Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby zbs on Mon Dec 08, 2008 1:40 pm

tạ sao ai cũng nói sấu bs T vậy. những cxhuyện anh T lam tốt sao k thấy ai nói hêt. phải chăng những con người ở trên đay đều là ghen ăn tứt ở vơi bsĩ T
zbs
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Mon Dec 08, 2008 1:37 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby zizou on Mon Dec 08, 2008 2:36 pm

đọc qua loạt bài phân tích về BS T, cũng như ngành y tế tỉnh nhà, Du là ngoại đạo, nhưng đứng trên bình diện khách quan để nhận xét thì ông T không hoàn toàn lỗi. Cái lỗi của ông T nếu có, nó đến từ hệ thống, có cả lỗi của chúng ta, có cả lỗi nhu nhược của chính những người "bị đì" và phải ra đi. Tại sao những sai phạm của ông T (nếu có) không được thông báo kịp thời lên cấp trên, báo đài ... Ông T là 1 giám đốc bệnh viện, đứng về mặt chính trị cũng chỉ là tép riêu thôi, nếu cung cấp thông tin đầy đủ thì báo chí sẽ lên tiếng ngay.

Cái sai của ông T (nếu có) từ lúc đầu, đã không được ngăn chặn kịp thời, để bây giờ chúng ta chỉ trích ông theo nhiều khía cạnh thì các bác sỹ đang công tác tại bệnh viện cũng có phần lỗi. Ông không thể 1 tay che trời ...

Nếu các sự việc trên nêu ra là đúng, đứng ở khía cạnh quản lý, thì nó không khác gì trong quản lý bóng đá của tỉnh nhà. Có nghĩa, trong địa hạt y tế, hay tại trực tiếp bệnh viện tỉnh, thì ông giám đốc có quyền lực tối thượng. Hãy thử liên hệ với ông Bảy Minh, từng là giám đốc sở TDTT. Nếu đúng, thì 2 ông chỉ khác nhau ở chổ, ông thì trí thức hơn 1 chút (học vị Tiến sỹ) và kiếm nhiều tiền hơn cho việc xh hoá trang thiết bị ngành y (tất nhiên, nếu các phân tích ở trên đúng, thì ông T phải là người chịu trách nhiệm về việc móc túi bệnh nhân trên quan điểm lương y) ... Ông T có công hoặc đã đóng góp để bv tỉnh phát triển hơn, nhưng các kênh báo chí gián tiếp tân bóc cũng như nhưng người có chuyên môn đã không vạch trần việc ông T đang làm, đã làm cho sự việc thêm trầm trọng hơn (nếu đúng như sự việc nêu).

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng có nên vào cuộc để làm sáng tỏ, chẳng hạn báo Bình Định (không hi vọng gì lắm ở kênh báo chí này, báo Lao Động đưa tin mòn mỏi và làm các phóng sự điều tra, thì báo BĐ đưa cho có đưa tin và miễn cưỡng đưa tin ...).

Làm sáng tỏ, tức là lấy lại trong sạch cho ông T nếu những thông tin trên không đúng sự thật, còn không sẽ giúp ông T đứng trở lại ở mặt đất để tránh tăng thiệt hại đến với bệnh nhân (tức người dân) và có thể có những người xâu số phải nằm xuống vì tai nạn nghề nghiệp của cung cách quản lý gây ra.

Ông T là người có tri thức, ông sẽ biết tự điều chỉnh chính mình nếu những đóng góp cho ông là xác đáng và hợp tình hợp lý.
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1123
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby gachoiffc on Mon Dec 08, 2008 2:40 pm

Xin chào mọi người,

Mình theo dõi diễn đàn này đã lâu. Có những chuyện mà mình chưa thấy ai nêu ra cả.
Ông GĐ của mình ghê lắm, ổng mà ghét ai thì ôi thôi, đừng hòng mà ngoi đầu lên được.
Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện bị ông ta khóa hết quyền, thậm chí không có tên trong tổ chấm thầu thuốc chỉ vì không có chứng chỉ đấu thầu (chỉ vì ông ta không "hợp gu" và là mầm móng "phá hoại" nên đã không cho đi học, tất cả chỉ là âm mưu của ông ts T). Bây giờ, cái hội đồng chấm thầu mà ông Ts dựng lên toàn là những kẻ bất tài, làm việc như một đám rối.

