Crazyfootball wrote:Trong lượt đấu vừa rồi vào ngày 09/06/09 với Huda Huế Club,Bình Định bị thua thảm hại với tỷ số 0 - 3 , thật không thể chấp nhận được, thà như không có đội bóng còn hơn khi thấy đội bóng của mình bị đội khác đạp xuống hầm sình thảm hại, mong ban huấn luyện xem lại,thi đấu vì vinh quang của tỉnh, cũng như cho chính bản thân của cầu thủ đá tốt thì giá trị sẽ cao, được nhiều người biết đến sao lại không lo thi đấu cho chính bản thân mình.
cuongyt2 wrote:bình định đá thắng hay thua thì cái đó thuộc về chuyên môn của HLV, cầu thủ cũng như những vấn đề chìm nổi khác của bóng đá việt nam ,tui không dám đề cập đến ,cái tui muốn đề cập ở đây là chính lực lượng CĐV ,những người vỗ ngực xưng tên là CĐV của bình định( chỉ là 1 số ít thôi)
nói trắng ra hội CĐV của bình định hoạt động không theo quy củ ,điều lệ hay những thứ đại loại như thế .ngoài những anh em cốt cán ,phụ trách bên cờ ,trống ...còn lại là ai ? xin lỗi cho tui mượn lời của mấy khán giả có mặt trên sân trong buổi chiều đón tiếp Quảng Ngãi :lũ ô hợp, ăn theo .tui cự lại ngay " trời, nói gì ghê vậy chú ?" ông đó cười khẩy mà nói rằng : đó ,mày coi đi mang tiếng CĐV mà đi xem bóng đá không dám mặc áo đồng phục, cứ thằng này vào sân xong lột áo ném xuống cho thằng khác vào ,khác gì dân xài vé tháng, 1 vé đi cả dòng họ " nghe đau lắm .
đó là vấn đề về cách cổ động , còn tình cảm thật sự như thế nào? dẫu biết rằng diễn đàn chỉ mang tính " dự đoán và bình loạn" nhưng mà xin thưa rằng đây là 1 trang web được quảng bá rộng rãi ,ít nhất là trên áo mà các Cđv hay mặc, vậy thì mình nên giữ thể diện cho chính cái trang web này cũng như cái hội cđv , trước trận đấu thì "bình loạn " thế này thế nọ , đa phần đều ca ngợi , nổ vang như thuốc nổ TNT, dẫu biết đó cũng là mong muốn, hy vọng của những fan hâm mộ, mong đội bóng con cưng của mình thi đấu "như ý" ,nhưng mà tan trận thì như thế naò? thắn thì ca, thua thì chửi ,thậm chí chửi rất thảm, rất sốc nữa kia .các bạn , giữa sự cuồng nhiệt và sự lố bịch là một khoảng cách không xa lắm đâu ,làm thế nào để văn hóa cổ động không biến tướng thành văn hóa "chí phèo " .thắng thì ca, thua thì mắng,rồi đòi đổi mới ,thay đổi chế độ, vấn đề đòi thay ông minh,rồi tới ông diện rồi ông gì nữa thì chưa biết, nhưng mà mấy ổng là người của tỉnh ,nắm trong tay cái quyền thì thử hỏi có cđv nào đủ khả năng tác động, thay đổi được bộ máy cơ chế đó thì làm đi .
hình như sáng nay đám cưới con trai của vũ hoàng hà và con gái của phạm bá lộc , hai cây đại thụ liên kết lại với nhau , chúc mừng cho bình định .
thaonguyen wrote:Đây mới là một lời nói thật xuất phát từ trái tim.
Thank you very much
Đã chán ngấy lắm rồi những lời lẽ ngọt nhạt kiểu mơn trớn cho nhau hay những câu chửi rủa "xxx" thốt ra từ "xxx" của những kẻ tự mệnh là có văn có hóa.
Như cái vụ nhà báo Thảo Nguyên í. Thử hỏi vài chục con người trong diễn đàn này đã làm gì?
- Chửi la ỏm tỏi, chí chóe như một đám "xxx", chửi rống chửi riết khiến tối tăm đầu óc đến nỗi khi bị nói khích mà cũng chả hay chả biết.
- Chửi mệt chửi mỏi, lại hò dô ta yêu cầu khóa top.
- Hết. Chấm hết!
Thế mới là là những con người nhiệt tình, sống hết mình với bóng đá tỉnh nhà.
thaonguyen wrote:Đây mới là một lời nói thật xuất phát từ trái tim.
Thank you very much
Đã chán ngấy lắm rồi những lời lẽ ngọt nhạt kiểu mơn trớn cho nhau hay những câu chửi rủa "xxx" thốt ra từ "xxx" của những kẻ tự mệnh là có văn có hóa.
Như cái vụ nhà báo Thảo Nguyên í. Thử hỏi vài chục con người trong diễn đàn này đã làm gì?
- Chửi la ỏm tỏi, chí chóe như một đám "xxx", chửi rống chửi riết khiến tối tăm đầu óc đến nỗi khi bị nói khích mà cũng chả hay chả biết.
- Chửi mệt chửi mỏi, lại hò dô ta yêu cầu khóa top.
- Hết. Chấm hết!
Thế mới là là những con người nhiệt tình, sống hết mình với bóng đá tỉnh nhà.
,hic hic bạn lại tin chăng, đây hóa ra cũng là một lời nịnh hót cao thương và quý phái thâu mà." Đây mới là một lời nói thật xuất phát từ trái tim."(!)
Nghe sướng cái lổ tai nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Thế mới là là những con người nhiệt tình, sống hết mình với bóng đá tỉnh nhà.
thaonguyen wrote:cuongyt2 wrote:bình định đá thắng hay thua thì cái đó thuộc về chuyên môn của HLV, cầu thủ cũng như những vấn đề chìm nổi khác của bóng đá việt nam ,tui không dám đề cập đến ,cái tui muốn đề cập ở đây là chính lực lượng CĐV ,những người vỗ ngực xưng tên là CĐV của bình định( chỉ là 1 số ít thôi)
nói trắng ra hội CĐV của bình định hoạt động không theo quy củ ,điều lệ hay những thứ đại loại như thế .ngoài những anh em cốt cán ,phụ trách bên cờ ,trống ...còn lại là ai ? xin lỗi cho tui mượn lời của mấy khán giả có mặt trên sân trong buổi chiều đón tiếp Quảng Ngãi :lũ ô hợp, ăn theo .tui cự lại ngay " trời, nói gì ghê vậy chú ?" ông đó cười khẩy mà nói rằng : đó ,mày coi đi mang tiếng CĐV mà đi xem bóng đá không dám mặc áo đồng phục, cứ thằng này vào sân xong lột áo ném xuống cho thằng khác vào ,khác gì dân xài vé tháng, 1 vé đi cả dòng họ " nghe đau lắm .
đó là vấn đề về cách cổ động , còn tình cảm thật sự như thế nào? dẫu biết rằng diễn đàn chỉ mang tính " dự đoán và bình loạn" nhưng mà xin thưa rằng đây là 1 trang web được quảng bá rộng rãi ,ít nhất là trên áo mà các Cđv hay mặc, vậy thì mình nên giữ thể diện cho chính cái trang web này cũng như cái hội cđv , trước trận đấu thì "bình loạn " thế này thế nọ , đa phần đều ca ngợi , nổ vang như thuốc nổ TNT, dẫu biết đó cũng là mong muốn, hy vọng của những fan hâm mộ, mong đội bóng con cưng của mình thi đấu "như ý" ,nhưng mà tan trận thì như thế naò? thắn thì ca, thua thì chửi ,thậm chí chửi rất thảm, rất sốc nữa kia .các bạn , giữa sự cuồng nhiệt và sự lố bịch là một khoảng cách không xa lắm đâu ,làm thế nào để văn hóa cổ động không biến tướng thành văn hóa "chí phèo " .thắng thì ca, thua thì mắng,rồi đòi đổi mới ,thay đổi chế độ, vấn đề đòi thay ông minh,rồi tới ông diện rồi ông gì nữa thì chưa biết, nhưng mà mấy ổng là người của tỉnh ,nắm trong tay cái quyền thì thử hỏi có cđv nào đủ khả năng tác động, thay đổi được bộ máy cơ chế đó thì làm đi .
hình như sáng nay đám cưới con trai của vũ hoàng hà và con gái của phạm bá lộc , hai cây đại thụ liên kết lại với nhau , chúc mừng cho bình định .
Đây mới là một lời nói thật xuất phát từ trái tim.
Thank you very much
Đã chán ngấy lắm rồi những lời lẽ ngọt nhạt kiểu mơn trớn cho nhau hay những câu chửi rủa "xxx" thốt ra từ "xxx" của những kẻ tự mệnh là có văn có hóa.
Như cái vụ nhà báo Thảo Nguyên í. Thử hỏi vài chục con người trong diễn đàn này đã làm gì?
- Chửi la ỏm tỏi, chí chóe như một đám "xxx", chửi rống chửi riết khiến tối tăm đầu óc đến nỗi khi bị nói khích mà cũng chả hay chả biết.
- Chửi mệt chửi mỏi, lại hò dô ta yêu cầu khóa top.
- Hết. Chấm hết!
Thế mới là là những con người nhiệt tình, sống hết mình với bóng đá tỉnh nhà.
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests