RO nghĩ đáng ngại thật, bởi lẽ trong khi các đội khác thi nhau 'mua sắm" thì cho đến nay Bình Định vẫn chưa có những bản Hợp đồng nặng ký!
Việc Ninh Bình vung tiền mua sắm cho thấy tham vọng của họ lên chuyên mùa này mạnh mẽ như thế nào. Điều đó cũng khẳng định một chiếc vé chính thức dường như khó thoát khỏi tay gã nhà giàu Ninh Bình.
Tự nhiên lại nghĩ, nếu như tất cả các đối thủ hạng nhất đều đổ tiền mua sắm, thì đó mới là cái nguy hơn cả, đằng này nếu chỉ có một mình V.NB chạy đua vũ trang thì cũng chưa phải là quá lo sợ, bởi lẽ trong cuộc chạy đua đó, Bình Định không thể "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" như họ nên nhắm vào chiếc vé chính thức thứ hai là hay hơn cả!
Giống như chơi Tiến lên, thủ bài, nhường đội bạn tới nhất, kiếm vé ăn Nhì!
Dù sao cũng thật đáng lo ngai!