Còn về công nghệ "chửi" của ông Ts thì ôi thôi, khỏi nói. Chửi kinh khủng luôn, mình nghĩ cả Việt Nam không có ông GĐ nào chửi nhân viên như ông Ts T đâu.
gachoiffc
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Mon Dec 08, 2008 2:22 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby gachoiffc on Mon Dec 08, 2008 2:51 pm

Mình nghĩ đã đến lúc mọi người nên lên tiêng, đừng có im lặng mãi như vậy nữa.

Chúng ta phải thầm cảm ơn những người như anh Tuấn, đã công khai danh tính của mình khi nói ra những điều mà lâu nay chúng ta chưa ai dám nói. Ở một cái tỉnh lẻ như BĐ, công việc làm quả thật rà rất khó kiếm; tìm được việc rồi cho dù là chưa hài lòng nhưng chưa có công việc tốt hơn nên không ai muốn mình bị mất việc cả. Nếu là nhân viên hợp đồng thì Ts T sẵn sàng tìm cắt hợp đồng khi bị mất lòng ông. Có những nhân viên HĐ bị biến thành tấm bia đỡ đạn khi Ts T giận "cá" (sếp của nhân viên đó) chém "thớt" (chính nhân viên đó) bằng hành động rất tiểu nhân là cắt HĐ nhân viên này để giằn mặt người sếp kia chỉ vì chưa "đuổi" được người sếp ấy
gachoiffc
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Mon Dec 08, 2008 2:22 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby Bs RHM on Mon Dec 08, 2008 2:57 pm

Chào tất cả các bạn !!!
Mình là thành viên mới của diễn đàn là người Bình Định hơn nữa là người trong nghàng Y may là không làm ở BV Tỉnh .Xem diễn đàn mới biết được Ts Bs T chỉ làm luận án trên thỏ về Quê mình áp dụng mổ trên người là điều đáng sợ quá các bạn ạ ! Mong các Bác ở sở y tế và Bộ y tế lên tiếng cho con dân Bình Định được nhờ !
Chào thân ái !
Bs RHM
Bs RHM
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Mon Dec 08, 2008 2:35 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby zizou on Mon Dec 08, 2008 4:03 pm

zizou wrote:....

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng có nên vào cuộc để làm sáng tỏ, chẳng hạn báo Bình Định (không hi vọng gì lắm ở kênh báo chí này, báo Lao Động đưa tin mòn mỏi và làm các phóng sự điều tra, thì báo BĐ đưa cho có đưa tin và miễn cưỡng đưa tin ...).

....



nguyên văn câu trên đã được sửa chữa bởi ban quản trị diễn đàn, không hiểu lí do gì mà ban quản trị lại thực hiện việc này !? câu dẫn chứng về việc báo Lao Động đưa tin về vụ đất cát ở An Nhơn là có thật, và đã được đưa ra bàn luận trên diễn đàn. Để liên hệ đến cách đưa tin của báo Bình Định. Mà cũng bị ban quản trị xoá đi, để không nhắc đến vụ đất cát tại An Nhơn (báo Bình Định cũng có đưa tin). Du không muốn nhắc việc khiếu nại này, nhưng sự việc đơn giản và bình thường thì có gì mà bqt lại sửa đổi. Chút đóng góp với diễn đàn (mong mọi người tại topic này bỏ qua cho, khi nói lệch chủ đề)
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1123
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby HSBC on Tue Dec 09, 2008 2:03 am

Z wrote:tạ sao ai cũng nói sấu bs T vậy. những cxhuyện anh T lam tốt sao k thấy ai nói hêt. phải chăng những con người ở trên đay đều là ghen ăn tứt ở vơi bsĩ T

Tôi xin trích dẫn đoạn viết này của BS.Z, để mong bạn đọc tham khảo bởi lẽ nếu đúng đây là BS.Z ( đang làm ở khoa Ngoại ) thì là 1 đàn em thân tín nhất của TS.T hiện nay tại Bv tỉnh ( đây là lời nói từ chính ThS-BS... ) nên việc đưa ra nhận định về sếp đã nâng đỡ mình là hoàn toàn không thể chính xác được.
...

Mấy ngày nay theo dõi diễn đàn này thì chắc ai cũng có thể hiểu được " quyền lực của Ts.T " là như thế nào rồi, nhưng quyền lực ấy là " lây lan " sang cả 1 thế hệ đàn em là đều thật đáng trách kể cả sếp và lính. Tôi hoàn toàn không trách về chuyên môn của ThS-BS.Z. Nhân vì có 1 người anh cũng là BS hiện đang công tác ở Chợ Rẫy đã từng nói với tôi là " Nếu bất kỳ 1 BS nào chỉ cần chịu khó học tập cho dù lúc ra trường không biết gì , thì cứ vất vào Khoa Ngoại của Chợ rẫy ( mỗi ngày mổ gần 100 cas ) thì sau 2 năm cũng có thể mổ giỏi và đó gọi là thợ mổ - Giống như thợ sữa Honda vậy đó " - Điều này lý giải BS... hôm nay cũng có thể mổ tốt...; Nhưng điều đáng trách là với 1 người học thức, trẻ và gần gũi với TS.T , tại sao anh ấy không không khéo khuyên năng người sếp của mình " nhã nhặn hòa đồng hơn " mà lại hùa theo với danh vọng và đối kháng với các thế lực khác ...Để làm gì , nếu không sớm sữa đổi chắc là sẽ đi theo con đường của người thầy đáng kính mà thôi - Điều này tôi thật sự lo lắng cho 1 người bạn, 1 người tài....

Bản thân tôi là 1 phụ nữ sinh ra và lớn lên tại Bình Định với biết bao hoài bão về quê hương mình, nhưng rồi đến khi ra trường với cơ chế thị trường và biết bao thứ phải lo toan cho cha mẹ, anh, chị... tôi đành phải ở lại SG và vươn lên bàn bàn tay và khối óc của mình, đến nay tôi luôn tự hào mình là 1 người Bình Định và không đi bằng 2 đầu gối - Tôi rất trân trọng những người anh, người chị đã về lại quê hương để giúp đỡ quê nhà cho nên tôi cũng thật sự lo sợ cho cái " tâm" của những người trẻ này nếu được đặt không đúng chỗ , đúng môi trường thì sẽ ra sao - Chắc chắn sẽ sản sinh ra những TS.T ( thứ n ) mà làm mọi người tri thức phải lo lắng cho người thân và gia đình họ đang sinh sống tại quê nhà

Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết mang tính tự sự này của tôi và cũng mong 1 người bạn hiểu hơn về tấm lòng chia sẽ của tôi để có cách nhìn nhận đứng đắn hơn trong mọi tình huống của cuộc sống
Last edited by curchi on Tue Dec 09, 2008 3:42 pm, edited 4 times in total.
Reason: Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi!
HSBC
Thành viên
 
Posts: 45
Joined: Tue Dec 09, 2008 1:36 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby hoanggia on Tue Dec 09, 2008 2:41 am

HSBS wrote:Nhưng điều đáng trách là với 1 người học thức, trẻ và gần gũi với TS.T , tại sao anh ấy không không khéo khuyên năng người sếp của mình " nhã nhặn hòa đồng hơn " mà lại hùa theo với danh vọng và đối kháng với các thế lực khác ...Để làm gì , nếu không sớm sữa đổi chắc là sẽ đi theo con đường của người thầy đáng kính mà thôi - Điều này tôi thật sự lo lắng cho 1 người bạn, 1 người tài....

Bài viết của bạn rất hay, đằng sau TS còn biết bao người như TS , họ đi lên bằng nhiều cách khác nhau và bằng 1 cái phều tay của TS. Bản tính con người đã như vậy rối thì làm sao "khuyên răng" sếp được, mà khuyên răng cái gì? và họ có hoà đồng với HSBC không mà đòi khuyên răng người khác !

