Vợ ?

Moderator: Quy Ninh

Re: Vợ ?

Postby Quy Ninh on Wed Aug 20, 2008 5:55 pm

tieulamvy wrote:
laodurockqn wrote:
bubi wrote:Tiep ve VO nhe!
Con trai nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:
1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).
2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, hay đi sắm đồ, đi siêu thị).
3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn).
5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình).
6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết).

Nhưng vợ là người phá sức khỏe của ta nhất :D , hút hết sức lực, mỗi khi thức giấc là mỏi đầu gối :D , đầu óc lung lay, tay chân bủn rủn...

Thâu lạy em26
laodu suy diễn ghê quá , thiệt là bái phục , nhưng cũng đồng ý với ý kiến của ông :mrgreen:

Thâu hai đệ ơi , đừng nghĩ tới nữa nghe lời huynh đi . Nhức ...đủ thứ , kiếm cô bồ dẫn nàng đi chơi để tình chỉ đẹp những khi còn dang dỡ . .Lo xa quá phiền não trong người .Dành sức cho nàng và bóng đá là được rầu . :roll: :roll: :roll:
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1595
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby bubi on Sat Aug 23, 2008 10:03 am

Bó tay!
em39
Mãi mãi là CĐV của Bình Định. Mãi mãi yêu Bình Định
bubi
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 310
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:44 pm
Location: Hà Nội
Blog: View Blog (14)
Top

KHI ĐÀN ÔNG SỢ VỢ

Postby laodurockqn on Sun Sep 14, 2008 3:53 am

- Đàn ông Pháp khi sợ vợ thường chui vào hầm rượu nho, uống cho thật say và nằm im thin thít, Khi tỉnh rượu họ sẽ kiếm một chai sâm banh về... chịu tội.
- Đàn ông Ý khi sợ vợ thì chui vào bếp nấu món mì ống. Nấu xong họ xin phép, được vợ đồng ý mới dám ăn.
- Đàn ông Đức mỗi lần sợ vợ lại nằm lăn lóc trong xe hơi và đấm thùng xe thùm thụp. có lẽ do đó mà ngày nay người Đức nổi tiếng về việc chế tạo xe hơi bền chắc.
- Đàn ông Anh khi sợ vợ thường chui vào đám sương mù trốn và sau đó viết đơn xin li dị. Khi sương mù tan họ lén lút đốt tờ đơn.
- Đàn ông Ireland khi sợ vợ thì cắt khăn trải bàn ra làm váy. Khi vợ dịu cơn thịnh nộ thì họ nối váy lại thành khăn trải giường. Kết quả là cả váy lẫn khăn trải giường của họ đều bị nát như ngày nay ta thấy.
- Đàn ông Tây Ban Nha mỗi lần sợ vợ là đi đánh nhau với bò tót cho hả lòng. Càng sợ càng đánh bò.
- Đàn ông Bỉ hễ trông thấy vợ nổi giận là cảm thấy quá khứ, hiện tại và tương lai đều... toàn một màu đen. Vì vậy mà ở Bỉ sản xuất một màu đen rất ngon: Đó là chocolate.
- Đàn ông Đan Mạch khi bị vợ mắng thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển khi sợ vợ lại chạy sang Đan Mạch. Bạn thấy đấy, hai nước này có những chiếc phà cực lớn hoạt động suốt ngày đêm nên chuyện qua lại với nhau rất dễ dàng.
- Đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ khi sợ vợ lại nắm lấy một bộ phận nào đó trên cơ thể mình mà vặn. Hậu quả để lại là: Mũi đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ lại luôn sưng to, còn râu của họ thì xoắn tít thò lò.
- Đàn ông Việt Nam khi "gay go" với vợ thì thường bỏ ra quán bia ôm hay karaoke ôm để giải buồn... kết quả ở Việt Nam bia ôm, karaoke ôm mọc lên như nấm. :D
Chính vì thế, nhắn nhủ của tôi đến các chị em trên diễn đàn là có giận đến mấy thì cũng hãy "dĩ hòa di quý" với chồng, giải quyết vấn đề bằng cách... làm cho các ông chồng thoải mái mà các cô cũng rất thoải mái :D

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 601
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (4)
Top

Re: Vợ ?

Postby Tiachopxanh on Sat Sep 20, 2008 1:55 pm

Mý anh chưa nghe câu này àh ?
Kính vợ đắc thọ
Nể vợ sống lâu
Để vợ trên đầu mà trường sinh bất tử
Là trường sinh bất tử đấy nhá , Nói xấu vợ là xuống âm ti địa phủ bị cắt lưỡi đó em31
Tiachopxanh
Thành viên
 
Posts: 6
Joined: Sat Sep 20, 2008 1:11 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby Tiachopxanh on Sat Sep 20, 2008 2:02 pm

Tả vợ.

Đẹp thì tuyệt đẹp, xinh tuyệt xinh.
Lại nõn nà bao cái "trữ tình "
Ngắm đi ngắm lại bao siêu mẫu.
Nhưng mà đẹp nhất vẫn vợ mình..

Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai!

Mý anh trai chưa vợ cứ nghe theo lời của ai đó mà chê vợ đi rồi sẽ có ngày ...
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước, con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng
Cau không buồng như tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi
Người ta đi đón, về đôi
Thân anh đi lẻ, về loi một mình
Tiachopxanh
Thành viên
 
Posts: 6
Joined: Sat Sep 20, 2008 1:11 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby bundooroo on Sat Sep 20, 2008 2:11 pm

Vợ và tin thời tiết (ST)

Chồng về nhà đúng giờ, lương còn nguyên:
(Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ!)

Chồng về muộn, vợ chờ cơm:
(Áp thấp nhiệt đới hình thành!)

Chồng thường xuyên về nhà muộn:
(Áp thấp nhiệt đới mạnh dần thành bão!)

Vợ nghi ngờ chồng có ... mèo nhí:
(Bão xa!)

Chồng chải chuốt, đi về thất thường:
(Gió mạnh dần, giật cấp 12!)

Thấy trên áo chồng có ... vết son:
(Giật trên cấp 12, kèm mưa lớn!)

Chồng đi ... qua đêm:
(Tin bão khẩn cấp!)

Đêm khuya chồng làm lành:
(Bão tan!)

Thiết nghĩ chủ đề Vợ này nên chuyển qua mục giải trí - thư giãn!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1687
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby My Lăng on Sat Sep 20, 2008 3:11 pm

bundooroo wrote:Đêm khuya chồng làm lành:
(Bão tan!)

Thiết nghĩ chủ đề Vợ này nên chuyển qua mục giải trí - thư giãn!

Có vợ chưa mà phát biểu .
Đêm khuya chồng làm lành: Kiểm tra năng lực .
Thiết nghĩ chủ đề Vợ này nên chuyển qua mục giải trí - thư giãn! Đây là giải trí mà , làm gì có mục giải trí - thư giản .Chỉ có mục thư giản thôi .Có lẻ là ý đồ nào đó của Admin .
Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách.
Rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu.
Trăng thì đầy, roi vàng trên mặt sách,
Ông lái buồn để gió lén mơn râu.

My Lăng
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 324
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby KLy on Fri Sep 26, 2008 1:40 am

"Mỗi ngày sợ vợ một lần
Sợ rồi mới biết phải cần sợ thêm
Sợ ngày rồi lại sợ đêm
Sợ xanh con mắt, sợ mềm... đôi chân"
.

(Trích Folklorists liệt truyện của Nguyễn Thanh Mừng).
http://www.thanhnien.com.vn/2007/Pages/200708/182546.aspx
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 112
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby pq2008 on Fri Sep 26, 2008 1:55 am

Tiachopxanh wrote:Tả vợ.

Đẹp thì tuyệt đẹp, xinh tuyệt xinh.
Lại nõn nà bao cái "trữ tình "
Ngắm đi ngắm lại bao siêu mẫu.
Nhưng mà đẹp nhất vẫn vợ mình..

Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai!

Mý anh trai chưa vợ cứ nghe theo lời của ai đó mà chê vợ đi rồi sẽ có ngày ...
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước, con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng
Cau không buồng như tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi
Người ta đi đón, về đôi
Thân anh đi lẻ, về loi một mình



Bài này tuyệt neh.
pq2008
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 127
Joined: Fri Jan 18, 2008 7:05 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby Tiachopxanh on Fri Sep 26, 2008 2:22 am

Hyhy thank pq2008 ạ ! ko nói ra thì lèm seo bít đc vai trò vô cùng wan trọng của vợ ! fải hok ạ mý anh đã có vợ và chưa vợ :mrgreen:
Tiachopxanh
Thành viên
 
Posts: 6
Joined: Sat Sep 20, 2008 1:11 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby nguoiquen on Fri Sep 26, 2008 5:36 am

Tập làm văn.
Đề bài : Tả con vợ
Mở bài : Nhà em có nuôi rất nhiều con, nhưng trong đó em thích nhất là con vợ.
Thân bài : Vợ nhà em hình hạc xương mai, dáng ko cao nhưng ba vòng tuyệt hảo. Các bác trong đơn vị cứ khen :" mặt xấu nhưng cơ cấu đầu đủ ". Vợ em hiền lành ít nói, chỉ chửi la vu vơ khi em đi nhậu ko về.
Kết luận : Nói tóm lại, vợ em là của em. Em sẽ chăm sóc vợ em thật tốt để ko phụ lòng cha mẹ và thầy cô.
( nguoiquen )
Điểm : 5
Lời phê : Tả thực, thiếu sinh động.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 527
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby tulipden_239 on Fri Sep 26, 2008 5:39 am

Bên nói lấy Vợ là tốt!
Người thì bảo Vợ là không hay!
Tá hỏa!
Có ai anh minh vô phân xử hay bậc lão làng đi trước nào chia sẻ bí kíp cái?
Hoang mang...
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Vợ ?

Postby black_rose07 on Fri Sep 26, 2008 6:50 am

KLy wrote:
"Mỗi ngày sợ vợ một lần
Sợ rồi mới biết phải cần sợ thêm
Sợ ngày rồi lại sợ đêm
Sợ xanh con mắt, sợ mềm... ......."
.

(Trích Folklorists liệt truyện của Nguyễn Thanh Mừng).
http://www.thanhnien.com.vn/2007/Pages/200708/182546.aspx
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

User avatar
black_rose07
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 730
Joined: Sat Mar 08, 2008 2:06 am
Location: Tuy Phước - Bình Định.
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest