by bundooroo on Mon Sep 22, 2008 11:26 am
Như một lẽ đương nhiên, đội bóng "cựu V-League" nào rồi cũng lập tức lên kế hoạch, đặt chủ trương để trở lại với ngôi nhà xưa. Bình Định không ngoài số đó. Kế hoạch được giao trong vòng 3 năm, nhưng rõ ràng chính BLĐ, đội bóng và nhất là người hâm mộ đều muốn cái tên Bình Định sẽ được nhắc đến ngay trong mùa V-League năm sau!
Thiết nghĩ, ngay từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lạm bàn, nhận diện về các đối thủ cạnh tranh của Bình Định ở đấu trường hạng nhất, 2,5 chiếc vé thăng hạng không nhiều và sẽ là cuộc đua tranh khốc liệt, tham vọng của các đội bóng cùng với sự đầu tư "điên cuồng" của một số đại gia làm cuộc đua nóng lên rất nhanh trong thời gian tới!
Vẫn thường nghe câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" là câu nói mà những kẻ cầm quân ai nấy hết thảy đều phải nằm lòng. Về phần người hâm mộ, nhận diện đối thủ để bàn tán, bình loạn có trọng tâm cũng là một điều hay.
Xin bắt đầu bàn đến một số cái tên. Trước hết là những "cựu binh V-League". Dù khả năng có thể trở thành đối thủ tiềm tàng của Bình Định hay không, lẽ đương nhiên phải nhắc đến họ.
Hòa phát và HN. ACB
Hòa Phát HN và HN ACB là hai đại gia Bắc Hà. Tiền bạc không thiếu và tham vọng bá chủ cũng không ít. Ở góc độ làm ăn kinh tế, cú xuống hạng là một thương vụ lỗ nặng của hai đai gia này. Chính vì thế, một cú 'gỡ" bằng chiếc vé thăng hạng sẽ là mục tiêu chính của họ. Tuy nhiên thất bại chủ yếu là về sử dụng con người, chiêu mộ binh tướng và điều khiển đám "lâu la" khiến họ không thể thành một khối, phát huy hết sức mạnh của họ. Tệ hại hơn, nạn "kiêu binh", bè phái, thiếu tinh thần vì màu cờ sắc áo là nguyên nhân nội tại giết chết chính họ. Ngoài ra, việc chạy theo thành tích trước mắt và chủ trương "hớt ngọn" khiến việc đào tạo đội ngũ trẻ dường như không được quan tâm nhiều ở hai đội này, bằng chứng là các lứa U của hai đội trong năm vừa qua không cho thấy những hứa hẹn nào, ngoài trừ Thành Lương. Cuối cùng, việc đội bóng xuống hạng đã khiến lứa cầu thủ mua về nay lại ra đi, cho thấy một sự "chảy máu cầu thủ" rất đáng lo ngại.
Chính vì thế, theo nhìn nhận của RO, hai đội này cũng sẽ khó tạo nên lực cản cho Bình Định.
V. Ninh Binh
Đây sẽ là đối thủ lớn nhất, và theo RO, họ sẽ chiếm 1 trong 2 chiếc vé chính thức mà không hề bàn cãi. Sự đầu tư ồ ạt về tài chính và bộc lộ tham vọng thăng hạng và còn xa hơn thế nữa khá rõ ràng. Thất bại trong chiến dịch thăng hạng V-League vừa qua được lý giải bởi sự thiếu kinh nghiệm, sự non nớt về điều hành chuyên nghiệp bóng đá và sự đầu tư ào ạt thiếu căn cơ, điều thường thấy ở những công ty non trẻ mới bước ra sân chơi kinh doanh. Nhưng năm nay, việc rút tỉa những bài học xương máu của mùa trước, việc đầu tư mạnh mẽ, "điên cuồng" theo triết lý của gã Bố già Năm Cam "cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền"!
Huda Huế
Là một gương mặt quen thuộc ở V-League, khát vọng, niềm đam mê bóng đá của người dân xứ Huế không thua kém bất kỳ nơi đâu ở Việt Nam và sân Tự Do vẫn có thể tự hào về cái tên "chảo lửa" của mình. Thất bại sau cú lên hạng năm trước và năm nay, các học trò của Đoàn Phùng, một cái tên không hề xa lạ đã âm thầm thực hiện những bước đi chậm mà chắc bằng việc trao niềm tin vào một lứa cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, những gì đã thể hiện ở giải U.21 gần nhất cho thấy tính chất "tiềm năng" của đội bóng cố đô này.
Theo đánh giá của RO thì Huda Huế vẫn chưa phải là đối thủ quá đáng ngại của Bình Định trong mùa này. Dù sao, đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, Bình Định cũng không hề dễ dàng để có điểm mang về
An Đô An Giang
Ở miền Tây, nếu nói về đam mê bóng đá, Long Xuyên không hề thua kém Long An và có lẽ chỉ thua xứ Cao Lãnh mà thôi. Những gì mà đội bóng U.21 An Giang đem đến giải U.21 vừa rồi cho thấy một niềm tin rất có cơ sở vào một lứa cầu thủ trẻ nhưng có thể hình khá tốt, lối chơi rất kỹ thuật và đoàn kết, gắn bó. Sự đầu tư tốt cũng là một yếu tố đem đến niềm tin vào một chiếc vé thăng hạng. Ở mùa giải năm nay, trước cái bóng và tham vọng điên cuồng của các đại gia T&T HN, Ninh Bình và gã láng giềng Đồng Tháp cùng sự kiên cường, bất khuất của các chú lính QK.4, các cầu thủ An Giang có phần khiêm nhường.
Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của Wa, một cựu cầu thủ Bình Định thì chính họ năm tới sẽ cho thấy An Giang sẽ là một đối thủ cạnh tranh của Bình Định. Lối đá và thể hình của dàn cầu thủ trẻ An Giang là điều mà Dương Hùng sẽ phải lưu tâm rất nhiều.
Theo RO, Bình Định phải nghiên cứu kỹ đối thủ này!
HancoFood Cần Thơ
Sau An Giang, đây sẽ là đối thủ của Bình Định. Đội bóng từng được được tài trợ bởi một người gốc Bình Định, bầu Vũ nay được HancoFood đầu tư mạnh. Sự bùng nổ cuối mùa vừa rồi quá muộn cho họ gây sức ép lên Đồng Tháp, QK.4 và T&T HN. Dù sao thứ 4 chung cuộc là một khích lệ không nhỏ. Dẹp bỏ sự tư ti của một anh chàng "hai lúa" thường xuyên bị che phủ bởi gã láng giềng Đồng Tháp và sự "hiếp đáp" của các đại gia, Cần thơ sẽ mạnh dạn hơn cất "tiếng hò sông Hậu" một khi các "đại hiệp" đã lên chuyên là Đồng Tháp và T&T. Có đầu tư tốt, tham vọng rõ ràng và giải thoát về mặt tinh thần, đây sẽ là một đối thủ rất đáng lưu ý của Bình Định. Có một điều đáng tiếc là hậu vệ trẻ Trần Chí Công vừa gây xôn xao dư luận vì được lên tuyển đã bị gã nhà giàu Bình Dương đưa về, điều đó cũng là một thiệt thòi cho Cần Thơ.
RO cho rằng, Bình Định vẫn sẽ được đánh giá cao hơn so với anh hùng bến Ninh Kiều, nhưng phải đề phòng!
Tiền Giang và Đồng Nai
Đã từng chơi ở chuyên nghiệp, Tiền giang cũng đầy tham vọng lên chuyên. Thất bại trong lần chinh phục V-League 2006 của họ có nét gì đó giống Bình Định năm nay, lứa cầu thủ trẻ non nớt, lực bất tòng tâm. Đất Mỹ tho không thiếu kẻ tài, nhưng những gì tinh túy nhất của họ lại đang khó mà từ chối trước những đồng tiền của các đại gia mà bằng chứng đó là sự ra đi của Long Giang, và có thể là Nhật Tân, Phúc Hiệp... Chính vì thế cũng sẽ khó cho Tiền Giang để tranh chấp thực sự một chiếc vé lên chuyên cùng Bình Định
Đồng Nai đang có sự hậu thuẫn tài chính của Berjia và trình làng một lứa U.21 trẻ trung và có chất lượng. Tuy nhiên, cũng như Tiền Giang, Đồng Nai chỉ có thể là kẻ phá bĩnh, rất đáng lưu tâm nhưng đó không phải là một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.
Tóm lại
Nhìn tổng quan, chúng ta có thể thấy ai sẽ là những đối thủ cạnh tranh với Bình Định. Với thực lực hiện tại, chúng ta hy vọng sẽ cùng cầm chiếc vé thăng hạng cùng V.Ninh Bình. Tất nhiên trong bóng đá không thể xem thường bất kỳ ai và chiến thắng chỉ dành cho những kẻ chinh chiến đường dài. Sự đánh giá chẳng qua chỉ là chủ quan và phỏng đoán. Điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực và chứng tỏ đẳng cấp cùng sự đầu tư chuyên môn thật tốt. Khi chúng ta hy vọng và quyết tâm, điều đó có nghĩa là các đối thủ của chúng ta cũng sẽ như thế. Vì thế, không thể chủ quan
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!