Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Moderator: laodurockqn

Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby tulipden_239 on Wed Feb 11, 2009 5:56 am

Lâu nay đăng kí thành viên mà không có lập topic nào bên này! Quanh đi quẩn lại Valentine- ngày lễ Tình nhân đã đến, một chút tâm tình nhỏ muốn gửi đến mọi người mà thôi...

Valentine... Đó là từ ngân nga trong đầu của bao con người trong những ngày này... Khi mà cái ngày ấy cứ lừng lững mà tiến tới chứ đâu có gì là chờ đợi... Người ta cứ mòn mỏi đếm ngày qua để mà thấp thỏm... Ngày hôm ấy mình sẽ như thế nào đây???

Valentine thì vẫn là một ngày bình thường, gồm 24 tiếng đồng hồ, mặt trời vẫn lên vào sớm mai để thả nắng xuống đất để rồi hoàng hôn đần buông và bóng tối bao trùm... Ngày hôm đó người ta vẫn phải đi làm, phải đi học... Nhịp sống cũng chẳng đổi thay... Một ngày như mọi ngày... Nhưng cái ngày ấy lại được đặt tên... Ngày lễ Tình nhân Valentine... Xưa nay dính tới chữ "TÌNH" thì là có chuyện lớn rồi... Có ai sống mà vô cảm được đâu... Ai cũng có tình... Cái thứ làm người ta mệt óc nhưng không dây vào thì không được.... Mà tình ở đây lại là tình yêu... Thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất... Ngày mà những đôi tình nhân có thể làm thăng hoa tình yêu của mình... Quyết định cái mầm tình cảm nung nấu chiêm nghiệm bấy lâu trong mình... Nó sẽ tình cảm hơn, sẽ thắm thiết hơn, sẽ lâu bền hơn... Nó sẽ xây đắp nên lâu đài hạnh phúc cho biết bao đôi uyên ương... hạnh phúc thay là những đôi tình nhân đã tìm thấy nửa kia cũng cuộc đời mình!!!

Vậy còn những kẻ vẫn "chăn đơn gối chiếc", vẫn sớm mai lẻ bóng, chiều hôm một mình thì thế nào? Họ là người "ngoại đạo" chăng? Với những người vẫn trong tình trạng alone thì 14/2 đúng là ngày không nên tồn tại trên đời, chỉ đáng đi vứt xó... Có ai đó có ý tưởng điên cuồng là viết đơn gửi lên LHQ đòi bác bỏ cái ngày này đi chưa nhỉ? Nhìn người ta tay ấp má kề tình cảm đi bên nhau có đôi có cặp ai mà chẳng chạnh lòng cơ chứ? Cũng thông cảm cho ai đó một thoáng ghen T... Ấy là chuyện bình thường mà...

Nhưng thực ra Valentine không chỉ dành cho những đôi tình nhân... với những ai chưa có đôi có cặp thì tại sao lại không biến đó thành ngày lễ của Tình yêu... Ngày mà mọi người bày tỏ tình cảm yêu thương dành cho tất cả mọi người. Thay vì một thỏi chocolate hay một đóa hồng, người ta nghĩ tới một hộp chocolate cho cả nhà, một bình hoa trong phòng khách hay nơi bàn ăn, một bữa cơm họp mặt thật thân mật và vui vẻ bên những người thân yêu... Ở đó, người ta vẫn có thể cảm nhận được cái không khí ấm áp và tươi vui, vẫn thấy tình cảm thật nồng được... Để thấy mình vẫn còn nhiều an ủi trong cuộc đời để luôn vững tin vào tất cả...