Họ dần dần tự đánh mất mình.
hoanggia
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Sat Dec 06, 2008 12:10 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby troimuabuon on Tue Dec 09, 2008 3:18 am

cuộc đời thật không công bằng tại sao có người cũng cùng tên mà bạn HSBC nêu trên, lại làm cùng chỗ, cùng chuyên môn nhưng học hành khá hơn, đi lên chính từ thật lực của mình lại không được trọng dụng để họ mang hết tâm huyết ra để cứu bệnh nhân. Mà bệnh nhân chỉ toàn giao sinh mạng vào tay những bọn xu nịnh, yếu chuyên môn hậu quả là...chín... phần...chết chắc...một phần sống ......thực vật.
troimuabuon
Thành viên
 
Posts: 7
Joined: Wed Nov 26, 2008 3:04 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby lanlan on Tue Dec 09, 2008 3:58 am

Viết nhiều, chỉ trích cũng nhiều nhưng liệu ai có "cao kiến" gì để các vị lãnh đạo lên tiếng hông ta? chắc là khó lắm phải kh các anh chị.
Có ai biết diễn đàn nào viết về các giáo sư- ts ở Việt Nam theo kiểu "ghen ăn tức ở" như ... đã viết chỉ cho mình đọc với. ...
lanlan
Thành viên
 
Posts: 6
Joined: Wed Dec 03, 2008 9:10 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby Liza on Tue Dec 09, 2008 6:19 am

Hay, rất hay. Tôi rất ủng hộ HSBC.
Last edited by curchi on Tue Dec 09, 2008 10:38 am, edited 1 time in total.
Reason: Bài viết của bạn chỉ trich cá nhân và liên quan nhiều người khác ngoài chủ đề quá, mong bạn thông cảm !
Liza
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Thu Dec 04, 2008 7:49 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby Rongtim on Tue Dec 09, 2008 7:38 am

tại sao ai cũng nói xấu bs T vậy. những chuyện anh T làm tốt sao k thấy ai nói hêt. phải chăng những con người ở trên đay đều là ghen ăn tứt ở vơi bsĩ Ty. Đây là câu nói của bs Z
Tại sao ai cũng nói xấu tsTy điều đó anh phải biết rõ hơn ai hết chứ ,vì anh là người thân cận và là cánh tay phải của ts T. tất cả nhân viên trong bv đều sơ anh .anh có thể thay trắng đổi đen ,có thể hạ bệ bất kỳ ai không làm vừa lòng anh và ts T.Rồi đây trong cơ cấu bv ts Ty sẽ đưa anh lên làm PGĐ vậy nên khi mọi người trên diễn đàn góp ý ts Ty thì anh lại đau lòng xót ruột cho mọi người tức ăn ghét ở . Phải chăng anh sợ nhiệm kỳ tới ts Ty có vấn đề thì cái chức PGĐ của anh sẽ………….Bên cạnh ts T có một quân sư tốt có tâm có đức thì đở rất nhiều cho ngành y tế,cho bv, đằng này toàn những người ... láo nháo coi trời băng nữa con mắt . Một bs Z người ... với người nhà bệnh nhân ( có đơn thưa kiện )nhưng vẫn đươc ts Ty đưa lên làm phó khoa . ...
Ngành y của chúng ta muôn màu muôn măt , sự sai lầm của người bác sĩ thì bệnh nhân là người gánh hậu quả ,bn chẳng ai thưa kiên ,chỉ biết kêu trời kêu đất than trách số phận .Nhưng sau những sai lầm đó liệu người bs có cắn rức lương tâm không? Có mất ngũ có bỏ ăn bữa nào không ? hay vẫn dương dương tự đắc cho ta tài giỏi hơn người. Ở đời làm việc gì cũng phải để đức cho con cháu về sau chứ đừng nghĩ rằng không con không cháu rồi muốn làm gì thì làm
Last edited by curchi on Tue Dec 09, 2008 11:25 am, edited 2 times in total.
Reason: Bài viết của bạn chỉ trich cá nhân và liên quan nhiều người khác ngoài chủ đề quá, mong bạn thông cảm !
Rongtim
Thành viên
 
Posts: 5
Joined: Sun Nov 23, 2008 5:59 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby tumo on Tue Dec 09, 2008 10:36 am

CHUYỆN HÀI NHƯ THẬT --biến thể từ đọc những gì các bạn viết chả có gì cao siêu hay hiềm khích gì đâu nhé:
Theo dòng sự kiện Tú Mõ tôi nghĩ ra chuyện hài mà như thật này. Mong quí độc giả xem vui chơi, đừng có nói thêm cái xấu của Ts ra nữa.
Theo Tú mõ tôi Cái vị “Tờ sờ” nên chụp CT,MRI cái sọ não của mình, để gửi cho Tú mõ: được hai cái lợi thứ nhất là tăng tiền XHH, thứ hai Ts Tú mõ tôi và Tờ sờ có “đề tài quốc tế”, nổi đình nổi đám ở Pari, New york , rạng danh con người “tài hoa” tỉnh nhà. Ghi tên tỉnh ta vào bản đồ y tế thế giới (như ông đã nói).
Quí vị có biết đề tài đó là gì không :” hẹp hộp sọ tương đối ở người có sọ nhìn bình thường”
Theo giải phẩu não người có nhiều vùng chức năng: vận động,cảm giác…
Theo giả thuyết của Tú Mỡ tôi :
Phải mở rộng hộp sọ ở một số đối tượng như “ người ta nói…”
-Vùng tư duy, để lấy”kho đạn” –Lý do người ta nói “người ấy” nổ banh xác.
-Vùng đạo đức- lý do “theo sealight” “người ấy” mổ người làm thí nghiệm, bao che cấp dưới làm chuyện động trời,..phần này lấy hẳn xương sọ để não nở ra thiên hạ được nhờ.
- Vùng văn hóa- chẳng những mở lấy xương bỏ đi mà còn dùng dụng cụ tách rộng ra- não nở ra nhiều hơn nữa- để thần dân bớt nghe lời thóa mạ.
Tờ sờ có vui lòng cộng tác thì tìm giúp cho tôi 29 người nữa, nếu không lấy cả mấy vị nịnh hót mà lâu nay tờ sờ chọn ấy cũng được.(được 30 là đủ số liệu -OK),
Nếu tờ sờ có nghi ngờ-Tôi dám chắc là đề tài được thông qua – chỉ cần một cú phone thôi. Còn sợ dập não yên tâm- chất liệu bảo vệ não lấy từ “cái Ô” tốt hơn cả xương thật và titanium.
Nếu sau này vụ này có đưa ra ánh sáng công luận thì Mõ tôi nghĩ ta cũng nổi tiếng rồi, luyện được tay nghề rồi, có chức quyền rồi làm gì được ta nào.
…..hò dô ta …dô ta nào…. hò dô ta.
tumo
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Tue Dec 09, 2008 5:42 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby bmc on Tue Dec 09, 2008 10:46 am

Hình như các người rãnh lắm hay sao mà nhiều chyện quá dậy.
Chỉ là chuyện chút xíu mà moi móc hết người này đén người khác. Cuộc đời ai không có lúc này lúc nọ, sai một chút có sao đâu.
"Ăn cây nào rào cây đó" chứ! Tại sao lại vô ơn bạc nghĩa như vậy? Nhờ ai mà các bạn được tăng thu nhập, nhờ ai mà bv chúng tài ngày càng lớn mạnh và nhơ ai mà chúng ta được ... nhiều thứ
Hãy nghĩ rằng thời bs C làm GĐ chúng ta đã đượcv những gì nào. Nên nhớ điều đó đi các bạn
bmc
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Tue Dec 09, 2008 10:41 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby bscương on Tue Dec 09, 2008 11:45 am

