 |
|
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế |
Tác gỉa |
Thông điệp |
turbo

Ngày tham gia: 02/04/2004
Bài gởi: 693
Đến từ: Bình Định
|
Gởi: Mon Dec 13, 2004 10:16 pmTiêu đề: Ngày 11 tháng 12... |
 |
|
Thấy nhiều mạch ở diễn đàn này có hồi 1, chẳng có hồi 2… Nay tôi xin bắt đầu từ… hồi 3:
VƯỢT QUA THỬ THÁCH!
…
Hơi nóng từ lưng anh duphat làm tôi tỉnh giấc. Bỗng chợt thấy anh Tạ Minh Tâm chỉ về hướng Binh Dinh FFC nói lớn “Các bạn được quyền hội ý!”.
Chàng bác sĩ trong “Blue trắng” đi vội về phía đội trưởng Cuchẻ, “Câu trả lời chung của các bạn hãy để đấy, giờ tôi xin hỏi từng người, nào, Bạn cần bao nhiêu tiền cho 1 bài karaoke?”. Tất cả đều luống cuống, cuối cùng, đội trưởng cuchẻ bắt nhịp, vuquang, duphat, ds.dhn, lowen, hquoctrinh, tiger, changtraibien… gần 20 thành viên thể hiện sự đồng tình: “ Hai chục! Hai chục! Hai chục! Hai chục! Hai chục! Hai chục! Hai chục!…”
Hai cái micro từ tay phải Chapi, sinhvienngheo từ từ hạ xuống, 2 cánh tay trái sẵn từ túi quần lúc nào, rút ra 2 tờ 10.000, đúng “hai chục”.
Tạ Minh Tâm: “Xin chúc mừng! Chúc mừng! Qua khảo sát 100 người, đây là hành động được nhiều người đồng tình nhất!
…
_________________
Unikey 3.6 - Dành cho những người chưa có font tiếng Việt |
|
Chuyển lên trên |
|
 |
curve-xuanchi
Thành viên điều hành
Ngày tham gia: 19/03/2004
Bài gởi: 354
Đến từ: Bình Định
|
Gởi: Tue Dec 14, 2004 12:04 amTiêu đề: Re: Ngày 11 tháng 12... |
 |
|
Tiếp hồi 4 :
NHƯNG...KHÔNG VƯỢT QUA !
...Và thử thách đã làm cho anh Turbo ngã lăn quay trên sàn ghế, bất tỉnh hồi nào không biết.
Trong khi nhiều giọng hát Karaoke của các thành viên đội BinhdinhFFC vang lên dữ dội, và cũng trên sàn ghế, chàng Tâysonphuchung cũng gục ngã và im như cái nhíp từ hồi nào. Anh Turbo thì nằm ngữa để nghe những lời tâm sự của anh Taysonphuchung cắm cổ xuống bàn, chắc có lẽ họ đang ..."phê". Ở hàng ghế giữa thì hỡi ôi, một bãi chiến trường ..."bún", hình như là anh Godfather mới "hò" lên trong sung sướng, và rồi cũng nằm dài lim dim trên ghế...
Cứ thế, nhiều bài hát được hát lên và tờ 10 ngàn cũng... nhiều lần, lúc này thì Tạ Minh Tâm luôn miệng "xin chúc mừng, chúc mừng" , và cuối cùng thì anh Turbo (cùng anh Duphat) biến đâu hồi nào không ai rõ cả ...
_________________ |
|
Chuyển lên trên |
|
 |
turbo

Ngày tham gia: 02/04/2004
Bài gởi: 693
Đến từ: Bình Định
|
Gởi: Tue Dec 14, 2004 12:55 pmTiêu đề: |
 |
|
Sorry, post lần 2 cho đúng mạch, Admin có xẻo thì xin xẻo cái bên kia!
Chuyện Lần đầu tiên...
Nick dh-dsn lần đầu xuất hiện
Trong Danh sách thành viên, 5 nick đầu turbo đã biết 4, còn 1 nick, từ lâu cứ nghĩ
chắc là "clone" của ai đó trong BQT. Suốt thời gian khá dài, nick này không thấy xuất hiện nữa...
Hôm offline, thât bất ngờ, nick ấy xuất hiện (Xem hình trên các bạn sinh hoạt thường xuyên sẽ đoán ra, người giữa hình)
Đó là nick dh-dsn
Đây là 1 chàng SV đã ra trường, ở Sài Gòn, nhà ở ngay ngả 3 Phú Tài, tình cờ biết website này từ những ngày đầu tiên, đã âm thầm theo sát tất cả các hoạt động trên diễn đàn cho đến tận hôm nay, không bỏ sót bài nào, sự kiện nào...
- Thế sao bạn không tham gia viết bài?
Dh-dsn: khả năng viết của em khá kém, xem diễn đàn có nhiều cao thủ viết rất hay. Em đặt biệt ấn tượng anh Bình Lâm, một người kiến thức rất uyên thâm
- Còn các lần offline trước sao không tham gia?
Dh-dsn: Em bận quá, mặc dù biết thời gian, địa điểm và rất muốn tham gia
Nếu để ý, đó là 1 chàng trai ít nói, suốt buổi offline chỉ ngồi nghe và... uống, uống cho tới tận phút cuối cùng hiệp 1. Thật sai lầm khi qua hiệp 2, tôi không để ý đến dh-dsn nữa, trong hình của anh cuchẻ tường thuật hiệp 2 cũng không thấy...
Lần đầu QNC góp mặt...
Chàng trai của "Giấc mơ chapi" từ QNC cùng người bạn trẻ họ Lee: Leeyoung lần đầu tiên góp mặt cùng Binh Dinh FFC. Vui vẻ, hòa đồng và cùng... chơi tới bến là bản chất của họ cũng như của người Bình Định
(Vậy mà không hiểu có anh chàng gmaod nào bên ttvnol buông ra những lời thối tha, thiếu suy nghĩ đến thế. Qua offline cũng như bằng vài "biện pháp nghiệp vụ", tôi đã láng máng đoán ra gmaod là ai rồi!)
Bên lề: Bố già thể hiện quyền uy...
_________________
Unikey 3.6 - Dành cho những người chưa có font tiếng Việt
|
|
Chuyển lên trên |
|
 |
turbo

Ngày tham gia: 02/04/2004
Bài gởi: 693
Đến từ: Bình Định
|
Gởi: Wed Dec 15, 2004 10:10 amTiêu đề: |
 |
|
Hồi... 2: Địa điểm bán Bàu Đá
Can Bàu đá của LOWEN mang từ Quy Nhơn vào bị... "bốc hơi" dữ dội sau 3 tuần "cám treo mèo nhịn"! Sáng 11/12 turbo dò tìm cái địa chỉ quanh ngã tư Tân Lập Thủ Dầu Một Bình Dương để mua vài lít chêm vào
Tìm mãi không ra, bốc điện thoại gọi yamaha, người giới thiệu, "uống cafe đợi đấy, em sẽ đến tận nơi dẫn anh đi"
Thật áy náy khi phải để yamaha đánh 1 vòng từ Sài Gòn lên Bình Dương rồi sẽ lại quay ngược về Thanh Đa! Nhưng, offline, thứ 7 cuối tuần, Bình Định, Binh Dinh FFC, Bàu Đá..., những cái từ mà nghe vào là chẳng còn cần phải khách sáo, khách sạn 5*, huống gì yamaha vốn là người nhiệt tình, chịu chơi chơi chịu, nhất là quá rãnh rỗi...
Chủ quán ăn cách ngã tư Tân Lập 30m là ngưòi An Nhơn tỏ ra ngạc nhiên, vui mừng, thích thú khi nghe có cuộc gặp của những người Bình Định sắp diễn ra. Vợ chồng chủ quán hỏi han đủ điều, chúc cuộc gặp ấm áp, thành công, hy vọng sẽ tham gia lần sau..., không quên quảng cáo "ở đây lúc nào cũng có Bàu Đá chính hiệu...". Thế nhưng sau câu gợi ý "anh có nhã ý tặng gì cho cuộc gặp? 2 lít Bàu Đá chẳng hạn?" là một không khí... im lặng! 
Chỉ là vui thôi! Nhìn bộ mặt quán ăn, thái độ cử chỉ chủ quán, giọng nói, tính cách đúng ngưòi Bình Định..., vài lít rượu có bỏ bèn gì..., có lẽ..., may là còn câu đáng ghi vào dữ liệu: "Lần gặp sau nếu tổ chức được ở Bình Dương nhớ đến đây nhé! Ưu đãi đặt biệt!" 
_________________
Unikey 3.6 - Dành cho những người chưa có font tiếng Việt |
|
Chuyển lên trên |
|
 |
|
|
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
Hosting by VietnamNetweb
|