Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Cảm xúc, tản mạn về đất và người Bình Định, những gửi gắm tâm tình qua các danh lam thắng cảnh, địa danh, dấu xưa thành cũ...

Moderator: Bình Lâm

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby bin2003 on Thu Feb 12, 2009 6:28 am

Mình chỉ đưa lại cái thông tin biết trước đây thôi. Giờ nghe laoDuc bên Thành Ủy nói chỉ còn ba, bốn tầng gì đó...

Mà dù là gì đi nữa thì cũng đừng quên chức năng chính là cái... chợ
"Quê hương người ta có nhiều nơi để đến - Nhưng chỉ có 1 chốn để quay về"
(Dr.Bình Định)
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1552
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Blog: View Blog (19)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby only4u on Thu Feb 12, 2009 6:50 am

bundooroo wrote:Bỗng dưng muốn xì pam tí? Nhưng cũng nghiêm túc, và thực tế đó là với 1 cái trung tâm thương mại đồ sộ hoành tráng kiểu như siêu thị kia thì liệu có chỗ cho khu hàng thịt hàng cá không nhỉ? Ngày xưa Chợ lớn Quy Nhơn có 1 cái nhà lồng ở khu chính giữa dùng để bán cá, tôm, thịt, gà... Đi qua đó thì mùi ... chợ bốc lên nồng nặc! :D

Trung tâm thương mại to vật vã như thế liệu có tính tới phương án này không?

Kiểu này thì mua đồ tươi sống về làm lẫu thì xuống chợ Khu sáu, chợ khu 2, chợ Đầm thôi!

Có cái này mà anh bun
bin2003 wrote:Tầng 1: (4.210m2)
- Siêu thị kinh doanh mặt hàng cao cấp: Nữ trang đá quý, ĐTDĐ, dịch vụ viễn thông, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm nước hoa hiệu, thời trang cao cấp... - Diện tích: 2.879m2
- Chợ truyền thống tách rời thành phân khu riêng biệt: Diện tích: 1.331m2

Bữa trước nhỏ bạn kể bà sếp của nó (người Mỹ) đi du lịch tới Quy Nhơn đề nghị cô HDV dẫn tới trung tâm mua sắm để mua quà về cho người thân, cô HDV dẫn đến Siêu thị ngoài sân bay, bà ta bảo: "Không tôi không đi siêu thị, hãy đưa tôi đến trung tâm mua sắm của thành phố" . Tội nghiệp con nhỏ HDV :(
Khi nào thì Quy Nhơn mới có được cái trung tâm hoành tráng như cái Dự án trên nhỉ :|
Football's just not a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 744
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby bundooroo on Thu Feb 12, 2009 7:02 am

only4u wrote:Có cái này mà anh bun
bin2003 wrote:Tầng 1: (4.210m2)
- Siêu thị kinh doanh mặt hàng cao cấp: Nữ trang đá quý, ĐTDĐ, dịch vụ viễn thông, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm nước hoa hiệu, thời trang cao cấp... - Diện tích: 2.879m2
- Chợ truyền thống tách rời thành phân khu riêng biệt: Diện tích: 1.331m2


Vậy thì sao được nhỉ. Chợ truyền thống (bao gồm hàng tôm, hàng thịt, hàng cá tươi sống với hương vị đặc trưng của nó thì làm sao để chung với những thứ cao cấp (nữ trang đá quý, ĐTDĐ, dịch vụ viễn thông, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm nước hoa hiệu, thời trang cao cấp...) kia nhỉ. Mùi nước hoa sao át được mùi tôm cá?

Có cách nữa là đưa vào tủ kính đông lạnh, kiểu như thường thấy ở Coopmart, Metro, Big C... nhưng như thế thì đâu còn có thể gọi là chợ truyền thống được?
BÌNH ĐỊNH - V-LEAGUE 2010!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2769
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby vinh hy on Thu Feb 12, 2009 7:09 am

bin2003 wrote:laoDuc bên Thành Ủy nói...

A, hóa ra anh laoDUC làm việc ở thành ủy. Hèn gì thấy bài của ảnh có thông số đầy đủ quá.
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby laoDuc on Thu Feb 12, 2009 7:12 am

@Bin2003 : Uh, bây giờ thì phương án thiết kế khác rồi. Nhỏ hơn, nhỏ hơn và nhỏ hơn...càng tốt. Còn tôi kể ở trên là kể về nhà thầu Tư vấn Thiết kế, bạn đưa thông tin thêm là nhà thầu đầu tư dự án, nhà nào cũng có năm nhà...hì hì.
laoDuc
Thành viên
 
Posts: 19
Joined: Sat Feb 07, 2009 1:36 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby laoDuc on Thu Feb 12, 2009 7:15 am

@Vinh Hy : Anh laoDuc cũng ko phải làm bên Thành ủy đâu, là hôm đó có việc, sang... đợi, nóng quá ra cửa sổ nhìn ra, thấy tòa án bên cạnh. lại trúng vào cái hôm xử ấy. Hehe !
laoDuc
Thành viên
 
Posts: 19
Joined: Sat Feb 07, 2009 1:36 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby vinh hy on Thu Feb 12, 2009 7:27 am

Bó tay :roll:
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby vinh hy on Thu Feb 12, 2009 12:14 pm

Có ai đã uống cafe ở quán "Điểm hẹn Sài Gòn" chưa nhỉ ? ngay góc Cao Thắng với 3-2 ấy.
Xem mấy cái hình phối cảnh của phương án phía dưới làm mình nhớ tới nó quá. :cry:
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby laoDuc on Fri Feb 13, 2009 6:35 am

Thế công trình này thì có ai đã thưởng thức chưa ?
Image
Tôi muốn nghe ý kiến của các bạn, mới xây đấy, tên của nó tôi cũng không chắc lắm là "Nhà văn hóa trung tâm" hay là "Hội trường Quang trung" nữa.
laoDuc
Thành viên
 
Posts: 19
Joined: Sat Feb 07, 2009 1:36 am
Blog: View Blog (1)
Top

Chợ Lớn Quy Nhơn (hồi tưởng)

Postby loixua on Fri Feb 13, 2009 6:38 am

bundooroo wrote:Bỗng dưng muốn xì pam tí? Nhưng cũng nghiêm túc, và thực tế đó là với 1 cái trung tâm thương mại đồ sộ hoành tráng kiểu như siêu thị kia thì liệu có chỗ cho khu hàng thịt hàng cá không nhỉ? Ngày xưa Chợ lớn Quy Nhơn có 1 cái nhà lồng ở khu chính giữa dùng để bán cá, tôm, thịt, gà... Đi qua đó thì mùi ... chợ bốc lên nồng nặc! :D

Trung tâm thương mại to vật vã như thế liệu có tính tới phương án này không?

Kiểu này thì mua đồ tươi sống về làm lẫu thì xuống chợ Khu sáu, chợ khu 2, chợ Đầm thôi!

Ngày xưa Chợ Lớn Quy Nhơn có 2 nhà lồng có hình dáng và kích thước như nhau (chứ ko phải 1 cái nhà lồng).
Nếu trí nhớ mình ko sai thì chợ Lớn cháy lần vừa qua là lần thứ 3.
Lần 1 :khoảng năm 1972 cháy 1 nhà lồng, lần 2 (sau 75) cháy thêm nhà lồng còn lại , dù bị cháy nhưng nhà lồng thứ 2(còn lại) vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cháy các gian hàng nhỏ khác. Tuy nhiên, do trinhg2 độ thời đó ko đủ sức thẩm định cái nhà lồng bị cháy đó cò còn nguyên vẹn về chịu lực hay ko , nên cho phá bỏ luôn và xây lại chợ Lớn (lô cốt) như trước đợt cháy gần đây.
Và cũng từ đó mà Chợ Lớn QN có 4 con đường bao quanh và khang trang vì trước đó, năm 1975 (+-5 năm) con đường Trần Quy Cáp là con đường mà người đi bộ còn đi phải lách qua lách lại, con đường 31/3 (thì phải) có từ lâu lại ko ai đi được vì mùi hương nồng nặc ngày và đêm :ban ngày bán tôm cá, ban đêm là bô rác.
loixua
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Tue Nov 18, 2008 3:01 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Cung Văn hóa

Postby loixua on Fri Feb 13, 2009 6:43 am

laoDuc wrote:Thế công trình này thì có ai đã thưởng thức chưa ?
Image
Tôi muốn nghe ý kiến của các bạn, mới xây đấy, tên của nó tôi cũng không chắc lắm là "Nhà văn hóa trung tâm" hay là "Hội trường Quang trung" nữa.

Trước 75, nơi đây là rạp chiếu phim. Sau đó cái từ hội trường được ra đời . Còn bây giờ , nhưng từ ngữ như Nhà văn hóa , Hội trường (để hội họp, biểu diễn văn nghệ, mít tinh..) .Bây giườ có thể nên gọi là Nhà Đa năng hay kêu 1 cái tên văn hoa hơn là Cung Văn hóa thì chính xác (vì nó cũng nhiều chức năng sử dụng)
loixua
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Tue Nov 18, 2008 3:01 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby vinh hy on Fri Feb 13, 2009 7:25 am

Theo mình nếu quên đi cái từ "Nhà Văn Hóa Trung tâm" đi thì đây là kiểu mẫu của những tòa nhà công quyền. Nhìn quyền lực ghê hông, dân đi qua là thấy sợ run nên ... đi luôn có dám vào sinh hoạt văn hóa gì đâu.
Tuy vậy nếu đây là cơ quan công quyền thì việc ốp tấm alumium vào hệ mái đã làm mất đi nhiều tính chất uy nghiêm, vững chãi và hù dọa đi rồi.
Công trình này mà làm tòa án nhân dân tối cao là hợp lý (về hình thức bên ngoài) nhất.
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby laoDuc on Fri Feb 13, 2009 9:06 am

@Loixua : Không biết Loixua có nhầm ko, vì Quy Nhơn trước 75 có hai rạp. Một rạp là cinema Kim Khánh, bây giờ là khách sạn điện ảnh, đối diện xéo xéo với "hội trường" này. Một rạp nữa là rạp Lê Lợi, bây giờ là phát hành sách cho Gia lai thuê. Tại vị trí này, ngày xưa là "nhà hát Trưng Vương"
laoDuc
Thành viên
 
Posts: 19
Joined: Sat Feb 07, 2009 1:36 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby laoDuc on Fri Feb 13, 2009 9:16 am

@ Vinhhy : Nhân tiện Vinhhy phát hiện ra việc ốp Alumium, tôi xin trình bày rõ thêm là toàn bộ các mặt tiền đều sử dụng loại vật liệu này. Phải đến 80% là Alumium. Khi thi công loại vật liệu này, phần sườn, hệ chịu lực cho tấm ốp làm bằng sắt hộp, bắt tac ke và vặn vít vào. Sau đó, ốp tấm alumium bên ngoài.
Khi tôi hỏi thăm về công trình này, rất nhiều người cho rằng làm như thế rất tạm bợ. Vì xứ biển, trong không khí và hơi nước có muối, muối rất thích ăn mòn và làm gỉ sắt thép. Những con tàu đi ngoài biển cũng phải cạo rỉ định kì đấy thôi. Nhưng nếu công trình này mà phần cốt bằng sắt hộp và vê sắt ấy mà bị rỉ thì không cạo được...Ngoài ra, ngay cả cái cột tròn đo đỏ phía bên phải bức hình cũng không phải bằng đá đâu. Người ta cũng ốp luôn bằng Alumium lên cái lồng sắt dẹt, loại vẫn làm hoa sắt ấy. Việc sử dụng vật liệu đắt tiền này góp phần làm cho công trình lên đến trên 60 tỉ đồng VN.
laoDuc
Thành viên
 
Posts: 19
Joined: Sat Feb 07, 2009 1:36 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby vinh hy on Fri Feb 13, 2009 11:53 am

Công trình để tiếng thơm cho thành phố biển Vũng Tàu:

Bến tàu cánh ngầm Vũng Tàu 1.jpg
BẾN TÀU CÁNH NGẦM
Bến tàu cánh ngầm Vũng Tàu 1.jpg (62.15 KB) Viewed 123 times


Giới thiệu công trình này, mình muốn nói đến vật liệu xây dựng ở các thành phố biển. Ở Việt Nam ta hiện giờ rất ít vật liệu xây dựng đặc chủng để có thể chống lại khí hậu biển. Nếu có thì chúng rất đắt tiền, như sợi thủy tinh (vật liệu được sử dụng cho phần ngoại thất của khách sạn Burj Al-Arab, Dubai) hoặt tấm hợp kim phủ Titan(mắc không thể tưởng tượng được, trên thế giới người ta chỉ dám phủ tượng đài hoặt một phần các đỉnh chóp của cao ốc).
Các kiến trúc sư nhà ta khi thiết kế những công trình theo trường phái Chủ nghĩa biểu hiện(ví dụ như biểu hiện...sóng biển ở công trình trên) thường phải dùng vật liệu có thể ... uốn éo được, mà ngân sách chủ đầu tư thì có hạn thế thì ... tấm ốp phủ hợp kim nhôm là thượng sách(tiêu chí bền vững, thích dụng bị lờ đi). Hỡi ôi các nhà đầu tư đâu ngờ rằng với giá tiền xấp xỉ 1 triệu đồng cho 1 mét vuông mà chỉ có không tới 5 năm tuổi thọ(vùng biển) - quả là cái giá quá đắt. Đó là chưa kể chi phí vệ sinh công nghiệp ít nhất là 6 tháng 1 lần nếu không bụi bám trên ron Silicon gặp mưa sẽ vẽ tranh ...thủy mạc trên tường nhà của mình.
Mình thấy phương án Chợ Lớn cũng ốp loại vật liệu đó.

Hình ảnh công trình đã xây xong:

Bến tàu cánh ngầm Vũng Tàu.jpg
Bến tàu cánh ngầm Vũng Tàu.jpg (253.4 KB) Viewed 110 times


Giữa phối cảnh và thực tế thật phũ phàng.
Last edited by vinh hy on Fri Feb 13, 2009 2:58 pm, edited 5 times in total.
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby vinh hy on Fri Feb 13, 2009 1:15 pm

Các bạn nghĩ sao về tương lai gần của Nhà Văn Hóa Trung Tâm của tỉnh nhà ?
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby loixua on Sat Feb 14, 2009 2:41 pm

laoDuc wrote:@Loixua : Không biết Loixua có nhầm ko, vì Quy Nhơn trước 75 có hai rạp. Một rạp là cinema Kim Khánh, bây giờ là khách sạn điện ảnh, đối diện xéo xéo với "hội trường" này. Một rạp nữa là rạp Lê Lợi, bây giờ là phát hành sách cho Gia lai thuê. Tại vị trí này, ngày xưa là "nhà hát Trưng Vương"

Sorry, Cũng có thể tôi lầm về "nhà hát Trưng Vương", nhưng khổ nỗi tại nơi này tôi đã xem được bộ phim Đại vĩ tuyến , mua vé kèm theo 1 kính nỗi (hông nhớ tựa phim)
loixua
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Tue Nov 18, 2008 3:01 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tản mạn về nhà cửa ở Quy Nhơn - Bình Định

Postby laoDuc on Sat Feb 14, 2009 5:04 pm

Công trình "Bến tàu cánh ngầm" có cái tên lạ thật. Chắc hẳn là có một lí do nào đó cho cái tên này, tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ hết tên rồi hay sao mà đặt cái tên như vậy ?. Xét về mặt văn chương, nó chẳng hay ho, hay gợi lên một cảm xúc gì cả, cứ như là chỉ để gọi, cho khỏi nhầm với các tên khác.
Về hình thức, công trình này thật kì lạ và lạc lõng. Nhìn đi nhìn lại, thấy nó ...lạ chưa từng thấy !
Tại sao lại phải nhiều ô ô chen chúc như vậy ?
Đứng trước biển, đứng trước một mặt phẳng nằm ngang, mà mặt phẳng này trải dài cho tới khi đất trời chỉ còn là một cọng chỉ, tất cả mọi thứ trên đời đều trở nên nhỏ bé so với nó. Bởi vậy, để gợi cảm, để cố gắng có được một chút gì cân đối và tương xứng với cảnh quan về mặt thẩm mỹ, so với cái phông vĩ đại mênh mang kia, thiết nghĩ, cần có một kiến trúc thật đơn giản, có kết cấu mái như kiểu một tấm cong nhẹ hướng lên, tựa như một cánh hải âu đang vỗ cánh bay, và kết cấu bao che lưng lửng...thoáng đãng.
Ở công trình này, lại ngược lại !. Không những không gọn gàng, đơn giản, mà chen chúc lố nhố,...nát không thể tả được. Đã thế, mái và thân không rõ cái nào với cái nào, như thể dính liền vào nhau, và cụp xuống đất.
Nói về công trình Kiến trúc, với quan niệm thoáng nhất, có thể xem như là một cách giới hạn không gian của con người cho một nhu cầu nào đó. Giới hạn về chiều đứng, là mái. Giới hạn chiều ngang, là các kết cấu bao che. Để có thể đi vào trong không gian ấy, đón gió và ánh sáng, như là sinh khí cho sự sống, kết cấu bao che được chuyển hóa thành cửa đi và cửa sổ. Tối thiểu là như vậy. Để thỏa mãn được một ý tưởng hình thức nào đó, các bộ phận cửa này có thể biến đổi hình thức, nhưng phải nghiên cứu rất công phu để nó vẫn có chức năng của cửa. Nói chung, nếu như công trình thật sự là đẹp, thật sự gây cảm xúc, thì cũng có thể ráng chấp nhận nếu phần cửa chưa tốt lắm cho sử dụng, nhưng rỏ ràng là tôi thấy chẳng đẹp gì cả, và cửa nẻo thì cũng rất mơ hồ.
laoDuc
Thành viên
 
Posts: 19
Joined: Sat Feb 07, 2009 1:36 am
Blog: View Blog (1)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Nước non Bình Định

Who is online

Users browsing this forum: MSN [Bot] and 1 guest