by Casanova on Mon Jan 14, 2008 8:54 am
Trận này chỉ dùng đúng một từ để nói: TIẾC!
Lối chơi đã tiến bộ hơn trận trước rất nhiều, với các cầu thủ trẻ và thời gian thi đấu cùng nhau ít mà đá được như vậy là tốt. Tuy nhiên cái cần là kinh nghiệm, sự tinh quái và khả năng giữ nhịp trận đấu để ko rơi vào bẫy của đối phương.
Quay trở lại trận đấu, hàng phòng ngự Bình Định chơi quá hay. Vĩnh Lợi bắt chắc tay và ổn định, trong khi Bruno – Cao Dũng – Văn Thịnh thì ko cần phải bàn đến vì ko có họ thì ko biết BĐ sẽ đá ra sao. Hàng phòng ngự vẫn giữ được tố chất của các mùa giải trước, nói ko ngoa khi đánh giá hàng phòng ngự Boss Bình Định hiện nay là một trong ~ hàng phòng ngự tốt nhất tại V-League. Phương Thời đá đỡ hơn trận trước khi lên công về thủ khá đều nhưng thỉnh thoảng vẫn còn lóng ngóng. Nếu BĐ có hai hâu vệ biên (Xuân Hùng – Phương Thời) tốt hơn thì quá tuyệt ! Một mình cả đội làm, nhưng Xuân Hùng lại phá, thật đáng tiếc ! Sự chậm chạp & ham rê dắt của X.Hùng đã để Antonio cướp bóng & chuyền cho Hoàng Lâm ghi bàn.
Hàng tiền vệ thì Thái Dương mất hút cả trận, Thành Tài hiệp 1 chơi khá xì (có chủ ý) cốt để giữ sức, nếu hiệp 1 là hiệp của Thanh Sang khi tiền đạo số 9 như một con thoi lùi xuống tả xung hữu đột trong vai trò một tiền vệ thì Thành Tài âm thầm giữ nhịp trận đấu, đến hiệp 2 Tài chơi khá hay, lối chơi của Tài là thông minh & có đường nét. Tài có kiểu lừa bóng khá lạ với cầu thủ Bình Định là khi quay lưng về khung thành đối phương, phía sau là 2 hậu vệ thì Tài lừa qua khe, hoặc bỏ bóng và làm động tác giả nhấc chân khá khéo. Những pha bóng của Tài làm bất ngờ cả cầu trường sân QN.
Về anh chàng số 10 Cruz, đến trận này thì có thể hiểu một phần vì sao HLV Nguyễn Ngọc Thiện để anh này đá thay Nirut. Trận này Cruz giữ nhịp & phân phối bóng tốt, tranh cướp & kĩ thuật cũng khéo léo. Nếu chấm sát sao thì anh này chỉ ở mức độ tròn vai nhưng ko thể phủ nhận vai trò của Cruz ở tuyến giữa. Cruz nhanh nhẹn & nhiệt tình hơn Nirut.
Tiền đạo thì Carlos hiệp 2 bị xì hoàn toàn, chỉ đứng thở hồng hộc. Nhìn "anh mập" này giống Blessing ngày xưa nhưng phong độ ko được như vậy. Ngoài cú tạt bóng cho Thanh Sang ghi bàn mở tỉ số thì Carlos ko có nhiều đóng góp đặc biệt trong cả trận. Và người xuất sắc nhất trận đấu dĩ nhiên là tiền đạo trẻ Thanh Sang. Anh chàng mang áo số 9 hội tụ đầy đủ phẩm chất của một tiền đạo giỏi: kĩ thuật tốt, tốc độ, tự tin mạnh dạn cầm bóng, giữ bóng tốt, sẵn sàng lao thẳng vào cầu môn đối phương để gây bất ngờ. Khi Thanh Sang lùi ra biên thì anh giữ bóng cũng tốt, khả năng leo biên của anh này đã được chứng tỏ khi đầu trận Sang quậy nát cánh trái của ĐT.LA.
Có 1 điều đáng tiếc trên hàng tấn công của Bình Định là khả năng phối hợp giữa Carlos & Thanh Sang ko tốt. Rất ngạc nhiên khi biết rằng trước đây Bình Định khó khăn trong việc tìm tiền đạo nội để đá cặp cùng các tiền đạo ngoại thì giờ đây, bài toán tìm một tiền đạo ngoại đá cặp cùng Thanh Sang là vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng. Carlos với thể hình quá mập khiến Thanh Sang phải chạy liên tục, Sang lùi thấp và hoạt động như con thoi khiến hiệp 2 bị suy giảm thể lực.
Về các cầu thủ vào thay người: Nildo, Kim Bình & Hoàng Lan (con trai HLV Thịnh "đen" SLNA) thì Nildo có thể hình khá lý tưởng, to cao nhưng thời gian anh này ở trên sân ko nhiều nên cũng chưa thể hiện được gì, Nildo khi khởi động ở giờ nghỉ giải lao trên sân múa may khá bắt mắt nhưng vào sân thì ko thấy đọng lại nhiều kết quả. Hoàng Lan tuy còn trẻ nhưng cho thấy rất có triển vọng khi tự tin vào kĩ thuật tốt của mình, năng nổ. Nhưng để đá tốt ở vị trí của Xuân Hùng thì cần thời gian kiểm chứng thêm.
Kim Bình trước kia phát triển từ bóng đá đường phố Nhơn Hội & bây giờ có lẽ là lúc nên trả Kim Bình về lại Nhơn Hội. Vào sân nửa cuối hiệp 2, lẽ ra phải là người tạo động lực khi Thanh Sang & Thành Tài để hợp thành bộ 3 tam giác thì Bình thi đấu mệt mỏi, bước chạy như đeo chì ở chân. Có cảm giác thời gian này là lúc Bình bị tâm lý (???). Cuối trận Bình Định có một cơ hội rất ngon ăn, khi đó Kim Bình dốc bóng thoải mái từ cánh trái xộc thẳng đến cầu môn ĐT.LA, chỉ vài bước chạy là đến vòng 16m50, khi chỉ còn hai hậu vệ ĐT.LA trong khi Thanh Sang & Nildo song song lao lên, quá nhiều phương án để thực hiện thì Bình lại lóng ngóng để một hậu vệ xuất phát từ phía sau lao tới phá bóng. Cả sân Quy Nhơn đứng bật dậy trong tình huống này (2-1 là bùng nổ) và rất nhiều khán giả lầm bầm chửi Kim Bình.
Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)