Cuộc gặp mặt trưa 19/06/2004 tại Vườn Xoài Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình TPHCM tuy nhỏ gọn nhưng thật vui và ý nghĩa chứ nhỉ! 11 người, đúng bằng 1 đội bóng, có thay người vào phút 81 hẳn hoi, thành phần có cả 1... đóa hồng (miss của bác Bình Lâm??) lẫn các... hủ hèm..., có cầu thủ bị... chuột rút cuối trận (turbo

Quả bóng "lowen" được khởi đi với tốc độ hơi bị... chóng mặt, tuy nhiên, các cầu thủ vẫn nhiệt tình tranh cướp bóng dù vẫn tuân thủ đúng đấu pháp... xoay vòng. Vài thẻ vàng cũng đã được rút ra bởi sự nhiệt tình thái quá (tự xử!).
Trận này, duy có thủ môn (của bác Bình Lâm) là hơi lặng tiếng! Dễ hiểu, bởi tấn công suốt trận thì thủ môn thường... thất nghiệp! Sự thay người phút 81 là tất yếu, có điều... thay thủ môn lại là một... tiền đạo

Hi hi! Các bác nhận định sao cứ tiếp tục nhé! Chỉ tiếc là thiếu đại diện của Hội CĐV nhánh phía Nam về QN chưa vào kịp. Dù sao vẫn mổ xẻ được các vấn đề của website, và có thể coi đó là các ý kiến nóng hổi nhất để hoàn thiện dần...
Turbo bây giờ vẫn còn... căng đầu từ trận đấu đó!