Lâu nay mình nghe nói bs N o bv chỉ dưới một người, còn lại trên mọi người. Hóa ra vì bs N là cặp bài trùng của bs T
Ha ha, núp dưới bóng một con người đồng bóng như vậy thì thà núp dưới váy đàn bà còn hơn.
bscương
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Tue Dec 09, 2008 11:42 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby bscương on Tue Dec 09, 2008 11:50 am

Phạm T
Ngày tháng năm sinh: 13-10-1965.
Quê quán: Xã Nhơn Hạnh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
xxx
* Học vị: Tiến sĩ y khoa.
Quá trình học tập và công tác
Năm 1989 tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại đại học Huế.
Năm 1990 công tác tại bện viện thành phố Quy Nhơn.
Sau đó được học chuyên khoa cấp I Đại Học Y Hà Nội.
Năm 1993-1998 Nghiên cứu sinh tại đại học Y Hà Nội.
Năm 1995-1996 tu nghiệp về phẩu thuật thần kinh tại cộng hòa Pháp.
Năm 1999 tiếp tục nghiên cứu ứng dụng LASER quang động học trong phẩu thuật thần kinh tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội.
Năm 2000 tu nghiệp về phẩu thuật thần kinh tại cộng hòa Pháp. Cuối năm về công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với chức vụ trưởng khoa ngoại và thần kinh cột sống
Năm 2004 – 2005 tu nghiệp tại cộng hòa Pháp về phẩu thuật thần kinh chức năng nền sọ và mạch máu não, nhân xám, thần kinh trung ương.
Hiện nay là Giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định.
bscương
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Tue Dec 09, 2008 11:42 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby moonlight on Tue Dec 09, 2008 2:07 pm

Cách đây không lâu cũng tại Bình Định báo chí cũng lam ầm lên một vị là tiến sĩ hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn, một nơi có rất nhiều TS, Ths, một nơi hằng năm đào tạo cho hàng nghìn thầy cô giáo cho cả vùng. Cũng đưa bàcon thân thích, em vợ vô trường và cũng coi trời bằng vung. Ai theo ta là bạn còn ai không theo ta là kẻ thù nhưng rồi đâu cũng vào đó. Chỉ tội cho dân BĐ đi đâu người ta cũng hỏi thăm trường ĐH không phải vì nó đẹp và bề thế mà cứ nhè hỏi thăm vị hiệu trưởng ấy thế nào đến là khổ. Còn vị TS bên bệnh viện thì tui cũng nghe lâu rồi, nhiều chuyện dân tình bệnh viện kể mà nghe như chuyện tiếu lâm, và lâu lâu đi xa xứ người ta lai cũng hỏi thăm vị TS ỏ bệnh viện. đúng là làm dân ở tỉnh mà có những vị TS “nẫu” tiếng cũng mệt. Chỉ thương bệnh nhân mệt mỏi vì cái xét nghệm XHH. còn anh chị em ở bệnh viện cứ phải vất vả vì tính khí thất thường, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau. Tự nhiện anh Tuấn bày đặt lên tiếng làm chi cho anh em phấn khởi. rồi đâu cũng vào đó cả thôi
moonlight
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Wed Dec 03, 2008 7:59 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby Bs RHM on Tue Dec 09, 2008 2:32 pm

Bs Cương ơi ! Mình không hiểu Bs Ty Nghiên cưu sinh tại đại học Y Hà Nội 1993-1998 nhương sao 1994 -1995 lại tu nghiêp ở Pháp có đươc không cho mình biết với nhé !
Bs RHM
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Mon Dec 08, 2008 2:35 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby Bs RHM on Tue Dec 09, 2008 2:34 pm

xin lỗi là 1995-1996 xin cảm ơn !
Bs RHM
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Mon Dec 08, 2008 2:35 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á

Postby bscương on Tue Dec 09, 2008 2:50 pm

kính gửi BS RHM!
Mình sao y lý lịch của BS T đó mà. Nhưng mình nghĩ là trong thời gian nghiên cứu sinh có thể đi tu nghiệp trong thời gian ngắn ở nước ngoài chứ
bscương
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Tue Dec 09, 2008 11:42 am
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests