Làm câu đố nào

Những câu chuyện kỳ thú về mọi lĩnh vực...

Re: Làm câu đố nào

Postby But. To' on Wed Aug 27, 2008 1:40 pm

dieline at 9 pm 27-8-08
User avatar
But. To'
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 241
Joined: Mon Nov 05, 2007 3:56 pm
Location: Phù Cát - Bình Định - TPHCM
Blog: View Blog (2)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby laodurockqn on Thu Aug 28, 2008 4:54 am

But. To' wrote:Anh em binhdinhffc lâu nay toàn cao thủ nay ra câu này coi !!!
Đố biết Bình Định thắng Đồng Tháp mấy trái ?
Tỷ số nhiêu :
1-0
2-0
3-0
4-0
:lol:

Bình Định thắng 2-0

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 547
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (4)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby bundooroo on Thu Aug 28, 2008 5:40 am

Tui đón là 3-1! Tin tui đi!
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby laodurockqn on Sat Aug 30, 2008 1:26 pm

Đố bạn con voi có mấy cái móng chân? :D

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 547
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (4)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sun Aug 31, 2008 9:58 am

laodurockqn wrote:Đố bạn con voi có mấy cái móng chân? :D


3 cái, Lão Dự bị Anh đánh sập nhà rầu. kiểm tra lại đi.

Đố Bạn con chim Đà Điểu có mấy cái móng chân? :D
Nếu muốn lên chỗ cao nhất
Hãy bắt đầu từ chỗ thấp nhất.
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 543
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby laodurockqn on Mon Sep 01, 2008 2:57 pm

Restive Horse wrote:
laodurockqn wrote:Đố bạn con voi có mấy cái móng chân? :D


3 cái, Lão Dự bị Anh đánh sập nhà rầu. kiểm tra lại đi.

Đố Bạn con chim Đà Điểu có mấy cái móng chân? :D

hee, Anh đánh chưa sập, con voi có 4 chân, một chân 3 móng. Vậy tất cả con voi có 12 cái móng chân :D
Con chim đà điểu có 6 cái móng chân :D

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 547
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (4)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Mon Sep 01, 2008 3:50 pm

laodurockqn wrote:
Restive Horse wrote:
laodurockqn wrote:Đố bạn con voi có mấy cái móng chân? :D


3 cái, Lão Dự bị Anh đánh sập nhà rầu. kiểm tra lại đi.

Đố Bạn con chim Đà Điểu có mấy cái móng chân? :D

hee, Anh đánh chưa sập, con voi có 4 chân, một chân 3 móng. Vậy tất cả con voi có 12 cái móng chân :D
Con chim đà điểu có 6 cái móng chân :D


Hehe, choi chieu hẻ. hehe
Nếu muốn lên chỗ cao nhất
Hãy bắt đầu từ chỗ thấp nhất.
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 543
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby robinson on Wed Sep 03, 2008 4:23 pm

77L7*7777 wrote:1. Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ?
2. Ai là người Việt nam đầu tiên đi xe cup?


Dilangthang trả lời đúng câu 1. Còn tui giải câu 2 nè:
Hai đứa con trai mẹ Tơm (Bài Mẹ Tơm - tập thơ Gió lộng - Tố Hữu) là người đi xe cup đầu tiên.
Đây chỉ là câu đố mẹo, chứ hồi kháng chiến chống Pháp (1942) Việt nam làm gì có xe cup (cub) mà đi. Hai đứa con trai mẹ Tơm làm nghề cắt tóc dạo. Mà ngoài miền Trung người ta hay gọi "cắt" bằng "cúp" - ví dụ "cắt tóc" = "cúp tóc".
Đúng không bro?

...
Hai đứa trai ngày đi cúp dạo
Nồi khoai sớm tối lót thay cơm.


Nhân đây cũng đố lại các bác một câu nè:
Thử tìm trong Truyện Kiều có câu thơ nào miêu tả Thúy Kiều bị bệnh "tiểu đường" không?
robinson
Thành viên
 
Posts: 15
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Wed Sep 03, 2008 4:33 pm

robinson wrote:Nhân đây cũng đố lại các bác một câu nè:
Thử tìm trong Truyện Kiều có câu thơ nào miêu tả Thúy Kiều bị bệnh "tiểu đường" không?

Xè xè nắm đất bên đường.
Giàu giàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 709
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby robinson on Wed Sep 03, 2008 4:40 pm

black_rose07 wrote:Xè xè nắm đất bên đường.
Giàu giàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.


Sập tiệm sớm quá! Hic.......
Hẹn bạn lần khác vậy!
robinson
Thành viên
 
Posts: 15
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby bundooroo on Wed Sep 03, 2008 5:36 pm

Trình độ anh em giải đố bây giờ cao cấp rồi, tui định đưa vào câu đố, nhưng thấy anh em đánh sập nhà liên tục nên quyết định tìm câu khó hơn. Nu Pogodi! hãy đợi đấy các bro!
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby bundooroo on Thu Sep 04, 2008 1:10 pm

Mới kiếm mấy câu đố giải sầu nè anh em:

1. Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay...

Đó là con gì?

2. Buồn buồn ôm nàng trên tay
Mò trên gãi dưới hỏi ai không la làng.

Đố là cái gì?

3- Thân em ba mảnh
Mặc chiếc áo mong manh
Phục vụ các anh
Trên tinh thần tươi mát

Đố là cái chi đây?
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby black_rose07 on Thu Sep 04, 2008 2:47 pm

bundooroo wrote:Mới kiếm mấy câu đố giải sầu nè anh em:

1. Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay...

Đó là con gì?--> con hư
2. Buồn buồn ôm nàng trên tay
Mò trên gãi dưới hỏi ai không la làng.

Đố là cái gì? --> ghita
3- Thân em ba mảnh
Mặc chiếc áo mong manh
Phục vụ các anh
Trên tinh thần tươi mát

Đố là cái chi đây? --> quạt hoặc khăn lạnh
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

User avatar
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 709
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby bundooroo on Thu Sep 04, 2008 2:52 pm

Hic, câu 2 chính xác rầu, còn câu 1 chưa đúng lắm, câu 3 "năm mư năm mư"!
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby quoctoan on Fri Sep 05, 2008 8:05 am

Bây giờ mấy pro search trên google để trả lời câu đố nên sập tịêm sớm là phải rầu.khi đố nhớ cải lại chút xíu thim mắm muối vô.
lâu wá kô tham gia,thử 1 câu ai quất xập tiệm:
đố bạn: Tình yêu có màu gì? (đố vui nên màu hồng là ra rìa rầu)
Nghèo thì nghèo,nợ thì nợ nhưng phải cưới con zvợ cho xinh
Mai kia có thất nghiệp thì zìa Bình Định đổi củ mì
User avatar
quoctoan
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 135
Joined: Wed Nov 28, 2007 3:58 am
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Góc thư giãn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests