League. Có rất nhiều niềm tin, bởi sau chặng đường dài đầy cay đắng suốt mùa bóng qua chưa khi nào người đất Võ hay đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Thiện đoàn kết như thế.

Tất cả đã gạt bỏ những bất đồng để chung sức cho mục tiêu cuối cùng - trụ hạng. Sự tự tin hay nói cách khác chính những thay đổi từ trong lòng đội bóng đã đem lại cho những người Bình Định ở thành phố mang tên Bác, và không thiếu những chuyến xe chạy xuyên đêm từ quê nhà tới hội ngộ tại sân Thống Nhất nhằm tiếp lửa cho thầy trò “già” Thiện. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, khi đội nhà chơi dưới cơ so với đối thủ, và trả giá bằng bàn thua ở phút 63. Thế là hết, những mức tiền thưởng bạc tỷ, những kế hoạch hứa hẹn ở tương lai đã vụn vỡ. Vạn trái tim đã cùng chung một nỗi buồn ở chiều 29/8 trên sân Thống Nhất, và ai đó đã bật khóc khi nhìn đoàn quân đất Võ lầm lũi ra xe trở về nhà.

Sau thất bại, liệu B.BĐ có gượng dậy được?
Image
2. Mùa giải đầu tiên được đọ sức ở sân chơi cao nhất bóng đá nước nhà, những Thành Tài, Thanh Sang…hay nói cách khác là những “cậu bé” đi đá bóng đã phải nhận một nỗi buồn khó nguôi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa, những kỷ niệm buồn này mới xoá trong ký ức của họ. Tất cả đã nỗ lực hết mình, nhưng khi đối thủ mạnh hơn hay hơn thì khó có thể tránh khỏi thất bại.

Người Bình Định có thể tự hào về những nỗ lực của các cầu thủ của mình. Nhưng, giờ đây nhìn lại thất bại ở mùa giải qua, rất nhiều người đã ước giá như đất Võ không có chuyện “đổi ngôi” khi “tướng” Dương Ngọc Hùng bất ngờ bị bãi nhiệm ngay đầu mùa bóng. Giá như người lớn không đấu đá để tranh giành ảnh hưởng, và giá như những pha kết thúc ở tư thế thuận lợi của Thanh Sang, của Cruz đi vào lưới thì mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc đời không là câu chuyện cổ tích để có thể biến những lời ước đó thành hiện thực. Và bởi thế, B.BĐ đã thua ngay khi giải đấu khởi tranh với những bất ổn trong lòng đội bóng. Trận thua CS.ĐT chiều qua (29/8) chỉ là dấu chấm hết cho những sai lầm, những bất ổn của một đội bóng còn sống nhờ “bầu sữa” bao cấp.

Thế nên, đừng tiếc nuối làm gì và thất bại của B.BĐ chiều qua chưa hẳn đã là dấu chấm hết. Nhưng từ thất bại này, liệu đội bóng đất Võ có tự gượng dậy được hay không lại là một câu hỏi khó giải đáp.

Duy Anh
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 160
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby Quy Ninh » Fri Aug 29, 2008 3:58 pm

KLy wrote:Dư âm trận play-off:
Đừng khóc cho tôi, Boss.Bình Định


(TT&VH) - Khuôn mặt rất tươi của Thanh Sang ngày có tin bị loại khỏi ĐTQG vài tháng trước, hay vẻ ngoài “lí lắc” của Thành Tài ở giải U21 năm ngoái và cả nét mặt đầy hóm hỉnh của già Thiện nữa, đã không còn. Thay vào đó chỉ là nỗi thất vọng cùng cực của họ sau hơn 90 phút tranh tài với CS.ĐT…

1. Trước trận đấu, dù vẫn đánh giá đối thủ đầy thận trọng nhưng rất ít người Bình Định có thể nghĩ rằng CS.ĐT sẽ thế chỗ của mình ở V-League. Có rất nhiều niềm tin, bởi sau chặng đường dài đầy cay đắng suốt mùa bóng qua chưa khi nào người đất Võ hay đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Thiện đoàn kết như thế.

Tất cả đã gạt bỏ những bất đồng để chung sức cho mục tiêu cuối cùng - trụ hạng. Sự tự tin hay nói cách khác chính những thay đổi từ trong lòng đội bóng đã đem lại cho những người Bình Định ở thành phố mang tên Bác, và không thiếu những chuyến xe chạy xuyên đêm từ quê nhà tới hội ngộ tại sân Thống Nhất nhằm tiếp lửa cho thầy trò “già” Thiện. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, khi đội nhà chơi dưới cơ so với đối thủ, và trả giá bằng bàn thua ở phút 63. Thế là hết, những mức tiền thưởng bạc tỷ, những kế hoạch hứa hẹn ở tương lai đã vụn vỡ. Vạn trái tim đã cùng chung một nỗi buồn ở chiều 29/8 trên sân Thống Nhất, và ai đó đã bật khóc khi nhìn đoàn quân đất Võ lầm lũi ra xe trở về nhà.

Sau thất bại, liệu B.BĐ có gượng dậy được?
Image
2. Mùa giải đầu tiên được đọ sức ở sân chơi cao nhất bóng đá nước nhà, những Thành Tài, Thanh Sang…hay nói cách khác là những “cậu bé” đi đá bóng đã phải nhận một nỗi buồn khó nguôi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa, những kỷ niệm buồn này mới xoá trong ký ức của họ. Tất cả đã nỗ lực hết mình, nhưng khi đối thủ mạnh hơn hay hơn thì khó có thể tránh khỏi thất bại.

Người Bình Định có thể tự hào về những nỗ lực của các cầu thủ của mình. Nhưng, giờ đây nhìn lại thất bại ở mùa giải qua, rất nhiều người đã ước giá như đất Võ không có chuyện “đổi ngôi” khi “tướng” Dương Ngọc Hùng bất ngờ bị bãi nhiệm ngay đầu mùa bóng. Giá như người lớn không đấu đá để tranh giành ảnh hưởng, và giá như những pha kết thúc ở tư thế thuận lợi của Thanh Sang, của Cruz đi vào lưới thì mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc đời không là câu chuyện cổ tích để có thể biến những lời ước đó thành hiện thực. Và bởi thế, B.BĐ đã thua ngay khi giải đấu khởi tranh với những bất ổn trong lòng đội bóng. Trận thua CS.ĐT chiều qua (29/8) chỉ là dấu chấm hết cho những sai lầm, những bất ổn của một đội bóng còn sống nhờ “bầu sữa” bao cấp.

Thế nên, đừng tiếc nuối làm gì và thất bại của B.BĐ chiều qua chưa hẳn đã là dấu chấm hết. Nhưng từ thất bại này, liệu đội bóng đất Võ có tự gượng dậy được hay không lại là một câu hỏi khó giải đáp.

Duy Anh

Bài viết quá hay , "ĐỘC" , tác giả chắc chắn là người có tâm huyết với Bình Định , đã hiểu Bình Định và khẳng định : đã nhiều lần đến BINHDINHFFC .
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2035
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Has thanked: 0 time
Have thanks: 2 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby nghiabinh » Sat Aug 30, 2008 6:27 am

đúng:bình định đã rớt hạng,nhưng chúng ta còn bình địnhffc
rất mừng là sau khi đội bóng xuống hạng,trên diễn đàn mọi ng ko nản lòng,ko buông xuôi mà tất cả cùng chung tay với nhau để làm lại từ đầu,cho tôi xin được chung tay cùng mọi ng để đưa con thuyền bình định cập lại bến cũ nơi mà nó đã xuất phát,đó cũng là phẩm chất của ng con đất võ.Hẹn gặp lại ở mùa giải năm sau
nghiabinh
Thành viên
 
Posts: 37
Joined: Thu Aug 28, 2008 1:17 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby tudia » Sat Aug 30, 2008 7:04 am

Bình Định FFC
Image

Image

Image

Image

Image
tudia
Thành viên
 
Posts: 38
Joined: Sat Apr 05, 2008 4:07 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby KLy » Sat Aug 30, 2008 1:49 pm

Image
Image
Image
Image Image Image
Image
Ảnh: Đức Đồng
http://ngoisao.net/News/The-thao/2008/08/3B9C63F3/
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 160
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Has thanked: 1 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby laodurockqn » Sat Aug 30, 2008 2:16 pm

Nhìn thấy mà nao cả lòng. cũng chẳng biết nói gì bây giờ nữa, tậu nghiệp Thái Dương, mùa tới xa biển gần núi rầu, chúc Thái Dương ngày càng đạt được phong đột tốt, đạt được nhiều thành tích tốt trong cuộc đời cầu thủ của mình.

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
User avatar
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1068
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Has thanked: 26 times
Have thanks: 19 times
Blog: View Blog (6)
Fan of: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby Mekong » Sun Aug 31, 2008 3:43 am

Tất cả đã gạt bỏ những bất đồng để chung sức cho mục tiêu cuối cùng - trụ hạng. Sự tự tin hay nói cách khác chính những thay đổi từ trong lòng đội bóng đã đem lại cho những người Bình Định ở thành phố mang tên Bác, và không thiếu những chuyến xe chạy xuyên đêm từ quê nhà tới hội ngộ tại sân Thống Nhất nhằm tiếp lửa cho thầy trò “già” Thiện.
.....

Trận thua CS.ĐT chiều qua (28/8) chỉ là dấu chấm hết cho những sai lầm, những bất ổn của một đội bóng còn sống nhờ “bầu sữa” bao cấp. Thế nên, đừng tiếc nuối làm gì và thất bại của B.BĐ chiều qua chưa hẳn đã là dấu chấm hết.

Nhưng từ thất bại này, liệu đội bóng đất Võ có tự gượng dậy được hay không lại là một câu hỏi khó giải đáp.
Mekong
Thành viên
 
Posts: 56
Joined: Tue Aug 05, 2008 4:43 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby nghiabinh » Sun Aug 31, 2008 6:51 am

nhìn khuôn mặt khắc khổ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện thấy thương ông quá,trong lúc dầu sôi lửa bỏng ông vẫn tiếp tục nắm đội,đến khi thất bại ông ko đổ lổi tại ai mà nhận hết trách nhiệm về mình,đúng là ng có tâm huyết với bóng đá binh định,nhưng sức ông chỉ có vậy,ko đưa được con thuyền bình định vượt qua sóng lớn,ko biết mùa sau ông còn nắm đội hay ko,dù sao cũng xin được cám ơn ông vì những ghì ông đã làm cho bóng đá bình định
nghiabinh
Thành viên
 
Posts: 37
Joined: Thu Aug 28, 2008 1:17 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby Casanova » Sun Aug 31, 2008 11:30 am

HÃY SỐNG NHƯ CHÚNG TA ĐÃ SỐNG NGHEN NOTHING


Giàn thiêu của Chúa
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4097
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Has thanked: 4 times
Have thanks: 45 times
Blog: View Blog (33)
Fan of: Bình Định, Manchester United
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby le hieu » Sun Aug 31, 2008 2:12 pm

Hãy sống như chúng ta đã sống.Đúng vậy,hãy sống đi,"thất bại là mẹ thành công",rồi chúng ta sẽ thấy niềm vinh quang trở lại mà,mọi người hãy sát cánh cùng đội bóng đi nào,hãy tự tin tiến bước và đoán nhận những gì đã xảy ra và ta chấp nhận nó như là bài học chính mình,đội bóng chúng ta sẽ vương cao bằng ý chí chiến đấu bằng tâm hồn yêu dân tộc của các cầu thủ trẻ để lấy lại 1 cái chân trong làng bóng đá đỉnh cao chuyên nghiệp,Quang Trung ko sợ bại trận hôm nay mà chính là chiến thắng ngày mai rất hoàn hảo,đó là thông điệp mà em gởi đến mọi người.
Lê Tí. Image
Xin người hãy ban cho con sự may mắn !!!!!!!!!!!!!!
User avatar
le hieu
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 363
Joined: Mon Mar 10, 2008 6:32 am
Location: Qui Nhơn City.
Has thanked: 0 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (1)
Fan of: Bình Định,Việt Nam,Bóng đá.
Top

Chúc đội bóng thành công và BĐFFC ngày càng vững mạnh !!!!!!

Postby le hieu » Sun Aug 31, 2008 2:39 pm

Em Lê Hiếu xin chào các anh các bác các chị thân mến!
Những ngày tháng đã qua chúng ta cùng một trái tim cùng một đội bóng hâm mộ tỉnh nhà,sát cánh bên nhau đi theo con đường của đội bóng,lúc vui lúc buồn cùng chia sẻ,thật hạnh phúc.Em ko biết nói sao cho vừa lòng mình,các bác đã dành cho em rất nhiều tinh thần với đội bóng,em chỉ mới tham gia với hội trong cuối giai đoạn 1 cho đến nay,mà đã tham gia rất nhiều trận cổ vũ cho đội bóng từ sân nhà cho tới sân bạn,sự chăm sóc rất nhiệt tình của các anh trong SG cũng như các anh tại QN,em thật hạnh phúc và vinh hạnh biết bao,nhưng rồi em lại nhận ra mình chưa nhiệt tình lắm,chưa hoà thuận với mọi người cho lắm,thật buồn cho em,ko biết tại đội bóng rớt hạng đã làm em buồn,nên em ko lên diễn đàn nữa,hay tại gì đó,bởi vì em muốn được yên tĩnh và chuẩn bị tinh thần tảy chay BOSS,rồi có thể sẽ gặp chuyện bất an,nhưng ko sao,vì cái tinh thần,vì đội bóng,vì mọi người,em sẽ làm và mong mọi người hiểu cho em.Cảm ơn Đậu trưởng,cảm ơn chú Quy Ninh,cảm ơn anh Đạt(RH),anh Vutien,anh Vỹ,cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho em.CHÚC ĐỘI BÓNG MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG,CHÚC BĐFFC VỮNG TIN TIẾN BƯỚC.
:cry: :oops:
Lê Tí. Image
Xin người hãy ban cho con sự may mắn !!!!!!!!!!!!!!
User avatar
le hieu
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 363
Joined: Mon Mar 10, 2008 6:32 am
Location: Qui Nhơn City.
Has thanked: 0 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (1)
Fan of: Bình Định,Việt Nam,Bóng đá.
Top

Re: Chúc đội bóng thành công và BĐFFC ngày càng vững mạnh !!!!!!

Postby bundooroo » Sun Aug 31, 2008 3:16 pm

Lê Hiếu ơi, không cần khách sáo vậy đâu em. Anh em hiểu nhau mà. Tất cả mọi người sẽ cùng nắm nay vượt qua thời khắc khó khăn này, để tiếp tục bên đội bóng, và làm cho diễn đàn này ngày càng phát triển, là chỗ dựa tinh thần cho những tâm hồn xứ nẫu mang trái tim đam mê bóng đá!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7339
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 659 times
Have thanks: 306 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Hãy sống như chúng ta đã sống !

Postby CDVBD » Mon Sep 01, 2008 8:40 am

Đọc báo thấy nói Bình Định là 1 trong những thành trì cuối cùng của bóng đá bao cấp mà buồn!
Hãy sống như chúng ta đã sống, và hãy hy vọng, bóng đá Bình Định tự phá bỏ cái "thành trì" này để sẵn sàng cho ngày trở lại V-League 2010!
User avatar
CDVBD
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 170
Joined: Sun Aug 05, 2007 3:28 pm
Has thanked: 7 times
Have thanks: 9 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định
Top

Nguoiquen

Postby nguoiquen » Mon Sep 01, 2008 10:37 am

Tôi nhận được tin xấu đến một cách tình cờ, và tôi cứ đinh ninh rằng ngày 31-8 mới đá playoff. Và đêm hôm đó tôi lại nhận được tin nhắn của Turbo,và tôi cứ ngỡ rằng anh ấy đang say. Vũng Tàu một ngày hơi mưa buồn, đọc vội tờ CATPHCM mới biết mình đã thua. Tôi đã định liên hệ với mấy anh em Vũng Tàu nhưng công việc bận quá nên đành thôi. Cảm xúc của tôi đặt ở nơi này là hợp lý nhất vì nó quả yếu đuối và ủy mị. Tôi không còn muốn tranh luận về Boss, lại ko dám đọc lại những topic ngày nào đầy hy vọng để rồi bây giờ ...
Các cầu thủ của tôi đang buồn lắm nhưng chắc cũng có những người đang bày tỏ ý nguyện rời xa. Tôi không trách họ ( vì anh em đã trách họ hết rồi ). Lỗ hổng mùa trước của con tàu đắm mang tên Bình Định chưa kịp vá lại, thì nay đã có thêm một vài chỗ mới. Biết làm sao đây ?
Người lớn ơi hãy ra tay đi, tôi van xin các người hãy cứu lấy con thuyền ấy. Nó đã cũ kỷ lắm rồi.
@ turbo : anh hay lắm.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
User avatar
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1150
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Has thanked: 0 time
Have thanks: 13 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Nguoiquen

Postby Casanova » Mon Sep 01, 2008 1:29 pm

nguoiquen wrote:tôi van xin các người hãy cứu lấy con thuyền ấy. Nó đã cũ kỷ lắm rồi.

Giàn thiêu của Chúa
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4097
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Has thanked: 4 times
Have thanks: 45 times
Blog: View Blog (33)
Fan of: Bình Định, Manchester United
Top

Next

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot], MSNbot Media and 9 guests