Bóng Đá Quốc Tế

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Bóng Đá Quốc Tế

Postby taysonphuchung on Fri Aug 26, 2005 4:39 am

Chào các Pác pó!

Có thể nói ai đã một lần goá bộ tới chốn này thì không ít thì nhiều đều yêu thích bóng đá. Tuy nhiên có thể là do tình cảm với quê hương sâu nặng quá, nên phần nhiều các tâm sự đa số là xoay quanh các đội bóng tỉnh nhà, và có phần hờ hững với những giải đấu sôi động và hào hứng khắp 5 châu.
Để góp phần đa dạng hoá, đa phương hoá diễn đàn, tôi xin mở topic Bóng Đá Quốc Tế, với hy vọng những bài viết của anh em chúng ta không bị phân tán khắp nơi và trùng lắp, dẫm chân lên nhau.
Thân ái!
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby taysonphuchung on Fri Aug 26, 2005 4:41 am

Gerrard xuất sắc nhất Champions League 04/05

22:32' 25/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đội trưởng của Liverpool được chọn là ''Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 04/05'' nhờ thành tích đưa ''Quỷ đỏ'' vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành ngôi vô địch.

Năm nay 24 tuổi nhưng Gerrard đã là đội trưởng của Liverpool trong hai mùa bóng. Tại mùa Champions League 04/05, phong độ xuất sắc của tiền vệ này chính là yếu tố quyết định đưa Liverpool, vốn không được đánh giá cao, đến ngôi vô địch.

Trong hành trình đi đến trận chung kết, Gerrard đã ghi nhiều bàn thắng có ý nghĩa sống còn giúp Liverpool vượt qua khó khăn: bàn thắng trong trận thắng Olympiakos 3-1 tại vòng bảng giúp Liverpool xếp trên đội bóng Hy Lạp nhờ hiệu số đối đầu.

Tại trận chung kết gặp AC Milan, Gerrard cũng ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3, giúp đội nhà lấy lại tinh thần để sau đó gỡ hoà 3-3 và cuối cùng chiến thắng trên loạt đá 11m.

Tại mùa giải Champions League năm nay, Gerrard tiếp tục là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình Liverpool. Hiện Gerrard đã ghi được 5 bàn trong các trận vòng sơ loại, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League.

Image
Gerrard là biểu tượng của Liverpool.


''Tôi vẫn còn bị sốc. Trong quá khứ, một vài cầu thủ đã nhận được danh hiệu này và họ đều là những người xuất sắc đến khó tin'' - Gerrard phát biểu sau khi nhận giải thưởng - ''Đây đúng là vinh dự lớn và tôi rất may mắn được nhận nó''.

Cũng trong buổi lễ trao thưởng, UEFA đã chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất cho các vị trí: thủ môn, tiền vệ và tiền đạo. Chelsea, đội bóng đồng hương với Liverpool và bị chính CLB này loại ở bán kết, sở hữu 2/3 danh hiệu này.

Nhờ những pha cứu bóng xuất thần và phong độ ổn định hiếm thấy, Petr Cech của Chelsea được chọn là ''Thủ môn xuất sắc nhất''. Đồng đội của Cech là John Terry cũng vượt qua Carragher và Maldini để nhận phần thưởng ''Hậu vệ xuất sắc nhất''.

Một cầu thủ nữa trong đội hình Chelsea cũng được đề cử nhưng không thành công là Frank Lampard. Tiền vệ được coi là ''lá phổi'' của Chelsea không vượt qua được Kaka của AC Milan.

Trên hàng công, dù Barcelona sớm bị Chelsea loại tại vòng loại trực tiếp thứ nhất nhưng Ronaldinho vẫn được bầu là ''Tiền đạo xuất sắc nhất''. Khán giả chắc chắn không thể quên 2 bàn thắng siêu hạng mà ''Cầu thủ xuất sắc nhất TG 2004'' này ghi được vào lưới AC Milan và Chelsea. Xếp sau Ronaldinho là ''Quả bóng vàng châu Âu'' Shevchenko và đồng hương người Brazil, Adriano của Inter Milan.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby Bình Lâm on Fri Aug 26, 2005 6:39 am

Ku Ghẻ -Ra này cũng khá, nhựng bọn đỏ quá tệ mà vẫn giành được C1 thì hết đời.
H6m nay UEFA mới chia bảng C1, Xanh đụng Đỏ. Tui dám chắc Xanh sẽ bóp mũi học tròông Benitez cả lượt đi và về.
Image
Còn ăn, hết về ngoại ăn
Bình Lâm
Ban huấn luyện
 
Posts: 970
Joined: Mon Apr 19, 2004 12:10 am
Location: Tuy Phước (Gia Lai)
Blog: View Blog (0)
Top

Postby taysonphuchung on Sat Aug 27, 2005 5:11 am

Thể Thao
Thứ Bảy, 27/08/2005, 05:04 (GMT+7)

Cisse đem siêu cúp về cho Liverpool

Image
Các cầu thủ Liverpool giơ cao chiếc cúp vô địch.
TTO - Tiền đạo Cisse đã trở thành người hùng của Liverpool khi ghi 2 bàn thắng và thực hiện một đường chuyền quyết định để Garcia ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1, giúp Liverpool giành chiếc Siêu cúp châu Âu một cách thuyết phục.

- xem bàn thắng san bằng tỷ số của Cisse
- xem bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Cisse
- xem bàn thắng ấn định tỷ số lên 3-1 của Garcia
- xem những hình ảnh đăng quang của Liverpool

Tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của mình (thiếu vắng đội trưởng Gerrard do chấn thương), các cầu thủ Liverpool đã thể hiện rõ quyết tâm của mình bằng việc dâng cao đội hình chơi tấn công ngay từ những phút đầu.

Còn các cầu thủ CSKA Moscow, do không thể sánh với Liverpool về mặt lực lượng nên họ đã chấp nhận chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh và nhường quyền kiểm soát thế trận về cho đối thủ của mình.

Nắm giữ được thế trận, các cầu thủ Liverpool bắt đầu triển khai thế trận nhằm tìm cách tiếp cận khung thành của thủ môn Akinfeev. Với một lối chơi tấn công khá đơn giản tạt cánh đánh đầu, các cầu thủ Liverpool đã không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự cao to của CSKA Moscow.

Trong khi đó, dù không cầm được nhiều bóng, nhưng với một lối chơi phản công rất chủ động, các cầu thủ CSKA Moscow đã gây được rất nhiều khó khăn cho khung thành của thủ môn Reina. Phút 28, từ một pha phản công nhanh, tiền vệ Daniel Carvalho đi bóng khéo léo, vượt khỏi sự đeo bám của hậu vệ Liverpool thoát xuống đối mặt với thủ môn Reina và tỷ số là 1-0 cho CSKA Moscow sau pha dứt điểm chính xác vào góc gần của tiền vệ này.

Bất ngờ bị thủng lưới, các cầu thủ Liverpool dồn lên tấn công quyết liệt nhưng do thiếu vắng một thủ lĩnh ở giữa sân nên các đợt tấn công của họ thiếu đi tính đột biến và dễ dàng bị hàng phòng ngự số đông của CSKA Moscow bẻ gãy một cách dễ dàng.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn thuộc về các cầu thủ Liverpool. Mặc dù là đội cầm được nhiều bóng hơn nhưng do thiếu vắng nhạc trưởng Gerrard nên lối chơi của Liverpool đã thiếu đi tính sáng tạo cần thiết, vì thế họ thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Akinfeev.

Image
Tiền đạo Cisse - người hùng của Liverpool trong trận tranh siêu cúp với CSKA Moscow.
Phút 53, tiền vệ Josemi có pha đi bóng và phối hợp bật tường rất đẹp mắt với Luis Garcia tại trung lộ nhưng đáng tiếc là pha kết thúc cuối cùng của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút 76, từ một pha phản công nhanh, Love có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Reina nhưng do quá chần chừ nên tiền đạo này đã để cho các hậu vệ Liverpool kịp lui về phá bóng giải vây.

Liên tục gia tăng sức ép, cuối cùng các cầu thủ Liverpool cũng đã có được bàn thắng. Phút 82, từ pha phát bóng mạnh của thủ môn Reina, tiền vệ Garcia dùng ngực chuyền bóng cho Cisse đang băng xuống với tốc độ cao. Trung vệ CSKA Moscow trong một nỗ lực ngã người phá bóng đã đưa bóng trúng người tiền đạo Cisse, bóng bật qua khỏi tầm với của thủ môn Akinfeev và tiền đạo này đã dễ dàng băng xuống đệm bóng vào lưới trống san bằng tỷ số 1-1 cho Liverpool.

Bàn thắng của Cisse đã khiến cho trận đấu diễn ra sôi động hơn. Tuy nhiên, trong khoảng 10 phút còn lại, cả 2 đội đều không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau, và trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bất phân thắng bại trong 90 phút, hai đội buộc phải bước vào thi đấu hiệp phụ để phân định thắng thua. Bước vào hiệp phụ, 2 đội thi đấu rất cầm chừng và trong hơn 10 phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, cả 2 đội đều không tạo được tình huống nào nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Phút 103, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Hammann, tiền đạo Cisse dùng tốc độ phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt vối thủ môn Akinfeev. Cú dứt điểm đầu tiền của tiền đạo này không thắng được thủ môn Akinfeev nhưng đến pha dứt điểm thừ 2 thì tiền đạo này đã thành công, và tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho Liverpool.

Phút 107, đội CSKA Moscow có một cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số nhưng đáng tiếc là tiền đạo của họ lại không tận dụng được. Từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Carvalho chích mũi giày đẹp mắt cho Love băng xuống đối mặt với thủ môn Reina nhưng sau một pha khống chế bóng điệu nghệ, tiền đạo này đã bị mất đà nên không thể thực hiện thành công pha dứt điểm của mình.

Phút 109, từ pha phản công nhanh, tiền đạo Cisse có bóng rất trống trải bên cánh phải, và cú tạt bóng chuẩn xác của tiền đạo này đã tạo điều kiện cho Garcia trong tư thế không người kèm dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn Akinfeev ấn định chiến thắng 3-1 và đem chiếc Siêu cúp châu Âu về cho Liverpool.

Với chiếc Siêu cúp châu Âu, Liverpool đã có chiếc cúp thứ 2 của mình dưới thời HLV Benitez. Và với chiến thắng tại trận tranh siêu cúp này, Liverpool đã có một sự khởi đầu rất ấn tượng và đó sẽ là tiền đề giúp họ tự tin hơn trong cuộc chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu của 2 đội:


Liverpool: Reina, Finnan (Sinama-Pongolle 55'), Hyypia, Carragher, Riise (Djibril Cisse 79'), Luis Garcia, Alonso (Sissoko 70'), Hamann, Josemi, Morientes, Zenden.

CSKA Moscow: Akinfeev, Ignashevich, Alexei Berezutsky, Vasili Berezutsky, Ordia, Daniel Carvalho, Vagner Love, Krasic (Serghei Dadu 84'), Zhirkov (Semberas 66'), Aldonin, Rahimic.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby taysonphuchung on Sat Aug 27, 2005 5:16 am

Liverpool đúng là chuyên gia lội ngược dòng, Chelsea coi chừng à!
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby anlac2908 on Sun Aug 28, 2005 6:30 am

Tấu qua, Chelsea đã vượt qua Totenham trong trận Đờ Bi thành Lon Don hai bàn trắng. Với chiến thắng thứ tư liên tiếp, ghi được 8 bàn thắng mà chưa để thủng lưới làn nào, Chelsea cho thấy họ đang trên đường biến giải ngoại hạng thành cái ao làng bé nhỏ. Champions Leauge, có lẽ, mới là nơi mà Chelsea sẽ tìm thấy đối thủ xứng tầm.

Chel sea bon nhẹ bước thu êm
Giải ngoại hạng Anh bỗng đuối tầm
Còn gì thách thức Mù Ri Nhố
Cham pi ón lịt mới đáng khơi
Image
User avatar
anlac2908
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 153
Joined: Thu Apr 28, 2005 3:53 pm
Location: An Nhon - Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Postby curchi on Sun Aug 28, 2005 9:36 am

Liệu Chelsea có bảo vệ ngôi vô địch? .Người ta thường nói "hay không bằng hên".


Như con tuấn mã bất kham, đoàn quân Chelsea phăm phăm vọt lên một mình độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp Premiership sau lượt đấu thứ tư trong khi vẫn giữ sạch mành lưới nhà...

Không hay nhưng vẫn thắng

Có thể nói như thế về Chelsea khi đến làm khách trên sân White Hart Lane của Tottenham Hotspur ở lượt đấu này. Người ta trông đợi sự quật cường của các học trò HLV Jol bởi trong các lượt đấu trước, Tottenham đã chứng tỏ họ có đủ lực để tranh chấp các thứ hạng cao ở mùa này. Cặp tiền đạo của S'pur, Defor và Mido được trông đợi sẽ lần đầu tiên ở mùa này sẽ chọc thủng lưới của Cech. Và trong khoảng 20 phút đầu, S'pur đã có phần lấn sân khi họ chọn lối chơi đôi công trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Ngay phút thứ ba, tiền đạo người Ai Cập Mido đã đe dọa thủ môn đối phương bằng một cú sút xa cực căng. Đến phút 12, Defoe lại thử tài Petr Cech, nhưng cũng gần như ngay lập tức, Drogba với sức càn lướt mạnh mẽ đã buộc hai trung vệ Gardne và Dawson phải rất vất vả mới chặn được pha tấn công của anh.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 25 khi trọng tài quá nặng tay với đội chủ nhà bằng thẻ đỏ trực tiếp cho tiền đạo Mido. Một pha tranh chấp bóng bổng với Del Horno và khuỷu tay của Mido vô tình chạm vào đầu hậu vệ Chelsea, một thẻ đỏ oan nghiệt.

Mất người, Tottenham chơi kém hẳn. Tuy nhiên, Chelsea vẫn không tận dụng ưu thế này để áp đảo đối phương mà vẫn chơi đầy thận trọng. Bàn mở tỷ số của họ do công của một hậu vệ từ một tình huống cố định: Phút 38, Lampard đá phạt góc bên cánh phải và Del Horno trống trải đánh đầu rất hiểm làm bó tay Robinson. Damien Duff ấn định tỷ số 2-0 cho đương kim vô địch ở phút 71 bằng một pha bắt vôlê không chính xác làm lố đà thủ môn Robinson. Tuy nhiên, pha bóng này chứng tỏ khả năng của S. Wright-Phillips (vào sân thay người) khi anh này thoát xuống bên cánh phải và chuyền ngược lên rất đẹp cho Duff.

Chơi không thật sự thuyết phục, nhưng Chelsea vẫn thắng bằng một đội hình được tổ chức chặt chẽ. Tân binh Michael Essien chơi đủ 90 phút ở trận này và để lại ấn tượng bằng một thẻ vàng khi phạm lỗi với người dơi Edgar Davids trong hiệp một.

Tuoitre
Image
User avatar
curchi
Site Admin
 
Posts: 1497
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby anlac on Mon Aug 29, 2005 4:59 am

Tại anh, Rooney đã toả sáng bằng một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn cho Nisterooy giúp MU vượt qua Newcasle 2-0 và tiếp tục bám đuổi Chelsea!

Mời xem lại bàn thắng ấn tượng của thần đồng của nước Anh:

Xin click vào đây!
User avatar
anlac
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 150
Joined: Mon Mar 28, 2005 8:19 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby taysonphuchung on Sat Sep 03, 2005 6:19 am

Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League 2005 -2006

Bảng A: Bayern Munich; Juventus; Club Brugge;Rapid Vienna

Bảng B: Arsenal; Ajax; Sparta Prague; Thun


Bảng C: Barcelona; Panathinaikos; Werder Bremen; Udinese


Bảng D: Manchester United; Villarreal; Lille; Benfica


Bảng E: AC Milan; PSV Eindhoven; Schalke; Fenerbahce


Bảng F: Real Madrid; Lyon; Olympiakos; Rosenborg


Bảng G: Liverpool; Chelsea; Anderlecht; Real Betis


Bảng H: Inter Milan; Porto; Rangers; Artmedia Bratislava


Những đội tô đỏ, taysonphuchung nghĩ sẽ vào vòng sau.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby curchi on Tue Sep 13, 2005 5:52 am

Champions League 05/06: Chelsea là số 1!
07:02' 13/09/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Với những tăng cường ồ ạt trong mùa hè cùng với khát vọng giành cúp, Chelsea được các hãng cá cược đánh giá cao nhất ở đấu trường Cúp C1 năm nay...

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid bị đánh bật khỏi vị trí "Ứng cử viên số 1" cho chức vô địch Champions League - giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB. Đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Champions League (9 lần) này thậm chí chỉ được xếp ở vị trí thứ 3, sau "đại kình địch" Barcelona và cùng tỷ lệ đặt cược với á quân AC Milan.


Mặc dù tiếp tục có được những sự tăng cường ồ ạt trong mùa hè vừa qua khi đưa về 2 ngôi sao mới của bóng đá Brazil là "thần đồng" Robinho và "Quái vật" Baptista cùng hậu vệ trẻ người Tây Ban Nha Sergio Ramos nhưng Real vẫn không được đánh giá cao do tiếp tục trải qua một mùa bóng trắng tay trên mọi mặt trận.

Sự hòa nhập của các ngôi sao trẻ tại Bernabeu vẫn đang là một dấu hỏi trong khi khát vọng giành cúp của các trụ cột như Zidane, Ronaldo, Carlos, Raul... đã không còn như trước. Cùng với một HLV vừa đến từ Nam Mỹ và đang khá "lạ nước lạ cái" với các giải đấu tại châu Âu, Luxemburgo (Brazil - đến Real từ 30/12/2004) là những nguyên nhân khiến các nhà cái không đánh giá cao Real như những mùa trước.

Đội bóng được đánh giá cao nhất chính là ĐKVĐ Anh Chelsea. Trong mùa hè này, đội bóng thành London cũng có được những sự bổ sung rất cần thiết (mua thêm Del Horno, Wright-Phillips và Essien và mang về Crespo từ AC Milan) dù bộ khung của Chelsea trong mùa giải năm ngoái vẫn nguyên vẹn và đang hoạt động rất hiệu quả.

Với sự bổ sung ở cả 3 tuyến, HLV Mourinho đã có được một lực lượng rất hùng hậu, đủ để sức để dàn quân trên cả 2 mặt trận quan trọng là Champions League và Premier League. Khát vọng của "The Blues" cùng với tài cầm quân của HLV Mourinho cũng là 2 nguyên nhân khiến các hãng cá cược "đặt cửa" cho Chelsea.

Image
...mà vị trí đó thuộc về Chelsea!

Dù chưa tung hết sức nhưng hiện tại, Chelsea vẫn đang dẫn đầu Premier League một cách đầy thuyết phục. 5 trận toàn thắng và chưa từng để thủng lưới, một thành tích ấn tượng khiến các nhà cái phải xếp Chelsea ở vị trí số 1 dù đội b1ong áo xanh nằm tại bảng G, bảng "tử thần" cùng ĐKVĐ Liverpool và đội bóng Tây Ban Nha Real Betis.

Việc ĐKVĐ La Liga Barcelona được xếp ở vị trí "Ứng cử viên số 2" là một bất ngờ. Trong mùa hè này, Barca chỉ có thêm một sự bổ sung đáng chú ý đó là sự góp mặt của tiền vệ Van Bommel trong khi tại nội bộ đội bóng bắt đầu xuất hiện những bất đồng. Đội quân của HLV Frank Rijkaard cũng chưa thể hiện được nhiều qua 2 vòng đấu đầu tiên tại La Liga. Có lẽ, chính vì phong độ thuyết phục tại La Liga mùa giải trước và khát vọng ghi danh trở lại tại đấu trường châu Âu khiến các nhà cái có phần "ưu ái" với Barcelona.

Khả năng vô địch của "Quỷ đỏ" Manchester United không được đánh giá cao khi HLV Ferguson thất bại trong việc tìm kiếm một cầu thủ giỏi ở khu vực giữa sân để thay thế đội trưởng Roy Keane đã quá tuổi. Man Utd chỉ được xếp ở vị trí thứ 6.

Gây ngạc nhiên nhất là Arsenal, đội bóng chưa từng được đánh giá cao tại đấu trường châu Âu và vừa bị Juventus "hút máu" trong mùa chuyển nhượng mùa hè vừa qua (mua đội trưởng Vieira) lại được xếp ở vị trí thứ 7, trên cả ĐKVĐ Đức Bayern Munich, đội bóng đang thi đấu rất thành công tại Bundesliga 05-06. Arsenal hiện cũng không có được phong độ cao tại Premier League khi chỉ xếp thứ 8 sau 5 vòng đấu với 2 trận thắng và 2 trận thua.

ĐKVĐ Liverpool có khá nhiều sự tăng cường sau khi chức vô địch trong mùa giải trước không được đánh giá cao tại mùa này và chỉ được xếp ở vị trí... số 11!
Image
User avatar
curchi
Site Admin
 
Posts: 1497
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby taysonphuchung on Wed Sep 14, 2005 6:25 pm

Đêm qua, những gã trai đỏm dáng thành Marid đã bị Những chiến binh Lion dắt mũi bằng quả 3 nho chác. Xéo đi Real, tập hợp của những gã háo danh hoang tưởng. Thành công không không đến vì sự hào nhoáng đâu, xin mấy ông hãy xuống mặt đất và mò mẫm lại những bước đi cơ bản đi!
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby CHANDAT on Thu Sep 15, 2005 3:33 am

đêm qua Barca đã gỡ thể diện cho bóng đá Tây Ban nha. Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân khách nhưng thực sự lối chơi của Barca mùa này không hoa mỹ bằng mùa trước.
Còn bóng đá Anh, Ý thì thắng lợi lớn trong vòng đấu bảng đầu tiên. Livepool có 1 chiến thắng ngọt ngào trên đất Tây Ban Nha báo hiệu sức mạnh vẫn còn của nhà đương kim vô địch.
Xem ra mùa giải năm nay rất hấp dẫn vì nhà đài VTV3 phát trược tiếp nhiều trận thật hay cho NHM.
chân đất đôi khi tốt hơn chân giầy
CHANDAT
Thành viên
 
Posts: 98
Joined: Fri Sep 10, 2004 8:31 am
Blog: View Blog (0)
Top

Postby changtraibien on Fri Sep 16, 2005 2:56 am

Liverpool càng thi đấu ở đấu trường Châu Âu càng chứng tỏ là một đội bóng vô cùng nguy hiểm, vô cùng khó chịu với bất kỳ đối thủ nào. Mặc dù giải đấu trong nước Liverpool chơi không mấy thành công. Xem ra Quỷ đỏ rất có duyên với Cup C1..........
Image
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3647
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Âm tào - Địa phủ.
Blog: View Blog (9)
Top

Postby taysonphuchung on Mon Sep 19, 2005 5:37 am

Thứ Hai, 19/09/2005, 06:43

Real Madrid và Barcelona cùng thảm bại


Real Madrid thất bại trận thứ 3 liên tiếp.
TTO - Vòng 3 giải La Liga diễn ra vào đêm qua đã chứng kiến những kết quả hết sức bất ngờ khi cả 2 đại gia: Real Madrid và Barcelona đều gục ngã trước các đội bóng yếu hơn: Espanyol và Atletico Madrid ngay trên sân khách.


Sau 2 trận thua liên tiếp (trước Celta Vigo và Lyon), Real Madrid quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình khi đến làm khách trên sân của Espanyol, nhưng một lần nữa họ lại phải nếm mùi đau khổ khi bị đội chủ nhà Espanyol hạ đo ván 0-1, và chính thức hoàn tất cú hat-trick thất bại chỉ trong vòng 1 tuần.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, HLV Luxemburgo đã quyết định chơi mạo hiểm khi tung cả 3 tiền đạo Raul, Ronaldo và Robinho và sân ngay từ đầu. Bên cạnh sự mạo hiểm này, HLV Luxemburgo cũng đã có một vài điều chỉnh ở tuyến giữa bằng cách đưa Pablo Garcia vào thay cho vị trí của tiền vệ Gravesen. Ngoại trừ những sự thay đổi trên thì tất cả các vị trí còn lại đều là những gương mặt quen thuộc như: Beckham, Baptista, Carlos...

Với một đội hình tấn công siêu mạnh, Real Madrid đã không gặp nhiều khó khăn để chiếm giữ thế trận và dồn ép các cầu thủ Espanyol lui về phần sân nhà. Trong khi đó, do yếu thế hơn đối thủ về mọi mặt nên các cầu thủ Espanyol đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công để chống lại sức mạnh tấn công của các cầu thủ đội khách Real Madrid, và lối chơi này đã giúp họ tạo được một bức tường phòng ngự chắc chắn trước cầu môn của thủ thành Kameni.

Kết quả các trận đấu vòng 3:

Valencia - Deportivo: 2-2
Mallorca - Sociedad: 5-2
Bilbao - Malaga: 1-2
Celta Vigo - Racing: 0-1
Alaves - Getafe: 3-4
Osasuna - Sevilla: 1-0
Cadiz - Villarreal: 1-1
Betis - Zaragoza: 0-0
Espanyol - Real Madrid: 1-0
Atletico Madrid - Barcelona: 2-1


Real Madrid khởi đầu thế trận rất tốt với những pha tấn công trải rộng khắp mặt sân, khiến cho hàng phòng ngự của Espanyol phải làm việc rất vất vả. Với thế trận tấn công 1 chiều, các cầu thủ Real đã không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Kameni nhưng đáng tiếc là các chân sút của họ lại không thể tận dụng triệt để ưu thế này để giúp Real vượt lên dẫn trước.

Phút 23, Real Madrid có 1 cơ hội rất thuận lợi để chuyển thành bàn thắng. Xuất phát từ pha đá phạt của Beckham, tiền đạo Ronaldo đã chọn điểm rơi rất chính xác bật cao đánh đầu hạ thủ môn Kameni nhưng may mắn đã không đứng về phía các cầu thủ Real khi bóng lại tìm đúng xà ngang của khung thành.

Những phút sau đó, Real vẫn là đội nắm giữ thế trận, nhưng sự chặt chẽ trong lối chơi phòng ngự của các cầu thủ Espnayol đã không cho họ có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn Kameni, và hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Luxemburgo đã giục các học trò của mình tăng tốc, và sóng gió lại liên tục nổ ra trước khung thành của thủ môn Kameni. Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ Real vẫn còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Kameni thì suýt chút nữa họ đã bị thủng lưới sau 1 pha đá phạt rất hiểm hóc của tiền đạo Luis Garcia (phút 47).

Phút 60, Real Madrid lại có cơ hội để phá vỡ thế bế tắc, nhưng cũng giống như Ronaldo, tiền đạo Robinho chỉ thắng được thủ môn Kameni chứ không thắng được cột dọc của khung thành.

Hai pha dứt điểm hỏng ăn của Ronaldo và Robinho như báo hiệu điềm không may cho Real, và quả thực đã diễn ra đúng như vậy. Phút 68, từ 1 pha phối hợp đá phạt, Ivan de la Pena câu bóng vào thẳng vòng cấm địa loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ đội chủ nhà, tạo điều kiện cho Daniel Jarque băng xuống đánh đầu cận thành hạ thủ môn Casillas, mở tỷ số cho các cầu thủ chủ nhà Espanyol.

Bị thủng lưới, các cầu thủ Real Madrid dồn lên tấn công quyết liệt, nhưng trong một chiều kém may mắn, các chân sút của họ đã liên tục dứt điểm hỏng ăn, dù rằng các cơ hội được tạo ra rất nhiều. Không chỉ thất bại trong việc gỡ hòa, Real còn nhận thêm một nỗi đau nữa ở cuối trận khi cả 2 tân binh Sergio Ramos và Julio Baptista lãnh thẻ đỏ rời sân trong vòng 7 phút, sau các pha phạm lỗi với Ivan de la Pena và Soriano, khiến Real phải cúi đầu rời sân với 9 người.


Các cầu thủ Atletico Madrid vui mừng sau chiến thắng trước Barcelona.
Trong một trận đấu khác, ĐKVĐ Barcelona cũng chịu chung số phận với Real Madrid gục ngã 1-2 ngay trên sân của đối thủ "kỵ giơ" Atletico Madrid. Ở mùa giải năm ngoái, Barcelona không có đối thủ trên con đường chạy đua đến chức vô địch, nhưng trong cả 2 lần gặp gỡ với Atletico Madrid, họ chỉ giành được đúng có 1 điểm (hòa 1-1 lượt đi và thua 0-2 ở lượt về).

Sau một mùa hè bận rộn, cả Barcelona và Atletico Madrid đều đã thay đổi rất nhiều, nhưng khi gặp lại, Barcelona vẫn không thể vượt qua được cái dớp Atletico Madrid, dù rằng tiền đạo Eto'o đã đưa họ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5.

Thi đấu lấn lướt hơn, và lại có bàn dẫn trước, nhưng Barcelona vẫn không thể cưỡng lại số phận khi các cầu thủ Atletico Madrid tăng tốc. Phút 15, tiền đạo "khắc tinh" Fernando Torres mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Atletico Madrid bằng cú đánh đầu cận thành sau quả tạt từ bên cánh trái của Petrov.

Bàn thắng của Torres đã giúp các cầu thủ Atletico Madrid hưng phấn hẳn lên, và đến phút 46, sự lỏng lẻo trong phòng ngự của Barcelona đã tạo điền kiện cho Kezman băng vào đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 và đem về trọn vẹn 3 điểm cho các cầu thủ Atletico Madrid.

Đáng lẽ tỷ số trận đấu sẽ còn cao hơn nếu cột dọc không từ chối cú sút của Kezman, và thủ môn Valdes không xuất sắc trong pha sút bồi của Torres ở cuối trận.

Tận dụng cơ hội các đội bóng lớn gục ngã, Getafe đã leo lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi giành chiến thắng 4-3 ngay trên sân của Alaves. Với kết quả này, Getafe đã có 3 điểm sau 3 vòng đấu (bằng điểm với Deportivo) nhưng họ xếp trên do hơn đối thủ này về hiệu số bàn thắng bại.

T.VĨ


Sẽ có cảnh đào tẩu tập thể khỏi Real Marid cho mà xem. Khủng hoảng niềm tin! Cách đây vài năm, Perez còn có sân tập để bán trả nợ, còn giờ thì bán cái gì đây?
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby hoanghaphuong0420 on Thu Sep 22, 2005 6:13 pm

Sad Mấy anh thiên vị bóng đá Anh với TBN quá mà chẳng để ý j đến Italia cả, có anh nào mê Juve của em k nhỉ?

hoanghaphuong0420
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 342
Joined: Fri Jan 28, 2005 6:11 pm
Location: Hà Nội thủ đô mến yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Arc, bundooroo, Google [Bot], ilove8x, kaspersky, nhocti, tuyetmai, Yahoo [Bot] and 13 guests