Chúc mọi người một Valentine an lành và hạnh phúc!!!
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby vinh hy on Thu Feb 12, 2009 2:36 am

Đọc bài trên thấy thương quá. Thương cho những người chưa có ngừ yêu mà cũng càng thương hơn cho những ngừ có ngừ yêu rầu mà vừa bị đá, lại càng thê thảm hơn cho ngừ kết hôn rầu mà đang ly thân. Thôi nhân dịp ngày này những ai lâm vào cảnh trên cố gắng hàn gắn những yêu thương, những ai chưa có ngừ yêu thì cố gắng kiếm ngừ yêu.
Tui có một ý kiến như thế này: Tối 14-2 ra đường thấy ai (tre trẻ) đi một mình thì nhào zô làm quen bảo đảm xác suất người đó chưa có bồ rất cao và xác suất làm quen được cũng rất cao. hi hi ! Khuyến cáo: Lỡ bị ăn guốc hay bị chưởi thì đừng có đổ thừa cho tui nha. :mrgreen:
.
tulipden_239 wrote:Ngày mà những đôi tình nhân có thể làm thăng hoa tình yêu của mình...

Vụ này căng à à nha, vẽ đường cho hưu chạy đó . em36
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby tulipden_239 on Fri Feb 13, 2009 12:24 pm

vinh hy wrote:Đọc bài trên thấy thương quá. Thương cho những người chưa có ngừ yêu mà cũng càng thương hơn cho những ngừ có ngừ yêu rầu mà vừa bị đá, lại càng thê thảm hơn cho ngừ kết hôn rầu mà đang ly thân. Thôi nhân dịp ngày này những ai lâm vào cảnh trên cố gắng hàn gắn những yêu thương, những ai chưa có ngừ yêu thì cố gắng kiếm ngừ yêu.
Tui có một ý kiến như thế này: Tối 14-2 ra đường thấy ai (tre trẻ) đi một mình thì nhào zô làm quen bảo đảm xác suất người đó chưa có bồ rất cao và xác suất làm quen được cũng rất cao. hi hi ! Khuyến cáo: Lỡ bị ăn guốc hay bị chưởi thì đừng có đổ thừa cho tui nha. :mrgreen:
.
tulipden_239 wrote:Ngày mà những đôi tình nhân có thể làm thăng hoa tình yêu của mình...

Vụ này căng à à nha, vẽ đường cho hưu chạy đó . em36


Đề nghị anh/chị gì gì đó (tulip hem có biết tên cũng không biết cái nick kia đọc làm sao, thông cảm nha ^^!) nói lại đi nha! Tulip thấy anh/chị mới là vẽ đường cho hươu chạy đó. Còn đưa ra cách thức đường hoàng nữa chứ. Tulip chỉ nói cho các cặp tình nhân thôi mà, đâu có nói ý gì đâu... Ai đầu óc bom nguyên tử thì mới cảnh giác kiểu đó chứ! Không biết chừng có người "có tật giật mình"... Hjx... ^^!

À mà trông cái profile ghi là Tuy Phước. Tulip cũng người Tuy Phước đó. Không chừng có quen cũng nên ^^! Chúc người đồng hương có một Valentine vui vẻ và hạnh phúc nha!
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby vinh hy on Fri Feb 13, 2009 1:17 pm

:lol:Mới có mừ sáu tuổi làm sao quen được gã lang bạt ba bốn hở ...cháu :lol:
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby Casanova on Fri Feb 13, 2009 3:45 pm

Hài hước thật !

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3142
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (29)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby nguyenanhvuong85 on Sat Feb 14, 2009 12:29 am

Mọi năm ở nhà đắp chăn ngủ nhưng năm nay chả còn ham hố ngủ nữa nhưng mà đi thì cũng chưa biết đi đâu.. Có ai cô đơn như tớ không Valentine này chúng ta làm hội đi chơi đi hay là tư vấn cho tớ nên đi đâu cũng được
nguyenanhvuong85
http://www.hoainhon.vn
Image
User avatar
nguyenanhvuong85
Thành viên
 
Posts: 44
Joined: Tue Sep 16, 2008 8:35 am
Location: Biễn Quy Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby vinh hy on Sat Feb 14, 2009 12:56 am

Thơ tặng em nhân ngày hôm nay đây:

Có một người hỏi: “Anh sẽ yêu em trong bao lâu?”
Anh nói là: Anh sẽ yêu em trong 4 ngày!

Đó là Xuân Hạ Thu Đông

Họ bảo: “Thế thì nhiều quá!”
Anh nói: Vậy thì 3 ngày!
Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.
Họ lại bảo: “Thế thì vẫn nhiều!”
Anh nói: Vậy 2 ngày thôi nhé!

Ngày chẵn và ngày lẻ.
Họ lại hỏi: “Có thể ít hơn không?”
Anh nói: “Thôi, thì 1 ngày vậy!”
Đó là ngày anh còn sống…

Sưu Tầm
User avatar
vinh hy
Thành viên
 
Posts: 61
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby tulipden_239 on Sat Feb 14, 2009 6:13 am

vinh hy wrote::lol: Mới có mừ sáu tuổi làm sao quen được gã lang bạt ba bốn hở ...cháu :lol:


Ủa vậy chứ có ai nói cháu với chú thì không quen được đâu! Rất vui nếu được làm quen với chú nha! Happy Valentine Day!
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby ngocviendesign on Sat Feb 14, 2009 6:28 am

Hôm nay mình là người buồn nhất - Sao số mình vẫn vậy hoài. Chúc những ai đang yêu tràn đầy hạnh phúc.
Web của mình nè http://www.hoacat.info/
Y!m: vien123456789@yahoo.com - phone: 0907205217
ngocviendesign
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 197
Joined: Mon Mar 24, 2008 1:44 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby tulipden_239 on Sat Feb 14, 2009 6:44 am

ngocviendesign wrote:Hôm nay mình là người buồn nhất - Sao số mình vẫn vậy hoài. Chúc những ai đang yêu tràn đầy hạnh phúc.


Buồn thì có nhiều người buồn... Cụ Viễn vô đây bảo là người buồn nhất là sao? Vậy theo như lời chú Vinh Hy gì gì kia thì cụ đc xếp vào cái loại...(xem đi rồi thấy đó ^^!)... Mà cụ có phải là người ta đâu mà biết mình buồn hơn người khác chứ???
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby Casanova on Sat Feb 14, 2009 7:00 am

ngocviendesign wrote:Hôm nay mình là người buồn nhất - Sao số mình vẫn vậy hoài. Chúc những ai đang yêu tràn đầy hạnh phúc.


Lấy con Canon ra "tự sướng" trong ngày Valentine đi :D

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3142
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (29)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby tulipden_239 on Sat Feb 14, 2009 7:16 am

Casanova wrote:
ngocviendesign wrote:Hôm nay mình là người buồn nhất - Sao số mình vẫn vậy hoài. Chúc những ai đang yêu tràn đầy hạnh phúc.


Lấy con Canon ra "tự sướng" trong ngày Valentine đi :D


Ui pác Casa gì đó ơi pác đừng có xúi dại cụ Viễn như thế! Giờ mà cụ ấy sướng lên trổ tài ra thì chắc bà con có dịp thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật "tra tấn con mắt" của người ta đó... Mô Phật... Chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã...
Attachments
DSCF9728.JPG
Ví dụ điển hình đây... Mọi người nghía đi là biết rồi đó^^!
DSCF9728.JPG (96.61 KB) Viewed 40 times
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tâm tình Valentine...(đặc biệt cho những ai còn alone^^!)

Postby ngocviendesign on Sat Feb 14, 2009 1:10 pm

tulipden_239 wrote:
Casanova wrote:
ngocviendesign wrote:Hôm nay mình là người buồn nhất - Sao số mình vẫn vậy hoài. Chúc những ai đang yêu tràn đầy hạnh phúc.


Lấy con Canon ra "tự sướng" trong ngày Valentine đi :D


Ui pác Casa gì đó ơi pác đừng có xúi dại cụ Viễn như thế! Giờ mà cụ ấy sướng lên trổ tài ra thì chắc bà con có dịp thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật "tra tấn con mắt" của người ta đó... Mô Phật... Chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã...



Mình đẹp trai quá - Y như Quang Linh :))

To Casa: qua tuần tớ gửi hình nha, dạo này mạng cty cùi quá email ko xong.
Web của mình nè http://www.hoacat.info/
Y!m: vien123456789@yahoo.com - phone: 0907205217
ngocviendesign
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 197
Joined: Mon Mar 24, 2008 1:44 am
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests