Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Cảm xúc, tản mạn về đất và người Bình Định, những gửi gắm tâm tình qua các danh lam thắng cảnh, địa danh, dấu xưa thành cũ...

Moderator: Bình Lâm

Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby Quy Ninh on Thu Dec 04, 2008 8:14 am

Làng bí đao khổng lồ


(Đất Việt_ 04/12/2008) - Tại làng Chánh Trạch (Mỹ Thọ , Phù Mỹ , Bình Định) mỗi nhà trồng vài chục đến trăm dây bí, một dây thường cho 1 - 2 quả, mỗi quả trung bình 40 - 50kg, to như bao… lúa.

Lão nông Nhữ Bô, 73 tuổi ở thôn Chánh Trạch 2 kể rằng, giá bí làng ông giờ tăng gấp 5 lần nhưng không có mà bán. Trước đây, bà con vẫn tìm cách làm cho dây bí không phát triển để mong quả… nhỏ lại, khoảng 20kg một quả, cho dễ bán.

Image
Mỗi quả bí đao phải có dây đỡ phía dưới. Ảnh: Hoài Thu

Giờ thì khác, thương lái tìm đến Chánh Trạch như là tìm về “thiên đường bí đao”. Được mang đi khắp nước bán, bí đao làng Chánh Trạch con được các nhà khoa học đem về nghiên cứu và mang đi triển lãm ở các hội chợ.

Vừa qua có một công ty chế biến thực phẩm ở miền Nam đã mua thử nghiệm 20 tấn bí đao của làng. Sau khi nấu canh và uống nước bí xay, bà tổng giám đốc nhận xét, loại bí này ngon hơn các loại bí khác. Họ nhờ các bác sĩ phân tích giá trị dinh dưỡng của loại bí này để có thêm bằng chứng khoa học về chất lượng của đặc sản. Sau đó, công ty này đã ứng vốn cho nhiều gia đình đầu tư trồng bí vụ.

Mặc dù đã được “khuyến cáo” rằng giống bí đao này đem trồng ở đất khác sẽ không to như ở Chánh Trạch, nhưng vẫn có rất đông người dân từ Nam chí Bắc về hỏi mua hạt giống và học cách trồng. Chưa từng chứng kiến cảnh này nên nhiều bà con “hổng biết bán sao” nên đã… tặng giống quý cho người có lòng.

“Năm nào người dân cũng lựa một quả to nhất để làm giống cho vụ sau. Một quả rất nhiều hạt, nên gieo không hết, còn dư thì cho người ta chứ bán buôn làm gì”, lão nông Bô nói giọng hiền khô. Nhưng có người đến trễ, bà con không còn giống để biếu, nhiều người “khó tính” nói rằng: “Dân làng bí… giấu bí kíp!”

Giải mã bí đao siêu trọng

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, cũng người làng này và là một người trồng bí… có hạng, bí đao ở đây to là vì ba yếu tố: giống tốt, đất tốt và kỹ thuật (kinh nghiệm) chăm sóc tốt.

Image
Chỉ có đất làng Chánh Trạch mới cho ra những quả bí đao siêu trọng như vậy. Ảnh: Hoài Thu

Hạt giống và kinh nghiệm thì có thể mang đi khắp nơi nhưng… đất tốt Chánh Trạch thì không thể “dời” đi đâu được, nên khó có vùng đất nào có những quả bí đao vượt mặt làng này. “Chỉ cần mang hạt bí khỏi làng chừng 1km thì quả bí có to lắm cũng chỉ đạt 10 - 15 kg dù kỹ thuật chăm sóc như nhau”, ông Tuyên nói.

Có lẽ vì những ưu thế có một không hai này mà người dân không bao giờ giấu kỹ thuật canh tác. Lão nông Nhữ Bô cho biết, trước khi trồng bí, đất phải được làm tơi và ủ rất nhiều phân chuồng để tăng độ phì nhiêu, khi bí đao lên dây thì băm nhỏ bánh dầu (xác của hạt đậu phộng còn vỏ sau khi ép lấy dầu) phủ quanh gốc để tăng chất dinh dưỡng. Đất chỗ gốc bí phải được vun cao.

Sau đó là khâu làm giàn, giàn bí được làm từ gốc tre già, chắc chắn. Mỗi quả bí được “nằm” trên một chiếc “võng” (bằng bẹ chuối) để phòng trường hợp sứt cuốn.

Những giàn bí thường được làm trong vườn nhà nên người dân không bao giờ dùng đến thuốc trừ sâu. Khi bông bí mới kết trái, to bằng nắm tay, nhiều loại ong bay đến chích vòi vào khiến quả bí bị chai, không lớn được. Thay vì dùng thuốc để đuổi ong, người dân lấy giấy báo bao quả bí lại cho đến khi bí lớn bằng đầu người, vỏ cứng thì bỏ giấy ra.

Người dân trong làng không biết chính xác giống bí đao khổng lồ này có từ bao giờ, họ chỉ biết đó là nghề của cha ông để lại. “Xưa bày thì nay bắt chước”, người làng không chỉ thu hoạch quả mà còn lấy “nước bí” cất giữ trong nhà như một vị thuốc gia truyền.

“Trước khi dỡ giàn, người ta chặt dây bí cách gốc khoảng 1 mét, vòng dây xuống dưới rồi lấy chai, lọ hứng nước nhỏ từ lòng dây bí. Nước này rất mát, người đi đường xa mệt nhọc uống 1 ly là thấy khỏe. Đặc biệt, loại nước này có thể chữa được thương thực, khó tiêu, hạ nhiệt cho trẻ em khi bị ban sốt…”, lão nông Bô nói.

Chúng tôi hỏi rằng những công dụng này đã được các nhà khoa học công nhận chưa? Lão Bô cười: Chưa có ai công nhận. Nhưng trước đây, có một thanh niên không tin vào điều đó, nên đã “thử thuốc” bằng cách uống một 1 lít nước để xem sao. Kết quả là thanh niên này sưng phù giống như khi dùng gạc nai quá liều. Ba ngày sau thì khỏi và từ đó người làng không dám giỡn với… thuốc gia truyền nữa.

Bây giờ làng Chánh Trạch đang chuẩn bị cho vụ mới. Nhiều người tin chắc với sự đầu tư chu đáo, làng sẽ lập thêm kỷ lục mới về bí đao siêu nặng. Ai cũng hy vọng sự nổi tiếng của những quả bí đao khổng lồ sẽ là cơ hội đổi đời thực sự cho người dân làng này.
Võ Thị Ngọc Án
http://www.baodatviet.vn/Home/Lang-bi-d ... 38.datviet
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2035
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby bundooroo on Thu Dec 04, 2008 8:23 am

Quả là ấn tượng! Đang băn khoăn là bí đao to cỡ đó thì ăn liệu có ngon không? :)Với lại không hiểu bà con ta có dùng các loại thuốc kích thích để cho ra những sản phẩm "cỡ bự" đó không nhỉ?
BÌNH ĐỊNH - V-LEAGUE 2010!
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4026
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby robinson on Fri Dec 05, 2008 1:06 am

bundooroo wrote:Quả là ấn tượng! Đang băn khoăn là bí đao to cỡ đó thì ăn liệu có ngon không? :)Với lại không hiểu bà con ta có dùng các loại thuốc kích thích để cho ra những sản phẩm "cỡ bự" đó không nhỉ?


Vậy là bạn Bundooroo chưa biết rồi. Lúc nhỏ mình ở quê cũng có trồng loại bí này đấy. Lúc đó cái khâu tinh tế trong ăn uống chưa có nhưng vẫn thấy ngon. Đặt biệt, mỗi dịp tết đến, bà con mình hay làm mứt, nào là mứt dừa, mứt bí, mứt chùm ruột... Mứt bí là loại bí đao bà con mình trồng đó bạn Bun à. Nếu tết này bạn về quê mà xuống vùng Mỹ Chánh chắn chắn sẽ được thưởng thức món mức bí này đó. Ngọt và thanh như đường phèn chứ không gắt đâu.
robinson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 116
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby Quy Ninh on Fri Dec 05, 2008 1:31 am

robinson wrote:
bundooroo wrote:Quả là ấn tượng! Đang băn khoăn là bí đao to cỡ đó thì ăn liệu có ngon không? :)Với lại không hiểu bà con ta có dùng các loại thuốc kích thích để cho ra những sản phẩm "cỡ bự" đó không nhỉ?


Vậy là bạn Bundooroo chưa biết rồi. Lúc nhỏ mình ở quê cũng có trồng loại bí này đấy. Lúc đó cái khâu tinh tế trong ăn uống chưa có nhưng vẫn thấy ngon. Đặt biệt, mỗi dịp tết đến, bà con mình hay làm mứt, nào là mứt dừa, mứt bí, mứt chùm ruột... Mứt bí là loại bí đao bà con mình trồng đó bạn Bun à. Nếu tết này bạn về quê mà xuống vùng Mỹ Chánh chắn chắn sẽ được thưởng thức món mức bí này đó. Ngọt và thanh như đường phèn chứ không gắt đâu.

Robinxon nói mới nhớ :"Mứt bí là loại bí đao bà con mình trồng đó ", vậy là chú cũng ở Phù Mỹ à ?
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2035
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby bundooroo on Fri Dec 05, 2008 2:45 am

Bạn robinson ở Phù Mỹ và còn là bạn của bạn Bun nữa! :DNói ra thèm mứt Tết quá đi!

Robinson ắt k quên là Phù Mỹ quê ta còn có dưa kiệu nổi tiếng nữa đó!
BÌNH ĐỊNH - V-LEAGUE 2010!
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4026
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby AVQN on Mon Dec 15, 2008 3:34 pm

vậy là bạn ko đọc kỹ bài rồi, ng ta ko bơm thuốc kích thích gì đâu. Thổ nhưỡng ở đó nó thế. Mình chỉ sợ vài năm nữa người ta về đó săn lùng bí đao dữ quá sẽ mang hóa chất về làng. Còn hiện tại thì rất yên tâm bạn ạ
AVQN
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Mon Apr 23, 2007 10:45 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby AVQN on Mon Dec 15, 2008 3:35 pm

... em22
Last edited by AVQN on Tue Jan 13, 2009 11:41 am, edited 1 time in total.
AVQN
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Mon Apr 23, 2007 10:45 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby robinson on Tue Dec 16, 2008 9:14 am

bundooroo wrote:Bạn robinson ở Phù Mỹ và còn là bạn của bạn Bun nữa! :DNói ra thèm mứt Tết quá đi!

Robinson ắt k quên là Phù Mỹ quê ta còn có dưa kiệu nổi tiếng nữa đó!


Chẹp chẹp... Chưa chi mà đã nhắc đến Tết làm mình thấy nôn nao rồi. Còn nhớ ngày xưa ở quê đời sống còn khó khăn, những ngày vào mùa kiệu mình đi xin lá và rễ về làm dưa muối. Ăn dai nhách và mắc răng thấy sợ. Không biết bầy giờ có ai còn ăn dưa muối từ lá và rễ kiệu không ta?
robinson
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 116
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Blog: View Blog (0)
Top

Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ)- Bí đao khổng lồ… ế!

Postby My Lăng on Thu May 28, 2009 4:03 pm

Bí đao khổng lồ… ế!
Thứ năm, 28/05/2009, 15:41 (GMT+7)
Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin càng nhiều về những quả bí đao “khổng lồ”, nông dân làng Chánh Trạch (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) càng thêm… tủi thân. Suốt mấy thập kỷ qua, bí đao khổng lồ ở làng này hết được triển lãm nơi này lại được trưng bày nơi khác nhưng rồi cũng chẳng thể nào giúp nông dân trồng bí phát tài, phát lộc.

“Thế giới” bí khổng lồ

“Du khách quốc tế tìm đến nơi đây, thăm những giàn bí đao trĩu quả và đặc biệt quả nào cũng nặng đến... 50-60kg. Không tin vào mắt mình, họ dụi đi dụi lại hai con mắt nhưng đó vẫn là sự thật. Một sự thật khiến như người ta tưởng mình đang lạc vào xứ sở của những gã khổng lồ trong cổ tích” - ông Cao Chư (80 tuổi, ở thôn Chánh Trạch 1) giới thiệu về bí đao làng mình một cách sống động như thế. Ông Chư đã dành trọn đời mình để trồng bí đao nhưng ông vẫn không hiểu tại sao bí đao trồng ở làng mình lại to và nặng đến thế. Ngay từ khi còn nhỏ, ông Chư đã thấy bí đao của làng mình to như vậy rồi.

Ghé thăm vườn bí đao của ông Nguyễn Văn Triều (51 tuổi) ở thôn Chánh Trạch 1, tôi mới dám tin lời của ông Chư là thật.

Giàn bí rộng khoảng 250m2 có hơn 40 quả bí đao khổng lồ, những quả “thường thường bậc trung” ước chừng cũng đã nặng trên 40kg, còn quả nặng nhất lên đến hơn 50kg.

Image
Anh Trực và quả bí đao khổng lồ của mình

Nhìn chúng tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên, cô Nguyễn Thị Thu Yến (26 tuổi), con gái ông Triều cười rồi nói: “Bí đao ở đây cũng được trồng và chăm sóc như mọi nơi, chỉ khác mỗi một việc là phải có thật nhiều tre để làm giàn cho chắc và khi bí ra nhiều quả thì nhanh tay mà chèn chống thêm trụ cho giàn bí. Khi quả bí lớn thì lấy dây làm võng đỡ nếu không quả bí sẽ đứt cuống mà rơi mất”.

Người trồng bí đao có quả to nhất năm nay ở xã Mỹ Thọ là anh Dương Công Trực (45 tuổi, thôn Chánh Trạch 2). Nhà anh có 60 quả bí đao, quả to nhất nặng trên 50kg.

Anh “bật mí” một điều thú vị hơn: Nước tiết ra từ thân cây bí đao có thể uống để trị các bệnh băng nhiệt, sởi, viêm tiết niệu, giải rượu.

Theo anh Trực, sau khi thu hoạch hết quả bí, cắt dây bí cách mặt đất khoảng 1m rồi dùng chai, lọ hứng lấy nước, mỗi dây cho khoảng 1 đến 2 lít nước. Cho nước bí vào can, để trên 20 ngày là bắt đầu uống được. Nhà anh Trực cũng đã hứng được 20 lít nước như thế và anh để dành cho con cháu uống mỗi khi có bệnh.

Lạ nhưng không được chuộng

Ông Trần Xuân Hảo, Chánh Văn phòng UBND xã Mỹ Thọ, cho biết: “Chẳng biết quả bí đao to nhất trên hành tinh này nặng bao nhiêu ký, chứ nông dân ở đây đã từng trồng bí đao quả nặng gần 1 tạ. Nhưng bí đao chỉ trồng ở 2 thôn Chánh Trạch 1 và 2 thì quả mới to như thế, nếu đem nguồn giống này trồng ở các thôn khác thì lại cho quả bình thường, mỗi quả nặng chỉ chừng vài ký”.

Dừng một lát, ông Hảo tâm tư: “Nhưng giá bí đao thường không ổn định nên đời sống người trồng bí khá bấp bênh. Đến bây giờ vẫn chưa có nhà khoa học nào tìm đến nghiên cứu hay xem xét đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam, thậm chí kỷ lục thế giới cho bí đao khổng lồ ở đây”.

Thực tế, việc bán những quả bí đao nặng đến 50kg ở địa phương này rất khó. Những người bán hàng rau củ quả ở các chợ thường chỉ thích mua những quả bí từ 20kg trở xuống, kể cả các đại lý tiêu thụ với số lượng nhiều cũng vậy, họ thích chọn mua những quả không quá to. Do tiêu thụ khó nên nông dân nơi đây không mặn mà lắm trong việc nhân rộng trồng bí đao, mà chủ yếu trồng để tự cung tự cung tự cấp và bán chạy chợ mỗi ngày.

Nỗi băn khoăn của anh Hảo cũng giống như nhiều người dân địa phương. Mặc dù rất đỗi tự hào vì giống bí đao “độc nhất vô nhị” của làng mình, nhưng họ cũng luôn tự hỏi vì sao nó chưa thể giúp nông dân làm giàu?

Nhiều người dân ở đây mong các nhà khoa học, cán bộ nông nghiệp vào cuộc để tìm hiểu về nguồn gien, điều kiện thổ nhưỡng, khả năng sinh trưởng và cả “bài thuốc” của giống bí đao ở làng mình.

“Biết đâu, những bài thuốc kỳ diệu của dân gian sẽ mở ra những điều mới mẻ trong lĩnh vực y học. Nếu thế, nông dân nơi đây sẽ có cơ hội đổi đời....”- anh Hảo tâm sự trước lúc chia tay chúng tôi.

HOÀNG TRỌNG
http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/5/192066/
Bến My Lăng còn !ạnh, bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 588
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby redshark on Fri May 29, 2009 1:12 am

Cách đây chừng mười mấy năm, quê mình trồng nhiều loại bí đao này (cả bí ngô nữa), nhà mình cũng có trồng.
Mỗi lần đến mùa là chất đầy nhà, có 1 lần vì đống bí đao tạo ra "hơi ấm" hay sao mà có 1 con trăn to ngang bắp đùi người lớn nằm trong đó, mọi người giật mình. :shock:
Khi tiêu thụ, Ba Má mình đi xe đạp và chở khoảng 3-4 trái xuống Chợ Lớn Qui Nhơn bán.
ImageImage
User avatar
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1024
Joined: Fri Mar 06, 2009 6:48 am
Location: Tuy Phước - Bình Định, Tp. HCM
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định, HAGL, Juve, Arsenal, VN, Ý, Đức
Top

Bí đao siêu nặng làng Chánh Trạch "cháy" hàng

Postby KLy on Wed Jun 10, 2009 11:23 am

Bí đao siêu nặng làng Chánh Trạch "cháy" hàng

Thời gian vừa qua, sau khi tin về loại bí đao khổng lồ làng Chánh Trạch (Mỹ Thọ-Phù Mỹ-Bình Định) đăng trên báo, thương lái từ khắp nơi đổ về tìm mua hàng chục tấn bí đao và chỉ trong một thời gian ngắn, sản phẩm đã tiêu thụ hết.

Những người buôn bán mặt hàng rau quả tại địa phương cho biết, họ chỉ quen mua bán những quả bí từ 20kg trở xuống, vừa bán hết buổi chợ thay vì loại bí đao to từ 20, 30kg trở lên do rất khó bán. Ngay cả các đại lý tiêu thụ với số lượng nhiều cũng vậy, họ chỉ kén mua những quả kích cỡ vừa vừa. Do tiêu thụ khó nên mặc dù dân làng Chánh Trạch được sở hữu 1 giống bí đao cho trái khổng lồ vậy nhưng họ cũng không mặn mà lắm trong việc nhân rộng trồng bí đao, mà chủ yếu trồng để tự cung tự cấp, bán lẻ tẻ ngoài chợ với giá rất rẻ, từ 1.000đ đến 1.500đ/kg.

Dù nghề trồng bí đao có ở làng Chánh Trạch từ ngày xưa và nhiều hộ trồng nhưng do khó tiêu thụ nên người dân địa phương này ít ai nghĩ đến việc thâm canh thành vùng sản xuất hàng hoá.

Sau khi quả bí đao khổng lồ ở làng Chánh Trạch xuất hiện trên báo, nhiều tư thương ở khắp nơi tìm về thu mua náo nức, từ những doanh nhân ở TP HCM cho đến thương lái từ các tỉnh miền Bắc. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy 1 tháng, vài chục tấn bí đao đã được tiêu thụ. Giá bí cũng tăng khá mạnh từ 1500 đồng lên 4.500 đồng/kg. Hiện nay các giàn bí đao ở đây cơ bản đã được tiêu thụ hết, chỉ còn một số ít quả để làm giống. Riêng hạt giống cũng có rất nhiều người đến từ các tỉnh miền Bắc lùng mua.

Với tình hình bỗng chốc thay đổi rất tích cực như hiện nay, nhiều khả năng trong thời gian tới, các nhà vườn ở đây sẽ phát triển mạnh loại bí đao này và người dân Chánh Trạch sẽ có thể lại hy vọng phát triển kinh tế nhờ vào loại cây trồng đang là niềm tự hào của họ.

(Nguon: baonongnghiep)
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 142
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làng bí đao khổng lồ (Mỹ Thọ, Phù Mỹ)

Postby My Lăng on Wed Jun 10, 2009 12:29 pm

Làng bí đao "vài chục" kí


(TTO_10/6/09)-Một quả bí đao cân nặng 10-15kg đã được xem là to, nhưng ở hai thôn Chánh Trạch 1 và Chánh Trạch 2 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) nó chỉ đáng xếp hàng con, cháu. Bí đao ở đây quả nhỏ cũng phải 25 kg, lớn có thể đạt đến trên 45 kg/quả.

Năm nay, người dân ở đây trúng mùa quả to, nhiều quả đạt xấp xỉ 40kg hoặc hơn. Đâu đâu cũng có thể thấy cảnh những giàn bí to trĩu nặng trên sàn.

Image
Em Dương Thị Hằng chỉ nặng gần 30 kg trong khi quả bí em ôm có trọng lượng xấp xỉ 40 kg-Ảnh: PHI LONG

Image
Những dây bí sau khi thu quả, người dân lấy đầu dây cho vào các chai nhựa để thu nước chảy ra từ thân cây. Loại nước này người dân dùng uống như một loại nước mát bổ dưỡng cho người bị cảm sốt, bướu cổ và gan. Mấy năm gần đây khi nhu cầu mua nước này tăng, mỗi lít người dân bán 10.000đ-Ảnh: PHI LONG

Image
Ông Trần Văn Lý, một người trồng bí đao, nói: “Tôi hi vọng với hai giàn khoảng 60 trái sẽ có nguồn thu đáng kể hơn so với nghề đi biển bấp bênh”. Hiện bí đao có giá 3.000 đồng/kg-Ảnh: P.LONG

theo TTO
Bến My Lăng còn !ạnh, bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 588
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Nước non Bình Định

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests