Cảm xúc

Moderator: laodurockqn

Re: Cảm xúc

Postby truong vinh loc on Fri Jan 29, 2010 1:22 pm

1 phi lúa chứa chỉ có 120 ký ,tương đương 6 vuông lúa . 1 bao lúa cân nặng khoản 40 ký lúa . lúa mùa tháng ba ,máy được 28 kg gạo. lúa mùa tháng sáu máy khoản 24 kg gạo . bình quân sức trai ăn 6 lạng gạo/ngày. cơm vừa đủ no ,lo mà ăn học ! đừng có mà tìm 1 ẻm đậu gạo nấu cơm chung ! ba em vừa thương con ,vừa tính kỹ !
truong vinh loc
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 568
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 94 time
Have thanks: 60 time
Blog: View Blog (20)
Top

Re: Cảm xúc

Postby robinson on Sat Jan 30, 2010 3:11 am

truong vinh loc wrote:1 phi lúa chứa chỉ có 120 ký ,tương đương 6 vuông lúa . 1 bao lúa cân nặng khoản 40 ký lúa . lúa mùa tháng ba ,máy được 28 kg gạo. lúa mùa tháng sáu máy khoản 24 kg gạo . bình quân sức trai ăn 6 lạng gạo/ngày. cơm vừa đủ no ,lo mà ăn học ! đừng có mà tìm 1 ẻm đậu gạo nấu cơm chung ! ba em vừa thương con ,vừa tính kỹ !


Em nghĩ chắc không phải vậy đâu. Có lẽ người già thường lo xa nên làm ra được hạt gạo là cắt củm gửi cho con ăn học. Mà ở quê thường thì người ta máy lúa 1 bao hoặc 2 bao chứ ít người máy bao rưỡi... :lol:
Để đáp lại lòng tin yêu của ba má nên em lo học không dám chơi bời nhậu nhẹt gái gú gì đâu. :mrgreen:
robinson
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 267
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Has thanked: 24 time
Have thanks: 36 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Cảm xúc

Postby vinh hy on Sat Jan 30, 2010 3:12 pm

"Mùa xuân này về trên quê ta khắp đất trời biển rộng bao la
Cây xanh tươi ra lá trổ hoa chào mùa xuân về với mọi nhà ..."

Hôm nay tớ đi tiệc tất niên, rượu bia tuôn trào hòa cùng niềm vui mừng một năm làm ăn thành công của doanh nghiệp. Một anh chàng lên sân khấu hát bài này, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Phải công nhận bài hát này tuyệt thật, nghe sao cảm thấy tự hào. Cảm giác lạc quan yêu đời làm cho tớ và mọi người không thể không vỗ tay hòa nhịp.
Mịa, xỉn hay do mạng chập chờn mà viết mãi không xong thế này ?
Về nhà, mở máy vào mạng.
Binhdinhffc, Bóng đá hòa với ĐN nào đó ngay trên sân nhà. Tiền nghe nói cũng kha khá, lực lượng cũng tạm tạm vậy còn muốn gì nữa ? Có lẽ nên thay đổi cái tư duy "quen biết", "quan hệ", "có qua có lại", "vừa đá vừa nghe ngóng".... Chán !
Vào vietnamnet, lại vụ cãi qua cãi lại giữa bọn đốn mạt đội lốt thầy giáo cưỡng hiếp học trò rồi môi giới cho quan chức hàng đầu cùng thưởng thức. Tởm !
Vào tuoitre, chó nhà giàu cắn chết người nhà nghèo. Công an thực nghiệm, ghi hồ sơ sai lệch khiến dân chúng chứng kiến phản ứng không thèm ký biên bản.
Vào Web, vào web rồi lại vào web... nơi đâu cũng nhan nhản tiêu cực, bất công. Nản !
À, hồi sáng phỏng vấn mấy em vào làm phục vụ phòng khách sạn. Toàn dân tỉnh. Có một em người cùng quê, tớ hỏi: Bạn đang làm ở đâu ? trả lời : đang làm bên ks nọ . Tại sao nghỉ, gần tết rồi sao bạn không ráng làm thêm ít bữa nữa để lãnh thưởng cuối năm rồi về quê ăn tết ? Trả lời: anh ơi, họ tìm cớ đuổi việc để khỏi thưởng tết. Tớ không biết hỏi thêm gì nữa. Nhận em ý cái đã, với mức lương khởi điểm do cty đề ra là 1.8tr cho một tháng. Tớ biết chắc là tết nay em không về - Đắng !
"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên mỗi chặng đường đi"
Che Guevara
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1299
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 24 time
Have thanks: 75 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: Cảm xúc

Postby truong vinh loc on Sat Jan 30, 2010 11:11 pm

Phóng uế !

Có thằng em hàng xóm ,mới về ăn tết hôm qua . Nó là kiến trúc sư ở sài thành học hành khá ,có thêm bằng xây dựng đã lâu…Nhưng hình như thất nghiệp !

Mới có 14,chạp ,mà nó đã lù lù về phố biển rồi ! Hồi mới ra lò ,nó làm cho ông thầy ở trường ,sau đó ra riêng làm 1 ông thầu nhỏ .Tính tình phóng khoáng ,quản lý kinh tế kém nên bị mất dần vốn liếng và tài sản …Cho bạn mượn tiền , tư vấn cho khách hàng làm cao tiền hơn thiết kế…làm theo ý mình cho nó tốt đẹp hơn đó mà…Khách hàng :nợ !...

Tôi bảo có thằng em vinhhy sinh hoạt trên diễn đàn ffc làm ăn được lắm ,tính tình được lắm ,nó bảo không biết …Chắc là học nhau khác khóa ,hoặc là nó ở Qui nhơn ,còn hy thì quê Tuy phước…

Nó nói : vô diễn đàn tha hồ mà phóng uế chớ gì ??? tôi bảo : không có chỗ cho phóng uế đâu! Nếu có thì cũng vừa vừa thôi ,chứ phóng uế đồ dơ quá thì sẽ bị quăng cứt vào mặt …Nó cười xòa và hả hê !!! chắc nó cũng nhận ra vấn đề !

Đời đừng có tưởng bàng quang là xong . Mỗi người ,mỗi một cuộc chơi ,mỗi công việc …đều có cái giá của nó !

Mỗi lời nói ,mỗi câu viết ,tuy không thấy mặt ,nhưng nó vẫn có một trách nhiệm . Tiếng nói đúng là của một người .Tiếng nói chung về lẽ phải là tiếng nói của lương tri !

Ở cái xã hội mình nông dân lãnh đạo là chính . Người ta nói lực lượng chuyên chính vô sản là liên minh công nông, giai cấp công nhân làm lãnh đạo . Nhưng,thực tế thì từ trung ương đến địa phương đa số là nông dân làm lãnh đạo …Các bạn thử tìm hiểu lai lịch và gốc gác của các vị đó mà coi ! Mà cũng đúng thôi ,đất nước ta là đất nước nông nghiệp nghèo và lạc hậu mà ! số đông nông dân dân trí thấp theo cách mạng nhiều. Nông dân thì đặc biệt là’’ tư hữu tư liệu sản xuất’’,cá nhân chủ nghĩa …Nên khi cách mạng thành công rồi ! lên làm cán bộ hễ cứ thấy tiền là bụp …Đó là nguyên nhân của quốc nạn tham nhũng kéo dài,…khi phát biểu với công chúng hay phóng uế bừa bái ??? Đó cũng là do bản chất của giai cấp ,chứ người ta đâu có muốn như vậy đâu ???
truong vinh loc
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 568
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 94 time
Have thanks: 60 time
Blog: View Blog (20)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :bye: :think: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: em22 em36 em26 em39 :no1: em29 em35 em31 em34 em32
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests